1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đâu còn để ý !
    Bia_Om thao thao bất tuyệt kể cho bạn nghe về buổi dạ tiệc vừa qua và cô bạn gái dễ thương của anh :
    - Tối đó , nàng mặc 1 chiếc váy dài trễ cổ và không có dây , trông như 1 chiếc khăn tắm dài cuốn quanh người nàng . Nàng làm tất cả mọi người phải chú ý trước vẻ đẹp lộng lẫy đó . Rồi khi tớ mời nàng nhảy , bất chợt 1 thằng cha căng cú kiết nào đó dẫm vào đuôi váy nàng làm nó tụt xuống !
    Người bạn ngắt lời Bia_Om :
    - Chắc lúc đó nàng phải đỏ ửng mặt vì xấu hổ nhỉ ?
    - Tớ cũng không biết - Bia_Om trả lời - Lúc đó làm sao còn tập trung được mà nhìn vào mặt nữa chứ !
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi:
    "4 đời chồng, nhưng còn gin", liền đặt câu hỏi:
    "Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn gin ?"
    Cô gái trả lời:
    "Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ
    GIỬ NGUYÊN VẸN", do vậy không làm ăn chi hết ----> Ly dị !
    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện,
    nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! ----> Ly dị !
    Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng ,
    nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! ----> Ly dị !
    Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch ,
    nên CHỈ VẠCH RA RỒi ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! ----> Ly dị luôn !
    Ban Giám Khảo hỏi tiếp:
    "Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào ?"
    "Em sẽ lấy anh đạp xích lô"
    "Tại sao lại là đạp xích lô ?"
    "Tại đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN ! hê, hê ......"
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, con người em nổi bật nhất điểm gì mà anh lại yêu em: khuôn mặt khả ái, cặp chân dài hay thân hình bốc lửa của em? - cô gái nũng nịu hỏi người yêu.
    - tính hài hước của em - chàng người yêu khẽ khàng trả lời
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Một ông than phiền với bác sĩ:
    - Dạo này tôi chán lắm, chẳng có hứng thú gì với vợ.
    - Ông uống liều thuốc này, sau ba ngày sẽ công hiệu.
    - Thế nhỡ vợ tôi đi vắng thì làm sao biết được tác dụng của thuốc?
    - Nếu vậy, ông có thể nhờ cô hàng xóm cho thử.
    - Đừng có bịp tôi, cô ta mà đồng ý thì tôi cần quái gì thuốc của ông!
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chậc ... chậc ... chậc ... Không biết mình có thuộc lọai phụ nữ nhạy cảm không nữa nhỉ ?!!!

    Thôi đã lỡ vào rồi, cũng nên để lại dấu tay để sau này còn dễ truy tìm tung tích nạn nhân

    (Rất ngưỡng mộ các mem trong trang này, đặc biệt là các mem nữ. Nhưng quả thực cái vụ các mem vặt nick nhau đem vào chuyện thì thấy hơi hãi. Có nhẽ em chưa đủ độ nhạy cảm cần thiết. Mong sẽ được rèn luyện thêm)
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    CỨNG VÀ MỀM
    Trong thang máy, trong khi ấn nút báo tầng thì khuỷu tay của anh chàng nọ vô tình chạm vào "công tắc điện" của cô gái bên cạnh.
    Anh chàng vội nói:
    - Ôi! Tôi rất xin lỗi! Nếu trái tim của cô mềm mại như bộ ngực cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi.
    Cô gái nhìn anh giây lát rồi trả lời:
    - Nếu cái đó của anh cũng cứng như khuỷu tay của anh thì... tôi ở
    phòng 1301.
    "CÁI ẤY" CỦA LÃO
    Một ông lão đem vịt ra thành phố bán và bị ế con còi nhất đàn. Tan chợ thì trời cũng là xẩm tối, ra khỏi chợ chạm ngay phải rạp xi nê. Tay xách con vịt, ông lão ngẩn ngơ nhìn áp phích quảng cáo phim, nghĩ thầm:
    - Cả đời chưa được biết cái xi nê là giống gì, hay hôm nay nhân khi rủng rỉnh, ta vào xem cho biết! Nhưng còn con vịt thì giấu ở đâu?
    Sau khi cân nhắc, ông lão quyết định nhét nó vào trong quần, đàng hoàng chững chạc như ai đi vào trong rạp. Ngồi ngay cạnh một cô gái tóc vàng.
    Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô gái không có thói quen cắn hạt hướng dương trong rạp. Được nửa phim thì chú vịt cựa quậy trong quần ông lão. Ông sợ nó ngạt thở bèn tháo khuy quần và lôi cổ nó ra để nó thở. Chưa được 5 phút cả rạp nghe tiếng hét thất thanh của cô gái tóc vàng bên cạnh ông lão và rồi cô ngã lăn ra ngất xỉu. Cả rạp nhốn nháo hết cả lên, ông lão không hiểu có chuyện gì nhưng sợ quá vội lẻn ra đường bắt xe ôm về luôn. Cô gái, sau khi được mọi người sơ cứu, nét mặt chưa hết hốt hoảng, lắp bắp:
    - Kỳ quá! Em? em đang cắn hướng dương và xem phim thì thấy? cái gì đó cắn? cắn vô lòng bàn tay của em, nhìn xuống thì hoá ra... cái ấy của ông lão ngồi bên cạnh em đang mổ hạt hướng dương trên tay em!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    CÁI BỌC
    Bé Li đi biển cùng cơ quan chị gái, khi mọi người trên bãi tắm, bé hỏi: - Chị ơi, tại sao trong cái quần bơi của chú này giấu một cái bọc to còn của chú kia lại giấu cái bọc nhỏ?
