1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Một ông đã uống xỉn, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hốt hoảng kêu lên:
    - Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường thế này?
    - Ôi, anh yêu, em đây mà! - Bà vợ nói.
    - Trời, lại còn biết nói nữa chứ! Mi bao nhiêu tuổi rồi?
    - Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà.
    - Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy cơ chứ.
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bệnh nhân :Tôi muốn khám bệnh,tôi nghĩ rằng mình bị bệnh đái đường.
    Bác sỹ : thế à ! sao ông không đưa bà nhà đi cùng?
    Bệnh nhân: để làm gì ạ!
    Bác sỹ : Tôi sẽ khám răng cho bà ấy..
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm mới, pót hẳn một xê ri cho bà con đọc chơi... Nếu trùng thì thôi nhé:
    Cáo và xe tăng
    Cáo đang đi thì gặp xe tăng.
    - Này cáo, mày đi đâu đấy? xe tăng hỏi.
    - Tao đang đi săn mồi.
    - Này cáo, tại sao mõm mày dài thế?
    - Mõm tao dài để tao đánh hơi...
    - Thế tại sao đuôi mày dài? xe tăng lại hỏi.
    - Đuôi tao dài để tao xoá dấu vết...
    Nghĩ một lúc xe tăng lại hỏi:
    - Cáo, thế tại sao mày có bốn chân?
    Cáo không chịu được nữa bèn quát nhặng lên:
    - Câm đi, Ông còn chưa thèm hỏi tại sao b. mày lại cắm trên trán đấy !
    Cuốn sách
    Trên sàn nhảy, trong tiếng nhạc du dương, chàng trai nhìn vào mắt cô gái, thì thầm:
    - Nhìn vào mắt em, anh có cảm giác em như một cuốn sách để ngỏ mà anh có thể đọc và hiểu hết nội dung...
    - Thì anh cứ đọc đi, có điều không cần thiết phải ra sức vuốt ve cái bìa bọc của nó như vậy...
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phải phá cái gì đó
    Gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng. Khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú có vẻ hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thăng đần này làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên nghe ngóng. Quả thật, đến nửa đêm họ nghe thấy cô dâu thét lên như bị cắt cổ. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi:
    - Thằng ngu kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?
    - Dạ, má con dặn là đêm đàu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân!
    Tại sao vậy?
    Có 2 anh bạn lâu lâu mới gặp nhau:
    - Dạo này sao trông mày mập ú vậy?
    - à! Có gì đâu, vợ tao làm ở nhà máy sản xuất bột mì, cơ quan trả lương bằng sản phẩm nên mập vậy. Thế còn mày, sao còm nhom vậy?
    - Vợ tao cũng vậy, nó cũng được trả lương bằng sản phẩm nhưng mà nó làm tại nhà máy sản xuất ... bcs.
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Con cầu tự
    Một đôi vợ chồng trẻ đẹp có tài nhưng mãi không có con. Tốn bao tiền của, khấn bái mãi cuối cùng cũng sinh hạ một mụn con trai đẹp như tranh vẽ. Một lần thấy mẹ mặc váy mới rất đẹp, cậu con hỏi:
    - Bố mới mua cho mẹ váy đẹp thế?
    - Tiên sư ******, thánh cho đấy, đợi ****** thì đến mày cũng chả có...
    Trèo cây
    Cô bé về khoe với mẹ:
    - Hôm nay con trèo cây cùng bạn trai.
    - Như thế không được, mày mặc váy thế thì nó nhìn thấy hết quần lót của mày còn gì.
    Hôm sau:
    - Hôm nay con trèo cây cùng bạn trai.
    - Tại sao mày không nghe lời?
    - Nhưng mà hôm nay con không mặc quần lót nữa!
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Bắn mỗi một phát
    Tại Si-xin (ý) có một trùm Mafia nổi danh tàn bạo. Một lần, biết vợ ngoại tình (khó chịu bỏ mẹ!), sau khi đã sai đàn em theo dõi, nắm chi tiết giờ giấc hẹn hò, hắn gọi tên tay chân thân tín nhất đến và bảo:
    - Vợ anh có tình nhân, ngày mai, vào giờ ..., chú đến ..., thể nào cũng bắt được quả tang. Chú phải bắn con vợ anh một phát vào sau gáy, còn thằng kia, một phát vào cái công cụ gây án khốn nạn của nó. Xong việc, tối đến nhà anh, chú sẽ có 20.000 đô la.
