1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Trong bệnh viện tâm thần, Wave tàu, đang được kiểm tra lần cuổi trước khi xuất viện.
    Bác sĩ Hải BK: Anh nghe cho rõ đây, trò bắn dây chun là trò của con nít, anh đã gần 30 tuổi rồi, không đc chơi trò đó nữa. Nếu tôi cho anh về nhà, anh sẽ làm gì đầu tiên?
    Wave tàu: Thưa bác sỹ, em sẽ lấy vợ.
    Bác sĩ Hải BK: Đúng lắm, đây là điều mà cả họ nhà anh đang mong chờ. Thế lấy vợ xong làm gì?
    Wave tàu: Tối đến, em mang vợ em vào phòng ạ.
    Bác sĩ Hải BK: Đúng, việc này phải làm thường xuyên nghe chưa. Thế mang vợ vào phòng thì làm gì nữa?
    Wave tàu: Em đặt nó lên giường rồi tụt quần nó ra ạ.
    Bác sĩ Hải BK: Hoàn toàn đúng, tôi nghĩ chắc sau đó thì anh biết làm những gì rồi phải không? (cười, tay với cái bút để ký vào giấy xuất viện)
    Wave tàu: (hét to) Tất nhiên là em biết. Tụt quần nó ra lấy dây chun mà bắn cho đã đời chứ còn làm gì nữa.
    Bác sĩ Hải BK ngao ngán quăng cái bút lên mặt bàn lẩm bẩm:
    Con nào lấy phải thằng này
    Treo cổ tự vẫn có ngày chết toi.
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    anh chị em cho em kể chuyện với nhé .....xin mạo phạm các anh chị tí à
    Nói và làm
    Có hai anh sợ vợ tên là wewatau và nobita cùng láng giềng với nhau. Một hôm vợ anh wewatau đi vắng, ở nhà trời mua, áo quần phơi ngoài sân quên lấy vào, ướt cả. Khi vợ meonhocdangyeu về, chị ta mắng cho một trận. Anh nobita nhà bên cạnh thấy thế mới lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Chẳng phải tay ông!"
    Chẳng may, vợ GND anh ta nghe tiếng, chạy ra, trợn mắt hỏi dồn:
    - Phải tay ông thì ông làm gì hở? Ông làm gì hở?
    nobita ta luống cuống:
    - Phải tay ông thì ông... cất trước lúc trời mưa, chứ còn làm gì nữa!
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Có một anh ps05 hai vợ, tối đến phải ngủ chung với vợ lớn ở nhà trong, còn vợ bé thì nằm ở giường nhà ngoài.
    Một đêm, trời đã về khuya, cô vợ bé tên là meonhocdangyeu hat :
    Đêm khuya, gió lặng sóng yên,
    Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.
    Anh ps05 muốn nói với vợ bé, nhưng bị vợ GND cả ôm giữ, mới đáp rằng.
    Muốn sang bên ấy cho vui,
    Mắc đồn lính gác khó xuôi được đò.
    Nghe thấy vậy, GND liền hát:
    Sông kia ai cấm mà lo,
    muốn xuôi thì nộp thuế đò rồi xuôi.
    meonhocdangyeu đáp:
    Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
    Qua đồn hết vốn, còn xuôi nỗi gì.
    Chẳng hiểu sau đó anh ps05 có "Xuôi" được không?
  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng ps05 đã lấy phải meonhocdangyeu hay ghen, lại còn rước một cô vợ lẽ GND về.
    meonhocdangyeu muốn giữ cả chồng, đêm đêm nhốt vợ lẽ GND vào buồng, rồi bắc chõng ngủ ngay trước cửa.
    ps05 tức quá, chẳng biết làm thế nào mà lọt được vào với GND . Một đêm, tưởng meonhocdangyeu đã ngủ say, ps05 liền chui qua gầm chõng vào.
    meonhocdangyeu nghe tiếng động, trở dậy đốt đèn đi soi. ps05 sợ quá tụt ngay xuống gầm giường GND ngồi. Chẳng may, meonhocdangyeu soi thấy, mới hỏi:
    - Ngồi làm gì chồm chỗm ở đấy?
    ps05 túng thế đáp liều:
    - Ngồi ỉa chứ ngồi làm gì?
    - Ỉa thì *** đâu?
    - *** ăn mất rồi, còn đâu nữa!
  5. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lý do để các bác bỏ thuốc!
