1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Haibk cảm thấy trong người không được khoẻ nên đến gặp bác sĩ
    Haibk: Thưa bác sĩ tôi thấy trong người uể oải
    BS: Nào nói cho tôi nghe, anh có nghiện rượu không?
    Haibk: Dạ đời tôi chưa uống giọt rượu nào
    BS: Còn thuốc lá
    Haibk: Tôi chưa mất một đồng nào mua thuốc lá
    BS: Vậy còn đàn bà thì sao
    Haibk: Tôi không mấy hứng thú
    BS: Thế thì anh biến mịa về đi. Chữa làm giè cho tốn thuốc
  2. haibk

    haibk Guest

    LAM là 1 cô gái trẻ nết na chưa chồng nhưng tuần nào cũng tạt qua hàng thuốc làm 1 hộp OK. Nhiều lần như vậy, bà chủ hiệu thuốc thấy lạ bèn hỏi:
    - Cô này, tôi thấy cô chưa có chồng lại nết na ngoan ngoãn không giao du với đàn ông hư hỏng, vậy sao tuần nào tôi cũng thấy cô mua nhiều OK thế?
    - Chẳng giấu gì bác_LAM bẽn lẽn trả lời_ chả là dạo này người ta hay phun thuốc sâu vào dưa chuột quá nên cháu phải dùng OK cho yên tâm
  3. van_hnpc

    van_hnpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Post thử trả lời xem có được không.
  4. van_hnpc

