1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    VÒNG CHUNG KẾT THI HOA HẬU LÀNG NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA . GIÁM KHẢO HỎI THÍ SINH " TOMOROW - 007" (hình như lấy tên của 007 và tên cô ta làm một):
    - Em nghĩ người đàn ông thế kỷ này phải có những đặc tính gì thu hút và quyến rũ nhất??????????
    - Dạ , em có thể trả lời dí dỏm được không ạ ????? ( Dí dỏm được cộng thêm 5 điểm lận mà.....!!!! )
    - OK , chơi lun - BGK
    - Dạ người đàn ông tuyệt nhứt với em là phải : 1. " CÓ CHỖ ĐỨNG" và 2 " CỨNG CHỖ ĐÓ " ạ ........................
    - !!!???!!!
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nàng Bạch Tuyết và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ trong 1 buổi trưa hè nóng bức rủ nhau đi tắm suối 2 chị em vui đùa dưới làn nước trong xanh, khi xong 2 nàng lên bờ và phát hiện trong lúc tắm vui đùa đã bị rơi mất Trinh , vội vàng 2 nàng cùng nhảy xuống mò và cũng tìm đc 2 cái trinh, nhưng mà Bạch Tuyết không biết cái nào của mình và cái nào của Cô Bé Quành khăn đỏ, Nghĩ 1 lúc cô bé quàng khăn đỏ mới Kêu lên Em nghĩ ra rồi...!?!
    Cái Nào có 1 lỗ to là của em còn cái nào có 7 lỗ nhỏ là của Chị
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Sau lần đóng phim đó. GND còn e thẹn nhận đóng phim Lương sơn bạc!
  4. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung GND duoc len Dan Tri!
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy gà trống gáy: "Nhà có gà mái không???", mái ta liền nhỏ nhẹ " Có có có có có...", dê nghe thấy liền khích " Deeeeeeee Deeeeeeee đi" , mèo thấy vậy liền kêu lên " eo ơi eo ơi ", chó tò mò quá cũng xí vào nhặng xị" đâu đâu đâu" , lợn thì láo hơn, nó kêu "ịt ịt ịt (tui bỏ chữ đ rồi) ", gà con nghe thấy vậy thì hoảng bèn kêu lên "khiếp khiếp", ngựa sướng quá cười "hí hí hí " rõ to làm ông chủ nhà thức dậy, trưa hôm đó cả nông trại được ăn thịt gà trống
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi dự thảo, một MC X đã lên tiếng giới thiệu: "Xin nhiệt liệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay. Các đại diện bên Lào gồm: Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm phản lao ra biển (hic hic) Say Xỉn Xông Zô Hẻm, Teo Hẳn Mông Bên Phải và cuối cùng là anh Xà Lỏn Dây Thun Lỏng. còn thiếu mấy anh nữa tôi xin được jới thiệu típ đó là anh: Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ và anh Ăn Tỏi Xong Bum Bủm Bổ sung tiếp a Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn chị Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
  7. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    GND nghi ngờ chồng mình lăng nhăng với cô giúp việc Dia_trau nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng NOBITA ham của lạ.

    Một hôm GND bí mật cho Dia_trau nghỉ một ngày rồi tối đó vào phòng của Dia_trau, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm.
    Nửa đêm hôm đó có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng rồi leo lên giường của Dia_trau. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, GND bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi:
    - Ngạc nhiên không?
    - Ngạc... nhiên... quá! - Tungthanden - Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp.

  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng nhà kia vừa cưới nhau. Anh chồng bị bệnh nặng tai,cô vợ lại là người miền Trung. Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, anh chồng định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức. Chị vợ cũng mệt phờ quay sang bảo chồng:
    -Xong hỉ ? (tiếng địa phương nghĩa là " xong rồi nhỉ ")
    Anh chồng nặng tai nghe ra chữ "song hỉ" nghĩa là vui thêm "hai cái" nữa, cũng chiều vợ làm thêm "hai cái" nữa.
    Làm xong, anh vừa định ngủ thì chị vợ lại nói:
    -Ngủ hỉ ?
    Anh chồng lại nghe ra chữ " ngũ hỉ ", liền làm thêm 5 phát nữa.
    Chị vợ lần này thực sự đã kiệt sức, hổn hển nói với chồng sau khi đã lãnh thêm 5 phát của anh chồng nặng tai:
    -Ngủ thật hỉ?
    Lần này anh chồng lại nghe thành " ngũ thập hỉ " , liền lao ra khỏi dường quỳ xuống và nói"
    -Anh van em, anh lạy em ! Mười hay mười lăm cái nũa thì anh còn làm được, chứ bây giờ em muốn anh làm 50 cái thì anh chết mất !!!!!!
  9. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không bít bao lâu rùi mới quay lại làng NNTD, thấy không khí hơi nhạt .... Thôi thì đùa tí nhé:
    Sau cuộc nhậu long trời lở đất ko phân thắng bại, các trai làng NNTD bèn nghĩ ra trò quyết định ăn thua bằng cách đọ cái bản lĩnh đàn ông[/b]:
    - Bắt đầu là Nobita, giám khảo: 11cm !! - - good !!!
    - Đến lượt Ke-si-tinh, giám khảo: 12cm !! --- wow, not bad !!
    - Đến lượt darkflames, giám khảo: 14 cm !!, - - -WOW hiện tại darkflames đang dẫn đầu, xin chúc mừng !! Tiếp theo xin mời Haibk, từ xứ Nghệ mới gia nhập làng ta.
    - Anh chàng rụt rè tiến lên: Thưa giám khảo, của em...của em.... GẤP...ĐÔI... ----------- ỐI TRỜI ƠI , chị em làng ta xỉu hết !!
    - Giám khảo: Để công bằng, vẫn phải đo đạc, GND đâu, tiến hành !!!
    - GND: Để em... Haibk ...7cm ----------------
    .. OẠCH ....
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    anh thợ công nhân A làm việc trên tầng 3 của 1 tòa nhà đang xây dở. Anh ta cần 1 cái cưa (hand saw), nhưng lười xuống tầng 1 lấy. Bỗng nhìn thấy anh B đang ở dưới tầng 1, anh A liền gọi anh B và nhờ. Nhưng do khoảng cách xa nên anh B ko nghe thấy gì. Vì vậy anh A quyết định ra dấu hiệu: anh ta lấy tay chỉ vào mắt mình (eyes) để ám chỉ "I", rồi chỉ tiếp vào đầu gối (knees) để ám chỉ "need", sau đó đưa tay lên trước, kéo về sau để diễn tả hành động cưa. Cuối cùng thì anh B gật gật đầu ra dấu là mình đã hiểu. Và anh B tụt quần xuống rồi bắt đầu tự sướng. Anh A thấy vậy tức nổ đom đóm mắt, chạy xuống tầng 1 và quát:
    - A: "You idiot! I was trying to tell you I need a hand saw."
    - B đáp: "I know, I was trying to tell you that I was coming!"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này