1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở: - Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?! Gà trống mở hé mắt nói: - Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xờ mó học lớp 2. Trong giờ học cô giáo đặt ra một số câu hỏi:
    - Khi nhìn thấy vật màu xám và rất cứng thì đó có thể là cái gì?
    Một học sinh :
    - Đó là bê tông ạ!
    - Đúng rồi, nhưng đó có thể là tảng đá nữa chứ. Vậy cái gì có màu vàng và ở trên cánh đồng nữa?
    - Thưa cô, đó là con bò ạ!
    - Đúng rồi, nhưng có thể là đống rơm nữa!
    Xờ mó lẩm bẩm từ cuối lớp:
    -Đúng là một lũ điên!
    Cô giáo :
    - Xờ mó đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
    Xờ mó :
    - Thế em hỏi cô một câu được không ạ?
    Cô giáo vẻ thận trọng :
    - Em thử nói đi!
    - Cái gì trước khi cô cho vào miệng thì cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi cô đưa ra khỏi miệng thì mềm, cong queo và ướt nhem?
    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng và tiến thẳng đến tát Xờ mó một cái rất kêu.
    Xờ mó xoa xoa má vẻ thông cảm :
    - Đúng rồi, nhưng cũng có thể là kẹo cao su nữa!
    Nghe đồn sau vụ này Xờ mó được đặc cách tốt nghiệp từ lớp 2
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    CÁI VÔ TÍCH SỰ
    Trong quán nước ven ðường một nhà sư và một ông ðạo sỹ ngồi nói chuyện phiếm.
    Nhìn ông ðạo sỹ ðang vuốt chòm râu dài tới rốn của mình một cách tự hào, nhà sư liền nói kháy :
    - Phàm cái gì vô tích sự thì nó cứ dài mãi ra.
    Ðạo sỹ cười khẩy vặc lại :
    - Thế thì cái ấy của bác chắc dài lắm nhỉ ?

  4. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    miệng trên miệng dưới theo các bác thi cái nào gia hơn. cùng sinh ra một lúc. có người nói miệng trên già hơn vì nó có râu. nhưng cũng có người nói miệng dưới vì miệng trên đã cai sữa rồi nhưng miệng dưới vẫn còn uống sữa
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ buồn cười quá
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    cái này bác type nhầm rồi, có người nói miệng dưới già hơn vì nó có râu, nhưng có người nói miệng trên già hơn vì nó đã cai sữa còn miệng dưới thì không
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Nói thì hơi tế nhị, chứ đến 80% trường hợp miệng dưới từ chối uống sữa hoặc nhường cho miệng trên. Vì lý do an toàn
  8. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    một hôm thằng bạn tôi đang ngồi làm việc, bỗng một con muỗi tới đốt thằng bạn tôi tôi, tôi định dơ tây định đạp chết con muỗi, bỗng con muỗi lên tiếng "ANH ƠI ĐỪNG ĐẬP CHẾT EM, EM ĐANG MANG TRONG MÌNH GIỌT MÁU CỦA ANH" thế là thằng bạn tôi chỉ dám thổi phù phù cho muỗi bay đi chứ không dám đậpvà sau đó ngã vật ngất luôn
  9. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Osin''s diary :
    ngày...tháng...năm...
    ...
    Chàng lại về muộn
    Chảng bỏ bữa tối
    Nó lại chửi chàng...
    (post lâu rồi nhưng ko ai hưởng ứng, híc,..híc..tủi cái thân em!)
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Ngày ....tháng ....năm
    Nấu món chàng thích nhất .
    Thế mà "nó" giành ăn hết
    Lại còn khen mình nấu ngon nữa . Đểu thế .
    Tội chàng quá .
    Mai nó đi công tác mình cho chàng ăn "phở" .
    Bù .
    ZIC MA ZÔC LẬP CÁI TOPÍC Ở BÊN NÀY ĐI ,CHẮC NHIỀU NGƯÒI HƯỞNG ỨNG HƠN Ở BÊN CHUYỆN CƯỜI

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này