    van_hnpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học giải phẫu sinh lý người, Giáo sư haibk cho những bộ phận của người vào một cái túi rồi gọi từng sv lên đoán.
    - Đây là quả tim, một sv đoán và rút từ trong túi ra một quả tim.
    - Đây là quả thận, một sv khác đoán và cũng rút từ trong túi ra một quả thận.
    - Một sv nữ lên, thò tay vào túi và đoán: Đây là...cái xúc xích...rồi đỏ mặt lấy ra...
    Cả hội trường ồ lên vì trong tay cô là một...cái xúc xích thật....
    Giáo sư haibk mặt tái mét lẩm bẩm: Thôi chết tôi rồi, vậy sáng nay tôi ăn bánh mì kẹp...cái gì vậy trời!
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    NOBITA và GND đêm tân hôn. Muốn dành cho nhau sự bất ngờ. NOBITA nằm trên giường, GND đi tắm trước. Khi đi ra, GND chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm quanh người. GND tiến đến bên NOBITA, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc khăn và leo lên giường. NOBITA ngỡ ngàng, liền nói:
    - Khoan khoan em ơi... Anh muốn chụp ảnh...
    - Làm gì hả anh? - GND thắc mắc
    - Em có một thân hình tuyệt mỹ. Anh muốn lưu giữ lại vẻ đẹp thuần khiết này của em trước khi *&%^$.
    GND ngượng ngùng nhưng cũng chấp nhận cho anh chồng chụp ảnh. Đến lượt NOBITA vào nhà tắm, lúc ra cũng quấn 1 khăn tắm... sau đó NOBITA cũng tháo bỏ khăn... GND cũng ngỡ ngàng:
    - Khoan đã anh. Em cũng muốn chụp ảnh!!
    - Sao em?? Em cũng muốn lưu giữ hình ảnh của anh sao??
    - Không. Em đi phóng to!
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    Ba lão t@ , ps05 và Wavetau cùng nghi ngờ vợ ngoại tình và rủ nhau ra quán rượu tâm sự. t@ bực dọc nói:
    - Tui nghi vợ tui ngoại tình với một thằng thợ điện các bác à . Hôm qua tui về nhà và phát hiện một cái kìm cắt dây điện dưới gầm giường mà nhà tui làm gì có cái món đó.
    ps05 cau có tiếp lời :
    - Còn tui thì nghi vợ tui ngoại tình với một thằng thợ cơ khí mắc dịch nào đó . Tuần trước tui về nhà và phát hiện dưới gầm giường có một cái mỏ lết , mà tui thì cả đời có bao giờ xài mỏ lết đâu .
    Wavetau thở dài rũ rượi :
    - Hai bác còn đỡ , con vợ em nó ngoại tình với ngựa thì sao ...
    Hai bác kia nhìn Wavetau kinh ngạc.
    - Em nói nghiêm chỉnh đấy ! -Wavetau gằn giọng - Hôm trước em về nhà và , mẹ kiếp ... em bắt gặp một thằng chăn ngựa dưới gầm giường mới đau chứ
  7. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trong khuôn khổ cuộc thi HOTGIRL vòng chung kết giữa 3 thí sinh GND, LAM và CHẢNH! Theo yêu cầu của ban Bánh khảo là sẽ có cuộc thi nuôi con khoẻ, dạy con ngoan!
    Nhưng mà bên tám lạng người nửa cân! Ai cũng chứng minh được là con minh rất khoẻ, rất ngoan! Không bên nào chịu nhường bên nào! Cuối cùng, chủ khảo WAVE đành tuyên bố :
    - Bây giờ ai cũng khen con mình khoẻ, con mình ngoan! Rất khó sếp hạng! Tôi chợt nhớ ra Bộ Y tế mình có câu : "Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khoẻ và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" Còn bình sữa mẹ thì tốt cho cả trẻ và ... bố của trẻ! Vậy bây giờ các thí sinh sẽ thi xem bình ai to nhất thì sẽ thắng cuộc!
    Thí sinh GND ra đầu tiên! Do có rất đông khán giả thưởng lãm cuộc thi mà lại toàn con trai nên ban Bánh khảo cho phép thí sinh thi bằng ... hiện vật thay thế!
    GND ra thi với một quả dừa cầm trên tay! Khán giả ồ lên thán phục!
    Nhưng chưa là gì! Thí sinh LAM ra thi với một quả dưa hấu trên tay! Khán giả hò hét ầm ĩ! đặt 10 ăn một rằng LAM sẽ thắng!
    Đến lượt CHẢNH ra thi thì ôi thôi! Chỉ là một quả quýt tầm thường! Khán giả la hét ầm ĩ : vào đê! Vào đê!
    Đột nhiên, giọng ông bầu của CHẢNH cất lên trên loa :
    Kính thưa quý vị khán giả! Đây mới chỉ là chỗ cho BABY & Father ngậm thôi! Còn cái bình thì ........
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chuối cả đôi ​
    Phamson05Lam cùng là giáo viên, một buổi tối ngồi bên nhau trên ghế đá công viên, Phamson05 hắng giọng:
    - Hôm trước chúng ta đã giải quyết xong vấn đề tình yêu, hôm nay anh sẽ nói cho em về chủ đề hôn nhân...
    Lam bẽn lẽn:
    - Ơ! Thế hôm nay anh không kiểm tra miệng em à?

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 08/08/2006
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chảnh thấy Haibk đi chơi về khuya, tức tối la lên:
    - Anh đi với con nào hả?
    - Có đi với con nào đâu.
    - Sao có sợi tóc ở áo?
    Sau khi nhìn kỹ "hiện vật", Haibk cười nhạt:
    - Lắm chuyện! Đây là cái lông đuôi con bò.
    Chiều hôm sau, Haibk đi làm về hỏi Chảnh :
    - Hôm nay có ai đến nhà ta không?
    - Có đấy, một con bò.
    - Đừng giỡn! Bò nào vậy?
    - Con bò thiếu một cái lông đuôi hôm qua ấy.
    - Có chuyện gì không thế em ?
    - À, không có gì, nhưng con bê thì hơi đen và gầy.
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Năm 2040, GND LAM gặp nhau tại 1 buổi tiệc, tâm sự với nhau:
    GND : - Hôm qua, em trang điểm cho chị, Hiệu quả tuyệt vời chứ?
    LAM : - Đúng thế, ai cũng khen chị quá xinh.
    GND :- Siêu hạng, thế chồng chị thì sao?
    LAM :- Không phải là ngoại lệ, hắn bảo mình: em xinh quá, hãy cởi đồ và tắm trước đi, vợ anh hôm nay không có nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này