1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tếu mang dấu ấn hoangtrungmanly

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoangtrungmanly, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bài học cho Thỏ
    Thấy quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi: - Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không? - Tất nhiên, tại sao lại không. - Quạ nói.
    Vậy là Thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện,vồ lấy Thỏ và ăn thịt.
    Bài học rút ra: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất rất cao !
  2. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bài học
    Một người đàn ông đang chơi golf bên cạnh 1 nữ tu sĩ. Trái thứ nhất đánh hụt. Ông ta kêu lên: "Đ.M hụt rùi!".
    Bà nữ tu thầm nguyền rủa: "Ông ta mà nói 1 lần nữa Chúa sẽ phạt".
    Lần đanh thứ 2 cũng y như vậy, ông ta lại chửi: "Đ.M hụt rùi!".
    Và bà nữ tu típ tục nguyền rủa. Đến lần thứ ba cũng không khác, nhưng đến khi ông ta vừa chửi xong thì sét đánh trúng ngay đầu bà nữ tu.
    Trên trời cao có tiếng vọng xuống: "Đ.M lại hụt rùi"
    ---> Bài học rút ra: có nguyền rủa ai thì đứng xa xa 1 chút ^^
  3. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nhịn cười
    Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.
    Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con. - mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của ****** thế nào - Dạ, cô ấy bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được
  4. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "Văn" của người nổi tiếng
    Thượng đế quyết định chấm dứt cuộc sống trên trái đất. Người truyền đạt ý tưởng của mình cho ba nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực truyền thông: Ted Turner, Cameron và Bill Gates.
    Ted Turner ngay lập tức truyền đi hình ảnh và bài phát biểu của mình trên toàn hệ thống của hãng CNN, ông ta nói:
    - Tôi có tin tốt và tin xấu. Tin tốt là Thượng đế có thật. Tin xấu là Người quyết định chấm dứt cuộc sống trên trái đất.
    Cameron mời tất cả đạo diễn của Hollywood đến và thông báo:
    - Tôi có tin xấu và tin xấu hơn. Tin xấu là các hình tượng Thượng đế mà chúng ta xây dựng từ trước đến nay đều không đúng với nguyên mẫu. Tin xấu hơn là chúng ta không còn thời gian để làm một bộ phim mới về Người.
    Còn Bill Gates khởi đầu thông điệp của mình trên mạng Internet:
    - Tôi có tin tốt và tin tốt hơn. Tin tốt là Thượng đế công nhận tầm quan trọng của Internet. Tin tốt hơn là Người sẽ đưa chúng ta đến một thế giới ảo mới, hoàn hảo và thật 100%.
  5. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên
    Chuyện xảy ra đã lâu, từ ngày tôi còn là một cậu sinh viên ngây thơ và trong trắng được các anh năm trên dẫn đi xem một cuộc thi hoa hậu loại đặc biệt. Chủ đề của cuộc thi là những khả năng đặc biệt của phụ nữ.
    Ðầu tiên là ứng cử viên của Poland, một cô gái tóc vàng với những đường nét vô cùng quyến rũ. Ra trước cô là một lực sĩ vai u thịt bắp, khoẻ như bò mộng. Anh rút trong người ra một chiếc đinh 20 phân và đóng phập nó xuống bàn sâu chứng 15 phân. thiéu nữ Poland khẽ nghiêng mình vén váy, hai tay chắp lên ngực và... 5 phút sau một tiếng keng gẫy gọn chiếc đinh văng ra trước mặt ban giám khảo, ai nấy sững sờ cho 9,5 điểm.
    Tiếp theo đó là cô gái Nga, tóc vàng, mắt xanh diễm lệ. nàng khẽ nghiêng mình mượn ban giám khảo một chai La Vie. và cũng như cô Poland nàng vén váy. Một phút, rồi hai phút... chai La Vie dần chuyển sang màu đỏ, rồi cạn dần. khi nàng vứt cái vỏ chai không xuống trước mặt ban giám khảo thì khắp cả rạp vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy... Khỏi phải bàn thêm về điểm.
    Cuối cùng con gái Việt Nam tha thướt mảnh mai trong tà áo dài dân tộc. Nàng khẽ vén mái tóc dài đen như mun lên là khẽ khàng hỏi mượn một chiếc micro. Và cũng tương tự như thế trong giây lát cả rạp hát vang lên tiếng hành khúc trầm hùng "đoàn FPT một lần ra đi..."
    Ai đoạt giải nhất chắc các bạn cũng dễ đoán ra thôi.
    (sưu tầm)
  6. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái...
    Có bạn gái xấu là bất tài
    Có bạn gái đẹp là bất an
    Có bạn gái giỏi hơn là bất xứng
    Có bạn gái dốt là bất hủ
    Có bạn gái dữ là bất hạnh
    Bị bạn gái chê là bất lực
    Bị bạn gái ghen là bất bình
    Đánh bạn gái là bất nhân
    Lén bạn gái đi uống bia ôm là bất trung
    Vì bạn gái bỏ bạn là bất nghĩa
    Vì bạn bỏ bạn gái là bất tin
    Tin bạn mà mất bạn gái là bất cẩn
    Bạn gái giận chỉ uống nước trừ cơm là bất bạo động
    Bạn gái đánh mà ko chạy là bất túc
    Lời bạn gái dạy là bất tử
    Cãi lời bạn gái là bất kính
    Cãi cha mẹ bạn gái là bất hiếu
    hehehe
    (sưu tầm)
    tiếp đi các bác
    Được hoangtrungmanly sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 16/05/2006
  7. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó lấy cho tôi lọ muối ....
  8. bienbuonvn

    bienbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu bác này nói gì!
  9. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    chứ chẳng lẽ lại fải nói ra là "truyện nhạt toẹt như nước ốc" ah . Phải nói giảm nói tránh, nói ẩn dụ chứ
    PS: bác này nhiệt tình cách mạng thì có nhưng mà ... Chắc lúc mới lập topic bác ấy hăm hở lắm
  10. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Em đọc truyện này từ lâu lắm rồi.Nhưng đến giờ đọc lại em vẫn ...íu hiểu!!! Không biết do em ngu... hay chuyện nó ngu. Em cũng không nghĩ mình quá ngu...chỉ ngu vừa vừa thôi vì em vẫn còn hiểu được câu
    của bác FFF !
    Vậy bác nào thông minh, giải thích hộ em chuyện này nó hay ở cái điểm gì mà lắm người post thế! (bác hoàng trung mờ lờ post chắc bác hiểu, nhờ bác giải thích hộ )
    Được xmatrix sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 17/05/2006

Chia sẻ trang này