1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Haibk ngồi khóc tu tu, bỗng ông Bụt hiện lên và hỏi:"Tại sao con khóc"
    HBK tâm sự
    Thưa bụt! Con cưới vợ con về thì phát hiện ra con ko hề yêu vợ con... thế nên mỗi lần quan hệ còn thường tắt điện và chiều vợ con bằng một quả dưa chuột.
    Bụt liền hỏi: Vậy là con khóc vì hối hận
    HBK thút thít: Dạ không ạh! Con khóc vì vợ con mới thông báo cho con là cô ấy đã mang thai ạh.!!???
    -------
    Ko có truyện mới chế đi anh em
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 11/06/2008
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải "Thấy hết rồi nha ! Thấy hết rồi nha !". Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy. Vài hôm sau, xếp của cô gái nọ lại nhà chơi. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: "Bộ cũng thấy rồi hả ?"
  3. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Kim có cậu bạn mới bị mắc chứng bệnh hoang tưởng, cậu ta luôn nghĩ người yêu mình là ... cái xe máy. Định hôm nào rảnh rỗi qua đưa đi bác sĩ tâm lý xem sao thì bỗng nhận được tin cậu ta đang nằm tại ... viện Bỏng Quốc Gia. Kim vội vàng thu xếp công việc tới thăm.
    Tới nơi, thấy cậu bạn đang nằm trên giường toàn thân ko bị làm sao cả ngoại trừ "khúc giữa" bị băng bó. Kim hỏi:
    - Mày sao lại tới nông nỗi này.
    - Hôm qua tao xxx người yêu tao.
    - Trời, tao tưởng mọi lần mày vẫn làm thế có sao đâu?
    - Uh, nhưng vấn đề là ở chỗ, hum qua tao xxx nó khi nó vừa ... đi chơi về
    Chuyện do em sáng tác
  4. tavcsp

    tavcsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
    - Thế thì sao?
    - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
    - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
  6. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái đến khám bác sĩ, trăn trở:
    - Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.
    - Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian "thèm" đó kéo dài bao lâu?
    - Khoảng... 4 tuần.
    ========================
    Một buổi tối mưa giông, chưa tìm được nơi trú bỗng nhìn thấy một ngôi nhà, người đàn ông liền gõ cửa hỏi trọ nhờ một đêm.
    - Nhà tôi chật rồi, không còn phòng cho anh ở đâu. - Chủ nhà nói.
    - Ông có thể để tôi ngủ ở dưới sàn nhà cũng được. - Người đàn ông năn nỉ và run lên từng hồi.
    Thương tình, chủ nhà đồng ý cho vào trọ nhưng không quên dặn dò: "Anh có thể ở phòng con gái tôi, nhưng nhớ không được động đến người nó đấy".
    Người đàn ông mừng rỡ, mỉm cười theo chủ nhà lên phòng và nằm dưới sàn. Đêm khuya, vì quá lạnh, người đàn ông đánh bạo leo lên giường nằm cùng cô gái và đánh một giấc ngon lành.
    Sáng dậy, lúc chia tay chủ nhà, anh hỏi:
    - Sao trời lạnh thế, con gái ông không đắp chăn mà vẫn chịu được, thậm chí còn không cả thèm trở mình nữa chứ.
    - À! Hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang. - Ông chủ nhà rơm rớm nước mắt nói.
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ở cặp vợ chồng trẻ có 2đứa con trai sống trong một ngôi nhà chật chỉ có mỗi một phòng. Mỗi lần đôi vợ chồng muốn "xyz" đều phải chờ cho các con ngủ.
    Một đêm khi đang "xyz" bỗng người chồng thấy thằng con út đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm hai bố mẹ. Vừa xấu hổ vừa giận, người chồng mới tát đứa con út một cái.
    Vừa tát xong thằng cả mới nói:
    - Bố cứ tát nó đi, con đã bảo nằm mà xem cũng được mà nó cứ thích ngồi.
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ cao tốc. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà cụ tóc vàng hoe: - Tại sao cụ lái xe quá chậm vậy? Đây là đường cao tốc mà. - Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nh́ìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa! - Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên "đường số 20". Viên cảnh sát ghé mắt nhì́n phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ: - Bởi v́ì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340".
  9. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một goá phụ đăng tin tuyển chồng,nội dung như sau:
    "Chồng tôi đã chết cách đây 3 năm, nay tôi muốn tuyển một ông chồng, yêu cầu không bao giờ được đánh tôi, không bao giờ rời xa tôi và đặc biệt phải mạnh mẽ trong chuyện ấy , sáng sớm hôm sau bỗng có tiếng chuông gọi cửa, goá phụ ra mở cửa thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người cụt cả chân cả tay, goá phụ: Xin chào ông, ông đến đây có việc gì?
    Tôi đến đây theo tin đăng tuyển chồng của bà,
    Goá phụ: Oh vậy à,Ông cụt cả tay cả chân thế kia thì làm ăn được gì?
    Tôi cụt tay thì sẽ không bao giờ đánh bà, tôi cụt chân sẽ không bao giờ rời xa bà.
    Góa phụ: Oh vậy thì tốt,thế còn chuyện ấy?
    Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng gì?
  10. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Anh/Chị hãy cho biết tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?--- ???? (Đề thi đại học Y Hà nội)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này