1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phihai, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hê hê !
    Bác này lý luận gớm, mỗi tội câu chữ phản cảm quá, ai lại thản nhiên dùng từ *** ngay diễn đàn như thê này ?
    Bác phải biết hiểu và cảm nhận những gì mình nói ra chứ.
    Mà bác là người đâu tiên em thấy chê VN mình ko có ai bằng Khổng Tử đấy.
    Để em kể bác nghe chuyện này !!!
    Ở TTVN [nick]Primer_Fantasy [/nick] là người rất sạch sẽ, nên anh ta được phân công ngồi dọn vệ sinh của TTVN, đúng như người ta đánh giá, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày nọ nhà đài mới phỏng vấn anh :
    - Anh có thấy điều gì thú vị khi làm công việc này ko ?
    - Thú vị ko tôi ko rõ, nhưng chỉ bực mình là cứ ngớt mồm tôi ra là nhà vệ sinh lại bẩn
  2. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em hồn nhiên quá, tittle thế mà phải áp đặt cho ra được thế là quá máy móc rồi.
    Tittle của em: "Số đo siêu mẫu 40-40-40". Đấy, chả lẽ mọi người cứ phải chắc mẩm em mang một thân hình dị dạng quái thai, thấy chối chưa?!!
    -Em đã thấy phihai có quá nhiều khiếm khuyết như thế mà trên này không biểu lộ sự góp ý, lại chằm chặp bênh, mà bênh dại như thế này. Rõ là không giúp cho người ta đúng cái người ta cần rồi.
    -Thực tế thì thành tích ở đâu đó có nghĩa lý gì nơi đây? Khi đã trưng ra một thứ, thì bằng vào thứ đó mà chứng tỏ mình thôi.
    Vả, nếu sản phẩm hiện tại quá kém phẩm, mà lại dẫn song song tài năng và thành đạt của mình ra, càng phản cảm.
    - Góp ý, thường có người dịu dàng, thường có người nghiêm khắc. Đừng nhìn vào sự gay gắt nặng nề của những nhận định góp ý, mà hãy xem những lời đó đã hợp lý chưa, nếu sai thì bác, nếu đúng thì nên nhận thôi. Sự thật lắm lúc đau lòng nhưng phải nuốt vào và chấp nhận thôi em.
    Khổng Tử đã đành là vĩ đại, nhưng cái vĩ đại của ông chính nằm ở những tích truyện giản dị và gần gụi, giúp chúng ta rất nhiều trong đối nhân xử thế. Đừng kháy móc vô lý vậy, quan niệm em về Khổng Tử, về Đạo Khổng tôi nghĩ là chưa được đúng mực rồi.
    Câu này như hình mâu thuẫn? Có bất đồng thì mới có tranh luận, ngõ hầu đưa đến một kết quả chung song phương cùng công nhận: Cái đúng!
    Sở dĩ tranh luận không được suôn sẻ là bởi 2 bên quá khác nhau về động cơ, về nhận thức, .... chứ tuyệt đối không phải vì bất đồng quan điểm.
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đông vui quá nhỉ? Lâu lắm mới thấy KHC đông vui náo nhiệt như thế này? Chứng tỏ truyện của bạn tôi cũng có sức hức đấy nhỉ? Đâu hẳn là dở như các vị nói.
    *****mmoner , fantasy .v..v? : Không biết các cậu ngoài đời là mấy người nhỉ? Các cậu càng cãi càng cùn. Vẫn còn sức để nhục mạ bạn tôi thế à? Cay cú nhỉ?
    Còn về chuyện các cậu nói, để tôi trả lời giùm hắn : dù chỉ còn một PM thì hắn cũng nên post nữa chứ đừng nói ngay trên topic này cũng có một vài người muốn hắn post tiếp, mà những người này nick lại khác hẳn mấy nick PM nữa chứ.
    Còn về chuyện các cậu cho truyện hắn là nhảm nhí, là hoang đường, là ba xạo. Tôi nói luôn : các cậu nói đúng. Nhưng thấy vậy các cậu không đọc thì thôi, để cho mấy bạn có tâm hồn bay bổng, hoặc làm việc cả ngày, muốn đọc gì đó giải trí xem chứ. Chứ rác mắt rồi bay vào chửi nhặng xị như ruồi thế à? Chuyện rác mắt ở đời tôi cũng thấy nhiều. Cũng may tôi không như các cậu nên giờ vẫn còn sống tốt. Mà các cậu chửi hay quá, dùng từ hoa mỹ quá, riết rồi người đọc như tôi thấy các cậu cũng không giống ai, người bị chửi chưa xấu hổ mà tôi phải xấu dùm các cậu rồi.
    Truyện của bạn tôi viết văn miệt vườn, câu chạm câu. Lủng củng chăng? Không hề có. Có điều các cậu bới móc đến từng dấu chấm, dấu phẩy, thậm chí đưa ra những chi tiết mà cậu cho là chưa hay, vô lí ra thì tôi xin phục các cậu . Nhân vô thập toàn, đấy là chưa kể bạn tôi vốn dân văn thơ chứ không phải dân truyện chưởng đâu đấy. Hắn ta ngoài đời gầy nhom, làm gì biết phân biệt võ học này với võ học kia. Hắn chỉ yêu truyện, đam mê mà viết thôi.
