1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Truyền thuyết 1982 Club" --> không giới hạn tác giả!!! Các bạn hãy tham gia ngay hôm nay để bộ truy

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chán các chú ! Thôi để mấy hôm nữa tôi thi xong sẽ viết tiếp, đảm bảo hay rùng rợn !

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dành thời gian để thi cử và cũng để ấp ủ thai nghén tác phẩm, hẹn các bác 1 ngày không xa.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  3. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà trong câu chuyện này quốc vương NU lại ko tốn một chút công sức nào mới lạ chớ.....
    Buổi đêm một ngày trước thời hạn dó ...."Kộc!! kộc !!"tiếng gõ cửa nơi trọ quốc vương NU vang lên một cách quyết đoán ..Khi cánh cửa được mở ra ...trước mặt quốc vương là một người trong tấm áo choàng đen ướt sũng ...Một tiếng nói cất lên buồn bã nhưng bình thản lạ lùng :"Chàng trai trẻ hãy nhận lấy bao cua này và ngày mai hãy tới gặp vua cha công chúa ..Chỉ có điều hãy hứa với ta anh bạn sẽ làm cho nàng được hưởng hạnh phúc mãi mãi . Tạm biệt"
    Và kết thúc câu chuyện này thế nào chúng ta đã rõ ...Chàng quocviet trong cau chuyện trên chỉ là một nhan vật gửi gắm nỗi niềm của bản thân người viết câu chuyện này (có trùng nick với một bạn trọng hụi 82 nhưng là sự ko cố ý )...Tôi muốn qua đó xin hỏi các bạn :khi ta yêu một người nào đó mà trái tim người đó lại ko hướng vè phía ta ..Bạn và tôi là con trai hay con gái ko quan trọng chúng ta có sẵn sàng đứng bên cạnh người ta yêu,, hết lòng giúp đỡ và mong muốn cho người đó được hạnh phúc dù là ko phải với mình.???
    TÌNH YÊU KO PHẢI LÀ MONG MUỐN CHIẾM LĨNH MỘT AI ĐÓ MÀ LÀ THỰC SỰ HẾT LÒNG CHO HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI MÌNH YÊU... Điều này có đúng ko các bạn????

    Tiếng suối trong như tiếng hát xa.....
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm cúc tây ạ, người ta ích kỉ lắm, chuyện mà bạn nói, là vấn đề trên lí thuyết. Nhưng topic này lại ko phải là nơi để có thể bàn sâu. Ta sang chỗ khác nói chuyện, để cho các bác ở đây còn sáng tác tiếp.
    To CBBC: sư ông, xin sư ông chấp nhận lời cầu xin của con......
  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    dạo này có ai đưa ra tác phẩm mới ko nhỉ??
    Yellow Rose Forever​
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Này, thế có nên tu bổ + bổ xung cho truyền thiếp típ không nhỉ ?
    Cả làng hẹn nhau vừa tròn 1 năm rùi đó Phần cổ đại do qua xa xưa nên ... để kết thúc mở , trờ đợi các nhà khảo cổ học điều tra nguyên cứu thêm . Bi giờ bước qua giai đoạn trung đại đi nhờ

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 17/05/2003
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các tác gia vĩ đại của box82 chuyển ngạch qua bán báo chứ không viết văn nữa, các bác xông cảm
    I never ever loved no one before you
    Just tell me you love me too
  8. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tôi quyết định sẽ viết tiếp :D Ai ủng hộ không?

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Yellow Rose Forever​
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    TUI
    đang rảnh rỗi thì viết đi Thắng
    Yellow Rose Forever​

Chia sẻ trang này