1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hạ Long môn phái

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Milanista, 23/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết Hạ Long môn phái

    Hồi một ​



    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, từ cái thuở mà ttvn vẫn còn chưa được biết đến trong giới giang hồ dùng Net. Tại một vùng đất bí hiểm, ít người lưu đến, có một môn phái lừng danh giang hồ gọi là Quắc gia. Môn phái này đã có lịch sử hơn 40 năm. Cao thủ rất đông, nhưng nổi bật lên trong số đó là đồ đệ, mới vào học được 16 năm nhưng chàng đã có một công lực rất là cao thâm,sở trường của chàng là game, tán gái. Tên của chàng là Milanista, ngoại hiệu là Milan
    Một hôm, đang luyện công trong phòng với cái computer của mình, sư đệ chạy vào báo.
    - Sư huynh ơi, sư phụ truyền huynh xuống sư phụ có việc gì đó.

    Chàng vội vàng phi thân từ trên tầng bốn xuống tầng một, may là có một trình độ võ công cực kỳ siêu đẳng, chàng mới không bị làm sao. Vồ lấy chiếc ống nghe (thời đại công nghệ thông tin mờ) chàng nói:
    - Alố
    - Milan à, ta đây, sư phụ đây.
    - vâng, sư phụ có gì chỉ bảo ạ.
    - ta mới gửi lên cho con ít lộ phí đi đường, hôm nay con được lệnh của bang chủ, đi ra ngoài tìm kiếm đồ đệ.

    Sau khi nhận lệnh của sư phụ, chỉ một cái lắc mình cộng thêm việc chạy từ tầng 1 lên, chàng đã có mặt tại tầng bốn để chuẩn bị hạ sơn.


