1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ân Hận
    Ở một làng nọ có một chị kén chọn quá mà hoá ra muộn chồng. Mãi tới ngoài ba mươi tuổi mới lấy được chồng. Ðêm tân hôn, sau cuộc ân ái xong thì chị ta bưng mặt khóc nức nở. Anh chồng thấy vợ khóc, thương tình, cố gắng an ủi. Anh ta nói:
    - Anh làm em đau lắm phải không? Anh xin lỗi.
    - Không đau! Chị vợ vùng vằn trả lời. Anh chồng lại kiên nhẫn thuyết phục:
    - Con gái, ai mà chẳng phải lấy chồng. Em trao cho anh đời con gái thì có gì mà phải ân hận, phải khóc?
    Nghe nói vậy, chị vợ càng khóc to hơn:
    - Vâng! Ðúng là em ân hận. Nếu biết lấy chồng mà được sướng như thế này thì em đã lấy chồng từ mười năm trước rồi mới phải.
  2. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chồng Xuất Bản
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền.
  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Nào Cũng Thích
    Một đôi vợ chồng tổ chức đám cưới rất chu đáo.
    Ðêm ngủ với nhau, lúc thích quá chị vợ cứ kêu ầm lên. Anh chồng đùa:
    - Em thích thế nào, tả cho anh nghe.
    Chị vợ không trả lời. Lần thứ hai, lúc thích quá chị lại kêu. Anh chồng hỏi đùa lần nữa:
    - Em thích thế nào tả cho anh nghe xem nào?
    Cô vợ trả lời:
    - Em không tả được. Em chỉ thấy tất cả các "cơ quan đoàn thể" chỗ nào cũng thích.
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi vừa kết duyên với một nhà kinh doanh cỡ bự. GND gặp cô đon đả:
    - Xin chúc mừng cô. Số cô hên thật.
    - Ồ, không đâu. Ông ấy mất khả năng... rồi!
    - Thế trước khi cưới, ông ấy không nói gì với cô à?
    - Ông ấy có nói một điều gì đó có chữ bất động, nhưng tớ cứ tưởng là nói về... bất động sản...
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật 16 tuổi, GND diện chiếc váy dây treo ngắn cũn, mỏng tang.
    Cô bước ra phòng khách khoe:
    - Mẹ xem, con có chiếc váy mới tuyệt vời chưa?
    - Vâng, đẹp! Bằng tuổi cô mà tôi cũng diện loại váy như thế thì bây giờ cô đã 26 tuổi rồi.
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    1. Chàng và nàng wen nhau trên in tờ nét. Wen biết đã lâu, tình yêu đã chớm nhưng chưa gặp nhau lần nào cả. Bữa nọ, hẹn gặp nhau ở quán cà phê tối hù với ánh nến lung linh thật là lãng nhách...giữa thời buổi điện đóm sáng trưng này. Chàng thật đẹp trai...và nàng cũng đẹp gái ngoài sức tưởng tượng của đôi bên. Wá vừa ý, tình yêu cứ thế dồn dập, dập dồn kéo đến....Nàng thật khêu gợi trong bộ váy đầm hai dây...hé lộ...hàng, khiến cho "thằng em" của chàng chịu không nổi cứ "biểu tình" woài.
    Uống nước, nói chuyện tào lao trên trời dưới biển một hồi chàng bỗng tự nhiên thấy mắc...Chắc do uống quá nhiều nước. Đứng dậy đi thì sợ bất lịch sự với nàng, mà không đi thì...rất nguy hiểm cho đường con cái sau này. Ngồi được một lúc, chịu hết xiết chàng mới nhẹ nhàng đứng dậy xin phép nàng với một câu nói hết sức dễ thương:
    - Anh phải ra ngoài để nói chuyện với một "người bạn nhỏ" một chút, người bạn ấy anh sẽ giới thiệu với em sau....
    2. Một anh Mỹ, một anh Việt Nam và một anh Hàn Quốc khoe khoang với nhau về chuyện chăn gối. Anh Việt Nam mở đầu trước:
    - Nhờ mấy thang thuốc bắc "gia truyền" từ đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau tôi có thể làm được 10 gậy, sức tôi có thể làm nữa nhưng vợ tôi bảo tôi là người đàn ông tuyệt với nhất cô ấy gặp "trong chiện này" và cô ấy đã mệt lử vì vậy hãy tha cho cô ấy.
