1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    trong 1 khu chung cư nọ nha tắm nam va nữ ở sát vách.ngay`i'' co 2 anh chị no đang tắm.Tức cảnh chi kia liên hỏi anh ơi làm gì vậy?
    -ah anh đang chùi đại bác mừ. Còn em
    -em đang chùi gara
    -cho anh gửi đại bác wa 1 đêm nha
    -ok anh cu cứ gửi
    tôi đó anh chàng wa phòng cô nàng và XYZ!@#$
    Hôm sau cô nàng wa phòng chang trai bắt trả tiền gửi đại bác. anh chàng ko trả kòn cự nự
    -gara cua co nhỏ wá đút ko vào 2 cái bánh đại bac của tui ma kòn rút hết đạn dược của nó làm no teo kon` 1 xi ah` tôi phải bắt cô đền
    THEO BAN AI SẼ ĐỀN GỮI TIN NHĂN THEO MẪU AD_X_Y RÙI GỬI ZỀ SỐ 8213456789 TRONG ĐÓ Y LA SỐ NGƯƠI CÓ CÙNG DỰ ĐOÁN X LA PHƯƠNG ÁN BẠN CHỌN
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Vào buổi tối mát mẻ...đằng sau cánh tủ 2 con thằn lằn trêu trọc nhau,con Cái chạy vút ra ngoài con Đưc đuổi theo...Nó chạy ngược lên trên..con kia vẫn đuổi..rùi nó leo lên trần nhà và con Đực vẫn bên cạnh nó........Sau đó nó chỉ nói nhỏ vào tai '' thằng kia '' vài câu thế là hắn rơi.....bịch xuống đât (Nó nói gì vậy? Đoán thử xem????/
    Đáp án: "Thôi Anh nằm ngửa ra vậy ! "
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ nói với cô giúp việc trong nhà, vì bà ngắm thấy cô dạo này cứ phây phây, vừa trẻ vừa đẹp ra:
    - Ông chủ nhà tôi bảo chiều nay không ăn cơm nhà. Chắc chiều nay lại đi tằng tịu với cô thư ký rồi!
    Cô giúp việc:
    - Thưa bà, tôi không tin. Chắc bà nói chơi vậy để tôi ghen chứ gì?
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu là Tết thiếu nhi.
    Cớ sao người lớn lại đi la cà.
    Người lớn là trẻ em...già.
    Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu.
    Trung Thu là Tết thiếu nhi.
    Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.
    Đi chơi họ lại làm liều.
    Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi.
    Nếu ma? ngươ?i lớn không đi.
    La?m sao lại có thiếu nhi ha? trơ?i.
    Đó la? quy luật muôn đơ?i.
    Trung thu là tết moị ngươ?i đấy thôi...
  5. Tigerbigo

    Tigerbigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình là Mem mới toanh, xin được góp vui chút, Topic nhiều bài quá, em check không xong, Nếu bài nào đã pót mong các bác thông cảm.
    Ông bố tắm chung với thằng con , phòng tắm trơn quá thằng ku bị trượt chân, nhưng may mà nhanh tay túm được vào người bố nó được nên không bị ngã .. Vừa đỡ thằng con, ông bố cười hềnh hệch : - May cho mày đấy . Hôm nay mà mày tắm với mẹ thì mày ngã vỡ đầu rồi con ạ
  6. Tigerbigo

    Tigerbigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức Kinh doanh
    Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước. Đầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng "hiss, pop..." ồn ào nghe rất buồn cười. - Tiếng ?ohiss" là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn - Người hướng dẫn giải thích - Còn tiếng "pop" sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào núm vú cao su.. Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu "hiss, hiss, hiss, hiss - pop"... - Đợi chút đã! - Người đàn ông đi tham quan vội nói - Tôi biết tiếng "hiss, hiss" nghĩa là gì, nhưng tại sao lại có tiếng "pop"? - À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà! - Người hướng dẫn trả lời - Sau cứ bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại... chọc một cái có lỗ. - Nhưng như thế thì không tốt gì cho bao cao su! - Vâng, nhưng lại rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su...
  7. Tigerbigo

    Tigerbigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 chuyến xe trở về cố hương, có 1 vị cha cố tên Jackie ngồi bên cạnh Fancine, 1 thiếu nữ yêu kiều. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết rằng, sau khi cha Jackie đặt tay lên đùi Fancine thì cô nàng thỏ thẻ hỏi cha cố: - Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì không? Giật cả mình, cha Jackie vội rụt tay lại và nói: - Xin lỗi cô, và chắp tay lầm rầm tạ lỗi với Chúa. Tuy nhiên thực lòng, Cha cố cũng chả nhớ cái dòng ấy nói về điều gì. Về đến nhà thờ, Jackie lao đến mở kinh thánh thấy ghi rõ: "Cố lên con! Còn chút xíu nữa là đụng đến thiên đường rồi đấy!!!"
  8. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
    - Đố các em cái gì nhẹ nhất.
    Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
    - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
    Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vôva
    - Em nói đi nhưng ko được nói bậy.
    - Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ
    Cô giáo đỏ mặt:
    - Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
    Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
    - Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
  9. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng thi sĩ chuyên làm thơ tán gái...và cũng kiếm chác kha khá....một hôm vào một quán ba có ba cô gái xinh như mộng ngồi uống nước, anh ta tiến lại giới thiệu và đề nghị làm thơ tặng ba cô theo tên của các cô, các cô đồng ý....cô thứ nhất tên Thi, anh ta đọc :
    xin chào người đẹp tên là Thi
    ước gì anh được hôn lên ...mi
    và anh ta kiếm được một nụ hôn
    đến cô thứ hai tên là Mai, anh ta lại đọc
    Xin chào người đẹp tên là Mai
    ước gì anh được hôn lên vai
    và anh ta kiếm thêm được một phát nữa...
    đến cô thứ ba, cô này ỏn ẻn...Dạ, em tên Mít
    anh ta phọt luôn
    Xin chào người đẹp tên là Mít
    Ước gì....

  10. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chuyện mới đây
    Tội nợ bắt đầu tự điện thoại
    Chiều tối, mưa sụt sùi, ướt tơi bời. Về nhà thì chán, lang thang thì lạnh.
    Tự nhiên nghĩ ra, mình có quen 1 em sinh viên. oh lala, thế thì đến thăm thôi. giữa lúc trời mưa, hay chưa. Thi thoảng đột ngột thăm nom một phát như thế cũng hay.
    Nói chung là con giời cảm động tức thì vì đã từ đời tám hoánh nào rồi không ghé chơi. Loay hoay một lúc rồi đưa đi uống nước (lại uống nước). Cũng chán phèo. Vừa đi vừa lụp xụp áo mưa, như hai đứa dở hơi.
    Chuyện của sinh viên là thế này: hôm qua em đi học, sáng học xong về đi ngủ, chiều em nấu cơm, ăn xong rồi ngủ một lúc nữa. Ngủ xong rồi thấy mưa, thế là em ngủ tiếp, ngủ hết cái tiếp ấy thì tạnh mưa. Xong rồi mưa tiếp. Thế rồi đang chuẩn bị ngủ thì anh đến. Hôm qua cũng thế. Hôm kia có gì khác ko? Dạ ko, cũng thế.
    Mọi chuyện từ lúc đi đến lúc gần về rất là pơ phếch như thế. Nhưng đến đoạn cuối. Em ý bảo, cho em xem điện thoại của anh. Ối giời, to, nặng, sóng khỏe thế. Chuyện. Của giống người mà. Ah, xem anh ghi tên em trong list là gì nào? híc, huhu, ối giời ôi. (nhảy xuống đi bộ). Hứt huhu, anh về đi từ nay anh đừng tìm em nữa. Oh, sao thế, mát dây ah. huhu, ối giời ôi. Mát dây thì đã sao. sao anh nỡ ghi tên em là: condien 1. huhu ối giời ôi.
    (hic,kaka, chả biết đổi tên nó là lúc nào nữa). Lần sau đi đâu phải giữ chặt cái điện thoại vậy.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-?cq=1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này