1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tếu mang dấu ấn hoangtrungmanly

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoangtrungmanly, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienbuonvn

    bienbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cũng ủng hộ bác nè
    Cô bé quàng khăn đỏ
    Ngày xửa ngày xưa, có cô bé quàng khăn đỏ đến thăm bà. Trên đường qua rừng, cô bỗng thấy một con sói đang rình rập trong bụi cây.

    Cô bé chỉ vào sói và hét:
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
    Sói nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, làu bàu vài tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp. Được một quãng, cô lại bắt gặp sói núp sau một gốc cây.
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta - Cô bé lại chỉ vào sói và hét lên.
    Sói già nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Cô bé quàng khăn đỏ lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng, một lúc sau, cô lại thấy sói lúi húi sau một tảng đá. Như những lần trước, cô bé hét:
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
    Đến nước này, sói nhảy ra giận dữ và rít lên:
    - Vừa phải thôi! Có để yên cho ta đi toilet không?

    24H.COM.VN
  2. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He he... bác tài nói phép nhỉ? Tưởng mỗi ngày một chuyện mà có thấy đâu.
  3. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bác nhé! Vì mấy hôm nay tui bận mà
    Cảm ơn bác đã quan tâm và ủng hộ
  4. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục vấn đề bia - rượu học nè:
    Thông điệp tình bạn qua bia​
    Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thật thèm Bia & muốn uống, Hãy Gọi Tôi! Tôi chắc chắn sẽ không Mua Bia nhưng tôi có thể Cùng Uống với bạn! Nếu có một ngày bạn không muốn nghe một ai nói nữa, Hãy Gọi Tôi! Tôi sẽ đến bên bạn chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn phải Luôn Mua Bia! Nhưng một ngày nào đó, bạn uống bia mà không gọi cho tôi, Hãy Chạy Thật Nhanh, vì lúc đó Tao Sẽ Thịt Mày! Chúng ta Bên Nhau và Uống Bia với nhau, đơn giản vì Chúng Ta Là Bạn! Tôi mong bạn sẽ gửi thông điệp này cho tất cả những ai trong List của bạn & tôi rất vui nếu nhận được bia Từ Bạn.
  5. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chơi chữ​

    Trong một giờ học của học sinh lớp ba, thấy không khí lớp học có vẻ buồn chán. Học sinh không tập trung mà chỉ chă chăm lúc thầy giảng bài là nói chuyện riêng. Thầy giáo rất bực, vì có quát thì chỉ một lúc sau là... đâu lại đóng đấy.
    Ðể cho không khí bớt nặng mề thầy bèn nghĩ ra một cách.
    Thầy: tôi có một câu đố cho các em. Các em hãy điền thứ tự các từ sau đây vào ô trống để thành một câu tục ngữ:
    "Nên (1), Thầy (2), Mày (3), Làm (4), Đố (5), Không (6)".
    Theo ý đồ của thầy thì đây là một câu tục ngữ rất có ý nghĩa (không thầy đố mày làm nên) khi mà thái độ của các trò có
    vẻ... không cần thầy, thầy rất tâm đắc vì đã nghĩ ra một câu đố hay như thế. Nhưng vẫn không có cánh tay nào giơ lên.
    Thầy: Các em hãy động não đi, ai trả lời được tôi sẽ có phần thưởng.
    Vẫn không có cánh tay nào giơ lên.
    Thầy: Tôi gợi ý nhé, đây là câu tục ngữ nói lên tầm quan trọng của các thầy cô mà...
    Thầy chưa kịp dứt lời thì cuối lớp một cánh tay giơ lên.
    Học trò (thản nhiên): Thưa thầy, theo em nghĩ thì các từ đó được sắp xếp theo thứ tự: 4, 2, 3, 6, 1, 5.
    Sau khi sắp xếp xong theo đúng thứ tự thì một một tiếng đổ Dzuỳnh. Cả lớp hốt hoảng la lớn: "Thầy!"
    ???!!!
  6. bienbuonvn

    bienbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    4, 2, 3, 6, 1, 5 = "Làm thầy mày không nên đố!"
    Đỉnh của chóp
  7. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He he... bác có vẻ thích bia nhỉ
    Hôm nào em mời bác đi Oke?
  8. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác nhé! Vì mấy hôm nay tui bận mà
    Cảm ơn bác đã quan tâm và ủng hộ
    [/QUOTE]
    Đùa bác vậy thui. Chứ đọc chuyện tếu bác post cũng thú vị ra trò
    Mong bác tiếp tục cho anh em đc cười
    Ủng hộ bác nè!

    Ai hơn, ai kém
    Bà vợ đã cố hết sức làm vừa ý chồng nhưng ông chồng khó tính vẫn luôn bới móc. Lúc thì chê bà không làm trứng ốp la, lúc thì bắt bà làm trứng chiên ăn sáng.
    Một hôm, bà vợ cẩn thận dọn cho ông một phần ốp la và một phần trứng chiên, chắc mẩm thế nào ông ấy cũng khen.
    Nào ngờ, ông chồng trừng mắt gắt: "Cái trứng nên làm ốp la thì bà đem chiên, còn cái trứng định chiên bà lại làm ốp la.
    ***
    Hai vợ chồng nói chuyện với nhau:
    - Hôm qua, bạn anh đã định quyến rũ tôi.
    - Em đừng bịa chuyện nữa để tự đề cao mình như thế.
    - Được, nếu anh không tin thì tôi sẽ sa vào bẫy của anh ấy. Anh đừng trách sao tôi không báo trước nhé!
    ***
    Một ông già hơn 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn.
    Người phục vụ cung kính cúi đầu: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho hai bố con ông rồi đây ạ".
    Ông già cự: "Anh nói gì thế, tôi già chừng này mà còn con gái bé thế sao? Đấy là vợ tôi".
  9. bienbuonvn

    bienbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp?
    Bernie được mời đến nhà một người bạn ăn tối. Trong bữa ăn, anh thấy người bạn luôn gọi vợ bằng những cái tên rất âu yếm như "Em yêu", "Tình yêu của anh", "Con bồ câu bé nhỏ"...

    Khi cô vợ đã vào bếp thu dọn, Bernie bảo bạn:
    - Tình yêu của hai người thật đáng ngưỡng mộ! Sau bấy nhiêu năm kết hôn mà cậu vẫn còn gọi cô ấy bằng những cái tên đáng yêu như thế.
    Người bạn ghé vào tai Bernie thì thầm:
    - Nói thật với cậu, từ 3 năm nay mình đã quên mất tên của cô ấy rồi.

    24H.COM.VN
  10. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng đọc cũng biết đây ko phải truyện do chính cậu sáng tác ra, vậy mà dám đặt tên chủ đề " Truyên tếu mang dấu ấn hoangtrungmanly" cậu ko thấy như thế là lố bịch à ? Chiếu theo pháp luật lại dính tội "Ăn cắp bản quyền" nữa - Xấu hổ quá !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này