    - À... đó là... bọc tiền. Chú này giàu, còn chú kia nghèo.
    Một lúc sau.
    - Chị ơi, nhìn kìa, chú kia từ lúc nhìn chị chằm chằm em thấy chú ấy ngày càng giàu hơn đấy!!!
    CỜ VỚI CHẢ BỜ
    (Em không ám chỉ ai đó đâu ạ. Em thề đấy ! he he he )
    Cô giáo nói với học sinh: - Hôm nay chúng ta học chữ cái "Cờ". Ai tìm được từ có chữ ?oCờ??
    Tèo hào hứng giơ tay:
    - Thưa cô em ạ!
    Cô giáo:
    - Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái "Bờ" đấy!
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    TRÊN ĐỐNG CỎ SAU NHÀ
    Trên đống cỏ sau nhà cô gái, cô đang ?otâm sự? với người yêu. Thằng cu Tí, em trai cô tình cờ đi ngang, chợt nó chạy vội vào nhà tìm bố:
    - Bố ơi?
    - Có chuyện gì mà trông hốt hoảng vậy?
    - Chị đang ngồi chơi với người yêu trên đống cỏ, con nghe anh ấy bảo: ?oPhải kéo váy cao chút nữa đi em??, bố ra nhanh nhanh, con nghĩ hai người đang định? tè lên đống cỏ khô nhà mình đấy!
    TIẾNG KHÓC ĐÊM TÂN HÔN
    Đêm tân hôn, thấy cô dâu ngồi khóc nức nở, chú rể lấy làm kinh hãi: - Em làm sao thế?
    - Em? híc! Anh nhìn xem, đây là phong bì của anh .... người yêu cũ của em! Anh ấy ?ođi phong bì? gấp chục lần bạn bè khác đấy!
    - Cái thằng đang làm Mop ở làng NNTĐ phải không? Cô nhớ tới nó vào đúng đêm thiêng liêng này ư?
    - Vâng! Biết mấy anh NNTĐ luôn tặng phong bì nặng ký thế này thì? híc, trước khi lấy anh sao em không yêu thêm chục anh nữa trong làng để bây giờ đám cưới mình lời to rồi không? hic!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    VẬT DÀI GẦN 20 CM
    (Chuyện này chắc do các ông nghĩ ra. Khiếp, giàu trí tưởng tượng nhỉ. Làm gì mà tới 20 cm, hi hi hi, không tin
    Sự giống nhau giữa cái vật dài 20cm ấy và củ hành là gì?
    - ...
    - Này cậu, tớ đang hỏi đấy?
    - Xời, câu hỏi dễ ẹt thế mà cũng đưa ra.
    - Vậy sự giống nhau ấy là gì?
    - Chúng đều làm cho phụ nữ chảy nước...
    (?oVật ấy?, thực ra là ?oống thổi mắt? của ông bác sĩ, và BKTN gõ thiếu, lẽ ra phải là ?ochảy nước mắt?. Có thế thôi he he)
    VỢ ƠI LÀ VỢ
    Một người có việc đi xa, anh ta thử vợ bằng cách treo một quả cân dưới gầm giường, dưới quả cân là một bát đựng kem tươi.
    Mấy ngày sau, khi anh ta đi công tác về vài ngày, một người bạn biết chuyện đó bèn hỏi thăm:
    - Thế nào? Quả cân dưới gầm giường dính kem hay sao mà cậu rầu rĩ thế?
    - Còn tệ hơn nhiều!
    - Nghĩa là...
    - Kem trong bát bị đánh nhuyễn...
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HUỐNG NHẠY CẢM
    Một người đàn ông tắm dưới hồ, khi lên bờ anh ta phát hiện ai đó đã lấy hết quần áo của mình, chỉ để lại chiếc mũ. Đang lúng túng thì có hai cô gái mặc áo tắm đi tới...
    Anh ta vội vàng lấy chiếc mũ che lại! Hai cô dừng chân nhìn chằm chằm làm anh chàng nổi cáu:
    - Hai cô thật mất lịch sự, sao nhìn tôi mãi thế?
    - Hmm... Vậy nếu anh lịch sự sao không thả mũ ra giơ hai tay chào khi gặp phụ nữ như phong tục ở đây?
    Anh chàng bèn buông chiếc mũ và giơ hai tay chào các cô gái, kỳ diệu thay: chiếc mũ không rơi xuống đất.
    (Có điều kỳ diệu không vậy nhỉ. Hình như là bạn GND đã thấy, mình thì chưa. Chậc, chậc .. tiếc ghê)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này