1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tu hú đang nhặt rau trong bếp thì Bia ôm đến chơi. Thấy Tu hú đầu tắt mặt tối chuẩn bị cơm nước, Bia ôm cám cảnh, hỏi thăm
    - Vợ anh đâu rồi mà anh phải nấu cơm thế này ?
    - Bia ôm đấy à ? Vợ anh đang ở trong phòng ngủ, nếu muốn em có thể vào chào.
    Bia ôm mở cửa phòng ngủ thò đầu vào rồi hoảng hốt đóng sập cửa lại
    - Vợ anh đang nằm trên giường
    - Thế à ? Chắc cô ấy mệt.
    - Vợ anh nằm trên giường cùng với Xờ_mó đấy
    Tu hú tức tối la lên
    - Trời. Đông người thế này, là bữa tối nay lại không đủ cơm ăn rồi
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 26/03/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Làng NNTĐ là 1 điểm du lịch cực kỳ thú vị. rất nhiều du khách kéo nhau đến vì một tiết mục rất đặc sắc : tiết mục làm xiếc với cá sấu.
    Diễn viên chính trong tiết mục này là cá sấu và Tùng thân đen. Cá sấu nằm há ngoác miệng, còn bác Tùng thân đen thì đưa nguyên bộ súng to nhất làng vào hàm cá sấu. Cá sấu ngậm miệng lại.
    Khán giả im thin thít vì kinh hoàng và hồi hộp, các nữ khán giả thì sững sờ vì hâm mộ và sợ hãi ...
    Sau đó cá sâu mở miệng ra và Tùng thân đen rút ra bộ súng : còn nguyên vẹn và vẫn to nhất làng.
    Khán giả vỗ tay hò hét cuồng nhiệt. Tùng thân đen kiêu hãnh cất tiếng mời gọi, thách thức khán giả xem có ai làm được như vậy không. Đang trong lúc mọi người xôn xao, ồn ào thì có một cô gái bước ra. Mọi người lại càng xôn xao, hú hét dữ dội hơn. Tùng thân đen nhìn cô gái với ánh mắt tươi cười:
    - Tôi nghĩ là người tình nguyện phải là một anh chàng, chứ một cô gái thì làm sao em làm được như tôi?
    - Dạ không, ý em là em sẽ làm được như con cá sấu á
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bà Fây, sau một thời gian hành nghề bác sĩ, cuối cùng cũng về hưu và hàng ngày dắt chó ra bờ biển dạo chơi nhàn tản. Một hôm bà nhặt được một chiếc lọ. Và đúng như trong truyện cổ tích, bà giải phóng một ông thần, đưọc ông thần cho 3 điều ước
    - Điều ước thứ nhất : Tôi muốn có trong tài khoản ngân hàng 1 triệu đô la
    Ngay lập tức tài khoản ngân hàng nhảy ngay lên 1 triệu đô
    - Tôi muốn biến cái trạm xá cũ nát kia thành một ngôi biệt thự có kiến trúc kiểu Ả rập, trang trí nội thất Đài loan
    Một toà biệt thự chóng lộn vụt hiện ra thay thế cho trạm xá
    Bà Fây ngây ngất, bắt đầu nghĩ đến việc hưởng thụ hai thứ trên
    - Điều ước cuối cùng, tôi muốn mình trở lại trẻ trung xinh đẹp như 50 năm trước, còn con chó của tôi hoá thành một người chồng phong độ đẹp trai
    Khi điều ước được thỏa nguyện, bà Fây, lúc này đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, cùng người chồng trở về biệt thự. Đến giờ lên giường, bà nói với chồng:
    - Mình ơi! Hôm nay chúng mình sẽ có một đêm mặn nồng như ngày tân hôn, anh nhé!
    Người chồng xụ mặt rồi đay nghiến:
    - Bây giờ thì sướng nhé! Ai bảo năm ngoái bà đem tôi đi thiến?
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    GND gọi bác sĩ Nobita đến nhà khám cho mình. Bác sĩ Nobita là một người đàn ông rất hấp dẫn. Nobita đặt bàn tay lên lưng GND và bảo đọc to số 88.
    - Tám mươi tám - GND nói.
    - Tốt! Giờ tôi sẽ để tay ở họng cô. Hãy nói lại số vừa rồi!
    - Tám mươi, tám mốt... tám tám.
    - Cứ đọc thế nhé. Bây giờ tôi sẽ đặt tay lên ngực cô.
    - Một, hai, ba, bốn, năm...
  5. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là lính
    Hai nam và nữ quân nhân tình cờ gặp nhau trên mặt... giường.E GND sà vào lòng anh Tungthanden .E sờ soạng tháo từng nút áo của anh ra. Bỗng e thốt lên ngây thơ.
    - Ôi! sao ngực anh nở thế này.
    Anh Tungthanden tự tin nói:
    - Thì anh là lính mờ.
    Chiếc áo rớt xuống để lộ cặp vai trần. Em GND hốt hoảng.
    - Ối dzời ơi! Bắp tay sao mà to thế.
    AnhTungthanden khoái chí nổ:
    - Thì tay phải khoẻ mới kép pháo được chứ?