    To bạn heoconlonton : bạn thử nghĩ xem nếu mình quay về khoảng mấy chục năm về trước chả hạn. Bạn nếu sinh năm heo cũng thua bạn tôi 1 tuổi. Con gái ra đừơng nhảy đông đổng mà gây lộn. Ăn nói cũng không cần bịết trước sau. Bạn tôi viết trên Word đã rất cực rồi. Nội đánh máy không đủ gãy cả tay. Rồi còn nghĩ ngợi, còn thêm thắt, sữa lỗi. Hắn cũng có ba mẹ như tôi và bạn, Rồi ba mẹ hắn cũng không thích hắn lên mạng nhiều như ba mẹ tôi. Hắn đi làm , vừa phải viết báo cho QĐND, vừa cộng tác với echip, báo thực hành tin học, vừa quản lí công ty của hắn, vừa phụ bạn gái hắn sắp tốt nghiệp ĐH, giờ bạn bắt hắn phải trình bày trước khi post lên, phải canh giữa , tô đỏ các tiêu đề. Xuống dòng, thụt câu nữa thì hắn chết bạn ạ. Mà hắn không làm thì bạn cho hắn là ?o đem con bỏ chợ? Ối trời. Rồi còn bảo hắn khoe hàng, sĩ, láo. Thế thì quả thật tôi cũng không thích nổi bạn. Hắn nói tôi vậy này ?o Nếu cô ta ra đời có dám nói với một người không quen đưa truyện cho cô ta đọc những lời này không? Nếu cô ta chê ngay lỗi trình bày khi chưa đọc thì chỉ trách cô ta chưa hiểu chuyện đời, phép lịch sự. Còn nếu cô ta chửi ngay anh ta là khoe hàng thì chắc ,,,cô ta chẳng làm gì được cả??
    Mà thôi, tôi lấy hết lòng thành khuyên bạn , bạn là nữ, sinh 83 tuổi heo phải không? Xuân xanh cũng 22 tuổi rồi. Chị bạn gái tôi lấy chồng cũng tuổi này. Thay vì cắm đầu gây lộn thế này, bạn học nấu ăn, cắm hoa, khiêu vũ nghệ thuật để giao tiếp có hay hơn không? Bạn đừng làm quá. Bye
    To bác vinhattieu : tôi trước đây rất kính trọng bác. Tôi đọc nhiều bên KHC và cả cái TTVN này nên thấy bác không phải hạng ko ra gì. Bác cũng đi làm rồi. Cũng là người đáng trọng. Nhưng qua chuyện này, quả thật bác cư xử còn thua con nít. Bác bịết bác sai chỗ nào không? Summoner thật ra đã nhận xét quá lời ( tôi chỉ nói là quá lời thôi đấy, chưa phân đúng sai), bác không can hắn ta lại còn tỏ ra bênh vực, lại thêm bớt. Bác cũng đâu có phân tích gì hay, thua xa bác Kiêuphong. Cũng chỉ nhắm cá nhân người ta ra nói. Chưa hết 3 dùng 3 nick ở 3 forum : MHt,VK để khơi gợi chuyện này ra. Trong khi đó ở bên kia họ đang muốn xem chuyện. Quá nhỏ mọn. Để tôi bắt chước bạn tôi cái nha : Bác thật không ra gì, thua cả con..........
    Còn bác Heaven gì đấy : Bác biết bạn tôi nói về bác thế nào không? Hắn qúy các góp ?Z í của bác và cả tâm huyết cho cái truyện của bác nữa. Ai người Việt mà ko trăn trở sao bây giờ sử Việt ít người biết quá. Hắn cũng đang tìm cách làm sao cho truyện hắn viết về người Việt nhiều hơn, đề cao người Việt hơn, ***g vào các tình tiết lịch sử. Hắn PM cho bác chứng tỏ hắn rất quí bác . Bác nghĩ một người ít khi vào mạng có thích sử dụng PM ko? Thậm chí chúng ta nếu không có chuyện gì cũng chả bao giờ đụng cái hòm PM đấy, chưa kể đó là nick của tôi, lỡ có tin nhắn cá nhân cho tôi thì sao? đâu có tiện, Còn chuyện hắn nói tác phẩm của bác buồn ngủ là do các nhân vật bên MHT và TTVN nói đấy chứ. Hay là bác cần biết tên các người đó? Bản thân hắn không hề chê bác. Hắn hỏi bác có ?Znghĩa là hắn muốn giúp bác một tay. Thật bất ngờ , bác post cả PM lên và sau đó là tiết mục biện hộ cho bản thân mình. Lúc đó bác đã biết cảm giác của hắn khi bị chì chiết chưa? Hay là chửi người khác thì sướng, còn mình bị chê thì vui?
