1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn chủ topic @};-
    Tớ nghĩ cảm giác của bạn không sai đâu, hi vọng mọi diễn biến đều thuận lợi, bạn cứ là chính mình như thế ngon rồi, đến được thì đến không cũng chả vấn đề gì, phù du thôi mà, nhể:-*
  2. Enough169

    Enough169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái "gia cát dự" này của bác cũng ko hợp lý lắm vì nếu là gái có hiểu biết, có phép tắc, có tí lịch sự thì nhờ bác giúp đỡ, em nó phải cám ơn. Và nó đã bảo là 9h thì nghĩa là đã hớ ra rồi, ko thể rút lại, vì nếu đòi về sớm hơn như thế đồng nghĩa với việc thiếu lịch sự. Nó ko thể hiện gái có ý đồ gì với bác cả.
    Sao bác ko test luôn, cứ nói chuyện, dẫn đi chơi qua 9h xem sao, khoảng 9h30 bác bảo bác bận, rồi đưa 2 đứa về, lúc ấy mới có thể thấy rằng gái hợp với bác (hợp nói chuyện, còn có ý đồ gì ko thì ko thể dựa vào cái này mà nói được nhé)
    (Như lần trước em rủ 1 đứa đi, nó bảo bố mẹ nó chỉ có đi đến 9h thôi, cũng là lần đầu rủ gái, thế mà đưa nó đi đến 9h30, mẹ nó gọi về mới đưa về, mà em còn chưa nghĩ nó có gì gì với em đâu nhá :)) )
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    trước dưa hấu sau cam, sướng nhỉ ;))
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Có một vài chi tiết chung và ... trùng ~X ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cố nhớ đi anh ! [r23)]
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thấy vụ này có vẻ ban căng đấy bác chủ top ạ. Nếu bác ko ra đòn sớm, đánh tiếng rủ gái đi riêng được lần nào thì bác với gái cũng chỉ ở trong cái mức độ loanh quanh luẩn quẩn như thế mà thôi, ko loại trừ khả năng sẽ có ngày gái gặp đc mối nào ngon lành cành đào và cho bác ra rìa nếu ko dứt điểm sớm. Lúc đấy lại ngồi tiếc.
    Cái khó của bác là cưa gái cùng cty thế này, giờ giấc nó cũng như mình, mình bận thì nó cũng bận, hơn nữa nếu bác ko cẩn thận để mọi người trong cty biết chuyện sẽ vỡ trận, lúc đấy kể như tạch.
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Anh thích cách hành văn của chú, rất mạch lạc và thu hút, cảm giác như chú đang viết lại truyện đã xảy ra.
    Nghe qua khả quan thế chứ còn chua cay lắm, gái đang nhờ chú thế nên nó phải nhẫn nại ở lại chơi với chú cũng chưa nói lên gì.

    P/s: câu đấy anh nói đâu đấy lâu rồi, cái ấy tb là 13 cm nhé.
  7. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    ha ha có người dùng nick gia dăng bài . nghe giọng văn đoán chắc 99% đây là (ANHDAUCHIDEPTRAI ) trong thớt A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ? lần trước đăng chuyện tình thời trung học với cô MC đây mà http://ttvnol.com/tvty/1135637#post8567662 các bác thử nghiệm lại mà xem, nếu đúng thì chàng này đang copy truyện ngắn chob anh em mình hóng hớt hoặc là chủ thớt quên dctình cũ và đang tiên stới tình yêu mới,
  8. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngưng đoán già đoán non giúp em cái, đoán lung tung trật lất hết.

    Sáng nay, sếp trưởng phòng phân cho em với Cáo đi tặng quà một số doanh nghiệp khách hàng, bọn em tranh thủ đi trong 1 tiếng buổi sáng hết sạch. Nhìn em bước vào cơ quan người ta, sơ vin đóng thùng, đeo caravat, đôi giày mới tậu đầu năm vẫn còn bóng, theo sau là một em chân dài, váy trắng, áo xanh lá, tóc dài mượt mà, trang điểm nhẹ nhàng, tay sách túi quà tặng. Đến chỗ nào bảo vệ chỗ đó dạt hết vì tưởng em là sếp nào đi cũng thư ký đến liên hệ làm ăn. Thật rất chi là sung với sướng.

    Em: Hai đứa mình đi kiểu này giống phết em nhẩy.
    Cáo (cười khúc khích): Giống gì nữa, chính nó rồi đó.
    Em: Vậy phải làm cho đúng chuẩn nhá, sách túi quà đi, vào trong đó để anh nói chuyện.
    Cáo: Vâng, thưa sếp.
    (em với cáo cười rúc rích).

    Đi hết mấy công ty, vẫn sớm, Cáo gợi ý bảo em đi kiếm quán nào mát ngồi uống ly nước giải khát. Nói gì chứ, ở chỗ em toàn đồi núi, cái gì không có chứ quán mát mẻ lúc nào cũng có, ngày xưa từ thời cấp 3 em đã đưa cả chục em đi mấy chỗ này tâm sự rồi. Sườn đồi thoai thoải, gió hiu hiu, suối róc rách chảy dưới chân, thường ngày xưa vào buổi tối để om gái, giờ em đưa Cáo vào đây, vừa nhớ chuyện xưa vừa lâng lâng chuyện mới, mặt em cứ thộn ra.

    Chúng em ngồi cùng một chiếc ghế xích đu, các câu chuyện đều xoay quanh việc mấy thằng sếp các công ty lúc nãy nhìn em thèm nhỏ dãi, có chú còn mạnh mồm bảo "chú còn cô nhân viên nào thế này không nhường anh một cô". Ngồi một lúc cái tay em lại có tật, nhớ ngày xưa cứ ngồi trên cái ghế này là tay chân phải vận động liên tục, giờ nó cũng giở chứng, không chịu nằm yên. Em cũng ráng nén, lúc cao trào lắm cũng kê lên thành ghế, lâu lâu tóc cáo bay lất phất chạm vào, cũng có khi cáo vô tình hay cố ý tựa vào tay em luôn.

    Nói thật với các cụ, ngồi đó nhiều lúc em có cảm tưởng em có thể hôn được cáo rồi đấy, nhưng em hơi run tay, cũng do em nó to cao quá, chứ gập em be bé xinh xinh thì có khi em hấp diêm luôn rồi. Các cụ bảo làm thế phải không.
  9. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    :-w
  10. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    thừa nhận mối tình trung học kia đi rồi kể tiếp bác ơi[:D]

Chia sẻ trang này