1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    XIN BÁI PHỤC CÁC BÁC Ở TRANG NÀY
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ở làng NNTD, tại quán tâm tình, như phần nhiều làng khác, có nhiều chị em phụ nữ đang công tác tại đó. Các chị em này, cũng như phần nhiều chị em khác, thường xuyên ăn mặc rất mát mẻ, nhiều lần gây tai nạn lao động. Anh em trong làng nhiều lần bị lão phó làng PS (giả vờ) nhắc nhở do "lơ đãng trong giờ làm việc", "không hoàn thành nhiệm vụ"... dân làng rất bối rối và quyết định sang phòng Kỹ thuật gặp HảiBK, một kỹ sư điện tử Bách khoa mới ra trường, nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe anh em trình bày, HảiBK rất thông cảm...
    Một tháng sau, haibk đã chế tạo được một con robot hình con chuột rất nhỏ bé. Bé tới mức nó có thể di chuyển sát dưới nền nhà mà không bị phát hiện. haibk giao cho nó nhiệm vụ sang quán tâm tình để điều tra, có gì thì về báo cho anh biết.
    Giờ ăn cơm trưa ngày hôm sau, haibk tới bên GND, một người nổi tiếng cơ quan về ăn mặc (Lạy trời đừng có ai vô ý đứng dưới cái cầu thang xương cá lúc GND đi qua), thân mật vỗ vai nói nhỏ:
    - Này GND, cái underwear của em, cái màu trắng ấy mà, hợp với em đấy, nhưng mà hình như hơi sờn thì phải.
    GND ngạc nhiên lắm. Sao thằng cha này nó lại biết mình đang diện cái màu trắng. Hôm sau GND thay ngay một cái khác, mới hơn. Cũng chỉ đến giờ ăn trưa, con chuột robot đã mật báo cho haibk. haibk lại nhẹ nhàng đến bên GND:
    - GND ạ, cái màu vàng này mới đấy, nhưng có vẻ không hợp với em lắm.
    GND lại càng thắc mắc, quái sao nó lại biết nhỉ? Đã vậy, mình phải thay ngay một cái đồ hiệu mới được, để xem nó có biết không?... Hiệu quả tức thì, trưa hôm sau, vừa thấy chị GND, anh haibk đã giơ ngón tay cái tấm tắc.
    - Ừ được đấy, cái màu hồng này mới hợp với em.
    Đến đây thì GND không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cứ thế này thì, nó biết hết chuyện của mình à? Chị quyết định hôm sau sẽ đến cơ quan mà ... không mặc cái đó nữa.
    Hôm sau, như thường lệ, haibk ngồi chờ con chuột về báo cáo. Năm phút, mười phút, ba mươi phút trôi qua, .. vẫn chưa thấy nó về. Nó bị làm sao nhỉ. Tai nạn giao thông, hay là tắc đường? Không thể nào. Anh bèn quyết định sang quán tâm tình để tìm con chuột. Tìm mãi, mới thấy nó đang nằm cạnh chân ghế của GND trong tư thế ..bốn cẳng giơ lên trời. Anh vội vàng đem nó về chữa chạy. Một lúc sau, con chuột mới tỉnh, nó hốt hoảng nói: "Báo cáo anh, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ em mới thấy con mèo to như thế!!!".
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Trong 1 trường trung học ở Mỹ,1 giáo viên dạy văn nói chuyện với 1 giáo viên khác:"Tui ko thể chịu nỗi sao lại có đứa học trò như thế này" chuyện là tui có ra 1 bài làm là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng anh, rồi nó kể 1 câu chuyện về hoàng tử và công chúa... Giáo viên kia thắc mắc: "Vậy có gì ko ổn?". Ko ổn là bài làm nó như thế này: hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài, hoàng tử hỏi:"can u speak vietnamese?" công chúa trả lời:"sure" .Thế là cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng việt hết!
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông giàu có gặp một cô gái đẹp và hai người đã đồng ý qua đêm với nhau sau khi thỏa thuận là ông ta sẽ trả cho cô gái $500. Trước khi rời khỏi, người đàn ông nói rằng ông ta không mang theo tiền, nhưng để giữ kín việc này, ông ta hẹn rằng sẽ cho thư ký mang một tấm séc đến cho cô gái vào ngày mai dưới dạng một nghiệp vụ là: "Thoả thuận thuê nhà".