    To các bạn đang máu chê bạn tôi : các bạn đừng hiểu lầm về công tác phê bình tác phẩm. Đó là việc không phải ai cũng làm được. Đừng nghĩ là các bạn có đủ tư cách phê bình . Câu nói gì đó? Viết được rồi hãy nói? của một bạn, sau đó lại bị một cô khác chửi là ngu, thật ra tôi nghĩ người ngu chính là cô kia. Cô kia nghĩ sao nếu một người phê bình hội họa không biết vẽ, nhà phê bình thơ không biết viết thơ, cô thử chỉ cho tôi xem một người như vậy xem. Nếu đó là người nổi tiếng. tôi xin thua cô luôn. Lại còn tỏ vẻ thông thái qua câu : ?o Đồng nhất giữa sáng tác và phê bình? . Kinh thật. Tôi không biết nghĩ sao khi cô vướng phải chuyện tình cảm tay ba nhỉ? Người vướng rồi mới biết tâm trạng : ?o người ngoài nói ra có vẻ sáng suốt, chứ thật ra chẳng biết gì??
    Các bạn còn trẻ, còn nhiều chuyện phải lo. Có điều các bạn phải học cách rộng lượng và thông cảm. So với bạn tôi, quả thật các bạn chưa là gì đâu? So với một số ông khác, bạn tôi cũng chưa là gì? Hắn nhà nghèo, phải tự lăn lộn kiếm sống từ năm 15 cơ. Lăn lộn giữa đời thường mà hắn giữ được lòng yêu thơ văn, tâm hồn lãng mạn hơi trẻ con tí là hay lắm rồi. Hắn rất tự cao nhưng tôi thích một câu của hắn ?o Ở càng cao, càng phải nhìn lên cao nữa?. Hắn viết truyện này chỉ là thể nghiệm thôi . Phản ứng dữ dội như các bạn xem chừng hắn sắp xuống thấp rồi.:))
    Hắn không tính post bài nữa. Từ đây tôi sẽ thay hắn gây lộn trên đây và post truyện . Mong các bác chỉ giáo. Cám ơn các bạn có lòng thông cảm cho hắn.

    ah. có cả deep-sorrow sư tỷ nữa nhỉ/ Hấp dẫn. sư tỷ đã từng gặp cả em và hắn. Có điều ngòai đời sư tỷ cũng.................
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hồi III Đại hội võ thuật , nhân tài lộ diện
    Duyên định mệnh, trai tài gái sắc gặp nhau .
    Trước khi bắt đầu nói đến Đại hội võ thuật tại New York. Ta hãy quay lại 2 năm trước để tìm hiểu về Gia Huy luyện Tử Vi Kiếm Phá Môn như thế nào.
    ***Một ngày của 2 năm trước****
    Huy lúc này đã có thể nắm bắt toàn bộ chiêu thức của Tử Vi Kiếm. Tử Vi kiếm tổng cộng có 6 chiêu, được lưu lại trong một kiếm phổ ở núi Võ Đang. Tương truyền khi Tử Vi Kiếm chết dưới tay Phong Vũ Ma, chàng đã hấp hối trước khi chết ?o Triệu Cơ này sống một đời như mây gió thổi qua, thiết nghĩ đã không có gì đáng tiếc. Khi chết đi chỉ mong sao người có thể về lại chốn xưa. Tử vi kiếm pháp khởi xuất từ Thái Cực Kiếm của Võ Đang nay xin gửi trả lại cho Bạch Hạc Chân Nhân, nhờ người chuyển lại lời giùm lão gia sư, ơn dạy dỗ của người Triệu Cơ này kiếp này không trả được, nguyện kiếp sau nhất định báo đền. Xác của ta chỉ xin đem về nơi rừng xưa , hàng ngày ta luyện kiếm ở đó và mẫu thân ta cũng đã ở đó. Chim bay về cội, gió về chốn xưa. Mọi người không cần phải than khóc cho ta?
    Vốn cũng là người luyện Thái Cực Quyền từ nhỏ, cậu dễ dàng tiếp cận với Tử Vi Kiếm pháp trên núi Võ Đang. 6 chiêu của Tử Vi Kiếm gồm : Bất Động kiếm, Thái Hồ kiếm, Lãng Hoa Kiếm, Tĩnh tâm kiếm, Hư Vô Kiếm, Nhất tử kiếm. Trên bia đá ở Hoả Phụng Đình, chỉ khắc 3 chiêu đầu là Bất Động kiếm, Thái Hồ kiếm, Lãng Hoa Kiếm , điều này cũng có nghĩa là năm xưa Phật Thủ Quyền Kim Ngân Sư chỉ đỡ được 3 chiêu này và dĩ nhiên, bại với Lãng Hoa Kiếm. Huy cũng nhận ra điểm mấu chốt giới hạn sức mạnh của Tử Vi Kiếm : tuyệt đối không thể dùng kiếm pháp để gây ra sát thương lớn cho đối phương. Nhưng cậu không hề phàn nàn về điều này. Tử vi kiếm Triệu Cơ có thể nói sống một đời trong sạch, không giết hại một ai, lòng vui vẻ hiền hoà hợp với thiên nhiên, có thể nói chỉ như vậy mới phát xuất toàn bộ sức mạnh của kiếm thuật. Nhưng Huy không thể nào luyện được hai chiêu cuối cùng của Tử Vi Kiếm là Hư vô kiếm và Nhất Tử Kiếm. Cậu nắm bắt được kiếm chiêu và kiếm lực nhưng lại không thể phát ra hai chiêu với toàn công lực và sức mạnh của kiếm thế.