    Một tay E GNd mân mê ngực anh Tungthanden, tay kia âm thầm tiến vào vùng cấm địa. Anh Tungthanden cũng hào hứng hợp tác chẳng mấy chốc cái quần của anh được tuột xuống. Bỗng e GND thét lên thất thanh
    - Ối mẹ ơi! Pháo của anh vĩ đại quá.
    Anh Tungthanden tự hào nói:
    - Anh là pháo binh thì pháo của anh cũng phải oai hùng chứ?
    Nói xong anh vội vã đè e GND xuống hấp tấp dí pháo vào hang. Đột nhiên anh Tungthanden rú lên.
    - Ôi! dzời ạ! Sao mà rộng rãi, thênh thang thế này hở dzời.
    Giữa niềm mất sướng vô biên của anh Tungthanden. E GND thẹn thùng thỏ thẻ.
    - Thì em là nữ công binh hay đào hầm cho mấy anh trú ẩn. Thành ra phải rộng rãi chút đỉnh cho mấy anh thoải mái chứ.hihi..
    Anh Tungthanden: ?!!
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của Sweetlove ngồi tâm sự với bà hàng xóm
    - Con gái tôi được nhiều thằng thích lắm nhá. Vừa rồi cả nhà báo Xờ_mó và thầy bói Nước đá cùng cầu hôn cơ đấy.
    - Chậc ... thế cơ à. Thế cuối cùng ai là người may mắn vậy ?
    - Thầy bói Nước đá may mắn. Vì con gái tôi đã quyết định chọn nhà báo Xờ_mó
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sau trận huyết chiến với sư tử chúa để giành ngôi vị Chúa tể rừng xanh, Tarzan hạ gục được đối thủ nhưng cũng bị mất một mắt, một cánh tay và "cái đó". Biết ơn người đã diệt trừ tai họa, tất cả thú rừng họp lại, quyết định cứu chàng.
    Chim ưng tặng chàng một con mắt, cánh tay của Tarzan được thay thế bởi một cái khác của đười ươi. Nhưng còn "cái đó"? Sau một hồi bàn đi tính lại, hội đồng thú rừng quyết định thay bằng cái vòi của một con voi con.
    Một tuần nằm viện trôi qua, Tarzan trở về nhà. Báo đen hỏi chàng:
    - Ca phẫu thuật ghép nối như thế nào?
    - Mắt tốt, Tarzan có thể nhìn rất xa và rõ... Tay tốt, dài và khoẻ nhưng Tarzan không thích cái "đuôi" mới. Nó suốt ngày vặt cỏ và nhét vào mông Tarzan
  8. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nghe lóm được đoạn này từ 2 bà hàng xóm.
    (Sụt sịt)
    Bà A- Nhanh quá cơ bà ah, thế là đã hơn chục năm rồi. Nếu mà còn thì ******** con gái tôi chắc phải bằng cái THỚT nhà bà. hic
    Bà B- Âu nó cũng là cái số của cháu nó bà ạ
    Bài mở đầu, các bác đọc kỹ và viết tiếp nhé
    (Đã ký và đóng dấu)
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ dôduonghien Chắc chả ai đủ tầm để viết tiếp truyện của bác
    Em post truyện khác đêi, bác thông cảm
    Cha Xờ_mó suốt ngày làm việc ở phòng thú tội, buổi tối mệt, cha bèn thả bộ ra đường làng thư giãn, gặp ngay Bia ôm và Nước đá vừa đi vừa cười ha ha.
    - Các con có chuyện gì vui à ?
    - A. Chào cha. Ở Quán rượu của làng mình đang có trò vui lắm. Người ta bịt mắt cô hầu bàn rồi đưa phụ tùng cho cô ấy kiểm tra và bắt cô ấy đoán xem là của hai
    - Ôi trời. Tội lỗi ! Tội lỗi. Ta phải đến đó ngăn chặn thôi.
    - Ha ha, nếu con là cha thì con chả đến đây đâu. Cô ấy xướng tên cha 5 lần rồi đấy
  10. Gaz66

    Gaz66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có dị bản nữa thế này:
    Có 1 vị sư chủ trì cảu 1 ngôi chùa mới mất.Thế là họ đành phải chon 1 vị chủ trì mới.Co 4 ng đệ tử ng nào ng nấy đều đáp ứng đc cái yêu cầu đề ra.Khó wá!!!!Đột nhiên có 1 cách:mua 4 cái trống,buộc vào bụng 4 ng-cho 1 cô gái ăn mặc hở hang đi wa-ng thứ 1:tùng....(thằng này ko đạt)-ng thứ 2:tùng.......(cũng ko đạt)-ng thứ 3 cũng:tùng......(lại ko đạt).Đến ng thứ 4-mọi ng đang đợi để nghe 1 tiếng tùng...thì .........Ko hề,trống ko kêu. Sw phụ thở phào nói: Con quả thực xứng đáng được kế vị ta, giờ hãy đi tắm cùng các sư huynh của con đi. Lúc này mọi người mới nghe tiếng trống đánh "pưng" một cái (thì ra chú này bị gay)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này