1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chú này buồn cười nhờ. em nó đã là cái gì của cậu đâu mà về nhà cậu rồi nấu cơm cho cậu.
    em nó trêu cậu 1 tí cũng là chuyện bình thường ở huyện, có gì đâu mà phải cay cú thế.
    đừng nghiêm trọng hoá vấn đề thế. cứ tự nhiên đi. nó ko về thì thôi, ta lại về luộc rau như xưa.
    bình tĩnh, cứ cư xử với em nó bình thường cho đáng mặt đi.
  2. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật bác là tính em không thích lùng nhùng, oăn là oăn tu là tu, đã bảo đi mà không đi là có chuyện với em, bảo không đi mà đi thì em cũng cho ở nhà. Không phải là em không hiểu có những lúc đùa, nhưng lúc em nói chuyện với Cáo rất thật, vẻ mặt em cũng không nói đùa, cả cái vẻ hí hửng của em cũng không đùa chút nào. Vậy mà Cáo đối xử với em thế, không thể tại em đẹp em có quyền được.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sắp tới màn tra khảo + hỏi cung rồi, tiếp đê =))
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thích cái câu này thế.
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì còn xin tư vấn j nữa, tán gái thành thần rồi. Ngày xưa có cụ HBO ESPN, giờ lại có vtv. Xem ra các nhà đài giờ thành nơi luyện gà cả :))
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bãn lĩnh đàn ông này của chú chỉ tốt cho việc ... ăn nhậu thôi. Cưa gái phải mặt dày mày dạn lên. Gái nói thế là biết nó giỡn chơi rồi. CHú làm căng sau này cả giỡn với chú nó cũng ngại thì ... chết.
  7. huetran_vfu

    huetran_vfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    :)) chết cười
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    em cũng khuyên bác VTV như bác vi tiểu bảo này, đừng để những chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn[r24)]
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không nhận ra được đâu là câu nói xã giao (hứa hẹn nấu giúp cơm cho), đâu là thực tế (hai bạn chưa hề là gì của nhau, người lớn 2 bên còn chưa biết 2 bạn quen nhau) rồi lại buộc tội cô kia là lừa bạn.

    Thà là bạn bè với nhau, cô kia còn có thể giúp, nay đang tán tỉnh nhau mà chưa rõ ràng, chưa chính thức, chưa công khai, thì dĩ nhiên cô kia không sồn sồn qua nhà nấu cơm trước mặt cha mẹ bạn được.

    Cái này là vì nhận thức sai lầm của chính bạn mà bạn chuốc cái bực vào người, rồi lại đi buộc người dưng một cái tội họ không phạm phải.
  10. nhan92

    nhan92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bat dau de y thoi. Chua phai la thich me thich man dau. Dan ba hay cho minh nam mo bat con tuong bo lam.Phai de phong. OH yeah

Chia sẻ trang này