1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Vào một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãnh mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng. Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng chàng phanh xe kêu ?okét? dừng lại ngay trước cửa quán kem. Quay lại chàng hỏi nàng âu yếm: ?oĂn không?? Nàng e lệ nhẹ nhàng đáp lại: ?o Dạ, có?. Nói xong,chàng phóng xe tiếp và nói: ?oAnh mới thay phanh xe đấy!?
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Vào một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãnh mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng. Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng chàng phanh xe kêu ?okét? dừng lại ngay trước cửa quán kem. Quay lại chàng hỏi nàng âu yếm: ?oĂn không?? Nàng e lệ nhẹ nhàng đáp lại: ?o Dạ, có?. Nói xong,chàng phóng xe tiếp và nói: ?oAnh mới thay phanh xe đấy!?
  3. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    GND b ị mất trộm liền đi báo cảnh sát:
    - Chị mất vàng và tiền phải không?
    - Ðúng vậy!
    - Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo.
    - Tôi để trong người, chỗ này này. GND vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc áo coóc-xê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của.
    - Thế nó lấy lúc chị đang ngủ?
    - Không ngủ! Tôi thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường, lần tay vào chỗ tôi giấu tiền. Tôi cứ tưởng bở là... Ai ngờ nó móc tiền rồi đi thẳng.
    - Chị có nhìn rõ mắt nó không?
    - Còn lạ gì nó nữa! Thằng chồng NOBITA khốn nạn của tôi thì sao lại không biết!
    Được 134041276 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 28/05/2007
  4. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    GND b ị mất trộm liền đi báo cảnh sát:
    - Chị mất vàng và tiền phải không?
    - Ðúng vậy!
    - Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo.
    - Tôi để trong người, chỗ này này. GND vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc áo coóc-xê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của.
    - Thế nó lấy lúc chị đang ngủ?
    - Không ngủ! Tôi thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường, lần tay vào chỗ tôi giấu tiền. Tôi cứ tưởng bở là... Ai ngờ nó móc tiền rồi đi thẳng.
    - Chị có nhìn rõ mắt nó không?
    - Còn lạ gì nó nữa! Thằng chồng NOBITA khốn nạn của tôi thì sao lại không biết!
    Được 134041276 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 28/05/2007
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    BiO lúc 8 tuổi một hôm về nhà hỏi mẹ ,Mẹ ơi con gái 7 tuổi thì có thể có thai đc hok ạ
    Mẹ : hok thể có chuyện đó xảy ra ở tuổi đó đc
    BiO : có chắc hok hả mẹ ơi
    Mẹ chắc chắc
    BiO nghe vậy vui lắm quay ra cửa sổ và hét to với NMĐY lúc đó 7 tuổi. Em yên tâm về nhà đi mẹ bảo là hok thể có chuyên đó xảy đc đâu
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    BiO lúc 8 tuổi một hôm về nhà hỏi mẹ ,Mẹ ơi con gái 7 tuổi thì có thể có thai đc hok ạ
    Mẹ : hok thể có chuyện đó xảy ra ở tuổi đó đc
    BiO : có chắc hok hả mẹ ơi
    Mẹ chắc chắc
    BiO nghe vậy vui lắm quay ra cửa sổ và hét to với NMĐY lúc đó 7 tuổi. Em yên tâm về nhà đi mẹ bảo là hok thể có chuyên đó xảy đc đâu
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em Xin chị
    Phái đoàn chị em hậu phương đi thăm các thương bệnh binh ở quân Y viện. Đến bên giường bệnh một chiến sĩ, một cô hỏi:
    Nhiệm vụ của anh là gì vậy?
    - Giao liên.
    - Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm" của anh.
    Nói xong, cô hôn lên bàn chân của anh lính. Tiếp đó, cô tiến đến giường bên cạnh:
    - Còn anh?
    - Sĩ quan tham mưu.
    - Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh!
    Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, bước sang giường kế tiếp cô nhẹ nhàng hỏi:
    - Còn anh, hãy nói cho em biết anh thuộc binh chủng nào?
    Cậu lính trẻ hoảng hốt, co đầu gối lên, lắp bắp:
    - Em xin chị... em ở bên... pháo binh.
    - ?!!
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em Xin chị
    Phái đoàn chị em hậu phương đi thăm các thương bệnh binh ở quân Y viện. Đến bên giường bệnh một chiến sĩ, một cô hỏi:
    Nhiệm vụ của anh là gì vậy?
    - Giao liên.
    - Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm" của anh.
    Nói xong, cô hôn lên bàn chân của anh lính. Tiếp đó, cô tiến đến giường bên cạnh:
    - Còn anh?
    - Sĩ quan tham mưu.
    - Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh!
    Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, bước sang giường kế tiếp cô nhẹ nhàng hỏi:
    - Còn anh, hãy nói cho em biết anh thuộc binh chủng nào?
    Cậu lính trẻ hoảng hốt, co đầu gối lên, lắp bắp:
    - Em xin chị... em ở bên... pháo binh.
    - ?!!
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    K biết đã ai post cái này lên chưa. Nhưng cứ đưa vào đây gọi là góp mặt vậy
    Trong cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21, ban giám khảo đưa câu hỏi cho một thí sinh vào đến vòng chung kết: ?otheo bạn người đàn ông lý tưởng thời nay là như thế nào?? Thí sinh này trả lời: ?otheo em đàn ông lý tưởng thời nay là phải CÓ CHỖ ĐỨNG và ?. CỨNG CHỖ ĐÓ!!!!?
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    K biết đã ai post cái này lên chưa. Nhưng cứ đưa vào đây gọi là góp mặt vậy
    Trong cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21, ban giám khảo đưa câu hỏi cho một thí sinh vào đến vòng chung kết: ?otheo bạn người đàn ông lý tưởng thời nay là như thế nào?? Thí sinh này trả lời: ?otheo em đàn ông lý tưởng thời nay là phải CÓ CHỖ ĐỨNG và ?. CỨNG CHỖ ĐÓ!!!!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này