1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Truyền thuyết 1982 Club" --> không giới hạn tác giả!!! Các bạn hãy tham gia ngay hôm nay để bộ truy

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sư cụ nói đúng, nhân vật già làng phải có tầm vóc và sự toả sáng rất riêng, không sửa được trừ phi bác thôi làm HT.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    To caube ngốc nghếch : biết thế mà còn cố gọi người ta như thế à.Chẳng qua đang tập dịu dàng chứ mà như mọi ngày thì iem lấy đâu sư ngâm mắm rồi .
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  3. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết về chim Klang (xin ko bám vào sự thật quá ...chẳng lẽ lại là truyền thuyết về BỒ CÂU ĐEN... hịhịhị...) .......
    Ko biết bao nhiêu mùa rẫy đã qua ,ko biết bao nhiêu mùa trăng dã tròn....dân làng buôn "Kun Sắc" vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về mối tình thuỷ chung của nàng B'Dove xinh đẹp...
    .Truyện kể rằng thời đó toaànbộ cái sông cái suối ,rừng con rừng già còn thuộc quyền sở hữu của tù trưởng H'lit ...Hắn rất độc ác sảo quyệt tàn hại biết bao sinh linh vô tội...Nhưng về mặt giàu có thì khắp núi rừng này ko ai trên được hắn ...Nhà hắn chiêng ché bày la liệt sừng hươu nai đầy trên các vách... Ấy vậy mà đôi mắt hấp him của hắn vẫn chưa thoả mãn .Hắn chuyên sai người rình bắt các cô gaiasxinh đẹp khắp các vùng về làm vợ rùi nhốt trong các ngăn trong ngôi nhà dài hàng chục mét của hắn..... .
    Cau chuyện bắt đầu.....Trong vùng có nàng B'dove ...Nàng có mái tóc dài mượt như con suối chảy ,bắp chân,cổ tay nàng trắng tròn như thân củ mài trong rừng ,tiếng nàng trong vắt ngân vang như tiếng nước đùa dưới khe....Cả thân người nàng thon thả đến như cây Kne cũng phải ghanh tị.Hơn thế nữa là những tấm vải nàng dệt đẹp hơn cả những bức tranh thiên nhiên hữu tình nhất ... ôi sắc đẹp của nàng làm tên H'lit phải ngày đêm thao thức
    Độc giả than mến của tôi !!!Nếu bạn có đọc những áng sử thi hay nhát của núi rừng TN chắc hẳn ko thể quên nhuwngxgtrường đoạn mà núi rừng cất lên ca ngợi về chàng trai T'gol -đứa con yêu thương của nó ...Thân hình chàng là biểu trưng của sức sống hoang dã vươn lên trong cái nóng của miền đất đỏ .Như thể tất cả vẻ đẹp của các vị thần tụ hội về đây ..Mái tóc chàng -con trai thần gió . Đôi mắt chàng-ánh nhìn của hổ báo sơm lâm .Màu da bắp thịt chàng như đồng hun tôi luyện ..Tài săn bắn của chàng khiến ngay cả những con thú dày dạn nhất cũng phải dè chừng .Nếu nàng B'dove là biểu tượng của những gì mềm mại nhát trong trẻo nhất của núi rừng thì chàng T'gol tượng trưng cho những gì mạnh mẽ nhất ,can trường nhất.......
    Vào một buổi sáng nọ trời đất đã cho họ được gặp nhau ...Khi đó nàng đang dệt vải ,tiếng hát của nàng vang vọng khắp nơi nơi :
    Ơ hỡi con suối kia vơi đã đầy
    Con trăng tròn lại khuyết
    Chỉ mình em biết tìm chàng nơi đâu ??????
    .........(xin lỗi đoạn này mất tư liệu ....)xin bỏ trống ...
    Chỉ biết rằng gió đã đưa tiếng nàng băng qua những ngọn núi ,những con sông để tới với chàng ...và chàng đã đáp lời .....
    ....Tới đây độc giả và tôi đã bỏ quên một nhân vật nẫy giờ...Chúng ta đã quên phắt cặp mắt háp him của tù trưởng H'lit....Và đau đớn thay tiếng hát của nàng B'dove đó còn tới cả tai hắn nữa....
    Xin mọi người tham gia kể tiếp câu chuyện .Chỉ biết rằng cuối chuyện tên T'gol phải bỏ làng "Kun Sắc" đi đâu ko rõ .Còn nàng B'dove phải làm vợ lão H'lit nhưng do quá thương nhớ chàng T'gol mà ngày đêm héo hon rùi kiệt sức chết đi biến thành con chim Klang( tức Black Dove )tuyệt vọng bay khắp mọi nơi hòng dõi theo dấu vết chàng T'gol yêu dấu .........