    Tối hôm sau, tên đàn em xuất hiện.
    - Sao?
    - Mọi việc OK, thưa Boss.
    - Tốt lắm, 20.000 của chú đây.
    Tên này cầm tiền, đếm lấy 10.000 đô la, còn một nửa trả lại cho trùm fia.
    - Chú không vừa lòng?
    - Em đâu dám! Có điều để thực hiện việc Boss giao, em chỉ cần bắn mỗi một phát!
    Bị thương ở đầu gối
    Chuyện rằng có một phụ nữ chán đời muốn tự tử bèn đến bác sĩ và hỏi bắn vào đâu để chết ngay lập tức mà không đau đớn gì. Bác sĩ bảo rằng cứ nhằm đầu ngực mà bắn. Y lời, bà ta nhằm đầu ngực bắn nhưng không chết mà chỉ bị thương ở đầu gối...
    Hai câu chuyện trên có liên quan trong ý nghĩa, pót chung cho bà con đọc
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Kén rể
    Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến nỗi mỗi khi nàng tắm bên bờ suối, đến các loài cầm thú, gà qué, chim chóc... cũng bu lại để xem. Thành thử nghề nhàn hạ nhất trong lâu đài bấy giờ là nghề thợ săn. Đám thợ săn của triều đình suốt ngày rong chơi đàn đúm, họp nhau đánh Tá lả, hát Karaoke... Chỉ cần chờ lúc công chúa đi tắm đến làm một mẻ là thừa đủ doanh số.
    Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Công chúa đã đến tuổi kén chồng. Bao nhiêu trai tài khắp nơi kéo đến bu quanh lâu đài, ngày đêm hát Xê-rê-nát-đa, tỏ tình, chờ đợi, ăn uống, ỉa đái ngay tại chỗ, làm đức vua vô cùng khó sử. Cho đến một ngày đẹp trời, cánh cửa lâu đài từ từ hé mở, vị quan đầu triều một tay bịt mũi, một tay cầm tờ chiếu của vua ban xuất hiện. Nhà vua quyết định tổ chức hội kén rể vào hôm sau.
    Sau một loạt các vòng thi: Chiều cao, cân nặng, kích cỡ, khả năng sử dụng MS Office, C#, Internet... Cuối cùng chỉ còn sót lại 2 ứng cử viên: một người trẻ, to khoẻ đẹp trai; người kia đã đứng tuổi, bụng hơi to, nhưng giàu hơn cả nhà vua. Công chúa thì thích chàng trai, còn nhà vua lại có thiện ý với chàng lớn tuổi. Công chúa bảo: "Lấy chồng là lấy cho con chứ", nhà vua cãi lại: "Không có tao bỏ công ra "ấy" thì làm đ''o gì có mày? Tao cũng phải có phần chứ!", không biết giải quyết thế nào, họ quyết định cho thi lần nữa.
    Nội dung vòng thi cuối như sau: Hai người phải cùng chạy theo một con đường, hết đường là một hồ nước rộng, ai bơi qua hồ đến bờ bên kia trước thì sẽ trở thành phò mã. Nếu hôm nay còn sức thì tổ chức cưới, để tối được ngủ với công chúa luôn.
    Hai ứng cử viên chạy đến bờ hồ gần như cùng một lúc, nhưng bơi được một đoạn thì chàng đứng tuổi có chiều hướng tụt dần lại. Công chúa mừng lắm, nàng nghĩ rằng để cho chắc ăn phải tìm cách cổ vũ chàng to khoẻ của mình. Sau một giây suy nghĩ, nàng bèn chạy đến bờ hồ bên kia, rồi cứ theo mỗi nhịp bơi của ý chung nhân, nàng cởi bỏ một thứ quần áo trên người. Chàng trai làm được vài sải thì ở trên bờ công chúa đã nguyên vẹn như lúc mẹ sinh ra, nàng giơ cánh tay ngọc ngà vẫy gọi chàng. Nhưng trái với dự định của công chúa, chàng trẻ tuổi bỗng bơi chậm dần lại, đến nỗi còn cách bờ một đoạn thì chàng đứng tuổi vượt lên và về đích trước.
