1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nobitad qua nước Nhật du học nghành Y, trong lần thực tập mổ xác đầu tiên, ông giáo sư nói với Nobi:
    - Tiêu chuẩn đầu tiên trong nghề này là không ngại bẩn, cậu hãy làm theo tôi.
    Nói xong ông một ngón tay vào đít của xác chết rồi đưa lên miệng liếm. Nobitad thấy kinh vật nhưng đã sang đến đây rồi, đành nhắm mắt đưa chân vậy. Sau khi nhìn Nobitad nhắm mắt nhắm mũi liếm hết ngón tay, ông bác sỹ từ tốn nói tiếp:
    - Tiêu chuẩn thứ hai trong nghề Y là phải có óc quan sát, lúc nãy tôi thò ngón giữa vào người nạn nhân nhưng lại liếm ngón trỏ....
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Backytocngan có tật hay ngủ gật khi nghe thuyết giáọ. Ông chồng Xờ mờ lờ thấy cần phải làm một cái gì đó để trị tật của vợ mình. Chủ nhật nọ, hai vợ chồng đi nhà thờ như thường lệ, Xờ mờ lờ liền đem theo mình một cây gậỵ Trong nhà thờ, khi linh mục New Fệt đọc tới một phần trong bài thuyết giáo, liền hỏi các con chiên ở dưới:
    - Và ai đã tạo ra sáu ngày, để ngày còn lại là dành cho nghỉ ngơỉ
    Xờ mờ lờ liền lấy gậy thọc vào hông Backytocngan một cú, Backytocngan đau quá liền bật dậy kêu toáng lên:
    - Ôi thượng đế!
    - Đúng rồi, con nói đúng rồi - New Fệt nói và tiếp tục bài thuyết giáo của mình.
    Backytocngan ngồi xuống, cằn nhằn Xờ mờ lờ và chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi. Tới một đoạn khác, New Fệt lại hỏi lớn:
    - Và ai đã chết đi trên cây thánh giá để cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗỉ
    Xờ mờ lờ lại thọc cây gậy thật mạnh vào Backytocngan ,Backytocngan nhảy dựng lên:
    - Ôi Chúa ơi!
    - Đúng rồi, đúng rồi - New Fệt nói xong và tiếp tục thuyết giáọ
    Backytocngan ngồi xuống quay sang nhìn Xờ mờ lờ cảnh giác. Một lúc sau New Fệt lại hỏi:
    - Và Eve đã nói gì với Adam sau khi đứa con thứ hai của họ ra đờỉ
    Lần này Xờ mờ lờ quay sang vừa định thọc vào Backytocngan, thì Backytocngan vội bật dậy và hét lên:
    - Nếu ông mà còn thọc cái cây chết tiệt đó vào người tôi một lần nữa thì tôi sẽ bẻ gãy nó đó!!!
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 23/03/2007
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    GND hớt hải chạy đến trạm cảnh sát báo cáo về việc mất trộm. Anh cảnh sát hỏi:
    - Chị mất vàng và tiền phải không?
    - Ðúng vậy!
    - Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo.
    - Tôi để trong người, chỗ này này. GND vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc áo coóc-xê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của.
    - Thế nó lấy lúc chị đang ngủ?
    - Không ngủ! Tôi thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường, lần tay vào chỗ tôi giấu tiền. Tôi cứ tưởng bở là... Ai ngờ nó móc tiền rồi đi thẳng.
    - Chị có nhìn rõ mắt nó không?
    - Còn lạ gì nó nữa! Thằng chồng Nobita khốn nạn của tôi thì sao lại không biết!
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nằm bên
    Backytocngan , Xờ mờ lờ chỉ muốn được ngủ. Backytocngan chẳng chịu ngủ cho, ngược lại cứ ôm ghì lấy và thì thào:
    - Anh yêu quí, anh là của mình em thôi nhé.
    - Tất nhiên là một mình em.
    - Em mà biết anh ngủ với đứa nào khác, em sẽ giết anh!
    Bực mình, Xờ mờ lờ cáu nhẹ:
    - Sao lại giống nhau đến thế. Nếu GND mà giết được người thì đêm nay làm sao anh còn sống để ngủ với em nữa?
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tính nhẩm
    GND và Nobita mới cưới dc 3 tháng thì GND đã sinh con. Nobita khờ mới tỏ ý nghi ngờ:
    _Tại sao mới 3 tháng mà em đã sinh con mà ko phải là 9 tháng sau??GND thản nhiên đáp:
    _Em lấy anh dc 3 tháng đúng ko?