    Tiếng suối trong như tiếng hát xa.....
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Các bác ra ngoài trang chủ của box 82, chọn cách xếp bài từ năm trước rồi đọc thoải mái. Có bài từ khoảng 10/2001, coi như là từ lúc lập nước luôn.
    http://www.ttvnonline.com/forum/forum.asp?whichpage=35&sortfield=lastpost&Days=365&FORUM_ID=116&ARCHIVE=
  5. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Ôi sleepless viết hay thế.... rất tiếc là tôi phải vào vai một kẻ lòng lang dạ sói sao!!? Nếu đã vậy thì phải thật ác vào... hìhì
    [​IMG]
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????..
  6. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết Sơn tinh- thuỷ tinh hay NUCE vs quocvit
    truyền thuyết kể lại rằng ngày nảy ngày nay ,tại vương quốc Kún kia có nàng công chúa tên vitdethuong .Sắc đẹp của nàng ko khiến thiên nhiên phải ghanh tị mà ngược lại thiên nhiên như muốn hoà vào đó làm cho vẻ đẹp ấy trở nên trong sáng hồn hậu như một buổi sớm mai... Đôi mắt thân thiện của nàng ,nụ cười rộng mở mỗi khi đón chào những giọt sương mai buổi sớm .Tất cả ko phải một bức tranh kiêu sa đài các ma` la` ve? dep mà chính cuộc sống trần thế đã tạo ra-Ôi cuộc sống tươi đẹp !@!!!!
    Và rồi ngày mong chờ của cả vương quốc Kún cũng tới ...Nhà vua mở cuộc kén phò mã cho công chúa Đến đây chắc các độc giả thân mến của tôi cũng phần nào mường tượng ra mootj ko khí nô nức ,hân hoan của ngày hội đó ...Nhưng đó ko chỉ là một ngày hội mà còn là một cuộc cân tài thử não của các chàng trai ... đến vòng cuối cùng chỉ còn lại 2 người cân sức nhất đó là Quoóc vương NU tới từ vương quốc cao nguyên "Kê" xa xôi và chàng dân chài bình thường quocvit tới từ hạ lưu sông Xê Xan ...Nhà vua quyết định thách cưới gồm: 99 sừng hươi nai tê giác ,99 hũ rượu cần , 99 bao tôm sú , 99 bao cua đồng ....(Xin ko liệt kê hết nhưng đại khái rất đều chia cho cả vùng núi cao và sông sâu) ...
    1 tháng đã trôi qua ...ngày mai đã là hạn cuối cùng ...Sơn tinh NU hết sức lo lắng chàng đã bôn ba khắp mọi nơi tự tay mình tìm kiếm các sản vật mà ko hạ lệnh cho một ai..Mọi thứ đã có nhưng chỉ còn thiếu 1 bao cua đồng ...Mua này nước lớn rét căm căm chàng đã cố hết sức nhưng ...Chàng thương công chúa với tất cả tình yêu chân thật nhất ..ko phải vì sắc đẹp của nàng mà hơn thế nữa là vì trái tim nhân ái ,hoà đồng thân thiện và trong sáng của nàng nhưng biết làm sao đây???????Trong khi dó tại một nơi khác ,quocvit đã chuẩn bị xong chu đáo mọi thứ chỉ chờ giờ xuất hành nhưng trái tim chàng đang nặng trĩu trong suy nghĩ ....Chàng biết trái tim công chúa đã thuộc về nhà vua tuổi trẻ tài cao kia và đối với chàng công chúa chỉ dành cho một tình bạn hiền hậu và chân thành ...Chàng phải làm sao đây??????Chàng cũng biết được tin thám thính rằng chàng NU còn thiếu 1 bao cua đồng nữa ....
    Hỡi các độc giả kiên nhẫn từ nãy tới giờ của tôi ,chính các bạn sẽ là người viết tiếp cau chuyện này theo hướng suy nghĩ của mình ...Nào!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tiếng suối trong như tiếng hát xa.....