    Sự đã rồi, công chúa quay sang trách chàng trẻ tuổi: "Anh thật là đốn mạt, tôi đã hết lòng vì anh, sao anh không cố thêm một chút, thật là miếng ngon đến mồm mà cũng không đớp được".
    Chàng trai thanh minh: "Người đẹp của lòng tôi, có lẽ đây là ý trời định, vì khi đó tôi chưa hề mệt mỏi, và vẫn đang cố, nhưng không biết tại sao, lúc nàng cởi bỏ quần áo thì tôi bị mắc vào rêu".
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ngày xửa ngày xưa...
    Ngày ấy, chưa có làng NNTĐ. Ngày ấy nick xml còn hiện diện cái avatar rõ ràng chứ không là dấu chéo như bây giờ. Ngày ấy chưa có mót Gơn ne vờ đai sắc. Ngày ấy tô pic này còn chưa sinh ra đời. Và ngày ấy, tôi vừa chân ướt chân ráo từ chiến trường C về làng.
    Và để rồi, một hôm trên con đường làng thân quen mà bây giờ người ta quen gọi là làng của NNTĐ, tôi chợt nghe thấy tiếng chử bới của một người phụ nữ đẹp như tiên: tóc đen, mềm, mượt, dài, da trắng, má hồng, lông my cong, môi thơm, tươi mát, trông giống bé Gơn ne vờ đai sắc hay Sờ quýt lớp gì đó của làng bây giờ:
    - Tiên sư ******. Hôm qua mày làm bà một cái. Hôm nay, mày lại làm bà cái nữa. Mày thấy của bà to, của bà trắng, mày thấy của bà đẹp, hấp dẫn, mày thấy của bà đã được tỉa tót sạch sẽ mà mày làm bừa à ???
    Mày tưởng bà không đau à ??? Mày tưởng bà không xót à ???
    Bà đau lắm chứ. Bà xót lắm chứ. Hôm qua, khi mày làm bà cái đầu bà đau lắm, đau quặn người lại !!!
    Nhưng bà nén chịu. Nhưng hôm nay thì bà thực sự không chịu nổi nữa rồi. Hôm nay thì bà quá đau rồi. Bà phải chửi ****** lên cho thiên hạ họ nghe thấy.
    Đồ khốn nạn. Đồ đểu cáng. Đồ mất dạy. Thật đáng phỉ nhổ vào mặt mày.
    - Nói rồi, cô gái xinh đẹp kia vác đòn gánh phang vào tên thanh niên khốn kiếp kia tới tấp. Với máu nghĩa hiệp đầy mình, tôi định rút khẩu súng hữu ích của mình từ trong quần (à quên, ở trong túi ra) chí ít cũng phải bắn chỉ thiên một phát, thì thấy tôi, cô gái xinh đẹp liền tâm sự rằng hắn ta ăn nhón trộm của cô hai ngày liền hai cái cải bắp. Tôi gọi điện cho 113 và phi vội xe vào quán nước của bà Face...
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Người ta phỏng vấn một cô gái người Mỹ:
    - Cô gọi những người đàn ông muốn nhưng không thể là gì?
    - Liệt dương
    - Thế cô gọi những người đàn ông có thể nhưng không muốn là gì?
    - Những đồ mất dậy!
    Một phái đoàn kiểm tra đến một nhà trẻ. Phái đoàn tặng cho các cháu bé những miếng sôcôla hình những đứa trẻ con. Một thành viên trong phái đoàn hỏi Vôva : cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay hình cậu bé. Vôva nhanh nhẹn trả lười : Cháu thích hình cậu bé vì như thế thì cháu được hơn một mẩu sôcôla con mà ở các cô bé không có.
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
    - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
    - Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
    - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
    - Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
    - Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
    - Con ngựa chết rồi!??
    - Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....
    - Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
    - Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.
    - Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.
    - Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
    - Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.
    - Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài. st
    hãy cứ ước cứ mơ thật nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này