    Anh Hàn Quốc lập tức nói:
    - Vậy là anh thua tôi rồi...Nhờ nhân sâm tôi có thể tăng công suất lên 15 gậy trong cùng thời gian như anh...Vợ tôi sung sướng đến mức cô ấy không thể thốt lên được lời nào mà chỉ biết nhìn tôi cười mãn nguyện.
    Hai anh Việt Nam và Hàn Quốc "bốc phét" xong nhìn sang anh Mỹ, anh Mỹ mặt có vẻ hơi xấu hổ, gặng hỏi mãi mới nói:
    - Tôi thì từ chặp tối đến sáng chỉ làm được có một gậy duy nhất...
    Hai anh kia cười ngất và lắc đầu thương hại cho anh Mỹ không tận hưởng được thú vui "cực lạc" của đời người... Anh Việt Nam mới hỏi:
    - Thế vợ anh có phàn nàn gì không?
    - Không! Đến gần sáng cô ấy mới thở hào hển và nói với tôi: Anh ơi đừng dừng lại anh nhé....
    Ông Việt Nam và Ông Hàn Quốc mắt trợn trắng.
    Chị em ta đừng có ham mà lấy chồng Mỹ nhá
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân than thở với Bia_Om:
    - Tớ vừa nhận thư hăm dọa của gã nào đó. Hắn dọa sẽ "bắn vỡ sọ" nếu tớ còn "lòng thòng" với vợ hắn.
    - Thì cậu cắt đứt quan hệ với cô ta đi.
    - Không đơn giản.
    - Còn ràng buộc gì sao?
    - Vấn đề là hắn không ký tên, tớ biết cắt đứt với ả nào?
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chồng bị lâm bệnh nặng trước khi nhắm mắt mới hỏi vợ
    - Em yêu, trong suốt những năm chung sống em đã bao nhiêu lần phản bội anh? em cứ nói thật đi anh muốn biết sự thật.
    - Dạ tất cả chỉ có 3 lần thôi
    - Em có thể kể lại từng lần được không?
    - Lần thứ nhất là lần anh bảo vệ Dr mà ông chủ tỉch hội đồng không thông qua kết quả của anh ây.
    - Thế còn lần thứ 2 ?
    - Lần anh bị tai nạn mà tay bác sĩ trưởng khoa không chịu mổ cho anh.
    - Thế còn lần thứ 3 ?
    - Đấy là lần anh tranh cử vào nghị viện của thành phố và anh thiếu...... 275 phiếu bầu
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Trước chuyến đi công tác xa, anh kỹ sư nhờ bà già hàng xóm trông chừng cô vợ trẻ giúp mình và dặn nếu thấy chuyện khác thường thì báo cho anh ngay.
    Tuần đầu trôi qua bình thường...
    Đầu tuần sau, anh chàng nhận được một bức điện với nội dung:
    "Người đàn ông hằng đêm vẫn đến thăm vợ anh hôm qua không đến".
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Không thể để nó tụt xuống cuối được kéo lên nào
    Hai người đứng đợi trước cửa thiên đàng nói chuyện với nhau:
    - Vì sao anh chết vậy?
    - Tôi chết vì bị đông lạnh.
    - Dễ sợ nhỉ! Có bị đau đớn lắm không?
    - Chỉ bị lúc đầu thôi. Tôi run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân tay rồi sau đó bị tê cứng, tôi cảm thấy dễ chịu rồi đi vào cái chết như một giấc ngủ. Còn anh thì sao?
    - Tôi à? Tôi chết vì bị đau tim đột ngột! Ông biết không, tôi hay tin vợ đang ngoại tình ở nhà liền chạy về nhà để bắt quả tang. Nhưng khi về đến nơi thì tôi chỉ thấy cô ta một mình quấn quanh người một tấm chăn mỏng mà chẳng thấy gã nhân tình kia đâu. Tôi kiếm quanh nhà cả tiếng đồng hồ rồi chạy xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy ai, tôi chạy lên tầng hai cũng không thấy. Cuối cùng, tôi hộc tốc chạy lên gác thượng, vừa lên tới nơi thì mệt quá và cơn đau tim ập tới, tôi lăn quay ra chết mà chẳng kịp trăn trối một lời.
    - Thật oái oăm thay!
    - Anh nói cái gì cơ?
    - Vì nếu anh chỉ cần dừng lại ở chỗ cái tủ lạnh thì cả hai chúng ta đâu có đứng ở đây!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này