1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Truyền thuyết 1982 Club" --> không giới hạn tác giả!!! Các bạn hãy tham gia ngay hôm nay để bộ truy

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hay bác chia nhỏ ra cho dễ down
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt đang ở giai đoạn chín mùi cho sự sáng tác, thế mà tự nhiên dừng để bám vào những sự thật gì đó...làm ...hic...nhanh lên đi "cậu bé" chứ nếu không sẽ khó tìm thấy được những tác phẩm hay(miễn xiền bản quyền) chào đời đó kekeke...
    X@
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, không ngờ nhân vật Vầng trăng bạc lại được đánh giá cao như vậy, đêm nay sẽ viết tiếp hầu các bác.
  4. Forever_love_new

    Forever_love_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác không viết tiếp cho em đọc với, em là thành viên mới lên chẳng biết gì để viết cả, khổ thân quá.
  5. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Download đây các bác:
    http://t229.hypermart.net/1982-1.exe (1.4MB)
    http://t229.hypermart.net/1982-2.exe (500KB)

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
    Được sửa chữa bởi - @CAUBEBUTCHI vào 23/05/2002 13:42
  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Cái link thứ 2 của bác ko zô được á..hic
    hơ mà toàn file.mht huh bác...hic
    Được sửa chữa bởi - S.Leonhart vào 20/05/2002 23:48
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai phanh cái két với ý định sẽ dừng lại đúng chóc trước cổng làng nhưng nào ngờ đôi giày của chàng sau bao tháng ngày bôn ba đã quá mòn, nó không thể hãm lại tốc độ khinh công chóng mặt của chàng. Một kết cục tất yếu đã đến: Rầm.... Hự.... Chàng trai đâm thẳng vào gốc cây to tổ bố đầu làng - vốn là nơi thờ phụng vị thần bảo hộ cho làng (mất thiêng từ lâu rùi) - khiến cho hương án vốn đã xiêu vẹo từ lâu nay đã có lý do chính đáng để đem đi làm củi đun bếp. Tàn hương bay mù mịt, hoa quả thờ cúng lăn lóc khắp nơi, mấy đứa trẻ con trong làng bất chấp sự ngăn cản của người lớn chạy ra dọn dẹp nhanh chóng đống hoa quả vương vãi rồi chạy biến.
    Chàng trai bật dậy nhanh như sóc, miệng lẩm bẩm : "Mất thể diện quá, nhưng không sao, vẫn phong độ chán". Nhưng những ai tinh ý sẽ thấy chàng khẽ nhăn mặt vì đau, và dáng đi của chàng không nhẹ nhàng uyển chuyển như mèo lướt nữa. Chàng cố tạo dáng đi hiên ngang tiến thẳng đến nhà sàn của già làng trong ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái làng đang tuổi cập kê (nhưng vẫn chưa có ai thèm ngó đến). Đến trước mặt già làng, chàng vòng tay cúi đầu chào :
    -Dạ, con chào cụ ạ!.
    -Không dám, chẳng hay tráng sĩ tới đây có việc chi.
    -Dạ, được biết ở làng ta có con yêu quái hoành hoành nên sư mẫu con cho con xuống núi để giúp làng ta trừ yêu quái.
    -Ôiiii, tạ ơn Đức Mẹ đồng trinh, tráng sĩ đúng là người chúng tôi đang chờ đợi.
    Chàng trai ngạc nhiên hỏi:
    - Dạ thưa cụ, làng ta theo cả đạo Thiên Giáo nữa cơ ạ?
    - Tất nhiên, Đảng ta luôn chủ trương bình đẳng, tự do tôn giáo. Đến ngay cả chỗ hẻo lánh nơi đây cũng có đủ loại tôn giáo. Vậy mà bọn Mỹ bố láo dám xuyên tạc đặt điều nhằm bôi xấu Nhà nước ta. Chỉ tiếc là ta không cho chúng nó một trận được.
    Ấy chết, ta xúc động quá nên lạc đề mất rồi. Hà, hỏi khí không phải chẳng hay sư mẫu của tráng sĩ quý danh là chi?
    - Dạ sư mẫu con là Chiquichita. Sư mẫu cho con xuống núi là cũng có nguyên nhân sâu xa của nó, con xin kể lại sơ qua câu chuyện để cụ được tỏ tường.
    Chàng trai trầm giọng kể :
    '' Ngày trước, tại một ngôi chùa tĩnh mịch trên triền núi có 1 vị hòa thượng còn rất trẻ tuổi tên là Cậu bé bút chì. Một ngày nọ, khi đang hái thuốc chẳng may chú trượt chân rơi xuống khe núi. Chú đã được một cô thôn nữ tên là Chiquichita cứu sống. Cô đưa chú về nhà săn sóc tận tình đến khi bình phục rồi đưa về chùa. Khốn nỗi, đó lại là một cuộc gặp gỡ định mệnh đầy bất hạnh. Sau khi về chùa chú ngày đêm tưởng nhớ đến cô gái ân nhân cứu mạng của mình. Chú nhận ra rằng còn có nhiều thứ hay ho hơn chuyện đi hái thuốc với lại ngồi tụng kinh gõ mõ, chú đã vướng phải ''lưới tình''. Chú quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Nhưng khốn nỗi, cô thôn nữ từ chối thẳng thừng vì đã từ lâu, cô và chàng thợ săn S.Leonhart đã yêu nhau say đắm. Quá đau khổ khi bị từ chối tình cảm, Cậu bé bút chì điên cuồng truy sát cả hai người. Trong cơn hoảng loạn Chiquichita và S.Leonhart đã lạc mất nhau cho đến tận bây giờ. Chiquichita tìm đến ẩn náu tại một vùng núi hoang vu tu luyện võ công, sau đó, người thu nạp một đệ tử duy nhất là con. Còn Cậu bé bút chì do quá uất ức, sát khí tích tụ lâu ngày đã biến thành quái vật đi khắp nơi phá phách, đó chính là con quái vật đang xách nhiễu dân làng."
    - Vậy chẳng hay tráng sĩ sẽ dùng cách nào để trừ quái vật?
    - Cụ yên tâm, sư mẫu đã cho con món bảo bối này - chàng giơ tập truyện ARALE lên.
    - Tập giấy này mà tiêu diệt được quái vật ư? - Già làng ngạc nhiên hỏi.
    Chàng trai khẽ gật đầu, miệng nở nụ cười kín đáo.
    Muốn biết chàng trai làm cách nào hàng phục được quái vật, hãy xem hồi sau sẽ rõ
  8. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ông này bị hâm à? Không phải đang kể "Người đẹp và quái thú" đấy chứ ?

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  9. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ đã, chuyện đâu khắc có đó, cốt truyện còn dài mà.
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Clap...clap...clap . Wá hay, công nhận bác SilverMoon có trí tưởng bở khá là phong phú, tiếp tục đi bác.Lâu lắm rồi mới thấy 82CLUB hấp dẫn như thế ấy! Coi bộ sư cọ CAUBEBUTCHI đang sôi máu lắm đây Thôi để vote cho bác vì đã nghĩ ra trò này vậy!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t

Chia sẻ trang này