    Trở về Mỹ thì lúc này cậu biết được chuyện làm ăn của ba mình ở đây đang bị bọn xã hội đen phá hoại. Vốn hiền lành cậu nhẫn nhịn , cố gắng đàm phán, cho bọn chúng lợi nhuận để công việc của ba mình thuận lợi. Nhưng được đằng chân, thì lân đằng đầu. Rốt cuộc một đêm kia, toàn bộ nhà máy, cửa hàng của ba cậu bị bọn xã hội đen Mỹ đốt sạch. Quá tức giận, cậu đến tận hang ổ của chúng để hỏi chuyện phải trái, đến nơi cậu đã thấy một việc cực kỳ kinh khủng. Bọn chúng hãm hiếp nhân viên nữ công ty bố cậu, đàn ông thì bị hành hạ, tra tấn. Đa số những người này là người Việt Nam. Lòng tự ái dân tộc, tự trọng danh gia, cộng với sự phẫn nộ , thương xót nhân viên của cậu lúc này đã bị dồn ép lên đến cực điểm. Sát tính đã được kính phát, kiếm trong tay vung lên liên tục. Nhưng Tử Vi Kiếm đâu có dùng sát thương được. Hai chiêu cuối cùng lại chưa luyện được. Huy bị dính một viên đạn vào tay phải cầm kiếm. Lúc này kiếm thế cũng thông đi như thông thường nữa, Tử Vi Kiếm bị máu trên tay Huy làm thay đổi kiếm thế. Xuất chiêu là nhằm thẳng tử huyệt đối phương. Kết cuộc toàn bọn xã hội đen bị hạ gục. Sau đó Huy cũng dùng kiếm pháp của cậu tiêu diệt thêm nhiều băng đảng xã hội đen Mỹ bức hiếp người Việt. Tử Vi Kiếm lúc này đã kết hợp với sát tính của cậu , phá vỡ môn quy của Tử Vi Kiếm là không giết người. Cậu kết hợp nhuần nhuyễn kiếm thuật mới mẻ này đặt tên là Tử Vi Kiếm Phá Môn . Tuy nhiên Huy vẫn rất ngưỡng mộ Tử Vi Kiếm Triệu Cơ. Nhà cậu ở Mỹ có một bàn thờ dùng để nhang khói thờ phụng Triệu Cơ. Cậu xem Triệu Cơ như kiếm tổ của mình. Mỗi lần tập kiếm, Huy đều thắp nhang cúng Triệu Cơ. Trước bàn thờ Triệu Cơ có khắc hai dòng chữ do Huy viết bày tỏ tâm trạng của mình : ?o Tiếc cho thời nay loạn lạc, người vì tiền mà đổi cả nhân tính, thân này không sử được Tử Vi Kiếm chính môn. Thương người sống kiếp đày đọa, bênh vực kẻ yếu hèn. Tử Vi Kiếm phá môn nguyện dùng Chính kiếm dẹp yên giặc cướp?
    Còn về thanh kiếm của Huy đang sử dụng cũng rất lợi hại. Kiếm được làm bằng hợp kim đặc biệt thường thấy trong các chi tiết của tàu vũ trụ. Sau khi được đúc thành, chính chưởng môn Võ Đang Kiếm đã đem lên đỉnh Võ Đang, nơi chính khí 36 đời chưởng môn nhân còn lưu lại nhập vào kiếm. Kiếm mang được kiếm khí của Võ Đang hun đúc nên kiếm nặng mà thân nhẹ, lưỡi mỏng mà sắc bén vô cùng. Sau này Gia Huy đặt tên cho nó là Chính Kiếm.
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ****Cũng lúc đó, 2 năm về trước ******
    Phú qua Trung Quốc học võ, võ công của Phú nặng về dương cương. Cũng như Huy cậu cũng nhanh chóng nắm bắt các chiêu thức của Phật Thủ quyền. Điểm may mắn cho Phú là Phật Thủ Quyền vốn là một trong Tứ Cường Môn của Võ Lâm bấy giờ nên Quyền Phổ vẫn còn lưu và phát truyền rộng rãi trong dân chúng Trung Quốc. Học xong Phật Thủ Quyền , cậu đã đến Thiếu Lâm tự. Thử thách đầu tiên là phá được Thập bát la hán trận để vào bái sư. Chẳng khó khăn mấy cậu đã vào được Thiếu Lâm tự. Nhưng cậu lại không bái sư mà đi thẳng vào Tàng kinh các. Lạ hơn nữa, mấy năm ở Tàng Kinh các, cậu không hề lấy đi một võ kinh nào mà chỉ chuyên tâm tụng kinh niệm phật.