    Muốn biết chuyến đi của chàng thế nào, mời các bạn theo dõi hồi hai sẽ biết


    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi



    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 23/02/2003
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Hồi hai : Anh hùng hạ sơn​
    Sau khi chuẩn bị xong, chàng vào lạy tạ sư phụ rồi xuống núi.
    Đây là lần đầu tiên chàng được hạ sơn, sau 16 năm luyện võ, chàng tin mình đủ bản lĩnh và võ công để có thể dấn thân vào giang hồ.
    Sau một ngày đường vất vả, chàng đã đến một làng nhỏ ở bên rừng. Cả làng có một cái nhà trọ duy nhất, và lạ hơn, nó mang tên, " Thế giới Internet " . Ngạc nhiên và tò mò, chàng bước vào quán.
    Khi chàng vừa đặt chân vào, cô chủ quán xinh đẹp chạy tới.
    - Chào anh, anh muốn dùng Net à. ngồi đây nhé.
    Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với phái nữ, lại là một người rất xinh đẹp, chàng cảm thấy trong lòng mình có một chút gì đó bồi hồi xao xuyến. Nhưng chàng chợt nhớ tới lời sư phụ dặn:
    - Milan, lần này con xuống núi, ta không an tâm tí nào, về võ công thì ta không lo, với trình độ của mình, con có thể làm khuynh đảo cả giang hồ, nhưng mà kinh nghiệm trong giang hồ của con thì chỉ là con số không. Con nhớ lấy điều này: Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Hãy cảnh giác với con gái nhé con.
    Chàng cảnh giác, tại sao cô ả lại đon đả với mình như thế nhỉ, tay chàng đã vận sẵn 5 thành công lực cộng thêm chiêu Mainbroad để hộ thân.
    - Net là gì hả em, anh cần nhà trọ mà em.
    - Nhà nghỉ hả anh (nét mặt cô nàng rất khả nghi) , ở đằngkia cơ, nhưng sao ông anh lại đi có một mình vậy, ghẹ đâu rồi.
    Trước những từ ngữ của cô chủ quán, chàng nghĩ thầm:
    - Mình đã không hạn sơn đã 16 năm nay rồi, không ngờ bên ngoài giang hồ lại rắc rối như thế. Thôi, nhìn cô ta xinh xắn như thế này, chắc không làm hại gì mình đâu.
    Nghĩ xong, chàng thả lỏng người, mỉm cười và nói:
    - Thế net là gì hả em, em hướng dẫn anh dùng nhé ?
    Chàng học Net như thế nào, mời các bạn đón xem hồi 3 sẽ rõ ..........
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Hồi ba : Lần đầu dùng Net​
    Nhắc lại chuyện chàng Milan đang được cô em chủ quán hướng dẫn dùng Net.
    Sau 16 năm luyện tập võ nghệ, chàng đã tinh thông hầu hết các môn võ thuật, hàng long phục hổ quyền, vô ảnh cước, thập bát la hán quyền, chàng chưa chịu khuất phục trước việc gì cả, nhưng lần đầu tiên hạ sơn, chàng đã phải khuất phục trước Net.
    Với sự giúp đỡ tận tình của nàng chủ quán, chàng đã có một mêu trên net, nó tên là quancntt a gù da hô chấm com. Với một bản lĩnh và trí thông minh tuyệt vời, chỉ 1 tiếng đồng hồ chàng đã biết được hết những tuyệt chiêu trên Net. Chàng cũng không ngờ, buổi đầu tiên hạ sơn mà chàng lại có thể tiếp thu được nhiều như thế. cười thầm, chàng click vào biểu tượng fptchat trên màn hình.
    sao khi connect chàng chậm rãi gõ nick của mình vào, vnq, một cái nick không đẹp nhưng nhiều ý nghĩa, nó là tên cúng cơm của chàng lúc chưa vào môn phái. nhìn lướt qua cái list các thành viên đang chát. đập vào mắt chàng là một nick, Mu_cua_Chips.
    - à, chắc con bé này thích Mu đây, mình thì lại ghét thằng Mu. Hồi trước trên núi, mình có xem truyền hình trực tiếp giải bóng đá anh, nhưng mình không thích xem thằng MU tí nào cả.
    Vào trêu con bé này một tí.
    - hê lố, chào cưng, cưng thích xem Mu đá hả
    - chào anh, vâng ạ
    - hay nhỉ, anh cũng thích Mu lắm, thật vui khi gặp được người cùng sở thích với mình.
    - Vâng, em cũng thế, thế tên anh là gì vậy.
    - tên anh hả, người ta gọi anh là Milan.
    Sau buổi nói chuyện, chàng cảm thấy cô nàng này rất hay, nhưng chàng cũng chẳng dám trái lời sư phụ dạy: anh hùng không qua ải mỹ nhân. Tốt nhất là đi ngủ rồi mai đi tiếp thôi.
    Chuyện gì sẽ xảy đến với chàng vào ngày mai, mời các bạn đón xem vào ngày mai nhé ............
    (tối viết tiếp)
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  4. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Dài Nhưng không chất he..he..
    tưởng anh nói về ai hoá ra là mình chán mớ đời

