1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Trong khu rừng có bác khỉ già (giống đười ươi) rất là dâm đãng, nó đã "hấp diêm" biết bao nhiêu con vật trong rừng không chừa 1 ai, chỉ còn nàng chúa sơn lâm là chưa dám. Một hôm khỉ ta quỡn wá bèn quyết định chơi liều luôn, khỉ rình lúc cọp đang uống nước suối thì nhào vô chơi chiến thuật du kích làm cọp ta không kịp xoay xở, khi xoay mình lại thì bác khỉ đã biến mất tiêu. Cọp tức lắm bèn ***g lộn đi kiếm. Tới 1 góc rừng cọp thấy một con khỉ đang ngồi đọc báo bên gốc cây (thực ra chính là bác khỉ láu cá kia thấy 1 tờ báo của ai bỏ trong rừng lượm lên giả vờ đọc) bèn hỏi:
    - Nè, mày có thấy con khỉ nào đi qua đây không hả?
    Bác khỉ giả bộ ngu ngơ đáp:
    - À, có phải con khỉ vừa mới chơi con cọp phải không?
    Cọp ta nghe vậy bèn cúp đuôi bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
    - M.........nó, nhục quá, mới đây mà đã lên báo rùi,!
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 13/08/2006
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa tối và đi xem phim, chàng trai t@ chở cô gái GND tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô và hành động. Khi nụ hôn của chàng t@ được đáp lại nồng nhiệt, chàng liền đưa tay luồn vào trong áo nàng GND.
    Đột nhiên, cô gái GND giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay chàng trai và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: "Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta".
    Lần hẹn tiếp theo, chàng trai t@ lại đưa nàng GND trở về chốn cũ. Khi men tình đương độ lên hương với những nụ hôn nồng cháy, chàng t@ từ từ bổn cũ soạn lại. Một lần nữa, nàng GND lại giật ra khỏi vòng tay chàng và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: "Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa".
    Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya cô gái GND mới trở về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào nhật ký: "Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả những người bạn tốt nhất".
  3. thuy_van

    thuy_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến ngày meonhocdangyeu lên xe hoa về nhà chồng. Đêm tân hôn, cô dâu bị chú rể là biaom xé toang chiếc áo cưới mỏng manh. Bỗng chú rể chững lại. Ngực bên phải của meonhocdangyeu xăm hình một cái máy bay và ngực bên trái của meonhocdangyeu xăm hình một con cú xấu xí.
    Biaom:
    - Ai đã xăm những hình này lên ngực em ????
    ai bảo trước khi cưới không test hàng, giờ cưới xong mới biết thì quá muộn hê hê
    meonhocdangyeu ngượng ngùng:
    - Hồi còn ngây thơ, em quá yêu anh tinh_la_may_bay nên đã yêu cầu anh ý xăm cho em một cái máy bay vào ngực phải để làm kỷ niệm.
    Biaom choáng váng (hừ hoá ra thằng máy bay):
    - Thế còn hình con cú kia ?
    meonhocdangyeu :
    - Dạ, là anh Cú xăm theo yêu cầu của em
    Biaom đau khổ không nói lên được tiếng nào, ngồi phịch xuống đất khóc . Đang khóc, bỗng Biaom cười như điên:
    - Há há, 3 năm nữa thì chúng nó bị méo hết hình !
  4. thuy_van

    thuy_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    6 tháng sau ngày cưới, bống một ngày nọ hàng xóm thấy xe cảnh sát đỗ đầy trước cửa nhà vợ chồng meonhocdangyeu - biaom. meonhocdangyeu bị cảnh sát bắt vì tội ngộ sát, còn biaôm bị đưa ra nghĩa địa nằm. một phút mặc niệm bia ôm bắt đầu .
    Ông chánh án hỏi:
    - Này cô meonhocdangyeu kia, sao cô lại giết chồng cô ?
    meonhocdangyeu trả lời:
    - Dạ tối qua hai vợ chồng con lên giường nằm, con thì đã ngủ rồi nhưng anh bia ôm còn bật đèn. Cứ ba phút một lần, anh ý lại thò tay vào chỗ đó của còn, ngoáy ngoáy .
    Chánh án khép đùi, hỏi:
    - Rồi sao nữa ?
    meonhocdangyeu nói tiếp:
    - Được chừng mươi phút, con hết chịu nổi quay lại hỏi chồng " mình yêu nhau nhé anh ". Bia ôm trả lời con: hôm nay anh lái công nông mệt rồi, cho anh đọc nốt quyển sách này đã, để mai đi em ạ.
    Chánh án hơi nhổm dậy :
    - Rồi sao nữa ?
    - Rồi con hỏi anh biaom: thế sao anh còn cho tay vô đó làm gì ?
    - Biaom đã nói sao ?
    - Ảnh nói ảnh thấm nước lật trang thưa toà , vào địa vị của toà thì toà có điên lên bóp cổ anh ý không cơ chứ hu huh u ...
  5. thuy_van

