1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkZest

    DarkZest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Quả này chế tên mình ^^
    Z92 sau khi chiếm được làng NNTD lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, mệt quá nên len lén mò ra đường đi chơi. Nhân đó, Z92 thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở NNTD thế nào. Z lại nói rằng :
    _Ta khi xưa xông pha chiến trường, đánh ngựa kéo xe hay cưỡi ngựa đều quen cả. Nay ta muốn thử lại, khanh nên để ta đánh ngựa thử.
    Tên đánh ngựa nghe thế cũng chịu, đành cho Z đánh ngựa kéo xe. Nhưng khổ nỗi, mấy ngày với cung nữ nên chân yếu tay mềm cả, nên không giữ được ngựa khiến chạy loạn phố phường. Có một tên lính định xông ra bắt, một lúc sau lại chạy vào nói rằng :
    _Gã đi xe chức to lắm, tao không dám bắt!
    _Hắn to đến mức nào mà mày không dám bắt?
    _Tao không biết, nhưng đến Z cũng phải đánh xe cho hắn
  2. DarkZest

    DarkZest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai cho em ý kiến là nên chế tên ai đi!! chứ để truyện toàn thằng này thằng kia, ông bố bà mẹ... nghe hoài phát ngán... phải có tên mới vui Hay là học như trên, lấy tên chị gnd, anh són phân, nobi tuhuu nhỉ
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ờ, góp ý với Dark, chung chung là thế này: Cứ mấy ông mà bị vợ xỏ mũi, vợ ngoài tình hay là bị vợ cắm sừng gì gì đấy thì cứ lấy tên bác Sơn sáng chói, bác Wawe, hay mấy lão già già trong làng..., còn mấy bà vợ xấu xí, hay ngoại tình, vừa lùn vừa xấu thì cứ lấy tên GND, Bắc Kì, Bà Fây, hay bà nào cũng được...Còn mà mấy tên hay Galăng, tốt bụng... thì lấy...hì hì, ngại quá
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đẹp trai, nhà giàu, học giởi cứ lấy tên.. tui! Không sao đâu, cứ vô tư, tính tui vốn thoáng...
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    uh có lẽ nên thế thật...gọi là trai lơ là đúng rùi
    đẹp trai,tài năng,galăng,to cao...tên tớ là hợp lý nhứt
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chậc ... chậc ... có chuyện về người ga lăng tốt bụng nè
    Tu hú dẫn cô vợ mới cưới vào rừng săn thỏ. Hai vợ chồng đuổi theo một con thỏ. Nó chạy ngoằn ngoèo rồi biến vào một căn nhà lụp xụp ven rừng. Tu hú bắn theo mấy phát. Sau đó hai vợ chồng đi theo tìm xác thỏ.
    Không thấy con thỏ đâu, hai người tìm thấy trong nhà một cái vò bị bắn vỡ tan, một lão già râu tóc dơ bẩn, quần áo rách như mướp ngồi trên nền nhà. Lão già nói
    - Cám ơn ông bà. Tui là một vị thần bị nhốt trong cái vò này 5000 năm nay, nhờ ông bà nên mới được giải thoát. Xin trả ơn ông bà bằng một điều ước.
    Tu hú mắt sáng rỡ, vội ước luôn
    - Xin thần cho con có 100 triệu USD trong tài khoản ở ngân hàng
    Ông thần gật đầu ngay lập tức
    - Ha ha ta tưởng chuyẹn gì chứ chuyện đó thì khó gì, ta sẽ thực hiện ngay bây giờ. Nhưng thu thật với ngươi, ta đã bị nhốt trong cái vò này 5000 năm nay nên đã quên mất cái mùi đời nó như thế nào rồi...ngươi có thể để vợ ngươi ....chiều ta một chút được không?
    Tu hú bản chất tốt bụng, iu tiền, nên để vợ lại và bước ra ngoài.
    1 tiếng sau lão già gọi Tu hú vào và bảo
    -Ta rất cám ơn ngươi đã giúp ta. Nhưng có một điều ta muốn nói với ngươi là ngươi quá sức ngốc. Sang thế kỷ 21 rồi làm gì còn có thần đèn với chả thần chai.....
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một chiến binh của Binladen lê lết trên sa mạc, anh ta ước ao trông thấy 1 lá cờ của Binladen thì chết cũng nhắm mắt. Bỗng anh nhìn thấy 1 cô gái ở đằng xa, a cố lết đến chô cô ta và trình bày nguyện vọng. Nghe xong cô gái bảo: - Tôi thì chỉ có mỗi cái cờ xăm ở mông thôi, nếu muốn thì xem tạm. Nói rồi cô gái tụt quần chìa mông cho anh lính xem, sau khi xem xong anh bảo: - Rất cám ơn cô, tôi xin lại phiền cô thêm 1 việc nữa rồi chết. Cô làm ơn quay người lại để tôi nhìn mặt Binladen lần cuối....
  8. DarkZest

    DarkZest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này 0 thể chế tên, 0 biết có ai post chưa, hình như chưa :D
    Chuyện là:
    Ngày xưa, các cụ cứ thích đặt tên xấu cho con cái để con khỏi chết yểu chết oan, thành za là nhiều thế hệ con cái tên *** đái chim cút hĩm cu cò... đủ cả... Đến thời mới đỡ hơn chút nhưng 0 phải là hết hẳn. Vì thế mới có chuyện sau:
    Có 2 người bạn, chơi với nhau từ nhỏ. 3 má họ đặt tên 1 thằng là Xí 1 thằng là Khoả. Chúng chơi từ bé đến lớn, học cùng trường, tốt nghiệp cùng trường Sư Phạm, cùng xin đi làm tại 1 trường làng. Đến 1 hôm, trên bảng thông báo của trường xuất hiện 1 tờ thông báo:
    " Khoả thân,
    Đến nhà Xí họp ngay! Có chuyện kinh thiên động địa cần bàn bạc tại nhà Xí. Khi đi thì nhớ đem theo zấy, nhiều nhiều 1 chút."
    Truyện này ngắn thôi
    Được DarkZest sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 20/04/2007
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO CHÂN ĐÀN ÔNG DÀI HƠN CHÂN ĐÀN BÀ
    Mỗi lần em hỏi anh trai:
    - Anh ơi, em không hiểu tại sao chân gà mái lại ngắn hơn chân gà trống?
    Anh trai cười giải thích:
    - Có thế mà cũng không biết ! Thế này nhé : Nếu chân gà mái mà dài thì trứng sẽ rơi từ trên cao xuống vỡ hết ! Hiểu chưa
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác C_B đi đổ xăng, trong lúc chờ bơm xăng cứ gãi gãi mãi vào cái mũ bảo hiểm trên đầu. Cô gái bơm xăng tò mò:
    - Anh làm sao thế?
    - Có sao đâu? Tôi ngứa đầu ấy mà.
    - Vậy sao anh không bỏ mũ bảo hiểm ra mà gãi đầu?
    - Cô đần vừa vừa chứ - Bác C_B phát cáu - Vậy giả sử cô ngứa mông thì có... cởi quần ra gãi không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này