1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhc_243c

    dhc_243c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Càng cao tuổi càng... "khỏe"?!!
    Một cô gái còn trẻ vừa lấy một ông chồng già sắp sang tuổi ?ocổ lai hi?, chuyện hết sức bình thường vì tình yêu vốn thế. Vấn đề mà cô gái lo lắng là chồng mình cao tuổi thế thì còn khả năng ?oxung trận? hay không?
    Đêm tân hôn, cụ già bước vào phòng với dáng hiên ngang, nhìn vào mắt vợ thấy có đôi ba tia nghi ngờ lo lắng ông cụ cười ha hả rất tự tin:
    - Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.
    Sau khi ?ohì hục? hoàn thành nghĩa vụ, cụ già đi sang phòng khác ngủ riêng để đảm bảo sức khỏe.
    ?oKhông còn sức trẻ nhưng chồng mình vẫn khá lắm. Nhưng liệu có rơi vào tình trạng ?oxuân thu nhị kỳ?? - cô gái nghĩ thầm. Khoảng ba mươi phút sau lại thấy ông chồng đi vào phòng với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin:
    - Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.
    Nói rồi cụ tiếp tục ?ohoàn thành nghĩa vụ người chồng? rất nhiệt tình. Xong, cụ sang phòng khác nghỉ ngơi. Cô vợ vô cùng hạnh phúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa chợp mắt đã thấy chồng cô vào ?ovới dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin?:
    - Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.
    Lại tiếp tục với sự mạnh mẽ như lần đầu vậy, cô vợ lả người chỉ đủ sức để nghĩ: ?oMai mình phải nhờ 24H tư vấn mới được? rồi lăn ra ngủ. Thế nhưng tối hôm ấy cụ già còn đập cửa phòng vợ để ?olàm tròn nghĩa vụ của người chồng? thêm dăm bảy lần.
    Ngày hôm sau, cô vợ trẻ vội tìm bác sĩ tâm lý và kể hết chuyện về sức khỏe vô địch của chồng mình, bác sĩ cho biết:
    - Trường hợp của chồng cô không phải là hiếm, nhiều người đàn ông cũng rơi vào tình trạng như vậy. Tôi đang viết luận án đề nghị khoa học không nên chữa hai căn bệnh đã kết hợp gây nên điều mà cô gọi là kỳ diệu ấy.
    - Bệnh?
    - Vâng. Đó là ?ochứng xơ cứng? và ?ogiảm sút trí nhớ?!
    (Sưa tầm)
  2. dhc_243c

    dhc_243c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện... tưởng bở
    Hai vợ chồng nọ có một cánh đồng rộng lớn. Khi chồng qua đời, cô vợ không đảm đương được công việc đồng áng bèn thuê người giúp việc. Để tránh điều tiếng không hay, cô chọn một anh chàng đồng tính luyến ái.
    Một hôm cô chủ mở tiệc chiêu đãi. Dự tiệc có cả khách của cô và bạn bè của người giúp việc. Tiệc tàn, cô chủ gọi anh chàng giúp việc vào phòng. Ngồi trên ghế với giọng ngà ngà say cô ta nói:
    - Tôi là chủ, vì vậy, cậu cần thực hiện mọi yêu cầu của tôi, phải không?
    Người giúp việc rủn rẩy đáp:
    - Vâng!
    - Vậy thì, cởi giày của tôi ra!
    Anh chàng giúp việc cung cúc nghe lời.
    - Cởi nốt tất nữa!
    Anh ta lại làm theo.
    - Cởi váy tôi ra!
    Người giúp việc ngoan ngoãn vâng lệnh.
    - Cởi cả nịt ngực nữa!
    Anh chàng không chút phản kháng.
    - Làm ơn cởi nốt quần lót của tôi ra!
    Mệnh lệnh lập tức được tuân theo. Cuối cùng, cô chủ nói:
    - Lần sau cậu mà còn mặc quần áo của tôi là tôi đuổi việc cậu ngay lập tức. Nghe chưa?
  3. dhc_243c

