1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ôi!lâu đến cái đoạn cưới thế nhỉ??
  2. gianghotieu

    gianghotieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    E có thắc mắc , gái 25 tuổi , cao ....nói chung là ổn .. Vậy mà chưa có người yêu , nếu Trai này ko là Sếp thì gái như vậy là bình thường . Xưa nay e vẫn nghĩ làm trai cho đàn bà xỏ mũi cũng ko sao miễn là mình đạt được mục đích :D
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    10 điểm về chỗ. Nói hay thế.=D>=D>=D>=D>=D>
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mục đích bào chữa cho phương tiện à. Cách làm đó không phải là tồi, nhưng nó khác một thằng có những nhát đục đẽo chính xác, chỉn chu để đóng dấu lên mông gái mà không bị xỏ mũi.
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    thèm quá.
    mà không có khả năng. buồn.
    :(
  6. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kính các cụ, xin lỗi các cụ vì sự chậm trễ báo cáo. Mấy hôm nay người em như trên mây, phần vì công việc nó lung tung cả lên, phần vì gái gú nó cứ tươi rói, thằng em các cụ biết phải làm sao đây.

    Tình hình buổi tối chủ nhật cơ quan em tổ chức ăn nhởi tại nhà một đồng nghiệp chúng em. Em đến lúc 6h sau một chầu bida với mấy thằng chim lợn, cáo nhà em đến trước rồi, cả mấy bà đang xào xào nấu nấu dưới bếp, Cáo mặc giản dị, quần nửa ống làm mở ra một đoạn trường túc, áo hở vai thon, nhìn rất chi là ấm áp, chỉ tội cái đứng trong căn bếp khá chật của nhà chủ làm chiều cao của cáo mang dáng vẻ cồng kềnh.

    Một đám các đàn anh uống trà hút thuốc phì phèo trên phòng khách, sếp ngồi ở giữa, đang chém gió ầm ầm, nước bọt phun tung tóe. Nói về chém thì sếp em phải gọi là thần, trong công ty phải gọi là vô đối, nhờ ưu điểm đó, sếp luôn là người điều tiết khi họp với phòng ban khác. Phải nói đông tây kim cổ triết học, lý thuyết kinh doanh thời đổi mới, trồng cây gây rừng, nuôi dạy em bé, chăm sóc bà bầu, sếp em đều thông thuộc. Em tả sếp em chi tiết chút vì cáo nhà em nhận sếp làm anh trai (nói thẳng ra nếu sếp không có 1 gấu với 2 con ở nhà thì em cũng chả phí công sức lên đây với các cụ làm gì nữa).

    Tình hình chung là vậy. Vào tiệc sếp vẫn là tâm điểm, em cười phụ họa, gái gú cười mỉm chi, các bà cười hô hố. Lại nói về uống, vẫn sếp là đỉnh của đỉnh, em đứng thứ 2. Vì cục diện như vậy nên em cũng chẳng để ý đến cáo nhiều, say sưa chém gió với sếp.
    Sếp: Trong phòng mình anh em biết đứa nào thương anh nhất không.
    Chim lợn: Em X, em y, em z.....
    Sếp: Thằng vtv là thằng thương anh nhất.
    Em (trố mắt nhìn ngơ ngác): sếp sắp nướng em phải không.
    Sếp: hôm bữa vào matxa, nó xông vào hô lớn "sếp em em đẹp, sếp em em đẹp". Anh yên tâm nghĩ "thằng này có tương lai". Nằm một hồi thấy con nhỏ xấu quoắc vào, anh vẫn du di "chắc con này ngon nhất rồi". Lát ra ngó phòng nó thấy con nhỏ của nó đẹp quá trời, lúc đó tao mới hiểu nó nói với thằng điều đào là "xếp cho nó em đẹp".
    (cả làng cười điên đảo).


    Vậy đấy các cụ ạ, phòng em lần nào ăn nhởi cũng thế cả. Rồi đến khúc say líu lưỡi, em lúc vào ngó thấy trong nhà có cây guitar, đang ngồi chờ cơ hội chụp lấy để thể hiện mà không biết làm sao. Tự nhiên một chim lợn nhanh tay chụp trước, hắn bắt đầu một loạt liên khúc "năm anh em trên chiếc xe tăng""Cuộc đời vẫn đẹp sao". Công nhận, lão này oánh phục vụ lửa trại là đỉnh, tay lão khỏe như trâu cày, các ngón cứ phừng phừng áp đảo tiếng hát quần hùng. Mặc dù hồi sinh viên em sống cùng thằng bạn học nhạc viện nên cũng biết chút ít, nhưng rõ ràng không thể đánh ầm ầm như lão được, nên đành ngồi la ó đợi lão mệt.

    Rồi cũng đến em, em bốc cây đàn của lão thả xuống, cũng trong lúc anh em đã im tiếng súng. Tính hát một bài ruột, nhưng tự nhiên say sỉn lại thích hát bài đang hot (em mần lại rồi, các cụ nghe luôn cho sinh động nhá http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=aBm2F2VQJd ). Bài này được các bà các cô hưởng ứng nhiệt tình, các em gái còn hát theo, còn các chim nhợn la ó theo câu được câu mất. Sau em làm thêm vài bài nữa, toàn nhạc nhẹ thôi, vì em chỉ biết chơi mỗi loại đấy.

    Cuối buổi, như đã hứa, em chở cáo về:
    em: Lên xe đi Cáo.
    Cáo: Anh chở em về thật á, nhìn anh vậy nghi không về tới nửa đường nhà em quá.
    em: Không sao, cùng lắm tấp vào lề đường ngủ.
    Cáo: hihi, nói đùa thôi, chở em qua nhà bác em đi, giờ này ai bắt tội anh thế.
    em (mừng húm cười nhe răng): may quá.


    Nhìn chung, em oánh giá buổi đấy ổn, cũng đã thể hiện được ít tài vặt với Cáo, trên đường chở cáo về cũng có hỏi em học đàn ở đâu, lâu chưa...... Các cụ xem giúp em, lát nữa em lại tiếp tục chở cáo ra xe bus, các chim lợn trong phòng đang trêu chúng em.

    Kính chúc các cụ sức khỏe.
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Cứ thé mà tiến lên đi bác, đọc đoạn bác viết về sếp cười gần chít chả bù cho lão sếp em chỉ muốn nhốt xuống gầm bàn thoai
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Thấy bạn này than ko có khả năng, mình lại cứ tưởng bị bất lực:)):))
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Rõ ràng là bác ý bất lực còn gì
  10. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    https://www.idrivesync.com/idrivee/jsp/IDSyncRestore.jsp?s=3209026&ver=1&p=Memo.mp3 ).


    link của bác die rồi hay sao mà e ko mở được!

    e cũng biết chơi ghita nhưng chơi nhạc không lời không thôi, chả ai nghe thể loại này khi lúc tiệc tùng bia rượu cả buồn thí mồ[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    không có khả năng nghĩa là còn gà tơ trong việc cưa cọt đục đẽo tán gái đấy hiểu chưa:-w:-w

Chia sẻ trang này