1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi phụ nữ VN còn chỉ mặc quần 1 ống
    Có 1 chị ngồi gọi khoai sọ nghĩ thế nào chị ta đút thử 1 củ khoai vào hang của mình nhưng đút vào thì củ khoai nó chụi tọt vào trong hok cách nào lấy ra đc, mà thời kỳ đó bác sĩ chữa những bệnh về cái đó thì hok có, cả nhà rất lo tìm bác sĩ, và may cho họ đi tìm có 1 cái biển của bác sĩ chữa mắt nhưng nó tuột mất 1 cái đinh nên thành con mắt dọc,
    Bác sĩ đến thăm bệnh, căn buồng khá tối bác sĩ ngửi ngửi con mắt của người bệnh và phán bệnh này khá nặng rồi có mùi rồi, nhưng do công việc ông ta cũng phải làm vệ sinh bằng cách liếm liên tục lên con mắt bị bệnh,
    Chị bệnh nhân đầu tiên còn sợ sau 1 hồi bác sĩ thăm bệnh và làm vệ sinh thì buồn quá thế nào nẩy người lên củ khoai sọ nó bắn phọt ra
    Về phần bác sĩ thấy tự dưng có 1 củ tròn tròn bắn ra thì lại tưởng là bệnh nhân bị nổ con mắt sợ quá xin phép ra về và hok quay lại
    1 tuần sau người nhà bệnh nhân đến cảm ơn, bác sĩ tưởng đến ăn vạ, sau 1 hồi nghe người nhà trình bày sự việc bác sĩ mới chạy ra vườn và móc họng
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái kèn
    Có 2 mẹ con dắt nhau đi dạo trên bờ biển, đứa con gái bỗng nhìn thấy 1 cậu bé không mặc ji vào chỉ vào cu của thằng bé và hỏi mẹ
    Congái : mẹ ơi cái ji kia mà hok giống của con
    Mẹ : à đấy là cái kèn con ạ
    Sau khi đi dạo 2 mẹ con nằm nghỉ ở bãi cát,1lúc sau tỉnh dậy người mẹ thấy cô con gái chạy về mặt hớt hải
    Con gái : mẹ ơi cái lúc nãy mẹ chỉ không phải là cái kèn
    Mẹ : sao con biết
    Con gái : vì vừa xong con thổi nó nhưng mà thổi mãi mà nó không kêu
  3. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Trong công viên, một đôi trai gái đang tâm sự.
    Cô gái: Em tính đi giải phẫu nâng ngực? Ý anh sao?
    Chàng trai: Em phải tôn trọng sự thật chứ, dù cho sự thật thế nào đi chăng nữa..
    Một lát sau..
    Cô gái: Anh thôi đi, sao cứ bóp méo sự thật mãi thế?
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tóc Vàng Hoe
    Có 1 tràng trai đc chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kick, của quý bị gẫy, hok còn lông và bị dập 2 trứng chym
    Cảnh sát đã bắt đc thủ phạm đó là 1 cô gái tóc vàng hoe
    Cảnh Sát : tại sao cô lại làm anh ta đến mức như vậy
    TVH : thưa ngài tại bãi tắm tôi nhìn thấy cái đó của anh ta,tôi hỏi anh ta đó là cái ji, thì anh ta nói với tôi đó là con chim nhỏ của anh ta, lúc anh ta đang nằm tôi có đến vuốt ve cho nó ăn và bảo nó hót. Nhưng hok những nó hok thèm ăn hok thèm hát mà còn cứng đầu lên rồi nhổ đờm vào tay tôi, tôi tức quá nên đã bẻ gẫy cổ nó, dẫm vỡ trứng của nó và vặt cho nó hết sạch lông
    Cảnh sát : té xỉu ?!?