    dhc_243c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cởi váy... nhầm
    Phong trào mặc váy của chị em phụ nữ dạo này nở rộ như hoa mùa Xuân. Nào váy dài, váy ngắn, váy... cực ngắn, và cả váy ?onửa ngắn nửa dài?. Thôi thì ?ođu đủ? cả.
    Mặc váy nói chung là rất tuyệt, ít nhất là với những chị em có cặp giò thon thả hoặc gần đạt tiêu chuẩn thon thả. Tuy nhiên, cũng có điều bất tiện khi mặc váy, đó là lúc đi xe máy hoặc lên xuống xe ô tô.
    Chuyện rằng: Một em tóc vàng đã sáng tạo ra một cách rất độc đáo, cô đặt may một loạt váy xẻ một đường phía sau nhưng đính thêm hàng cúc. Cách này vừa kín đáo lại vừa tiện, khi đi xe máy chỉ cần nới vài ba cúc phía sau là tha hồ, lên hoặc xuống rồi lại cài lại, thật tiện trăm bề.
    Một hôm, xe máy của "tóc vàng " bị hỏng nên phải đi bằng xe buýt. Người thì đông, các bác tài lại dừng đỗ nhanh để kịp định mức. Vì vậy mà khi chuẩn bị bước lên xe ?otóc vàng? kín đáo thò tay ra phía sau nới bớt cúc cho dễ... chen lấn trèo lên xe. Nhưng thật kỳ lạ, nới vài ba cúc rồi mà vẫn thấy khó bước lên quá ta. Trong lúc tóc vàng lúng túng bỗng nhiên có ai đó đẩy... mông cô lên cái ào.
    Sau khi lên xe, ?otóc vàng ? quay lại nhìn người vừa nâng mình lên, đó là một thanh niên:
    - Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tuy nhiên anh có biết cách giúp của anh rất mất lịch sự không?
    - Vậy thì cô lịch sự chắc?
    - Tôi làm sao?
    - Trong lúc chen nhau, cô vòng tay ra đàng sau cởi hết... khuy quần tôi để làm gì?
    - !!!
  4. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu nữ kết hôn với triệu phú xấp xỉ 80 tuổi. Tại buổi lễ thành hôn, nhà triệu phú hỏi nàng:
    - Em yêu! Tuổi tác của chúng ta chênh nhau quá nhiều, em có thật lòng yêu anh không?
    Thiếu nữ cười hồn nhiên:
    - Đương nhiêu là em yêu anh rồi. Nếu anh 98 tuổi thì em lại càng yêu anh hơn đấy.
    ST
  5. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một bà nọ hỏi cô hàng xóm mới:
    - Này cô, đêm qua tôi chiêm bao thấy cô, hãy cho tôi biết năm nay cô bao nhiêu tuổi để tôi đánh con đề.
    - Dạ, em 26 tuổi ạ!
    Buổi chiều xổ số ra con 36. Bà nọ tức mình cố ý nói to:
    - Đúng là cái thứ gái già mà còn ăn gian tuổi.
    ST
  6. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ông vợ chồng già ngồi ôn lại chuyện xưa, bà vợ hỏi:
    - Ông còn nhớ số tuổi của ông và tôi hồi mới lấy nhau không?
    - Nhớ chứ! Mình cưới nhau năm 1968, lúc ấy tôi 36 tuổi, còn bà mới 18, đúng bằng nửa số tuổi của tôi.
    Ông chồng uống một hớp trà rồi nói tiếp:
    - Nhanh thật! Mới đó mà bây giờ, tôi đã tròn 70.
    Bà vợ chậm rãi nói:
    - Còn tôi thì cũng được 35 ông nhỉ.
    st
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác thành viên mới không spam vô tội vạ, đã có các topic khác dành cho spamer rôi
    ----------------------------------------------------
    Sau một thời gian chung sống, hai vợ chồng biaom và GND bắt đầu nảy sinh bất hòa. GND than thở:
    - Ngày xưa yêu tôi, anh nói rằng mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy tôi một vài phút thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà bây giờ...
    - Bây giờ vẫn thế, em ạ! - Biaom đỡ lời.

  8. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sau khi lễ cưới được tổ chức xong. nobitad1 hỏi cha sứ:
    - con có phải trả thêm cho nhà thờ khoản gì nữa ko?
    Đức cha nói
    - Con trai con lấy vợ con thấy hp thì con cho nhà thờ nhiều, tuy theo sắc đẹp của cô dâu.
    Nobitad nghĩ một lát và móc túi đưa cho cha 1$
    Đức cha cầm tiền và vén khăn che mặt của cô dâu lên, sau đó ông móc túi và đưa lại cho NBT 50xu
    - Ta trả lại con 50 xu.
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bia Ôm bước ra khỏi văn phòng của Làng sau một ngày làm việc vất vả để trở về nhà. Trên đường đi, Bia Ôm gặp PS05 đang cùng Nobitad khoác vai nhau cười hể hả. Bia Ôm hỏi:
    - Có gì vui thế hai bác.
    PS05 khoe: - Trong quán rượu của Banhbaonuong đang có trò vui.
    Nobitad chen vào: - Giai làng mình đang cởi truồng xếp thành hình tròn để chơi bịt mắt bắt trym. GND bịt mắt rồi đi bắt trym, nếu đoán đúng trym ai thì người đó sẽ phải trả 100 nghìn.
    - Thật là quá quắt, em phải ra giải tán vụ này mới được. Rồi sẽ treo cổ hết những kẻ đầu têu - Bia Ôm tức giận.
    PS05 bèn nói: - Tốt nhất là chú đừng ra đó, từ đầu đến giờ GND đọc tên chú 5 lần rồi.
  10. dhc_243c

    dhc_243c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Một bác nông dân lướt web thấy dân thành phố khi đi ngủ chuyên mặc bộ pizama, bác khoái lắm bèn mua vài bộ về dùng. Bác thích pizama đến nỗi đặt tên cho khu vườn của mình là Khu Vườn "Pizama".
    Vốn là người chăm chỉ lại ham học hỏi nên nông phẩm của bác nổi tiếng khắp vùng, đến nỗi người ta mời bác đi dự hội nghị nông dân toàn tỉnh.
    Trong hội nghị, vị chủ tọa cầm một củ cà rốt to tướng giơ lên cho mọi người nhìn thấy:
    - Các bác có biết công nghệ nước ngoài đã cho ra đời những củ cà rốt to như thế này rồi không?
    Bác nông dân của chúng ta đứng lên cười ha hả:
    - Tui tưởng các vị tìm được giống gì cao siêu, củ cà rốt này cũng to đấy nhưng chưa nhằm nhò gì so với củ cà rốt trong cái Pizama của tôi đâu!
    Mọi người: - ?!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này