1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Góp vui:

    Trên 1 bãi biển nọ,có cô gái trẻ đẹp đang tắm.Do sóng mạnh cô gái bị đánh trôi mất bộ bikyni,trên người ko mảnh vải.Ngại quá,cô gái lấy vội tấm biển cắm ở gần,che lên.Bỗng mọi người cười rộ lên.Nhìn tấm biển,cô xấu hổ với dòng chữ" khu vục dành cho đàn ông"
    Ngại ko thể tả nổi,đối ngay tấm biển ở bên cạnh,nhưng lần này mọi người cười to hơn.Nhìn xuông dươi cô gái thenl thùng với dòng chữ"Độ sâu 3m,nguy hiểm"
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0

    Một người đàn ông lảo đảo đi vào phòng cấp cứu ở một bệnh viện với hai mắt bầm tím. Bác sĩ hỏi ông ta hcuyện gì đã xảy ra.
    - Chuyện là thế này ?" Người đàn ông kể lại ?" Tôi đang chơi gôn với vợ tôi, lúc ấy cô ta đánh quả banh xoáy bay vào một cánh đồng nơi những con bò đang gặm cỏ. Vợ tôi đi tìm quả banh trong khi tôi sục sạo chung quanh thì để ý thấy một con bò có cái gì đó trắng trắng gần dính ở mông của nó. Tôi tiến đến gần và nhấc cái đuôi con bò lên và trông thấy quả banh gôn của vợ tôi? dính ngay ở giữa mông con bò? Đó chính là khi tôi phạm sai lầm?
    - Ông đã làm gì? ?" bác sĩ hỏi.
    - Tôi nhấc đuôi con bò lên và gọi vợ: ?oNày Annie, cái này trông giống của em đấy!?
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chú bia_om hôm nào vào dọn dẹp hộ cái, anh rất ghét kiểu spam này
    Đôi vợ chồng chuyển sang ở ngôi nhà mới.
    - Anh này - Cô vợ nói - phải mua ngay một tấm rèm cửa sổ, nếu không khi em thay quần áo, hàng xóm nhìn thấy hết.
    - Chi tiêu phí phạm làm gì? - Anh chồng đáp - Anh dám cá rằng khi nhìn thấy em như vậy, thì họ sẽ phải tự trang bị rèm cho cửa sổ nhà mình thôi.
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vợ nói với chồng :
    - Mình ơi ! Ðể đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế, để đo cường độ dòng điện dùng ampe kế, đo hiệu điện thế dùng vôn kế ... Ðể đo sự bền vững của con tim, khối óc đàn ông người ta dùng mỹ nhân kế. Còn để đo sức khỏe của mình thì dùng kế gì nhỉ ?
    Chồng :
    - Ðể đo sức khỏe của anh là phải dùng .... vợ kế !
  5. YeuSinhLy

    YeuSinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    alo 1234 ....
    Sao cứ bị báo lỗi java script là thế nào nhẩy ?
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Chú bia_om hôm nào vào dọn dẹp hộ cái, anh rất ghét kiểu spam này"
    Ơ, mình cứ tưởng mọi người vào đây để cười chứ. Ai ngờ lại có người vào đây để gầm gừ thế này.
    Đằng nào thì bác BS cũng ghét rồi, minh cũng spam cái để bác ấy ghết luôn cả thể nhé : he he he, trong trang này người em thấy dễ yêu nhất là bác BS đấy ! Bác gầm thêm tiếng nữa cho vui làng vui xóm nha
    Còn đây là dành cho mọi người, cười chút cho năm mới may mắn nào
    THIÊN ĐƯỜNG
    Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào. Người Pháp: ?oTrần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp?. Người Mỹ: ?oYêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ?. Cuối cùng, người Viêt Nam: ?oQuần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên Thiên đường, thì chỉ có thể là dân Viêt Nam...?
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Một đôi vợ chồng già kết hôn được 50 năm. Hai người quyết định đến một nhà hàng kỷ niệm đám cưới vàng của mình. Trong bữa tiệc, người vợ chợt thấy một một giọt nước mắt lăn dài trên má ông chồng, vô cùng ngạc nhiên rồi nghẹn ngào nói:
    "50 năm rồi, chưa lúc nào em thấy mình lại đa tình như lúc này!"
    "Không phải đa tình", người chồng tức tưởi nói,"còn nhớ không, 50 năm trước, khi hai chúng ta bị bố cô bắt quả tang ở cái phòng kho, bố cô đã nói rằng, nếu tôi không lấy cô, thì ông ấy sẽ bỏ tù tôi 50 năm. Ngày hôm nay, tôi đã mãn hạn tù ..."
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nọ muốn đẻ con sau này làm tướng. Thầy bói bảo nếu thế thì khi "làm" anh chị phải làm... từ từ.
    ...
    Được một lúc:
    - ...
    - Cho nó làm... Đại Tá cũng được
    - ....
    - Bây giờ thì... nó ..chỉ làm đến... Đại Uý... là cùng
    - ....
    - Thôi... cho... nó... đi ... ăn mày luôn
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe một dị bản khác:
    Cặp vợ chồng nọ đi xem bói, thầy bói bảo muốn con sau này làm bác sỹ, kỹ sư, nhân viên hay là đạp xích lô. Cặp vợ chồng mới hỏi từng cách cụ thể. Thầy bói mới dạy: "Muốn đẻ con ra làm bác sỹ kỹ sư thì khi làm anh chỉ được rê rê "đầu ruồi" bên ngòai thôi, không được cho vào trong, muốn con làm nhân viên thì cho vào một nửa vào, còn nếu ngập đến tận chuôi thì chắc chắn con sau này chỉ có nước đạp xích lô".
    Đêm đó vợ chồng bắt đầu "hành sự" trước là cởi đồ, sau đó to nhỏ bàn bạc. Chồng bảo: làm cha mẹ ai chả muốn con cái mình sau này làm ông này bà nọ để giàu có và vẻ vang. Mình cho con mình làm kỹ sư, bác sỹ em nhé. Vợ liền gật đầu.
    Được một lát, hứng quá, vợ không chịu nổi bảo chồng: thôi, em nghĩ rồi cho nó làm nhân viên cũng được anh ạh.
    Làm "nhân viên" được một lúc, đến lượt chồng thấy khó chịu bảo với vợ: Nhà mình trước giờ ba đời nghèo rớt mùng tơi, làm sao mà con cái đẻ ra làm được bác sỹ kỹ sư, hay nhân viên nhà nước. Thôi mình cho nó đạp xích lô luôn em ạh............
    Thế là...............tội nghiệp mấy bác xích lô wá
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cười tiếp đêi
    Bà tiên nói với một cặp vợ chồng:
    - Vì hai con sống gương mẫu suốt 30 năm qua, ta cho mỗi người một điều ước.
    Người vợ liền nói:
    - Con muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới với chồng con.
    Bà tiên nâng đũa thần lên và ?obụp?, hai vé bay đã sẵn sàng trên tay người vợ.
    Đến lượt, ông chồng nói:
    - Con muốn có người vợ trẻ hơn con 30 tuổi.
    Bà vợ tỏ vẻ bất bình. Nhưng một điều ước là một điều ước. Bà tiên lại ngoáy đũa và người chồng biến ngay thành một ông lão 90 tuổi.
    Ha ha ha, đáng đời không . Ai bảo thật thà. Các ông chồng ngốc ghê cơ, dù có là tiên thì bản chất cũng vẫn là phụ nữ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này