1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa nắng , Vova đèo một cô bé trên một chiếc xe đạp mini bé tí. Vẻ mặt cậu bé có vẻ rất bực. Đang đi Vova quay lại nói với cô bé :
    - Này, tại sao chiều hôm qua em lại đi chơi đồ hàng với thằng lớp 2B hả
    ------------------------------------
    Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu :
    - Nana, ấy đang nghĩ gì thế?
    - Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Nana trả lời bẽn lẽn.
    Bỗng Vova cười ha hả:
    - Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!
    ----------------------------------------
    Giờ họcđầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính.
    - Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó.
    Vova:
    - Còn theo em, đó là cái mông!
    Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:
    - Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học ........
    Hiệu trưởng:
    - Hỗn láo, hỗn láo quá!, Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này?
    ---------------------------------------------
    Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:
    - Câu hỏi thế nào?
    - Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ"
    Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:
    - Anh sinh năm nào?
    - Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.
    - Bố mẹ em là ai?
    - Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.
    - Đồ ngu!
    - Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ!
  2. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    em chủ topic này ơi!
    mồng 1 Tết nhớ nhắn bố mẹ em o nhà để chị cho con chị đến chúc tế 2 bác nhé.Với lại tiện thể cho bố mẹ em biết mặt con gái của anh Dũng nữa chứ,không lại thắc mắc không thấy cháu Dũng đến nhà chơi à???
  3. nvlxxxxxxdog

    nvlxxxxxxdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
  4. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    thế đến chúc tết chưa
  5. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chàng: Em ơi lấy chồng tin học đi.
    Phần mềm phần cứng chẳng ngại chi.
    Vấn đề chủ yếu là công nghệ.
    Với anh cái đó thì khỏi chê...
    Nàng: Em chẳng lấy chồng tin học đâu.
    Phần mềm, phần cứng nhức cả đầu.
    Phần mềm thì mãi sao không cứng.
    Phần cứng lúc cần chẳng thấy đâu.
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm đuợc 1 đôi giày hiệu rất ăn ý. Vừa buớc vào nhà, cụ ông liền khoe với cụ bà: "này bà, bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi ko? " "tôi chẳng thấy gì khác cả" - cụ bà đáp. Bực mình, cụ ông cởi hết quần áo ra, chừa đôi giày lại và hỏi lần nữa. Cụ bà đáp: "tôi vẫn chẳng thấy gì khác cả, vẫn là cái "kim đồng hồ" lúc nào cũng chỉ 6:30." Cụ ông gắt: "phải rồi, nó chỉ 6:30 vì nó đang nhìn xuống đôi giày mới của tôi này!" Cụ bà nghe thế hớn hở: "vậy mai ông đi mua nón mới đi !!!" ( Cụ bà hiểm thật hixhix)
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Trà vừa bắt BF mua nón mới à
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  9. tienhoang168

    tienhoang168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Giải đố đi
    Một từ có 4 chữ cái, cái của đàn ông mà người phụ nữ nào cũng thích.
    Gợi ý đây:
    - có 1 chữ H
    - cạnh chữ H là chữ i
    Hồi sau sẽ gợi ý tiếp

  10. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Em đoán là cái NHÌN Trừ khi là cái gì khác bậy hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này