1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Trăm đứa con gái thì có đến 99 đưa xử như vậy . Nó thì đùa , còn chú thì có vẻ à uôm trình bày hoàn cảnh và quăng cái Test chưa phải lúc .
    Gái thì nó chưa qua nhà chú lần nào , tự nhiên lại đến cơm nước hầu hai cụ . Nếu phải là em gái chú cũng hành động như thế với một thằng giai chưa phải người yêu nó thì chú nhìn nhận như nào? Nhẹ thì chắc lèm bèm vài câu chửi nó ngu , nặng thì có khi ném đá cả ngày .
    Chú giận nó thì đâu có ích gì , vì nó đâu đã cần chú . Vớ vẩn nó loa lên với các mợ trong đài thì há chẳng mang tiếng chú là thằng nhỏ mọn , không đáng đàn ông.
    Nhìn lại mình đi . Dù mái trường túc hay đoản túc mà đẽo kiểu chú thì anh e rằng ngày chú được pháo còn mù mịt lắm .
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mợ Anxiety đã trở lại. Không liên quan nhưng em cũng thích cái anh trong ava bà chị đó nha.

    P/s: hông tư vấn cho chủ topic vì vẫn ủng hộ môn đăng hộ đối; nhưng topic có vẻ hấp dẫn, vẫn theo dõi, ke ke ke.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chú này, mà thôi, anh ko giải thích.
    Cách tốt nhất để lấy lại "phong độ" là giằng cái tôi lại. Sáng sớm mai buzz gái phát, đại loại là có chuyện gì đó cực vui mà ko liên quan gì đến 2 đứa
    Trong buổi nói chuyện đó, chú đừng đá động gì đến việc nấu cơm cho ông bà bô nữa. Gái sẽ hỏi, cứ bình chân như vại rồi lãng đi, kiểu như hôm qua anh đùa thôi, ko đưa em về nhà là quyết định đúng
    Sau đó tạm quên chuyện gái nó lừa đảo chú đi nhé, cứ như trước giờ mà thể hiện. Thiên thời, địa lợi, nhơn hòa chú chưa có cái nào đạt cả, phải cố mà nhẫn nhịn
    Nhớ là giằng cái TÔI lại chú ạ, ko khéo chú bị phốt quả này thì đừng mộng mơ gì đến cải tạo giống nòi nhé :))
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Anh cải biên lại chút cho hay hơn nhá
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác này cưa tiếp và bỏ cái "tôi" ở đằng sau khí đứng trước mặt gái. Rõ ràng việc bác nhờ 1 đứa con gái chưa rõ môtê về hầu hạ cơm nước cho các cụ là điều không tưởng, nó nói rất đúng:"em có phải ny anh đâu mà về nấu cơm cho nhà anh"( nấu cơm giúp 1 người bạn là việc cực kỳ đơn giản, nhưng đối với bác lại là điều bất cập và hoàn toàn lố bịch.Nói chung, xác định cưa gái này bác còn phải chịu muối mặt nhiều:)).
    Tặng bác câu này: Lao động hăng say tình yêu sẽ đến:D
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cái thằng avt có gì là đẹp đâu nhỉ[r37)]
  7. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi bình tõm lại em thấy em cũng thật quá đáng. Cũng do xưa em bị gái nó lừa nhiều thành ra hay bị giật mình, cứ thấy gái gú nó loằng ngoằng là em điên lên ngay, được cái với em bi giờ gái gú phù du lắm các cụ ạ, mối này có được thì tốt, không được thi em coi như duyên em chưa tới thôi.

    Mà Cáo nhà em cũng dễ thương, chiều qua nhắn Yahoo cho em:
    Cáo: Trưa ăn cơm ngon không, em xin lỗi nhé, lúc đầu em cũng tính đi thật đấy, không phải nói dối anh đâu, nhưng tự nhiên nghĩ kỹ thấy kỳ quá.
    em: hihi, trưa vẫn cơm rau muống với trứng chiên thôi em ơi, anh cũng xin lỗi nhé, anh không nghĩ đến cảm giác của em. Tại anh láu táu, buổi sáng khoe luôn với ông bà lát nữa có người về nấu cơm giúp, làm ông bà mừng hụt.
    Cáo: Anh xin lỗi hai bác giúp em nhé.
    em: không sao đâu Cáo, cụ nhà anh vẫn biết anh ế lâu nay mà.
    Cáo: anh cứ giỡn hoài, anh mà ế thế nào được.
    em: thì cứ thấy thằng 27 tuổi không có người iu là sắp ế rồi còn gì.
    Cáo: Sao lại bảo là không có, phải nó có rồi và nghỉ rồi mới đúng chứ.
    em: hehe, đọc lén blog của anh phải không. Em cũng vậy mà, trước thấy có hình người iu trên blog, sao giờ gỡ rồi.
    Cáo: Cũng cùng lý do anh gỡ đi đấy.
    em: Thế là người đồng cảnh ngộ nhỉ, lúc nào đi uống riệu tâm sự được đấy.
    Cáo: Chơi luôn, nhưng em không thích thịt cầy đâu nhé.
    em: hihi
    Cáo: Lúc nào anh mời cả phòng về nhà chơi đi, em trổ tài nấu mấy món ăn thử xem đạt tiêu chuẩn không.
    em: uh, để anh xem mấy anh lúc nào rảnh.
    ..........


    Ngồi trên này thấy loáng thoáng có cái câu hay hay thế này "không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử thì phải dài con trym". Đọc thì nghe hợp lý quá trời, nhưng em đưa về bản thân để xét thì thấy khó quá các cụ ạ.
    Về kinh tế thì em tin em ổn, nhưng bảo giàu thì bao nhiêu mới gọi là giàu.
    Về đẹp trai thì chưa có ai chê em xấu, nhưng như thế nào mới đạt là đẹp trai
    Về kinh sử em có mấy năm làm sinh viên, về nhà cũng cố lục sách ông bô đọc, nói thông thì như thế nào mới là thông.
    Cuối cùng em chỉ xác định được mỗi cái cuối, đọc trên mạng nó nói chiều dài trym đàn ông VN là 11,2cm. Em tự đo thấy mình tốt hơn mức trung bình khá nhiều, coi như em được cái cuối là pass.

    Như vậy các cụ ráng du di cho em đạt cái chuẩn tán Cáo này nhé, em lấy chút tự tin.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Post cái 11,2 cm của cậu lên đây xem nào, cứ quảng cáo khoai mãi.
  9. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cụ SH qua Liên Xô chấm Mỹ xem giúp em nhá, bên này em giữ mình cho trong sạch chút.
  10. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì chủ TOP mời em ý đi chơi đê ! theo mình nghĩ với tài ăn nói của bác thế thì chỉ 4 5 buổi là xuôi thôi mà có vần đề ji đâu . Chỉ có là gái cùng cơ quan tán không được thì về sau nhìn mặt nhau hơi khó .

Chia sẻ trang này