    thuy_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sau đám tang biaom, meonhoc được tha bổng. Về tới nhà bỗng cô nhặt được một tấm thiếp. Vừa đọc lướt qua, meonhoc đã lăn ra chết giấc. Ông cảnh sát áp tải vội nhặt tấm thiếp lên, nội dung nó như sau:
    " Em thân yêu. Ngày mai anh sẽ được ra khỏi đây. Ở đây lạnh lẽo, ẩm thấp, bẩn thỉu và rất tối xung quanh mọi thứ đều đen xì . Không khí thiếu, ngột ngạt vô cùng nhưng anh vẫn phải đào bới từ sáng tới tối. Nhớ chuẩn bị nước cho anh tắm, mai anh sẽ về với em. Ký tên : biaôm "
    Nhìn lại ngày tháng, viên cảnh sát mới phát hiện ra tấm thiệp được gửi từ cách đó hơn 1 năm, được gửi đi từ mỏ than Quảng Ninh, nhưng do sử dụng dịch vụ của BĐVN nên đến chậm.
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    (Tiếp...)
    Mèo nhóc chết, đang lang thang dưới địa ngục (Tuổi gì mà đòi lên thiên đường) thì thấy Bia ôm đang nằm với Girl_never_đai_sắc, một tay cầm quyển sách và tay kia lại liên tục thò xuống chỗ đó của Girl. Nhớ lại nỗi đau năm nào, Mèo nhóc nhào tới lại bóp cổ Bia ôm lắc lấy lắc để thì liền bị Girl đạp cho một phát ngã lăn xuống đất rồi xông đến đánh cho tới chết.
    Girl bị giải ra công đường. Diêm vương hỏi nguyên nhân vì sao lại giận dữ đến như vậy. Girl đáp:
    - Vì cô ta bóp cổ Bia ôm.
    - Nhưng bởi trước kia Bia ôm cũng làm như vậy với cô ta nên cô ta tức. Diêm vương giải thích.
    - Thế này nhé, Girl cố nén giận. Trước khi con cho ảnh thấm nước, con đã giao hẹn là xong thì phải đền con, ảnh đã đồng ý. Vậy mà khi ảnh vừa lật đến trang cuối thì con nặc nô kia ở đâu xông đến...
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    tự dưng lướt qua đây, thất tên mình bị em mèo lôi vào, phải làm vài truyện thoai...
    ----------------------------------------------------
    Lai lịch số tiền
    Một mục sư tổ chức quyên tiền để cứu trợ người nghèo không nơi cư trú. Ả Mèo nhóc long trọng đứng lên:
    - Thưa cha, con xin góp 50 ngàn đô.
    Mục sư trầm ngâm:
    - Tuy cần tiền thật đấy, nhưng những thứ tiền lai lịch không trong sáng ấy thì...
    Bên dưới, các loại COCC, dân chơi, dân bay đêm... chợt xôn xao vài giây rồi một chú hét tướng lên:
    - Nhận đi Cha ơi! Cũng là tiền của chúng con cả đấy!
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Vẫn eo chán !
    Mèo nhóc than phiền với anh bán hàng về vòng ba của mình sau khi mặc thử đồ:
    Anh này nhã nhặn an ủi:
    - Thưa cô, tôi cam đoan là đã từng thấy những vòng ba còn to hơn của cô nhiều.
    - Anh thật tử tế, thế anh làm ở cửa hàng này lâu chưa?
    - Mới một tháng thôi ạ! Trước đó, tôi làm ở vườn bách thú.
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Điều tồi tệ nhất !
    Mẹ mèo nhóc đẩy cửa bước vào phòng con gái và thấy một bức thư trên giường. Tay run run bà cầm bức thư lên đọc.
    ?oMẹ yêu dấu,
    Con rất buồn và tiếc phải báo cho mẹ rằng con phải ra đi với bạn trai của con.
    Con đã tìm thấy niềm đam mê của con - anh ấy rất tốt, nom rất nam tính với chiếc khoen vàng trên tai và chiếc môtô phân khối lớn.
    Chưa hết đâu mẹ, con đang mang bầu và anh BiaÔm nói rằng chúng con sẽ rất hạnh phúc trong căn nhà di động của anh ở trong rừng.
    Anh ấy muốn có thật nhiều con và mẹ biết đấy, đó cũng chính là giấc mơ của con.
    Con xin mẹ cầu nguyện cho chúng con và cho khoa học tìm ra thuốc chữa bệnh AIDS. Anh BiaÔm xứng đáng được khỏi bệnh.
    Xin mẹ an lòng, con đã 20 tuổi, con biết cách tự chăm sóc. Chúng con sẽ gặp mẹ một ngày gần đây để giới thiệu với mẹ những đứa con của con.
    Chào mẹ.
    Mèo nhóc
    TB: Tất cả chỉ là chuyện đùa thôi, con đang ở nhà NCD, bạn trai mới của con. Con chỉ muốn mẹ hiểu là có những chuyện còn tồi tệ hơn chuyện con đi phá thai nhi của con ?.
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Mèo nhóc đi chơi
    Trời đẹp, Mèo nhóc quyết định đi chơi. Trên đường, mèo thấy Biaôm đang rình rập trong bụi cây. Mèo chỉ vào Biaôm và hét: - Biaôm dê già, đừng hòng hãm hại ta! Biaôm nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, lầu bầu vài tiếng rổi bỏ chạy. Mèo nhóc đi tiếp. Được một quãng, mèo lại bắt gặp Biaôm núp sau một gốc cây. - Biaôm dê già, đừng hòng hãm hại ta - Mèo nhóc hét lên. Bia ôm nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Mèo nhóc lại tung tăng, vừa đi vừa hát. một lúc sau, mèo lại thấy Biaôm lúi húi sau một tảng đá. Như lần trước, mèo lại hét: - Biaôm dê già, đừng hòng hãm hại ta! Đến nước này, Biaôm nhảy ra giận dữ và rít lên: - Vừa phả thôi! Có để yên cho ta đi toilet không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này