1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại topic này.Đek hiểu con bé này muốn nói j nữa?Đã post bài này bên TBTY rồi lôi sang đây làm đek jề.Câu bài để lên gắn bó à?
  2. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại topic này.Đek hiểu con bé này muốn nói j nữa?Đã post bài này bên TBTY rồi lôi sang đây làm đek jề.Câu bài để lên gắn bó à?
  3. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Mod đâu hết roài.Vào dọn dẹp lại topic đê.Mịa, lắm rác quá.
  4. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Mod đâu hết roài.Vào dọn dẹp lại topic đê.Mịa, lắm rác quá.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Loạn
    Tại văn phòng mới, sếp đang phân chia bàn làm việc: - Từ cửa trở vào lần lượt là chỗ của Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.
    Giao rụt rè hỏi:
    - Thưa sếp, em muốn đổi chỗ cho anh Xướng được không ạ?
    Sau một cái nhíu mày, sếp quát:
    - Không được, các cô cậu mà làm ăn thế thì loạn.
    (st)
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Loạn
    Tại văn phòng mới, sếp đang phân chia bàn làm việc: - Từ cửa trở vào lần lượt là chỗ của Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.
    Giao rụt rè hỏi:
    - Thưa sếp, em muốn đổi chỗ cho anh Xướng được không ạ?
    Sau một cái nhíu mày, sếp quát:
    - Không được, các cô cậu mà làm ăn thế thì loạn.
    (st)
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ba lần thôi
    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", GND mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - GND! tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    GND suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"

    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ba lần thôi
    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", GND mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - GND! tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    GND suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"

    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
    - Ồ, Bill, sao tay anh to thế?
    - Ờ, ở Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
    - Ồ, Bill, sao cổ anh dài thế?
    - Ờ, Tiểu bang Texas cái gì cũng dài!
    Sau một đêm...
    Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo tiểu bang Texas cái gì cũng to và dài.
    Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Texas.
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
    - Ồ, Bill, sao tay anh to thế?
    - Ờ, ở Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
    - Ồ, Bill, sao cổ anh dài thế?
    - Ờ, Tiểu bang Texas cái gì cũng dài!
    Sau một đêm...
    Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo tiểu bang Texas cái gì cũng to và dài.
    Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Texas.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này