1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Truyền thuyết 1982 Club" --> không giới hạn tác giả!!! Các bạn hãy tham gia ngay hôm nay để bộ truy

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    "Truyền thuyết 1982 Club" --> không giới hạn tác giả!!! Các bạn hãy tham gia ngay hôm nay để bộ truyện của chúng ta ghi vào kỉ lục c

    Bắt đầu....
    Gửi các bạn tham gia! Tuy "Truyền thuyết 1982" là một câu chuyện hư cấu nhưng vẫn dựa trên những sự kiện có thật đã xảy ra tại forum này. Yêu cầu các bạn tham gia phải đọc lại các topic từ đầu hoặc nếu các bạn còn nhớ (nếu là thành viên cũ). Cám ơn các bạn đã tham gia!!!

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ


    Được sửa chữa bởi - @CAUBEBUTCHI vào 18/05/2002 23:01
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, làm một trang web mới thì cũng phải có tí chút về lịch sử của CLB chứ nhỉ.

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ò ó oooooo.... Tiếng gà gáy sáng vang lên đánh thức ngôi làng nhỏ bé "1982 Club". Nhưng có 1 điều lạ là thời tiết hôm nay không đẹp như mọi ngày, mây đen vần vũ giăng kín bầu trời như báo trước một chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
    Mọi người trong làng vẫn đến với những công việc hằng ngày của mình nhưng ai cũng mang trong mình một tâm trạng phấp phỏng đầy lo sợ. Bên bếp lửa trong nhà sàn là nơi tập trung dân làng, già làng homeless đang trầm ngâm suy tư, đôi mắt đục của ông dõi vào cõi xa xăm khiến cho khuôn mặt ông càng trở nên khắc khổ.
    Batigol - Con trai cả của già làng bước vào: " Thưa cha, hôm nay đã đến ngày làng ta phải giao nộp một cô gái trong trắng cho con quái vật trên núi, nếu không nó sẽ tàn sát cả làng"
    - Cha biết rồi, đó quả là thảm họa đối với chúng ta. Cha không nỡ để bất kỳ đứa con nào của ngôi làng này rơi vào tay con vật ghê rợn đó. Nhưng chúnh ta vẫn còn hi vọng. Hôm qua cụ tổ của làng đã về báo mộng là sẽ có một tráng sĩ tài năng xuất chúng sẽ tới cứu chúng ta. Giờ chúng ta chỉ còn biết chờ đợi mà thôi.
    Từ góc rừng sau làng, bỗng có một bóng người xuất hiện. Đó là một chàng trai tuấn tú, người chàng tỏa ánh sáng lấp lánh như "vầng trăng bạc", trên tay ôm tập truyện ARALE trực chỉ ngôi làng phóng tới.
    Hết hồi I
    Muốn biết tráng sĩ sẽ làm gì để cứu dân làng, đón xem hồi sau sẽ rõ
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    ....tiếp tục...
    VầngTrăngBạc" với thân hình lực lưỡng, hiên ngang tiến về phía ngôi làng nhỏ bé được xây dựng bởi những con người tràn đầy nhiệt huyết. Chàng xuất hiện, đã làm biết bao con mắt của các nàng tiên trong 82 club dõi theo như có sức hút mãnh liệt. Điều gì hấp dẫn đến vậy? Chàng như một siêu nhân đến từnơi xa xôi nào đó bởi chàng rất khác biệt với những người ở đây . Chàng có lối ăn nói lôi cuốn với tầm hiểu biết rộng rãi, nó đã giúp chàng có được cảmtình từ mọi người. Chàngcó sức mạnh phi thường, không có từ nhữ nào có thể diễn tả được. Chàng đã được phái đến để giải thoát ngôi làng thân yêu khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần này bởi con ác quỷ. Nhưng cso ngờ đâu chính tài năng của VTBạc đã làm các chàng trai tronglàng ghen ghét, sự xuất hiên của VTBạc đã dấy lên sự phản đối cực độ của những chàng trai trong làng. Một âm mưa dần dần hình thành nhầm tiêu diệt vị cứu tinh duy nhất của làng.trưởng làng nắm bắt thông tin này nên thành lập ngay đội cực nhanh nhằm đập tan âm mưu nguy hiểm này....(tạm dừng đã, gần hết tiền rùi)...
    X@
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đi,đang hồi hay nhất,bác con trai của già làng ra sao rùi!
    bác ớt hết xiền em chi viện cho!
    moonsnow
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tại một góc tối trong làng xù xù một đống từ xa nhìn thì ko rõ là thứ gì .Lại gần mới hay đó là các cô gái đang tụ tập bàn tán .Họ ngồi thần mặt chẳng nói với nhau lời nào .Chả là mới mấy hôm trước các cô đều rất dũng cảm nguyện hy sinh thân mình để cứu những người còn lại. Nhưng cái nguyên nhân trần trụi của sự hy sinh này là thế này cơ:trai trong làng xấu tồi tệ ,xấu đến nỗi nhìn sơ đã đau nhức mắt ,chưa kể ko chút galant với chị em.Thà chết còn hơn phải sống ở cái nơi này.(???????????)....Bỗng đâu xuất hiện chàng trai tuấn tú ấy làm chị em ko kiềm chế nổi tình yêu người ,yêu đời tha thiết. (Về sau này mà xét thì chàng trai ấy chẳng phải là tuấn tú và tài giỏi cho lắm,nhưng trong cái thời đó thì chột vẫn làm vua xứ mù mà ).
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Được sửa chữa bởi - conhuighe9 vào 19/05/2002 11:41
  7. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hơ ... tôi là 1 trong những thành viên "già" nhất hội đấy ai mà viết truyền thuyết nhớ thêm tôi và nhé
    [​IMG][​IMG]
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện có thật là những sự kiên nào vậy bác ? Ớt ko biết sự kiện nào hết thì làm sao mà dựa vào đây?
    X@
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ai có thể đọc được hết các topic từ đầu đây.Thành viên cũ thì ngại đọc lại còn thành viên mới cũng chẳng hơi sưc đâu.Riêng em thì chịu chả bít topic nào là cái đầu để mà đọc cả .Nếu như thế chỉ có các bạn tham gia từ ngày đầu mới viết được truyền thuyết à?Kể có một truyền thuyết dựa trên thực tế thì rất hay nhưng mà khó chết.Nản chí quá.
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  10. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố gắng tìm lại tất cả các bài cũ và zip vào cho các bạn download. Hy vọng sẽ giúp được phần nào. Muốn hay phải công phu

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ

Chia sẻ trang này