    Thì ra ngược lại Gia Huy đem sát khí dẫn nạp vào Tử Vi Kiếm Pháp. Phú đã nhận ra sát tính của Phật Thủ Quyền quá nặng. Quyền xuất ra chỉ hòng lấy mạng đối phương nên có thể nói khi quyền tung ra, toàn thân sẽ cảm nhận một bức lực phản hồi rất mạnh. Sát tính làm cường chiêu nhưng cũng che mắt quyền pháp, gây tổn hại cho cơ thể. Vì thế cậu đến Thiếu Lâm chỉ để tu luyện thiền đạo, tu tâm dưỡng tánh. Phú sống chan hoà, thân thiện với mọi người mặc dù cậu không được thông minh bằng Huy và Trung. Rốt cùng, được sự giúp đỡ của các sư lữ chùa Thiếu Lâm, cậu đã loại trừ toàn bộ sát tính ra khỏi chiêu thức của Phật Thủ Quyền. Phật thủ quyền lúc này phát huy sức mạnh đến không ngờ. Hơn nữa cậu đã luyện tâm tĩnh đến mức tử thể bất tử tâm. Cơn đau thân xác hoàn toàn không tác động đến tâm can của cậu. Nói cách khác cậu đã trở thành người không biết đau là gì. 2 năm sau , cậu đã gặp nhiều cao thủ ở Trung Quốc. Chưa có ai có thể đỡ được 3 chiêu của cậu. Thế mới có biệt danh ?o Mãnh Dũng như rồng, Hiểm ác tựa Rắn độc. Quá tam chiêu , mạng tất vong. Tử thể bất tử tâm. Phật thủ Quyền Lý Phú vang danh.?
    Cậu cũng nhận được điện thoại của Huy và....
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    *** Và lúc này , Trung đã đặt chân xuống sân bay New York.***
    Trung hôm nay ăn bận rất lịch lãm trong chiếc áo vét đen mới cóng. Đây là quà của sư phụ Xung Thiên Đường và các võ sinh hùn tiền tặng cho Đại sư huynh ra nước ngoài du đấu.
    -Welcome you to New York City. ( Chào mừng đến với Thành phố New York). Cô nhân viên nhập cảnh cười với cậu.
    -Are you on a vacation or a business? ( Đến nghỉ mát hay làm ăn? Cô ta hỏi Trung.
    Trung suy nghĩ trong mấy giây rồi rút ra trong túi tờ báo có đăng thông tin về giải vô địch võ thuật toàn cầu tại New York. Trong đó có in hình cúp vô địch làm bằng vàng ròng được điêu khắc hình chim ưng rất đẹp.
    -Here. I come here for World Martial Art Tournament championship. When I come here to turn back my country, you can call me ?othe champion?.
    (đây này, tôi đến đây vì chức vô địch của Giải võ thuật toàn cầu. Khi tôi quay lại, cô có thể gọi tôi là ?o Nhà vô địch? đấy)
    Cô nhân viên nhập cảnh mỉm cười. Trung cũng cười. Cô nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho Trung và đưa cho cậu một tờ quảng cáo.
    -Here for you. Just a small gift. ( Tặng cậu món quà nhỏ này).
    -Thanks you.
    Trung cầm lấy tờ quảng cáo và bước vào trong khu vực nhập cảnh. Sau đó cậu bước ra khỏi sân bay. Huy và Vi lúc này đã chờ sẵn ở ngoài. Vi lập tức bay đến bá cổ cậu, hôn lên má cậu. Cô ấy cũng đã nhiễm cách sống Mỹ rồi. Trung thầm nghĩ nhưng lúc này cậu cũng rất vui. Ba năm hơn không gặp Vi rồi còn gì. Lúc này trông Vi đẹp ơi là đẹp. Bất giác cậu cảm thấy buồn buồn như có một giọt nước mắt rơi trong tim vậy.
    -Lâu quá không gặp ông, nhớ ông quá trời luôn Trung ơi.
    -Trung cũng vậy mà. Dạo này xinh quá nhỉ? Thằng Huy chắc cưng Vi lắm.
    -Ai mà chả cưng Vi. Hi Hi . Vi cười tươi. Cô đỡ lấy Vali của Trung. Sau đó Huy và Trung tay bắt mặt mừng , hai người khệ nệ khiêng các túi xách còn lại của Trung ra xe hơi của Huy ở gần đó.
    Trên xe , Trung hỏi Huy :
    -Hôm nay là mấy tây rồi Huy nhỉ?
    -Mười tám tây tháng 7.
    -Vậy là còn hai ngày nữa là hẹn với Phú ở võ đường Trung tâm phải không. Sẵn đăng kí thi đấu cho tớ và Phú luôn. Chừng nào khi khai mạc hả Huy.
    -Bắt đầu từ 25 tây tháng 7 là thi đấu vòng loại rồi. Khoảng 10/8 thì khai mạc vòng chung kết với quy mô lớn. Tranh thủ mấy ngày rãnh để tớ dẫn cậu đi loanh quanh chơi. Mà Tuấn đâu?
    -Không biết nữa, tớ cũng đang lo cho cậu ấy đây. Từ vụ cảng Sài Gòn đến giờ , cậu ấy lặn đâu mất. Có điều cậu ấy để cho tớ tiền máy bay và tiêu xài khi đến Mỹ nè. Vậy tớ mới có tiền qua đây chứ. Thằng khỉ đó, nó bắt tớ nếu vô địch phải đưa hết cho nó. Ác quá ha.