    Đi cho biết đó biết đây
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn

  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    trời, chưa đến các người khác, từ từ rồi sẽ có
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 4
    Sau một đêm nghỉ nhà nghỉ, chàng lại tiếp tục rong ruổi trên con đường của mình. Những gì xảy đến với mình hôm qua làm chàng phải suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới ?o Không biết con gái có nguy hiểm như sư phụ mình dặn không nhỉ. Không biết em chíp có gửi meo cho mình không nhỉ?. Nghĩ tới đó, chàng rút con Nokia7260 của mình ra, và gọi cho nàng (bây giờ người ta không dùng chim bồ câu đưa thư nữa). Sau khi bấm máy vào số nhà nàng, chàng được song thân nàng cho biết nàng đã đi học, chàng nghĩ tới cái hẹn hôm qua với nàng, chàng vặn tay ga vút đi như một tia chớp.
    Đang phóng nhanh trên đường 5, chàng bỗng nghe thấy tiếng động cơ ở sát bên mình, giật mình chàng quay lại, thấy hai bóng người đang bám theo chàng, một nam một nữ, người nam thì mặc một chiếc áo đỏ, trên ngực chiếc áo có dòng chữ Vodafone, dáng người cao, nhìn qua cũng đủ biết là một cao thủ. Còn người con gái, ăn mặc cũng y hệt người con trai, nhưng cô ta lại đeo một chiếc khăn, bịt kín khuôn mặt của mình. Biết gặp phải cao thủ, Milan vội vã bẻ tay lái rẽ sang đường dẫn tới thành phố ACM, nhưng hai người kia vẫn bám theo, chàng vội vàng vận 7 thành công lực, quất lại đằng sau một chưởng, rồi vội vàng vít ga phóng nhanh hơn nhưng cũng kịp nghe thấy một tiếng nổ đằng sau rồi từ đó chàng không thấy hai người kia đâu nữa.
    Tới thành phố ACM, chàng dựng con xe của mình bên một quán nhỏ, điềm đạm bước vào quán, trong quán có rất đông người, điều ngạc nhiên là mọi người trong quán đều mặc cùng một loại áo, đó là chiếc áo có mầu đỏ đen giữa áo là dòng chữ Opel, chàng nhìn lướt qua rồi bước đến gặp chủ quán 3tixekô.
    Qua chuyện với chủ quán, chàng biết những người trong quán đều là các môn đồ của giáo phái ACM, và chàng còn được biết những kẻ đã bám theo chàng trên đường là môn đồ của giáo phái MU, một hắc đạo của giới giang hồ. Giáo phái này tồn tại đã lâu, nó luôn là cái gai trong mắt của những môn phái khác, giáo phái này rất tàn độc, nhiều lần cách giáo phái khác đã tập trung lại để tiến đánh nhưng đều không thành công, cầm đầu giáo phái này là một người bít mật, mọi người chỉ biết hắn ta là một phụ nữ, bao nhiêu tuổi không biết, mà cũng chẳng ai biết mặt hắn ta cả, chỉ ngoại trừ một hộ pháp có tên là Speedkn trong giáo biết, phó giáo chủ của Mu là Hưng tí đại vương, biệt hiệu là Hưngjun, võ công của hắn ta rất cao, một người nữa cũng được đánh giá là rất nguy hiểm trong Mu là quân sư Vam, đã có rất nhiều cao thủ của các môn phái khác đã hi sinh dưới tay hắn ta, sở trường của hắn ta là khóa ních chưởng, đen bài chưởng, và sửa bài chưởng.
    đang ngồi đàm đạo với 3ti, thì đột nhiên chàng cảm thấy có một luồng khí rất mạnh đang đi tới ngay sau lưng mình, chàng quay lại định xuất chiêu, nhưng 3ti nói lớn:
    Đại ca, đừng làm thế, người đấy là tiền bối Paolo đấy.
    Thì ra người đang bước đến là Paolo_vn, một cao thủ của ACM, nghe đâu, ACM giáo cũng do một tay Paolo dựng lên, chàng đã nghe sư phụ kể nhiều về người này.
    Milan xin kính chào tiền bối.
    Ha ha, tốt lắm, chắc ngươi mới tới chỗ này hả. Thế sư phụ ngươi là ai.
    Dạ, thưa tiền bối, xin thứ lỗi cho Milan, milan không thể tiết lộ được ạ.
    Hừ, tuỳ ngươi thôi, nếu ngươi không muốn nói, thì lão gia cũng không ép ngươi đâu. 3ti, cho ta một ly nâu đá nào.
    Chuyện sẽ tiếp diễn thế nào, xin mời các bạn đón xem hồi sau sẽ rõ ???.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  7. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đi nào?Văn hơi tệ 1 tịo nhưng méo mó có còn hơn ko
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đã từ lâu rồi mình không đọc chuyện vho thiếu nhi . Giờ đọc thấy cũng chẳng có gì lạ cả . Có lẽ để bọn con nít đánh vần thì hay đó . hê hê
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này