    Trên đường về văn phòng, ông ta ngẫm nghĩ và cảm thấy tiếc và nghĩ rằng những gì đã trải qua không xứng với $500 chút nào. Vì thế vào ngày hôm sau, một tấm séc $250 được gửi đến cho cô gái kèm theo biên bản "Thoả thuận thuê nhà" như sau:
    "Thưa bà,
    Tôi đính kèm theo đây là tấm séc $250 để trả tiền thuê nhà. Khi thuê nhà, chúng ta đã đồng ý một số điều kiện như sau:
    1/ Nhà mới - chưa ai ở.
    2/ Phải đủ độ ấm trong nhà
    3/ Nhà phải nhỏ xinh vừa đủ cho tôi có cảm giác ấm cúng như đang ở nhà.
    Tôi đã không gửi đủ số tiền trong bản thoả thuận vì những lý do sau đây: tối hôm qua, tôi đã nhận thấy rằng ngôi nhà đã có người ở trước đây, nhà chẳng có một chút hơi nóng nào, và... ngôi nhà thật sự rộng hoác."
    Sau khi đọc thư, cô gái đã gửi trả $250 với bản trả lời:
    "Trước tiên, tôi xin lưu ý rằng ông không thể tìm đâu được một ngôi nhà tuyệt đẹp mà chưa có ai ở trước đó.
    Thứ hai, nếu ông không biết cách sử dụng điện để bật đèn sưởi ấm thì làm sao ngôi nhà có thể nóng lên được?
    Thứ ba, về độ rộng rãi của căn hộ, nếu ông không thể có đủ đồ trang trí nội thất để chất đầy trong nhà, thì đừng đổ lỗi cho chủ nhà!"
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó Nobi mới vào làng, được phó làng(PS05) tin tưởng và quý lắm, thường mời đến nhà chơi. Bà lão là LAMkhá đẹp đang tuổi hồi xuân mà lão thì ngấp nghé miệng lỗ rồi nên thấy nobi trẻ khoẻ cao to (đen hôi) thì hay buông lời chòng ghẹo mỗi khi có dịp. PS biết tính vợ mình cũng hay để ý. Một hôm nobi nhận điện thoại của LAM báo đến ngay sếp muốn giao việc cần kíp, cực chẳng đã anh phải chạy đi. Đến nơi mới biết lão PS đi công tác đột xuất, bà vợ ở nhà buồn quá .... Chị tâm sự rất thật lòng, thôi thì lâu lắm rồi chị ko được ... , mong em ...., chị đợi trên gác, rồi chị xoay lưng đong đưa tấm thân kiều diễm đi lên cầu thang. Nobi nuốt nước bọt suy nghĩ một hồi rồi cương quyết đứng lên đi ra sân, tay cầm sẵn chìa khoá xe máy. Đúng lúc ấy nobi nhận ra lão PS cũng mới về, nắm chặt tay nobi, lão rưng rưng xúc động : cậu đúng là người thân tín nhất của tớ, tớ hoàn toàn tin tưởng giao chức phó làng cho cậu từ ngày mai.
    Bài học kinh nghiệm : ko bao giờ để condom trong ví, hay bị vợ kiểm tra lắm, mà nên để trong ... cốp xe.
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước xờ mó lăng quăng(xml_84) đang tán gái là GND một hôm bước vào hiệu thuốc để mua bao cao su. Người bán thuốc nói rằng không bán lẻ, chỉ bán theo hôp và có 2 loại hộp tuỳ số lương 3, 9 hoặc 12, và hỏi rằng anh ta muốn loại nào, anh chàng liền đáp:
    - Vâng, chuyện là thế này. Tôi vừa quen cô gái này được một thời gian, cô ta khá là hừng hực và máu lắm. Tôi muốn bao cao su vì tôi nghĩ tối nay đã đến lúc rồi. Chúng tôi sẽ ăn tối với bố mẹ cô ấy, và sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài đi chơi. Tôi có ý nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn, cho nên có khi ông hãy cho tôi hộp 12 cái cho nó thoải mái.
    xờ mó loăng quăng trả tiền và nhảy lên xe máy vụt đi. Buổi tối, XML ngồi ăn với cô gái và cha mẹ cô. XML hỏi Nobi(là bố của GND) xem có thể đọc kinh trước khi ăn không và họ đồng ý. XML bắt đầu cầu nguyện, nhưng cứ thế tiếp tục cầu nguyện trong vài phút mà không thấy dừng. Cả nhà có vẻ sốt ruột, GND ghé lại gần và nói
    - Anh chưa bao giờ cho em biết anh là người sùng đạo.
