1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tếu mang dấu ấn hoangtrungmanly

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoangtrungmanly, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    của bác FFF !
    Vậy bác nào thông minh, giải thích hộ em chuyện này nó hay ở cái điểm gì mà lắm người post thế! (bác hoàng trung mờ lờ post chắc bác hiểu, nhờ bác giải thích hộ )
    Được xmatrix sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 17/05/2006
    [/QUOTE]
    Trời! thế mà ko hiểu? Hôm nay bận, mai giải thích cho bác nhé!
  2. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    LINH CÔNG THíCH PHụ Nữ MặC Đồ NAM
    Ngài Linh Công là bậc quốc vương của nước Tề, rất thích phụ nữ trong cung triều mặc quần áo kiểu nam giới. Chyên này nhanh chóng lan đi khắp nơi, phụ nữ cả nước dù già hay trẻ đều mặc quần áo nam giới. Linh công cho sứ giả đi khắp nơi truyền lệnh cậm: nếu nữ mặc đồ nam sẽ bị rạch tà, cắt ống.
    Kết quả của lệnh cấm đó là ở đâu cũng thấy phụ nữ mặc đồ nam bị rách tà, cắt ống. Còn trào lưu nữ mặc đồ nam vẫn không ngăn chận được.
    Mọạt lần, Yến tử đến bái kiến Tề Linh Công, Linh công hỏi:
    - Tôi đã cho người đi khắp nơi ra lệnhcấm phụ nữ mặc đồ nam giới. Ai mặc, như vậy sẽ bị rạch tà cắt ống cho rách bươm ra. Vậy mà tại sao phong trào nữ mặc đồ nam vẫn không thể ngăn chận được?
    Yến tử trả lời:
    - Thưa bậc quân vương kính mến, trong cung triều ngài ra sức cổ vũ khuyến khích, ngoài cung triều thì ngài cấm đoán trừng phạt. Thật chẳng khác treo đầu dê bán thịt chó. Tại sao ngài không cấm trong cung triều đi. Trong cung triều đã cấm được thì ngoài xã hội ai dám vi phạm?
    Tề Linh Công nói:
    - Ưừ phải đấy.
    - Sau đó, lệnh cấm trong cung triều nữ mặc đồ nam được ban bố chưa đầy một tháng, trong cả nước chẳng thấy ai là nữ dám mặc đồ nam nữa.
    (Theo Echip)
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Thế cái chuyện trên nó bùn cười ở chỗ nào thế? Chỗ "treo đầu dê, bán thịt chó" à?
  4. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trời! thế mà ko hiểu? Hôm nay bận, mai giải thích cho bác nhé!
    [/QUOTE]
    Thì các bác chú ý các chi tiết:
    1/ Chủ đề của cuộc thi là những khả năng đặc biệt của phụ nữ
    2/ Thế rùi cả ba cô gái đều có khả năng "quá đặc biệt"
    +)thiếu nữ Poland khẽ nghiêng mình vén váy, hai tay chắp lên ngực và... 5 phút sau một tiếng keng gẫy gọn chiếc đinh văng ra trước mặt ban giám khảo
    +)chai La Vie dần chuyển sang màu đỏ, rồi cạn dần
    +) Và cũng tương tự như thế trong giây lát cả rạp hát vang lên tiếng hành khúc trầm hùng "đoàn FPT một lần ra đi...

    Bác ko thấy cô gái VN quá tài ah. Có cả một đoàn quân đặc biệt trong bụng và chỉ cần đưa micro qua... (qua chỗ nào chắc các bác quá đủ thông manh để biết... ---> vẫn "ngu" thì chú ý chi tiết: khẽ nghiêng mình vén váy) thì đã hát vang: "đoàn FPT một lần ra đi...
    ----> Và đây là cuộc thi đặc biệt nên ai càng có khả năng đặc biệt sẽ là người chiến thắng! Thế thui!
    Chúc các bác vui!
  5. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    của bác FFF !
    Vậy bác nào thông minh, giải thích hộ em chuyện này nó hay ở cái điểm gì mà lắm người post thế! (bác hoàng trung mờ lờ post chắc bác hiểu, nhờ bác giải thích hộ )
    Được xmatrix sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 17/05/2006
    [/QUOTE]
    Bác hiểu được bác FFF nói thì bác ko Ngu đâu Đừng tự ty như thế! Chắc bác hỏi vui em thui! Bác vui tính rùi!
    Have Fun!
  6. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời "khen" của bác! Bác thấy nhạt quá phải ko? Chứ nếu tôi post toàn bài "ko nhạt" thì tui thành thiên tài rùi. Và nếu liệu tôi có làm được như thế thật thì một kẻ thích "chọc gậy bánh xe" như bác có cảm thấy ghen tỵ ko
    Còn bác tài cao bác cũng lập cái topic rui đóng góp cho đời tiếng cười có phải hay ko? Tôi làm vậy thì tôi được gì chứ! Tinh thân SHARE thui bác ah?!
    Cuối cùng tôi cũng ko hiểu vì sao một người "chẳng có việc gì làm như bác lại được nhiều người Vote đến thế?!
    Bác đừng giận nha! Chúc bác luôn vui!
  7. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nghề nghiệp
    Chú phi công say rượu về nhà. Trước khi chui vào giường với vợ, anh ta hỏi:
    - Alô, Boeing 737 số 22 xin phép hạ cánh. Sân bay nghe rõ không? Trả lời.
    - Sân bay nghe rõ. Chờ Airbus 300 số 21 cất cánh đã!
    - Người vợ đáp !!!
  8. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm thành sở hữu cách
    Anh chàng nọ lại mắc phải tính hay run rẩy nói lắp. Chàng yêu một cô gái khá xinh đẹp và vui tính. Đến lúc tỏ tình, chàng lấy hết tinh thần, thổ lộ với nàng:
    - Anh ... anh yêu... yêu em... em.
    - Thế thì để anh ấy nói chuyện đó với nó.
    - Ồ không, xin lỗi, anh... anh yêu em.
    - Thế thì để anh ta nói với em.
    - Không, anh muốn nói: Anh yêu em... em.
    - Vậy thì anh đi mà nói với nó.
    - !!!

  9. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác, hóa ra là vậy! Nhưng giá có thêm chữ "vén váy" ở chỗ cô gái VN thì hay biết mấy, em đỡ suy đoán lung tung này nọ ! Nếu đúng như em tưởng tượng thì truyện này hơi bị thâm đấy
  10. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó bác ah! Chính vì đôi khi tưởng không có gì nhưng nếu ta "động nào" một tý thì ta câu chuyện câu chuyện trở nên không bị.... Thâm đấy (lời bác xmatrix).
    PS: Nếu bác có chuyện nào góp vui đi!

Chia sẻ trang này