1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tếu mang dấu ấn hoangtrungmanly

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoangtrungmanly, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Vào nhầm" từ lâu rồi!
    Hai cặp vợ chồng rủ nhau đi nghỉ hè và thuê trọn một tầng gồm hai phòng của khách sạn nọ. Buổi tối, cánh đàn ông đang ngồi ở quầy bar thì đột nhiên điện phụt tắt, họ đành phải lần mò về phòng ngủ. Một trong hai anh chồng rất sùng đạo. Trước khi lên giường, anh này cầu nguyện rất lâu và thành kính. Vừa chui vào chăn thì điện sáng trở lại, chàng ta nhận ra mình đã nhầm phòng và vội vàng chạy ra cửa.
    Cô vợ bạn trên giường gọi giật lại:
    - Không kịp đâu anh ơi! Ở phòng bên kia họ "vào nhầm" từ lâu rồi!

    (Suu tam)
  2. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Ai ngờ sướng thế?"
    Cô gái sắp về nhà chồng sụt sịt khóc, hỏi chị dâu:
    - Ai bày ra cái trò con gái phải lấy chồng thế này?
    - Chu Công.
    Thế là cô ả cứ nhè Chu Công mà chửi. Sáng hôm sau, về lại mặt, cô nường bẽn lẽn hỏi chị dâu:
    - Nhà Chu Công ở đâu?
    - Em tìm ông ta làm gì?
    - Biếu ông ấy một hũ rượu ngon.
    (Sưu tầm)
  3. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Cứu tàu" suốt đêm
    Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:
    - Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
    - Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.
    - Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu.
    - Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách.

    (Sưu tầm)
    Thôm hôm nay "sưu tầm" thế đủ rùi! Chúc pà con vui vẻ...
  4. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thơ Hay về rượu
    Chén rượu trong như lệ của đất trời
    Thoáng thấy bóng mình long lanh nơi đáy cốc
    Nhấp 1 ngụm bước qua thời đại học
    Chén xoay vòng rồi mặt đất cũng cùng quay ....
    Ai từng yêu và ai đã từng say
    Mới thấy lòng mình cồn cào đến thế !
    Chén rượu này thưởng cho câu chuyện kể
    Còn chén kia phạt kẻ đến sau
    Rượu ở trong chai và rượu ở trên đầu
    Mới thấy đứng vững trên đôi chân mình là khó.
    Tự hứa với lòng mình thôi hết lần này thì bỏ
    Uống làm chi trừ những lúc vui buồn.
    (Hình như sv tài chính hà nội sáng tác)
  5. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến xe
    Một chuyến xe có một người phụ nữ đứng tuổi , một cô gái trẻ , và ba chàng trai . Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng ''chụt''và "bốp" . Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ " giới trẻ bây giờ ghê thật " , cô gái trẻ nghĩ "tại sao bà ta được hôn mà mình không được hôn " . Chàng trai thứ nhất nghĩ "vào hầm lần nữa mình lại hôn " , người thứ hai nghĩ "dám hôn tao nữa tao sẽ tát cho gãy hết răng luôn " , người thứ ba nghĩ "tao mà biết thằng nào tát tao thì nó tới số rồi "
  6. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng....
    Cứu tàu" suốt đêm Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình: - Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai. - Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối. - Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu. - Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách...
  7. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Số đo
    Nhà tỷ phú già trăn trối với cô vợ trẻ đẹp :
    - Sau khi anh chết em hãy lấy chồng !
    - Anh đừng nói thế !
    - Em hãy lấy quần áo của anh cho anh ấy mặc. Tòan là hàng hiệu, hợp thời trang và sang trọng.
    - Không được đâu anh ơi ! Quần áo của anh ấy mặc có số đo lớn hơn của anh 2 số.
    (Sưu tầm)
  8. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư? lô đề
    - Nhờ giấc mơ của tao mà thằng Cường ?oLD? trúng đề đấy!
    - Mày mơ thấy gì?
    - Một cái chết? hụt!
    - Chết hụt!? Chớ tao tưởng phải mơ thấy một con số nào đó???
    - Còn ?othiêng? hơn cả mơ thấy số má ấy chứ!
    - ????
    - Tao kể cho nó giấc mơ về cái chết hụt, thế là nó luận: ?oChết hụt tương đương với còn sống; còn sống nghĩa là chưa chín; chưa chín gần giống không chín (09)?? Rồi nó tương ngay con 09, trúng luôn!
    - ?
  9. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lời Nguyền
    Một người đàn ông già tìm gặp pháp sư để nhờ xua đuổi lời nguyền đã theo ông ta suốt 40 năm.
    Vị pháp sư nói: Tôi có thể giúp ông, nhưng ông phải nói cho tôi chính xác từng từ được dùng làm lời nguyền!
    Người đàn ông già nói mà không hề ngắc ngứ: ?oKể từ đây ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng!?
  10. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    PHáT MINH ĐáNG GIá
    Trong suốt một thời gian dài, các vị khách đến nhà một anh chàng nọ nổi tiếng là thông minh có tài phát minh nhiều cái mới lạ. Các vị khách đều băn khoăn không hiểu sao cái cổng nhà anh ta lại khó mở đến thế.
    Một người bạn thân không chịu được bèn nói:
    - Cổng nhà cậu nặng, tớ phải cố hết sức mới mở được. Cậu là một người thông minh đáng nhẽ cậu phải nghĩ ra một cách gì để làm nó tốt hơn chứ?
    Chủ nhà mỉm cười:
    - Cái cổng chẳng làm sao đâu. thực ra nó còn là một phát minh cực kỳ đáng giá đấy!
    - Cậu không đùa đấy chứ?
    - Không, hoàn toàn nghiêm túc, bởi vì cái cổng này được gắn liền với cái máy bơm nước và như thế mỗi người khách đến đã bơm cho mình 20 lít nước từ giếng lên.
    (Sưu tầm)

Chia sẻ trang này