    XML ghé sát tai cô gái và thì thầm:
    - mẹ kiếp em chả bao h nói với anh là lão nobi bố em là người bán thuốc.
  7. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 36 trang thấy cũng hay hay, góp vui 1 tý
    Sáng sóm tinh mơ, gần một hồ nước có hai con ếch cái gặp nhau, một con trông có vẻ bầm dập, tơi tả. Con thứ nhất nói:
    - Đêm qua tao mò tra hồ nước kiếm ăn, gặp một bọn ếch đực.
    - Rồi sao nữa, con thứ hai nói
    - Tao bị bọn nó hiếp cho tả tơi như thế này đây này, con thứ nhất trả lời.
    - Thế tối nay mày định làm sao. Con thứ hai hỏi.
    Con thứ nhất sau 1 hồi đăm chiêu nói:
    - Tối nay tao lại ra tiếp!
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu lắm không post hnay quay lại đọc cũng thấy hay. Post 1 chiện không hề sáng tác tặng bà con.
    Chiện này sở dĩ em nói không hề sáng tác vì hôm nay trong thang máy nghe 2 chú em làm bên Vietsoftware nói chuyện mà em cười suýt phun cả cái kẹo cao su đang nhai trong miệng vào 2 đứa. Chuyện thế này:
    -Hôm qua tao chơi suốt đêm mệt quá !
    - Tao cung thế. Tao chơi 2 con liền cho lên nhanh...
    - Tao thì chỉ đủ sức chơi 1 con thôi. Nhưng công nhận 1 con khó lên thật!
    - Tao thấy chơi 2 con liền mới sướng....
    Hai chú em cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý trong thang máy còn rất nhiều chị em gái văn phòng của các cty khác. Em thấy có chị em cứ há hốc mồm ra nghe trong khi nhiều chị em khác thì có lẽ đang đỏ lưng vì xấu hổ vì nghĩ 2 chú đang hót về chuyện đàn ông đêm qua. Ra khỏi cabin em vẫn buồn cười vì vụ đó trong khi em tin chắc nhiều chị em nhìn chú em chơi 2 con với con mắt nể phục.... Em đố các bác nữ xem 2 chú em đó đang nói đến cái gì mà buồn cười thế ? Anh em thì em không đó vì chắc quá nhiều bác chơi mà thậm trí chơi 3-4 con chứ không chỉ 2 con, phải không?

  9. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn chẳng bít làm gì, post thêm truyện nữa vậy!
    Sáng hôm sau nữa....
    Một con ếch đi ngang qua đường cái, bước nhảy có vẻ mệt nhọc.
    Sang gần đến bên kia đường thì có cái xe lu đi tới, ếch ta không nhìn thấy, bị xe cán vào người. Trước khi chết vẫn nói được 1 câu:
    - Thế mới xứng đáng cái đè của thằng đàn ông!
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chào bác không quần(khongquen25) lâu lắm mới thấy bác lại làng, thôi tiện thể cho bác vào câu chuyện luôn .
    Một hôm bia_om đi học về, đi ngang qua phòng ba mẹ(khonquen25 và LAM(hết người rồi )), nghe có tiếng ba mẹ, nó dừng lại và nhìn qua khe cửa coi ba mẹ đang làm gì. Nó thấy mẹ nó đang cưởi trên bụng ba nó cà tưng cà tưng. Thấy lạ, nó bước vô hỏi "ba mẹ đang làm dì dậy?" vì mắc cở và cũng không muốn thằng bé học hư, mẹ nó nói "Mẹ đang ngồi trên bụng ba cho ba xẹp bụng, bụng ba to quá không đẹp, thôi đi chơi đi con!" tí liền đi chơi nhưng chưa đầy 5 phút nó hớt ha hớt hải chạy về và nói vớ mẹ"Mẹ ơi, mẹ khỏi ngồi cho bụng ba xẹp cho mắc công, vi hôm nay mẹ ngồi thì mai chị GND ô sin lại thổi lên liền hà!!!!"
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 16/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này