1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cảm động!
    Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 ngày cưới ở nhà hàng. Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt.
    Bà cảm động lắm và hỏi:
    - Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải không?
    Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm. Đoạn ông trả lời:
    - 50 năm trước, cha của bà gí súng vào tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi...
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 15 năm!. Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - *** chó! Cách đây 20 mét !
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hai bà có chồng gặp nhau tâm sự. Một bà cất giọng hỏi:
    - Chị bị sao mà thâm tím mặt mày thế kia?
    - Tui bị thằng chồng nó đánh.
    - Thế chẳng phải chị bảo tôi là chồng chị đã đi công tác xa cả tuần mới về cơ mà.
    - Thì tôi cũng tưởng như thế....cho đến khi bất thình lình thằng chồng tôi nó mở cửa phòng ngủ...
  4. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá!
    Chồng đang xem ti vi thì vợ giục:
    - Anh đi chợ đi!
    - Đó không phải là công việc của đàn ông! - chồng đáp.
    - Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
    - Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đàm tiếu
    Một ông 45 tuổi tâm sự với bạn:
    - Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong phổ thông. Không biết mọi người có nói gì về mình không?
    - Có lẽ về cậu thì không. Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: "Còn nhỏ quá chắc bị lừa..."
  6. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thiêng thật
    Một cặp vợ chồng nọ đi du lịch và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một đồng xu xuống dưới.
    Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng và ngã xuống cái giếng chết đuối. Người chồng sau một lúc sửng sốt không nói nên lời, sau đó anh ta mỉm cười và nói:
    - Ồ đúng là thiêng thật !!!
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Anh bạn tôi sau một tuần tìm hiểu hai cô gái, một cô giáo và một tiếp tân viên, đã quyết định chọn cô giáo làm bạn trăm năm. Anh tâm sự:
    - Cô tiếp tân thường hay nói, "cầm máy...đợi một phút..." hoặc "xin lỗi...đang bận...". Trong khi đó cô giáo nói, "hãy làm lại...thử lại lần nữa..." và giảng giải hướng dẫn đến khi thành thạo.
    [nick]
    Được Xo_mo_lo sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 20/03/2007
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Các bộ phận trong cơ thể một ông lão họp nhau xin nghỉ hưu. Não là trưởng ban TCCB.
    Tim :
    - Cho tao nghỉ đi, 80 năm nay, tao làm việc cật lực rồi.
    + Không đ¬ược - Não nói - Mày nghỉ thì tiêu à?
    - Thế thì cho tao nghỉ vậy - Một giọng yếu ớt vọng lên từ dưới
    Não quát:
    + Mày là thằng nào, đứng lên cho tao xem mặt ?
    - Mịa kiếp, ông mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu !
    -------------------------
    - A, thì ra là mày. Sao mày làm việc kém thế. Hãy thử so với Tim xem. Mày bắt đầu làm việc muộn hơn những 16 năm, bây giờ đã đòi nghỉ rồi.
    - Xếp chóng quên quá. Em thường xuyên làm việc ca 3, mà lại trong môi trường độc hại.
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Người phụ nữ nọ có chồng vừa mới mất đi khoe với mọi người về chồng mình:
    - Anh ấy rất thông minh, chăm chỉ, lại rất hiền. Cha bao giờ anh ấy động vào em, dù là sợi tóc.
    Anh hàng xóm thắc mắc:
    - Vậy anh ấy chắc là một tay thiện xạ?
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xờ_mó sau một thời gian quậy thì đâm chán, bèn về quê xưng là Cha và mở một phòng thú tội. Phòng thú tội làm ăn nghe nói rất đắt hàng, khách khứa vào nườm nượp. Và Xờ_mó nghiễm nhiên được gọi bằng cha
    Một sáng, một con chiên xinh đẹp mở hàng cho Cha Xờ_mó.
    - Thưa cha, con có tội nặng lém ạ
    - Tội nào rồi cũng có thể tha thứ được con ạ. Con hãy kể cho cha nghe nào
    - Thưa cha, con iu một chàng trai đã hai năm rồi ạ. Quan hệ của chúng con rất đàng hoàng trong sáng, suốt thời gian iu nhau không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi một hôm con đến cơ quan anh ấy tìm anh ấy nhưng không có ai ở đó cả ngoại trừ sếp của anh ấy. Chỉ có hai chúng con thôi, và con ... con đã ngủ với sếp của anh ấy.
    - Ặc ... thật khó tha thứ, nhưng chúa cũng tha tội cho con đấy.
    - Hôm khác con đến nhà anh ấy, lại không có anh ấy ở nhà, con chỉ gặp có mỗi bạn hàng xóm của anh ấy. Không có ai ở đó ngoài hai chúng con và con tiếp tục ngủ với bạn anh ấy.
    - Ặc ... ặc ... con thật quá đáng cô gái ạ. Mong sao con hối cải
    - Chưa hết thưa cha. Mới hôm qua con lại đến lớp học của anh ấy. Chỉ gặp mỗi bạn học. Không có ai ngoài hai chúng con. và con lại ...
    Nói đến đây thì cô gái xinh đẹp không thấy cha Xờ_mó đâu nữa. Cô gái dáo dác tìm kiếm và phát hiện ra Xờ_mó đang run như cầy sấy trốn trong gầm bàn.
    - Cha ... cha ... sao cha lại trốn vào đây.
    - Xin lỗi ... lỗi ... lỗi ... con - Cha Xờ_mó sợ líu cả lưỡi - là vì ... vì ... ta đột nhiên phát hiện ... hiện là ... không có ai ở xung quanh đây ... trừ ... ta ... và con
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này