1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thống đồng hương Nghệ Tĩnh - Bạn có biết ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Hainam86, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hainam86

    Hainam86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Truyền thống đồng hương Nghệ Tĩnh - Bạn có biết ?

    Tôi dân Nghệ An - vâng, Nghệ An, tôi có thể tự hào mà nói lên điều đó ở bất cứ đâu. Vẫn biết quê hương mình còn nghèo, dân mình còn khổ, vẫn biết khi nói đến NA thì dân thành phố vẫn thường mỉa mai là dân bọ nhưng tôi vẫn đường hoàng mà nói, tự hào mà nói rằng - Tôi dân Nghệ An.
    Sinh ra ở NA nhưng lớn lên, học hành và làm việc ở HN, ký ức tuổi thơ về quê hương là một điều gì đó xa vời trong tôi. Những gì còn hằn lại toàn là những điều nhức nhối về nỗi gian truân của dân xứ Nghệ mình. Đó là kỷ niệm về nỗi nhọc nhằn của bố ngày đi bộ 10 km để học theo học c3, để lên ĐH đến nỗi đôi dép cao su mòn vẹt gót, thương cho bố bị ông nội mắng vì cho rằng bố lấy dao gọt đi. Là kỷ niệm về chiếc khuôn chằm nón trong hành trang bố mang đến nơi nội trú để tranh thủ làm thêm lấy tiền ăn học. Là nỗi lo toan, sự đau đáu của mẹ khi bỏ cả học hành để về quê chăm con nhỏ..... Vâng, nhọc nhằn là thế nhưng cũng vinh quang là thế, bố mẹ đã vượt lên hoàn cảnh tưởng chừng k thể vượt qua để học, để làm việc, để hôm nay tôi có thể ngẩng cao đầu mà sống vì bố mẹ tôi như thế, vì dân Nghệ là như thế.
    Niềm tự hào ẩn chứa trong con tim, trong khối óc k nói ra được nhiều nhưng tôi tin rằng, mỗi người con xứ Nghệ chân chính đều có trong tim mình, trong khối óc mình niềm tự hào quê hương đó. Ở đây, tôi chỉ xin đề cập đến một khía cạnh góp phần quan trọng tạo nên niềm tự hào chung về con người xứ Nghệ, nhất là đối với dân Nghệ sống xa quê hương - Vâng, đó là tình đồng hương Nghệ Tĩnh.
    Nói đến tình đồng hương, trước tiên tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhưng sâu sắc, chuyện xảy ra với chính tôi với độ chính xác 100%.
    Tôi học Luật. Sau những tháng ngày học tập dài đẵng đẵng rồi cũng đến ngày làm Khoá luận tốt nghiệp. Tôi được Khoa chỉ định thầy hướng dẫn và thầy phản biện - toàn thầy mời. Thú thực với các bạn, mới nghe đến tên và chức danh của các Thầy, tôi lo lắm vì các Thầy toàn giữ cương vị quan trọng, mà nếu thế thì chắc chắn sẽ ít có thời gian hướng dẫn sinh viên. Và rồi nỗi lo của tôi thành sự thật, tôi được hướng dẫn rất ít vì các Thầy bận rộn vô cùng. Tháng đầu tiên trôi qua, Khoá luận của tôi tiến triển k được bao nhiêu. Thầy CN Khoa hỏi rồi mắng tôi, hìhì, thầy mắng thật: "Mày chán như con gián, như mày thì cũng đáng trượt thôi, s.viên gì mà k thèm biết cả thầy HD và thầy PB mình đều dân Nghệ An" - Hìhì, vâng, lại Nghệ An quê choa - Và cũng chỉ với cái quê choa ấy, tôi trở nên tự tin vô hạn.
    Các bạn biết k, một câu nói đã làm thay đổi tất cả: Em dân Nghệ An thầy ạ - đến lượt các Thầy HD & PB mắng tiếp. Rồi k thể kể hết sự hướng dẫn tận tình các Thầy dành cho tôi. Thầy HD cũng như thầy PB sống với khoá luận của tôi, như gắn liền sinh mạng khoa học với sinh mạng bản khoá luận chỉ do một thằng sinh viên ĐH là tôi chắp bút. K phụ công Thầy, trong buổi bảo vệ khoá luận tôi ghi liền 2 kỷ lục nho nhỏ: Khoá luận bảo vệ dài nhất và điểm cao nhất khoá. Các Thầy Hội đồng lắc đầu k hiểu tại sao Thầy HD và Thầy PB lại bảo vệ học trò mình như thế. Hìhì, đó cũng có thể nói là một bí mật nho nhỏ của thầy trò tôi các bạn nhỉ ......
    Ra trường rồi tiếp bước trên con đường các Thầy đã đi qua, tôi luôn nhớ mãi bài học kỷ niệm đó và hôm nay, thật lòng tôi muốn nói với các bạn rằng, các bạn hãy nhớ tình đồng hương quan trọng ntn với dân NA chúng ta, con người NA có vươn lên và phát triển cùng năm tháng một phần cũng nhờ truyền thống đoàn kết mà cha ông đã xây dựng và vun đắp. Nếu bạn là người NA, bạn hãy vì người NA mà sống để tình đồng hương NA sẽ k phai mờ dù ở nơi đâu đi nữa.
  2. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Đúng là cái tình đồng hương nó hay thật, nhất là tình đồng hương Nghệ An. Nhiều cái tình nó cục bộ cực kỳ.Các bác thử tới mấy trường Đại Học thử xem, đồng hương Nghệ An đông vô kể và nhiều khi cũng quậy vô kể.Nói như bác Hainam86 thì nếu như các thầy hướng dẫn đó không phải là người Nghệ thì kỳ tốt nghiệp đó chắc bạn trượt vỏ chuối luôn.Và nếu như Hainam86 không phải là người Nghệ thì khi bạn nhờ hướng dẫn các thầy đó cũng thờ ơ luôn.
    Nói gì thì nóii đi mô xa ngái mà gặp dân Nghệ mình thì cũng mừng vô kể.

    PDA

Chia sẻ trang này