    Ha ha ha. Cả ba người cùng cười. Lúc này Trung mới rút tờ quảng cáo cô nhân viên đưa khi nãy. Tờ quảng cáo đưa hình ảnh , thông tin , ngày giờ thi đấu, giờ phát hình trên tivi, các sân thi đấu, các ứng cử viên vô địch . Trung chỉ chú tâm vào các đối thủ của mình. Điều quan trọng là giải này là giải võ thuật tự do. Người thi đấu có thể sử dụng bất cứ loại võ công nào, bất cứ loại vũ khí nào, và dĩ nhiên, trận thi đấu chỉ kết thúc khi có người bỏ cuộc hoặc bỏ mạng. Các người đăng kí thi đấu đều được đóng tiền bảo hiểm tính mạng. Và số tiền này tăng lên khi càng vào sâu trong giải . Tổng cộng giải thi đấu này có 8 người được xem là hạt giống của giải, khỏi cần qua thi đấu vòng loại là :
    Đột Dã Tùng Lâm, quốc tịch Mông Cổ, đương kim vô địch võ thuật toàn cầu lần trước. Cao 1m89. Vũ khí là một thanh đao to bản. Được xem như hạt giống số 1.
    Ngô Tùng Nhân, quốc tịch Việt Nam, cao 1m7, vũ khí : kiếm. Truyền nhân đời 28 của Quang Ảnh Kiếm. Trong năm liên tục giành các giải thưởng kiếm thuật toàn thế giới, kể cả kiếm Tây Phương.Được xem như hạt giống số 2.
    Hiwanjiro Sachang, quốc tịch Nhật bản, cao 1m80, vũ khí : kiếm. Vô địch kiếm thuật toàn Nhật bản, chủ nhân của toàn bộ các võ đường thuộc Long phái trải khắp nước Nhật đồng thời cũng là thiếu gia của Hắc Long bang, băng đảng Mafia lớn nhất của Nhật.Được xem như hạt giống số 3.
    Kei-Jin-Jin, quốc tịch Trung Quốc, cao 1,7 , vũ khí : Côn gỗ. Xuất thân từ Thiếu Lâm, Được xem như hạt giống số 4.
    Hanzo-Kishiwato , quốc tịch Nhật, cao 1,9m, vũ khí : phi tiêu, dao găm , đoản kiếm Kotana. Là ninja vùng phía bắc Hokaido .Được xem như hạt giống số 5.
    Tử Vi kiếm Phá môn Dịch Gia Huy quốc tịch Việt Nam , cao 1m78, vũ khí : Chính kiếm, dài 1m2, nặng 3kg. Huy được xem như hạt giống số 6 của giải.
    Johnson Gadget, quốc tịch Mỹ . vô địch Quyền Anh thế giới của cả 3 tổ chức, biệt hiệu là Killer, cao 1m92. Vũ khí : không có. Được xem như hạt giống số 7.
    Pak-Sung?"Jang, quốc tịch Hàn Quốc, cao 1m86 , vô địch Karate toàn cầu, 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic.
    Trong đây, Trung chỉ lưu ?Ztâm mỗi Quang Ảnh Kiếm Ngô Tùng Nhân. Khuôn mặt hắn ta chụp trên báo có nét gì vừa quen thuộc, vừa thâm độc. Mà thôi, hắn ta được xem là hạt giống số 2, cũng là vinh dự của Việt Nam mà.
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Vâng chào bác, thú thật với bác, giải thích đi giải thích lại thế này em cũng cảm thấy mình sắp biến thành 1 bà già lắm điểu rồi. Nhưng được cái bác nói năng lịch sự, em ko reply thì em lại hoá không phải (không nói trắng ra, em nhớ dai thù lâu, ai nhắc đến em là em phải lò dò vào nói cùng).
    Em trả lời từng vấn đề.
    1. Bác định nghĩa cho em thế nào là "gây lộn", thế nào là "chửi đông đổng" ? Từ đầu bài đầu đến bài cuối, em dùng ngôn từ vừa phải, câu cú rõ ràng, lập luận tử tế, cần nói với ai, cái gìem đều trích bài, gửi đích danh. Em nói gì mà bác bảo em "chửi đổng".
    2. Bác nói quả đúng, ai cũng có nhiều việc ngoài đời để làm, ai cũng có những nỗi lo ngoài đời để lo, và ai cũng có những người ngoài đời để thương yêu. Nhưng không có nghĩa là bác đồng hoá "đời" và "mạng".
    Bác đã mất công "3 năm" , cho tác phẩm của mình, không lẽ bác không mất công thêm 3'', cho việc trình bày tác phẩm. Hình thức và nội dung cần đi kèm bác ạ. Chưa kể, việc post bài lên diễn đàn (hay còn là việc quăng thân lên mạng), là bác muốn có người đọc, và như thế bác không nên gây "khó khăn" cho người đọc.
    Đã nói 1 lần rồi, thời gian mà bác ngồi "cãi nhau" kể về công sức bỏ ra của bác cho "3 năm thai nghén" đủ để, bác chăm chút hơn cho nó. Tâm huyết hay không cần thể hiện từ cái nhỏ nhất bác ạ.
    3. Em không bảo bác khoe hàng vì bác không trình bày tử tế. Khi đưa một bài viết lên mạng, bác chắc chắn phải hiểu là có những "ý kiến phản hồi", có thể khen, chê, có cái đúng có cái sai. Nhưng để đáp lại những ý kiến đó, thay vì dùng kiến thức hay những điều trong "3 năm thai nghén" để giải thích. Bác lại lôi danh xưng, chức vụ, lương bổng ngoài đời vào.