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong, đang '' không ngủ được '' nghe tiếng quàng quạc sau lưng, quay lại thì đã thấy gươm của chị vịt cồ kề cổ.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thiếu cua đồng,anh Nude quyết định ....nude ra sông tắm,1h sau anh đã có đủ 1 bao cua đồng:D,vì sao chắc mọi người hiểu hehe,tuy thân thể đau đớn vô cùng nhưng anh đã vượt qua được vì tình iu vĩ đại:))
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  9. Tan_Thuy_Hoang_new

    Tan_Thuy_Hoang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần hai ST nude và TT quocvit đây bà con ơi
    ..............Tìm mãi mò mãi chẳng thấy con nào cả bởi vì giờ đây cua đã bị một mụ phù thuỷ tàn ác có biệt danh là 3 sờ cất giữ( mụ ta chuyên đi bán cá tôm cua) Thế là ST NUDE quyết định đến thuơng lượng với mụ ta. Sau một hồi tranh chua ST NUDE cũng đã mua được một bao tải cua như ý muốn với cái giá cắt cổ.
    Đă đến ngày phải công nộp lễ vật, hai đoàn người cùng tiến về phía cung điện của nang vitdethuong. Cung điện này thật là đẹp nó nằm sâu trong rừng, bên cạnh lại có một con sông mang tên Tô Lịch, phía trước có núi nùng.
    -ST đến. Tiêng VTB cất lên( VTB là quan lại cai quản nội cung)
    -Con xin kính chào phụ vương. Một chàng trai tuấn tú khôi ngô xuất hiện, tiếng nói của chàng vang dội khắp cả núi rừng khiến cho TT đang dảo bước giật mình tức tốc phi như điên đến hoang cung.
    -Con kính cẩn trước phụ hoàng người là đấng tối cao là.... Một chàng trai xuất hiện, chàng này chẳng đẹp trai hơn chàng kia là bao.
    HT: hai con đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật chưa.
    -Dạ rồi ạ thưa phụ vương. Cả hai cùng đồng thanh.
    HT: Chuyền công chúa.
    -Dạ thưa hoàng thượng công chua đang bơi dưới sông ạ. Tiếng của VTB
    HT: Cái gì con gái lại bơi ở cái hồ bẩn thỉu ấy à gọi nó nên đây ngay.
    Công chúa xuất hiện làm mọi người trố cả mắt ra để nhìn nàng không cầu kỳ nhưng thật dạng rỡ và kiêu sa khiến cho hai chàng hoang tử không sao chớp nổi mắt
    - Ực....ực...cổ họng của hai chàng cử động liên tục.
    HT: Con gái của ta con chọn ai trong hai người này.
    CC: Ôi cả hai đều tuấn tú như nhau con......con ....con chẳng biết phải chọn ai cả.
    Lửa tình trỗi dậy cả hai hoàng tử cùng đồng thanh: Hãy đẻ chúng tôi thử sữa cùng nhau ( nhầm thử sức) ai thắng cuộc thì người đó sẽ là người chăm lo cho công chua cả cuộc đời này.
    -k..h..ô..n..g.. 1 tiếng nói yếu ớt cất lên
    -OK vậy thì các ngươi hãy thử xem sao nào. Tiếng nói của hoàng thượng.
    Thế là núi rừng giờ đây lại được chứng kiến một trân thư hùng, một trận chiến vì tình. Trận ciến này thật là khốc liệt nó sẽ làm cho rừng biến thành rừng lá đỏ, sông biến thành sông hồng.
    Hai bên lao vào nhau, tiếng gào thét tiếng gươm đao hoà cùng nhau nghe rợn cả lông. Cả hai bên bây giờ đều đã chết hết chỉ còn lại hai vị mãnh tướng.
    St: hỡi núi hãy cho ta thêm sữa mạnh.
    TT: sông ơi hãy tiếp sức mạnh cho ta.
    Cả hai lại lao vào nhau một cách điên cuồng mà không để ý đến xung quanh, lúc này cung điện đã biến mất, Hoàng thượng cũng biến luôn. Chỉ còn lại mỗi mình nàng công chúa đang ngồi khóc thương mấy con vịt của mình đã bị biến thành những món ăn ngoại hạng như Vịt quay Bắc Kinh.
    - Híc ...hu......hic.........hu...hu...hu..Ta không thèm chơi với các ngươi nữa hu..hu..hu...
    Chỉ còn mình công chúa đang ăn vịt quay cùng vời hai thằng điên đang đánh nhau vì tình.
    Ta phải chốn khỏi đây thôi, thầm nghĩ trong đầu như vậy công chúa cắm đầu cắm cổ chạy. Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết mình đã lạc vào nước Tần........
    Các bác tiếp nha
    Được sửa chữa bởi - Tan Thuy Hoang vào 27/05/2002 22:51
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Gì thế này, chuyện hài àh... hài gì mà cù mãi chả cười được thế này... Cái mục đích của CBBC thế là tan thành mây khói rồi... Bosquall đâu, khoá hộ cái nào..
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này