1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Anh đề nghị chủ top giảm bớt cái văn vẻ hoa lá cành một tí, thay vào đó là tình tiết giật gân hơn, kiểu như vòng 1 và vòng 3 căng tròn thế nào, trắng hồng hay đen thui như cá lóc nướng trui.. Cá rô có to phình như cá đồng hay dẹp lép cá phi.. Thật, tả thực càng tốt thì topic càng hót [:D]

    Chú dấn thân vào nghề viết truyện thì anh mới có vài góp ý thế cho nó hay hơn. Kỹ xảo nhiều mà nội dung ko truyền đạt điều gì cả thì cứ như phim truyện của Châu Tinh Trùng mà thôi

    Ông bà ta có câu mê tín thế này "nói thì sẽ ko linh nghiệm", dựa vào câu đó, anh dự là tạch, éo xét đến lý do tạch nhá.
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú nào tóm tắt lại hộ anh cái.
  3. k085021550

    k085021550 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vì bận đưa tin phản tối tàu khựa hết tiền qua cắt trộm cáp của đồng bào miền trung, nên chủ top vtv k có thời gian. Em xin đại diện nhà đài tóm tắt như sau: Trai: làm ở đài TH, đi về cõi âm cũng dc vài lần, tiền bạc thì tàm tạm, mặt mũi cũng tàm tạm, nói chung cái gì cũng tàm tạm nhưng kẹt một nỗi là chiều cao dưới mức trung bình.
    Gái: đồng nghiệp của trai ( tức cũng làm ở đài), nhan sắc mặn mà, hoa thẹn nguyệt nhường, chiều cao trung bình tầm 1m7, đang vào giai đoạn tiền mót.
    Trai vì mặc cảm bản thân mà có chút tự ti k dám tiền tới với gái ( vì chiều cao dưới mức trung bình). Nhưng sau gái lại bắn mấy fát đạn lạc đến nhà trai làm trai có dũng cảm mà chấp nhận tham gia cuộc chơi. Mặc dù bị anh chị em trên này xỉa xói khá nhiều, nhưng với tinh thần của Lão Tử " Ta cam chịu mọi sự sỉ nhục trên đời" cùng lòng yêu nghề, chủ top đã đâm đầu vào ổ kiến. Dạ tạm thời là như vậy, nội dung tập tiếp theo sẽ là Nguyệt Nga chết đuối, Vân Tiên nhảy xuống ... chết theo.
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hớ hớ, về ăn cơm xong lên mạng là đã có tóm tắt rồi. Thế ở mấy đoạn dài dằng dặc cũng ko có tí ngọ ngoạy gì à ? văn vở hoá lá lắm thì cũng chỉ dừng ở mức Sống nội tâm thủ dâm là chính thôi.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Sư bố chú Quẩy, chú phàm tục nhưng nói trúng mợ nó tim đen cơ số gà rồi.
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sư cọ đúng là sư cọ :))

    Chiêu TuyênTruyền© có hiệu quả ko ngờ bác ạ. Dùng đúng chỗ còn hơn chục năm ngồi hót vào tai gái tốn hao nước bọt, cám ơn bác nhiều :-* chỉ có điều, em ko âm hưởng "tà khí" như bác, có lẽ do bản chất, khó mà học được
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thôi, chả nói nữa.
    Đúng là mạng, dek biết thế nào mà lần.
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic cứ dùng giọng văn ngày xưa đi, tớ thấy hay hơn giọng văn của bác bây giờ khó ngửi thế nào ấy
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top sắp lấy được vợ rồi[:D]
  10. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là các anh chị em trên này xấu tính thật (k biết do ngày xưa có chút gì đó tự kỷ ám thị hay một phần do GATO nữa)^:)^

    Em quote lại của 1 bác cho bác chủ top đọc vậy :

Chia sẻ trang này