    Dùng "đời" để đồng hoá, và làm nguyên liệu tranh luận trong "mạng". Đấy chính là cái tôi gọi là khoe hàng và vô vị. (từ "sĩ", "láo" tôi dùng lúc nào đấy, bác lôi ra tôi xem cái). Được cái tôi cũng thuộc loại nhỏ nhen, hay để ý, nhưng tôi nói có sách, mách có chứng, không đặt điều gán ghép những câu từ của người khác không nói cho họ. Và không phải lần đầu tiên tôi hỏi bác câu này.
    3. Bác đừng ví dụ là "nếu ngoài đời có ai đưa cho cô ta xem ...". Vô lý lắm bác ạ. Ngoài đời,có ai "đưa" cho bác xem, nó hoàn toàn khác với việc bác "chọn lựa" và "xem" trên diễn đàn bác ạ. Bác viết trên diễn đàn, tức là bác muốn có nhiều người vào xem, tức là bác cần có trình bày "hợp lý", văn là người. Hình thức nội dung cần đi kèm. Chưa kể, cái giả thiết "nếu như" của bác cực kì , đừng áp đặt những điều mạng vào đời bác chứ.
    4. Cái nick chả mang hàm ý gì cả, nick tôi là heo tôi sinh năm heo, bác VI là dơi bác vi sinh năm dơi chắc (nếu có năm dơi). Đừng dùng nick xét người. Không biết bao nhiêu lần, tôi cứ nhắc đi nhắc lại về việc bác cần phân biệt giữa "mạng" và "đời"[/b.
    Nếu bạn nói tôi sai, hãy tìm cách chứng minh qua những bài viết của tôi thì tốt hơn là đưa ra những giả thiết mù mịt về cuộc đời, tuổi tác của tôi rồi nói những lời khuyên vô bổ chẳng liên quan gì đến đề tài tranh luận.
    Tôi yêu truyện Kiếm hiệp, tôi cũng như bác, online, tham gia vào diễn đàn để trao đổi, tranh luận về đề tài yêu thích của mình. Còn việc ngoài thời gian online, tôi học gì, làm gì, cần gì, thiết nghĩ cũng không cần bác khuyên, vô bổ hay không tôi tự biết.
  8. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    hzzzz ....
    Cực chẳng đã phải post vài dòng.
    phihai ạ. Truyện của cậu giống truyện con bé em mình học lớp 8 viết quá.
    Hãy khoan nói về tính sâu sắc hay văn tàng ý ẩn trong câu chuyện của cậu. Điều đầu tiên làm người đọc khó chịu là cái cách hành văn của cậu nó pha văn nói nhiều quá, giống như 1 học sinh đang làm tập làm văn vậy.
    Đôi điều mình nhận xét thế khi đọc truyện của cậu. Mình chẳng có thành kiến gì cả, nhân tiện đọc lướt qua đoạn truyện mới nhất cậu vừa post (với vài câu Anh - Việt sai những lỗi nho nhỏ), thì đành viết vài dòng vậy thôi.
    Còn trên mạng online cũng có nhiều đối tượng với trình độ khác nhau, cậu đừng vì mấy lời khen mà nghĩ rằng cái cậu viết là 1 tác phẩm.
    Thân.
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hì! Tớ chỉ xem được vài trang của topic này và do chẳng có thời gian để đọc hết nên chỉ có thể đọc được đến đó mà thôi! Mọi người cãi nhau rôm rả quá hén! Để tui góp vui với!
    Có bạn nói, Viết ra được một câu chuyện nào có dễ dàng gì! Phải suy nghĩ cả mấy năm trời, giàn dựng công phu này nọ! Hik! Liệu có cần đến mức đfọ đó hay không khi mà bạn chỉ cần một câu truyện giải trí để đọc khi đợi tàu xe không nhỉ? Hì! Thú thật với bạn, tui chỉ cần vài phút để xem tư liệu cũng đủ để xây dựng nên một câu chuyện với các nhân vật đầy tính cách rùi! Đừng có lấy sự tầm thường mà nghĩ rằng đó là một kỳ công hỉ!
    Có ngưòi lại cho rằng, truyện cần nói đúng về lịch sử! Vậy chứ bạn đã đọc Tam quốc diễn nghĩa chưa? Có nhiều "sự thật" trong đó mà La Quán Trung vì cảm tính của mình mà đã nói sai đó ạ!
    Một ý kiến nữa lại cho rằng văn phạm là điều không cần thiết vì ngưòi viết đã có quá nhiều việc phải làm rùi! Bạn ui! Hãy vui lòng đừng tra tấn độc giả của bạn! Họ đã đau khổ quá nhiều vì nào là màn hình ở các tiệm vi tính quá cũ, nào là cả ngày đã phải ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái - cả hai mắt đều mệt vì liếc, ... rùi! Còn tui thì hiện tại bể mất kính! Hik! Mắt tớ hơn cả seven up rùi còn gì! Hu hu!
