1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông thiểu não tìm đến trung tâm tư vấn gia đình:
    - Hôm qua, tôi đã đánh điện tín báo cho vợ là hôm nay tôi sẽ về. Thế mà lúc nãy khi tôi bước vào nhà, bà ấy vẫn còn nằm với gã hàng xóm. Tôi phải làm gì bây giờ?
    Chuyên gia tư vấn không dằn được cơn phẫn nộ:
    - Kiện! Bên bưu điện có vấn đề. Ông phải kiện họ vì kiểu làm ăn ẩu như thế!
  2. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    truyện không hay lắm, nhưng chữ kí được đấy! hihi...
  3. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    truyện không hay lắm, nhưng chữ kí được đấy! hihi...
  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chiện đọc trên báo H2T lâu rùi, nhưng rất ấn tượng:
    Một vận động viên xe đua công thức một (F1) chết vì tai nạn trên đường đua. Nguyên nhân tai nạn được xác định do bánh xe cán phải một cây đinh dẫn tới bể bánh, xe lại đang chạy với tốc độ cao nên đã bị lật, đâm vào hàng rào bê tông...và anh ta nghẻo. Đám ma diễn ra thật buồn tẻ vì anh ta không có người thân thích. Khó khăn nhất là không biết ghi gì trên bia mộ. May sao có người biết rõ hoàn cảnh của anh ta đã nhờ khắc lên bia mộ câu sau: "Đây là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của một con người tội nghiệp, người sinh ra và chết đi cũng đều chỉ vì một lỗ thủng trên miếng cao su"
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên không thể để áp chót thế này được
    Có một anh tính rất hay đa nghi, lúc nào cũng nghi vợ mình có hành vi bất chính, nhưng không làm thế nào để biết được tường tận, đành phải thuê một thám tử tư. Qua mấy ngày, tay thám tử tư rất phấn khởi đến báo cáo:
    "8 giờ tối qua vợ anh đi ra từ trong quán bar cùng một người đàn ông, sau đó họ thuê một chiếc taxi đến một nhà nghỉ, họ thuê một cái phòng, số phòng là 311. Tôi đã dùng kính viễn vọng cao độ và thấy họ bước vào phòng là ôm chầm lấy nhau, sau khoảng nửa giờ thì họ bắt đầu cởi quần áo......."
    "Sau đó thì sao?" Người đàn ông gấp gáp hỏi.
    "Sau đó thì rèm cửa đã được kéo xuống".
    "Bao giờ cũng chỉ có vậy" Người đàn ông thất vọng nói: "Mối nghi hoặc trong lòng tôi không bao giờ có đáp án cả"
  6. hate_love

    hate_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nguoi trong coi vuon thu goi dien cho mot nguoi dan ong noi rat hoang hot
    Vo ong bi nga vao truong ca sau roi! phai lam the nao bay gio?
    Nguoi dan ong rat binh tinh tra loi :Ca sau la cua cac ong, hay tu tim cach cuu chung di

  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hai nhà phát minh ngồi nói chuyện với nhau:
    - Này anh, tôi mới chế tạo được một máy ngừa thai, công hiệu tuyệt vời luôn, để tôi lấy cho anh coi!
    Rồi ông quay vào nhà trong gọi con:
    - Lấy dùm ba cái máy nhỏ để trên đầu tủ đi con.
    - Cái máy nhỏ sơn màu xanh có 3 nút vặn phải không ba?
    - Phải đó con!
    - Vậy lúc nãy con thấy má bỏ vào túi xách tay mang đi chơi rồi!!!
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chú Bia_Om del hộ cái bài phía trên đi cái sờpam quá
    Quỹ nhi đồng liên hợp quốc tổ chức hội thi giữa các quốc gia về cách vận động nuôi con bằng sữa mẹ. Có 3 quốc gia lọt vào vòng chung kết là Mỹ, Liên xô và Việt Nam. Các quốc gia đều có một điểm tương đồng là lấy một loài quả có nhiều nước làm biểu trưng cho phong trào vận động nuôi con bằng sữa mẹ ở nước mình.
    Đại diện của Liên xô bước vào đặt lên bàn một quả bưởi to và giải thích đây là biểu tượng của bầu vú mẹ, to lớn và nhiều nước. Ban giám khảo trầm trồ, đúng là một biểu tượng đẹp và ấn tượng.
    Đại diện của Mỹ bước vào, không chịu thua kém, đặt lên bàn một quả dưa hấu lớn với lời giải thích tương tự. Ban giám khảo trầm trồ và định bụng sẽ trao giải cho Mỹ. Dưa hấu có lẽ to và nhiều nước hơn bưởi nhiều.
    Ứng cử viên cuối cùng, Việt Nam bước vào đặt lên bàn một quả cam chín mọng đỏ. Ban giám khảo chất vấn:
    - Ừ, chín và mọng nước thật, nhưng sao lại bé thế. Bầu vú mẹ lại chỉ bé bằng quả cam thì làm sao đủ cho em bé.
    - Dạ thưa, vì điều kiện có hạn, chúng tôi chỉ trưng bày biểu tượng núm vú thôi ạ.
  9. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Trong đám cưới của G_N_D và NOBITA!
    Sau khi tổ chức hành lễ xong xuôi là màn khiêu vũ! Đầu tiên là chú rể nhảy với cô dâu! Rồi đến chú phù rể Baby-Sờ mó!
    Điệu nhảy đang đẹp, đột nhiên chú rể khùng lên chạy vào đá vào giữa ... háng cô dâu một phát! Thế là hai họ nhảy vào oánh nhau ầm ầm! Phải gọi cả cảnh sát đến can thiệp mới giản tán được đám đông!
    Sau đó, cảnh sát gọi chú phù rể BABY-Sờ mó lên thẩm vấn! Chú cũng kể tình hình y như thế! Chú cảnh sát mới hỏi :
    - Khiếp, thằng NOBITA nó đá mạnh vào giữa háng con bé như thế thì co bé đau phải biết nhỉ???
    Chú BABY - Sờ mó mới trả lời :
    - Chẳng đau điếng người đi ấy chứ! Tôi còn gẫy cả ba đốt ngón tay vẫn đang phải bó bột đây này !!!
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mình lại nghĩ là tuột bố nó cái giầy vào trong rồi ý chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này