    _Đúng!!!
    _Và anh cũng mới lấy em dc 3 tháng?
    _Chính xác!!
    _Em mang bầu được 3 tháng???
    _uh!!!
    _Thế thì chẳng phải là 9 tháng????
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tu hú đi du lịch, vào quán rượu, uống vài ly rồi quay ra cãi nhau với mấy anh chàng địa phương về chuyện giống chó ở đâu khỏe hơn. Cuối cùng, họ quyết định ra sau quán tổ chức đấu... chó.
    Khi đám trai địa phương mang chó tới, Tu hú mở va li, mang ra một con chó vàng dài 40 cm. Con vật lần lượt giết chết tất cả những con chó trong khu phố.
    Đám trai địa phương hỏi:
    - Ông kiếm đâu được con này thế?
    - Ừm!.. - Tu hú - Trước khi tôi cắt đuôi và sơn màu vàng cho nó, nó là một con cá sấu.
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tu hú kể cho Xờ mờ lờ nghe về bữa tiệc hôm trước mà anh ta đi dự với bạn gái của mình là Backytocngan : ?oHôm đó nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiều diễm. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen cho đến khi nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi để ra sàn nhảy với tớ. Một thằng cha căng chú kiết nào đó vô tình dẫm lên chiếc váy của nàng. Nó tụt xuống làm cả phòng quay lại nhìn..?
    ?oThế thì chắc nàng xấu hổ lắm nhỉ??
    ?oTớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao tập trung được để mà nhìn mặt?
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Hai vợ chồng Tu hú và Backytocngan ngồi nói chuyện:
    - Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
    - Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi!
    - Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì! - !!!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng anh Tu hú cũng được vợ lấy. Hai vợ chồng sống với nhau ... chậc ... chậc ... hạnh phúc lắm. Cho đến một ngày anh Tu hú đi làm về và phát hiện ra vợ mình đang ngoại tình. Khủng quá. Mà ngoại tình với ai không ngoại, lại ngoại tình với lão Bia ôm.
    Tu hú nhảy chồm đến xách cổ Bia ôm vứt ra ngoài đường
    - Trời ơi. Sao vợ ta lại phản bội ta vì thằng ku vừa thiếu vừa yếu này chứ. Nhục quá, ta chit đi cho xong.
    Bia ôm hoảng sợ
    - Trời ơi. Sao mình lại đi yêu một mụ vừa xấu vừa gấu, đến nỗi bị chồng mụ sỉ nhục thế này chứ. Nhục quá mình chit đi cho xong.
    Hai gã gầm ghè nhìn nhau một lúc thì tình cảm thâm giao trỗi dậy. Tu hú bảo Bia ôm
    - Thôi, đằng nào thì anh và chú cũng đã có bao nhiêu năm gắn bó trên làng thế này. Bây giờ mà huynh đệ tương tàn thì làng nó cười cho. Hay là thế này, 2 anh em mình giả đấu súng, rồi giả chết cả 2. Vợ anh nó khóc thằng nào nhiều hơn thì thằng đó được, thằng kia phải nhường.
    Nói là làm. Sau 2 phát súng, Tu hú Bia ôm ngã vật ra. Ngay lập tức vợ Tu hú mở cửa chạy ra nhìn
    - He he he. Hai lão chết ráo rồi Xờ mó ạ, em mở tủ cho anh chui ra chúng mình hú hí nhé
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày Tuhuu và Backytocngan lấy nhau, Tuhuu phải đưa hết tiền lương cho Backytocngan giữ. Một hôm, cần tiền tiêu nhưng không biết phải làm thế nào, Tuhuu nghĩ ra một kế để gạt Backytocngan. Tuhuu lấy dây buộc "trym" ra phía sau rồi nói với Backytocngan:
    - Hôm qua, Tôi có việc phải cần tiền, ngặt quá không có nên tôi đem cầm cái ấy triệu bạc rồi.
    Backytocngan nghe nói, vội vàng đưa tay sờ xem, quả nhiên không thấỵ Backy liền lấy hai triệu đưa cho Tuhuu bảo:
    - Đi chuộc ngay về đi, có cái nào to to hơn một chút thì thêm tiền vào, tôi đưa dư ra đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này