1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Truyền thuyết 1982 Club" --> không giới hạn tác giả!!! Các bạn hãy tham gia ngay hôm nay để bộ truy

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Phần bổ sung: Những ký ức xa xưa
    Ẩn mình sau làn khói hương nghi ngút, già làng homeless hấp háy đôi mắt bồ câu ấp (chắc tại cay mắt quá), bình tĩnh hắng giọng - một người ngồi gần già đưa tay áo lau mặt, hình như già đã bắn đạn khi hắng giọng thì phải - già bắt đầu kể:
    ''Trước đây, tại Cao nguyên TTVNOnline có rất nhiều bộ tộc sinh sống, bộ tộc 82 của chúng ta nằm trong số đó. Giữa các bộ tộc thường xảy ra xung đột do tranh giành các vùng đất màu mỡ, trong đó đáng kể nhất là bộ tộc Gà 81. Họ thường ỷ thế cậy đông đem quân đi chinh phạt khắp nơi, không biết bao nhiêu đất đai đã rơi vào tay họ. Tộc trưởng solarcell của chúng ta cũng đã tử trận trong một trận đánh long trời lở đất. Trước tình hình đó, bộ tộc 82 đã quyết định liên minh với bộ tộc 83 để có thêm thế lực, Liên minh cún ỉn ra đời trong hoàn cảnh đó. Sự ra đời của liên minh này khiến cho thế trận trở nên cân bằng hơn, không bên nào dám manh động vì luôn sợ bị đánh úp khi đem quân đi chinh chiến phương xa. Mặt trận giờ đây có 4 lực lượng chính - bộ tộc Khỉ 80, bộ tộc Gà 81, Liên minh cún ỉn và bộ tộc Chuột 84 - chia nhau mỗi bên hùng cứ một phương, cuộc sống dần ổn định.''
    Già làng đưa mắt nhìn khắp đám con cháu đang há hốc mồm ngồi nghe, có người bị ruồi muỗi chui cả vào miệng mà cũng không biết. Nhấp một ngụm Lipton Icetea (khà... mát quá), mỉm cười (đểu cáng), già tiếp:
    ''Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, một số nhóm người thiểu số ở phương Bắc cũng liên minh lại với nhau lấy tên là 7X. Liên minh 7X tuy mới ra đời nhưng nhanh chóng trở thành một đối thủ nguy hiểm. Họ không tỏ ra hiếu chiến một cách lộ liễu mà lại thường bí mật cho người chặn đường cướp phá các đoàn lái buôn của các bộ tộc khác, khiến cho tình hình kinh tế-chính trị của các bộ tộc rất bất ổn định. Các bộ tộc thống nhất đưa ra quyết định : Hút tẩu thuốc hòa bình, bắt tay chung sức tiêu diệt bọn 7X. Nhưng quyết định được đưa ra có lẽ hơi muộn. Liên minh 7X phát triển quá nhanh chóng, họ không dễ gì khoanh tay chịu trận. Vùng cao nguyên xinh đẹp lại chìm trong loạn lạc, chiến tranh liên miên, cảnh nhà tan cửa nát, gia đình ly tán có thể thấy ở khắp mọi nơi.
    Sau hàng chục năm chiến tranh, tất cả các bộ tộc đều đã kiệt sức. Họ nhận ra rằng chiến tranh thật vô nghĩa. Và một thỏa thuận tuy quá muộn được thiết lập: Hòa bình giữa các lãnh địa, mọi người cùng chung sống bình đẳng, góp sức xây dựng Cao nguyên TTVNOnline.''
    Được sửa chữa bởi - SilverMoon vào 23/05/2002 07:20
    Được sửa chữa bởi - SilverMoon vào 23/05/2002 11:42
  2. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tiêp đê chứ nhẩy, đang hay. Nhớ cho ngộ vai nào ngồi mát ăn bát vàng phát.

    King Nothing
  3. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hình như em với bác SilverMoon nên thoả thuận thống nhất xem sử dụng "Cao nguyên TTVNOnline" hay "Vương quốc TTVNOnline" nhỉ ?
    Em thì em thấy "cao nguyên" nó VN hơn. Còn "vương quốc" nghe to tát hơn, nếu viết thế thì phải hình thành các nước nhỏ chứ không phải "bộ lạc" nữa, rồi thì "hoàng tử nước láng giềng", "công chúa xứ Ỉn".... ---> em thì em thích kiểu "già làng, trưởng bản" hơn. Ý bác thì thế nào ?

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  4. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có ný, em sửa ngay.
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    <<<<<<<<<<<Già làng đưa mắt nhìn khắp đám con cháu đang há hốc mồm ngồi nghe, có người bị ruồi muỗi chui cả vào miệng mà cũng không biết. Nhấp một ngụm Lipton Icetea (khà... mát quá), mỉm cười (đểu cáng), già tiếp:>>>>>>>>>
    Cho Ớt góp ý tý nghe, đoạn văn trên tạo ra hình ảnh mà tính
    thẩm mỹ ko hiện diện. tại sao lại có điệu cười điểu cáng trên khuân mặt già làng? Rồi, ruồi muỗi chui vào miệng nữa chứ, ghê quá!
    Những đoạn văn trước chúng ta đang xây dựng nhân vật( các thành viên 82 club) chưa xây dựng hết các nhân vật ,tự nhiên đổi hướng nói về sự hình thành các bộ lạc.
    To cậu bé: mấy cái link đó vào đọc được chưa? Cậu bé cho vài cái nick của thành viên 82 club và vài dòng về "tiểu sử"(các điều gì nổi bật ấy)
    X@
    Được sửa chữa bởi - otdo vào 23/05/2002 11:59
  6. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái link đấy đã OK rồi, nhưng đấy chỉ đến ngày 32/12/01 thôi. Còn tiếp cho bạn download

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  7. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái link đấy OK rồi (các bài viết trong đấy chỉ đến ngày 31/12/01), còn tiếp.
    Còn câu hỏi của bạn ở trên: mọi người đã đi đến thoả thuận là viết từ lúc hình thành bộ lạc --> xây dựng hầu hết các nhân vật trong 1982 Club từ trước đến giờ.

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  8. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Có thể chỉnh nhân vật già làng lại chút xíu không dạ? Thật ra già làng không phải là già lắm, vẫn có thể sánh duyên cùng với các thôn nữ teenagers duoc. Chỉ vì sự nghiệp cống hiến cho bản làng 82 đã bị cướp mất thanh xuân mà trở nên già trước tuổi (thật ra vẫn đẹp dzai chán). hì hì
    [​IMG]
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????..
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bác Homeless nói đúng đấy ,em thấy các bác cứ làm như bác ấy già lắm í ,kể sao cho bác ấy có sức sống một chút ,mạnh mẽ một chút
    To Caubebutchi và một số người đã và đang nhầm nhọt: tôi là con gái chính cống ,ko được gọi tôi là chú.Dám thay đổi giới tính của tôi ko xong với conhuighe9 đâu.
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  10. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ...Không được đâu, đây là một...tác phẩm nghệ thuật. Tả bác như thế nào là chủ ý nghệ thuật, đâu thể tùy tiện sửa được. Hôm qua chat với em bác cũng đồng ý mà ---> thế em mới viết.
    To conhuighe9: biết bạn là con gái lâu rồi

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ

Chia sẻ trang này