    Lại có bài viết nói đại ý rằng: đừng chê bai ngưòi khác vì có ngon thi bạn viết đi! Hơ! Đừng có thách thức nhau dạng này nhé! Tôi mượn tạm ý của một nhà phê binh trả lời một ông nhà văn mới tập viết khi ông này phản ứng: "ông có ngon thì viết như tui đi" vì bị ông kia phê phán dữ quá: "tôi không đẻ được trứng nhưng vẫn biết được trứng tốt xấu"
    Lại có người sử dụng những ngôn ngữ rất chi là bình dân! Có lẽ là tiếng Đan mạch thì phải! Hik! Có cần phải đao búa đến thế hay không nhỉ? Tất cả chỉ là những bài viết để đọc giải trí thui mà! Đâu có cần phải lôi nhau ra toà như vậy chứ!
    ...
    Vài lời mạn phép đem vào châm chích một tí! Nếu bạn nghĩ rằng bạn là kẻ khinh ngạo thì mặc kệ bạn! Và cho dù bạn có là kẻ khiêm tốn hay kiêu ngạo thì đối với tôi, điều đó cũng giống như gió thoảng mây trôi mà thôi! Còn bây giờ, ai post truyện thì post đi, ai đọc thì đọc đi, còn ai không thích đọc thì đừng vào đọc nữa! Cãi nhau nhiều mệt lắm!
  10. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Híc pó tay bác phihai quả là với trình độ 1 đứa lớp 8 cũng có thể cảm nhận được hết những điều khó ngửi từ Đại Tiểu Thuyết của bác .
    Người Mông Cổ nổi tiếng về Kỵ Binh. Kỵ Binh của họ mạnh vì họ xài vũ khí nhẹ và cung tên rất điêu luyện ngay cả áo giáp họ mặc cũng rất đơn giản để giảm bớt cân nặng . Vậy mà Bác củ chuối nhà ta cho Võ sĩ Mông Cổ có cái tên rất chi là Nhật cầm 1 thanh đao to bản . Chuối này xanh lét.
    Về Quang ảnh Kiếm thì hình như kiếm Tây Phương khác hẳn kiếm Đông Phương cả về cách đánh lẫn hình thức thi đấu . Nếu anh ta vô đich cả kiếm tàu lẫn kiếm tây thì quả là võ sĩ vô địch đánh kiếm 2 tay như 1. Chuối này hãy còn xanh.
    Anh thứ ba là chủ nhân của toàn bộ các võ đường thuộc Long Phái trải dài khắp nước Nhật . Bác phihai có vẻ coi thường tinh thần của Kiếm đạo Nhật Bản quá nhỉ. Võ Đường chứ đâu phải tiệm ăn nhanh McDonald. Chủ võ đường là người trực tiếp dạy dỗ môn sinh ở võ đường đó . Anh ta liệu có cánh để bay khắp nước Nhật mà day như bán thuốc dạo không bác . Chưa kể đã là 1 kiếm thủ có danh tiếng khắp nước nhật không ai đời lại tham gia bang phái xã hội đen . Chuối đã ương ương.
    Số 4 anh TQ đúng là Bác viết ít sai ít nhưng mà cho em mạn phép hỏi thực bác . Bác có biết côn gỗ chia làm mấy loại không? Đoản côn, nhị khúc , tam khúc , tề mi côn, trường côn... Bác biết các loại côn này dài ngắn thế nào công dụng ra sao không ? Bác biết phái Thiếu Lâm dùng loại côn nào không ? Dù sao chuối này còn ăn được.
    Số năm là 1 anh ninja vừa cầm đoản kiếm lại vừa sài dao găm. Theo em nghĩ cái đoản kiếm với cái dao găm cũng đâu có khác nhau mấy. Sao lại phải cầm hai thứ mà công dụng của nó gần như tương đương làm gì . Chuối này ăn đã mềm mềm.
    Thứ 6 và thứ 7 bỏ qua chẳng có gì bắt bẻ .
    Thứ 8 Karate tè ra quần là môn của Nhật Bản còn nói đến Hàn Quốc người ta phải nói đến TeaKwonDo. Ngay cả những cái căn bản như vậy mà Bác cũng không biết thì không hiều bác là nhà báo cấp huyện hay cấp xã. Chuối này đã chín nhũn.
    Bác liệt kê đầy đủ chiều cao mà không liệt kê cân nặng. Cái này trái ngược với cách người ta xếp hạng cân thi đấu của các môn võ thuật . Chuối nặng mùi quá .
    Ban Đầu em cũng định góp ý chân thành với bác nhưng thấy Bác vừa ngu, vừa láo lại vừa khệnh khạng. Em chẳng hơi đâu mà nghiền hết cái đống rác của Bác cho mệt . Mới thưởng thức một đoạn mà đã thấy mùi thum thủm bốc lên rồi .
    Thôi thương người như thể thương thân . 1 là bác quay sang viết chuyện kiểu Nguyễn Nhật Ánh , hai là bác về học lại về lịch sử , địa lý cũng như về võ thuật rồi viết tiếp. Bác mà viết thế quá bằng bác chửi mấy thằng phóng viên Echip và Văn Nghệ Quân Đội của bác .

Chia sẻ trang này