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0

    Vợ chồng đối đáp về ''''chuyện ấy''''
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng tên là Vui , chẳng may trúng gió chết . Hôm đám ma, cả nhà đi đằng sau xe :"ối zời ơi ,, Vui ơi là Vui .... "
  7. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Rộng hay chật
    Có 1 bà làm sếp cái sở thích của bà ta là đc quan hệ với cái nhân viên nam cao to đẹp trai, hầu như tất cả các nhân viên Nam trong cty cao to đều qua tay bà ta, một hôm bà ta mới tuyển đc 1 nhân viên nam, cao to và rất đẹp trai, và tất nhiên anh ta cũng không nằm ngòai ngoại lệ phải quan hệ với bà ta,trưóc tối phải đi gặp sếp, thì tên Nhân viên đang đc sủng ái giờ bị thất sủng có nói với nhân viên mới " anh hok chịu đc nhiệt đâu cái ấy của bà ta rộng lắm anh cho cả tay vào cũng vừa ý chứ
    Nhưng hok may cho tên này là tên nhân viên mới lại có tính thảo mai, sau khi phục vụ sếp xong hắn nói lại tòan bộ với sếp . Bà ta rất cáu giận và gọi tên NV cũ lên
    Sếp : anh nói là của tôi rất rộng đúng không
    NV : dạ đúng như vậy a
    Sếp : anh cho 1 tay vào
    NV : cho 1 tay vào và cười nói rằng vẫn rộng
    Sếp : cho nốt tay kia vào
    NV : cho nốt tay vào và nói Vẫn rộng
    Sếp : đc, anh Vỗ tay tôi xem
    NV : Chật thế này thì vỗ tay làm sao đc
    Sếp : Thế mà anh dám bảo cái của tôi rộng hả, ý anh là thế nào từ mai anh đc nghỉ việc
    Hizzzz thế này hok biết nên nói là nó rộng hay chật đây nhỉ
  8. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác thích đùa này. Hôm trước em đăng ở box thị chường trứng khoán bị thổi bay mất. Hy vọng bên đây hợp đất đậu lại được.
    Hoa Mộc Lan là con gái giả trai đi đánh trận, làm tướng giỏi, rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
    Một hôm, Hoa Mộc Lan ra trận đánh nhau lúc trong người đang có "tháng" (em cũng không rõ là tháng mấy, tại sao lại có). Do sức khoẻ yếu, mệt quá nàng ngất lịm giữa chiến trường, may có binh sỹ dưới quyền liều mạng cướp được xác mang về. Khi nàng tỉnh dậy, thấy một vị đại phu râu dài trắng như cước đang nhìn nàng đầy vẻ quan tâm lo lắng. Ông ta cất giọng ôn tồn:
    - Anh hôn mê ba ngày ba đêm, lạy trời nay tỉnh dậy rồi. Anh bị thương rất nặng, lại vào chỗ hiểm, tính mạng như mười ngàn cân treo sợi tóc. May gặp phải tôi y thuật thần thông, lại được ***** Hoà Đà hiện thân báo mộng cho thang thuốc quý mới cứu sống được, tổ tiên nhà anh thật là lắm phước lắm. Chỉ có một điều, vết thương của anh quá sâu, lại không thể nào cầm được máu. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã giúp anh khâu kín miệng vết thương lại rồi...
    Hoa Mộc Lan:
    - OH, MY GOD...
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thằng thọt đi ra đường , bỗng nhiên có 1 cái xe ôtô lao về phía hắn may mắn thằng thọt tránh đc cái xe, sau khi định thần đc hắn nói " May thế tí thì thọt "
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vợ mới sinh con, thương chồng bị "cấm vận" lâu ngày, vất vả ngược xuôi nên đưa chồng ít tiền rồi thì thầm bảo chồng đi "thư giãn" ở ngoài: - Xả van một tí cho đỡ bức bối anh ạ, em không trách đâu! Ông chồng đi một lúc rồi về, trả lại vợ gần nửa số tiền rồi kể: - Anh định vào trung tâm, nhưng cô chủ quán đầu ngõ mình cứ chèo kéo mãi. Cô ấy thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%. - Con ranh láo toét! - cô vợ gầm lên. - Ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế? - ông chồng hốt hoảng. - Em tức là tức nó ấy! Hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này