1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thống Lê Quý Đôn : những chuyện kỳ dị chưa kể hết

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Blac_Khands, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blac_Khands

    Blac_Khands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Truyền thống Lê Quý Đôn : những chuyện kỳ dị chưa kể hết

    Lê Quý Đôn Đà Nẵng vốn có nhiều truyền thống đẹp, nhiều khi rất "đẹp". Nhưng mà hình như chưa ai kể mấy cái truyền thống "xấu xa và tồi tệ" của chúng ta.

    Tui đây kể ra vài cái cho bà con cô bác nghe chơi :

    (chuyện thứ nhất) : truyền thống gọi tên con theo tên các cụ nhà rất thông dụng và phổ biến trong các lớp ( nói rộng ra là tất cả các lớp học trên nước Việt Nam này ). Cũng bình thường thôi nếu bọn quái không đến nhà nhau chơi. Gọi thành quen, nhiều khi một cu ( lấy ví dụ một bác lớp A2 1998_2001) đến nhà cu khác chơi. Vừa đến cửa, anh chàng này cất cao giọng hô tên ông bố của nhà đó ra ( không tiện nêu tên đây ) rồi kèm theo câu " ********* ! sao không chịu đi chơi hả ". Chuyện xảy ra thường xuyên đến các vị phụ huynh cũng quen " ông già mày ngày xưa học cũng vậy thôi ".

    (chuyện thứ hai) : liên hoan ra trường. Các lớp khác không biết nhưng mà A2 hầu như ra trường rất là "BIA". Chia tay năm 2001, lớp tui làm liên hoan. Mua trước 3 két bia nhưng do quân số nữ đông nên chỉ xực được nửa két. Trả thì phí, nên ba thằng còn lại, sau khi bà con ra về, làm láng, không còn một giọt. Sáng hôm sau chè rải khắp phòng, đủ mùi đủ vị. Liên hoan ra trường thường giúp mấy con chó có nhiều đồ ăn hơn.

    (chuyện thứ ba ) : chọc thầy cô. Thường thì tuỳ vào thầy hay tuỳ cô bác mà truyền thống này có hay không. Lớp A2 của tui học cô Kim môn Anh văn. Cô Kim thấp người, không chả khác gì học sinh. Một hôm, đám mấy thằng A2 xuống cầu thang về, gặp một em đi trước mặc áo dài trắng rất khác người. "Í em nào vào trường mình chơi, xinh ghê" Thằng cu này nói câu này rất to và nó phải hối hận vì đó là cô Kim. Cái tội ham chọc gái...
  2. Blac_Khands

    Blac_Khands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều truyền thống quái thú nữa. Đặc biệt do các bác lớp A sáng tác. Nếu ai có, xinh cho moi nguời cùng thưởng thức.
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    mấy chuyện đó đâu có gì gọi là kì dị đâu, thời học sinh lúc nào chả có...ko fải chỉ là LQĐ!

Chia sẻ trang này