    [​IMG]
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    GND có bầu ,mọt hôm đưa cho NObita 150K ,bảo chồng đi play sờ gơn ,giay quyết vấn dể sinh lý,..hai h sau nobi ta trở về,mặt mày hớn hở khoe vợ :may quá vừa ra đến đầu ngõ gặp cô meo nhóc,nó chỉ lấy anh có 100k.Tưởng vợ mừng ,ai ngờ GND nổi khùng : mi ẹ cha nó chứ ! hồi trước nó chửa tui có lấy của thằng chồng nó đồng mi ẹ nào đâu...
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Một hôm,cô GND cãi nhau với hàng xóm là cô Mèo nhóc .chửi nhau một hồi lâu,hai cô ben tụt quần chổng mông vào nhau.chồng GND là nobi ta thương vợ : thôi em mệt rồi vào nghỉ đi để anh ''''chửi'''' thay cho,nói xong tụt quần chổng mông vào Mèo nhóc....Lát sau Mèo nhóc ngoái lại nhìn ,không nhịn được cưòi ; Chết ******* chưa ..chửi cho lăm vào..Thòi cả ruột ra ngoài.......
    HÀNG XÓM ""CÚP ĐIỆN ,TẮT ĐÈN "" FẢI NGỦ VỚI NHAU CHỨ1
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Có một tay bác sĩ ngoại khoa hai bk rất nổi tiếng, ông ta có khả năng kỳ diệu là có thể phẫu thuật thay thế những bộ phận của con người.
    Một hôm ps 05 đến đòi phẫu thuật đôi mắt mù lòa của mình, ông ta bèn lấy mắt chó để thay thế cho ps05 . Cuộc phẫu thuật khá thành công. Khi ps05 đến khám lại thì ông ta nhận được những lời như sau:
    "Dạ thưa bác sĩ đôi mắt của tôi thật là tuyệt vời, có thể nhìn trong bóng đêm như ban ngày nhưng chỉ mỗi tội mỗi khi nhìn thấy phân thì lại thèm".
  9. haibacninh

    haibacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Một lần khác PS05 đi chơi, can tội tay vung .... tứ tung nên bị trai làng NNTĐ chặt mất bàn tay. Khi cấp cứu vào phòng khám của C_B, bác sĩ quyết định ghép cho PS05 bàn tay của 1 phụ nữ.
    Vài tháng sau, PS05 quay lại kiểm tra và phàn nàn với C_B: " Bàn tay đó nấu nướng, thêu thùa rất khéo, mềm mại và êm ái. Nhưng chỉ có 1 nhược điểm...."
    C_B trợn mắt: " Làm gì có nhược điểm!!!"
    PS05 phân bua: " Vâng, nhưng lúc em đi ...ái, tay đó nắm rất chặt. Em phải lấy tay còn lại gỡ mãi mới buông ra."
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Khi tri kỳ ngộ
    ko nhớ khúc đầu lắm,nói chung là có 1 bà nó đi thuyền,ông lái đò đọc 1 đoạn thơ về cái thuyền,bà kia mới đối lại là
    "Mở vở ra là khai thông mở cửa
    Cái lề ở giữa là điểm trung gian
    Hai cái bìa 2 bên bên trái bên phải
    Mở đi mở lại thì thoải mái vô cùng
    Lúc giở lúc ko là khai tri kỳ ngộ"
    ông lái đò thấy bà kia mặc áo hở cổ mát mẻ quá liền đối lại
    "Cởi áo ra là khai thông mở cửa
    Cái nút ở giữa là điểm trung gian
    Hai cái núi 2 bên bên trái bên phải
    Bóp đi bóp lại thì thoải mái vô cùng
    Lúc bóp lúc ko cũng là khai tri kỳ ngộ"
    bà này bà tức liến đối lại...
    "Cởi quần ra là khai thông mở cửa
    Cái nòng súng ở giữa là điểm trung gian
    Hai quả pháo 2 bên bên trái bên phải
    Bắn đi bắn lại thì thoải mái vô cùng
    Lúc băn lúc ko cũng là khai tri kỳ ngộ"
    Ông lái đò ko vừa liền đáp
    "Tuột váy ra là khai thông mở cửa
    Cái lỗ ở giữa là điểm trung gian
    Hai cái múi 2 bên bên trái bên phải
    Thụt đi thụt lại thì thoải mái vô cùng
    Lúc thụt lúc ko cũng là khai tri kỳ ngộ"
    sau đó thì bà con biết sao rùi đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này