1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phihai, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đêm khai mạc Giải Võ Thuật Thế Giới. Cả thế giới đều hướng về võ đài Trung tâm Thành Phố New York. Sau khi nhà tài trợ phát biểu là danh ca Mariah?"Carey lên hát ca khúc ?o I ?~m Watting for the champion so long? ca khúc chính thức của đại hội. Võ đài lúc này rực rỡ ánh sáng đèn và lazer. Toàn bộ võ đài được một tấm lưới sắt bao phủ để ngăn cản các hành vi quá khích ảnh hưởng đến trận đấu. Xung quanh là lực lượng cảnh sát kín mít sẵn sàng ra tay khi có lệnh.
    -Lady and Gentlemen, now please listening our last champion, Mr. Dot-Dzara-Tang-Lai ( Đột Dã Tùng Lâm ) , sending his welcome to The World Martial Art Tournament.
    Đột Dã Tùng Lâm bước lên khán đài. Ông ta năm nay cũng đã gần 40 rồi nhưng thân hình to cao, cực kỳ rắn chắc. Tay ông ta cầm một cây đao rất to, chắc nặng ít nhất cũng phải 30kg ?" Trung thầm nghĩ .
    Ông ta bước lên khán đài, nói vài câu bằng tiếng dân tộc rồi tự nhiên nắm cổ áo người dẫn chương trình quăng lên không trung rồi múa đao chém lên không trung. Cả khán đài ồ lên, người dẫn chương trình chắc sẽ bị chẻ làm đôi. Nhưng kỳ lạ hơn nữa, Ngươi dẫn chương trình bị đao khí dẫn động, nhẹ nhàng đáp xuống khán đài mà không bị trầy xướt gì. Khán giả trên khán đài nhìn cứ như là người dẫn chương trình đang từ trên cao bay xuống vậy. Tiếng vỗ tay rầm trời . Lúc này người dẫn chương trình đã bình tình và bắt đầu nói dù giọng vẫn còn run run:
    -He said that he like me so much. ( Anh ta nói rằng anh ta rất thích tôi)
    -Ha ha Ha , khán giả cười ồ.
    -He also send his best wishes to all of you here. ( và anh ta gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn bộ khán giả )
    Bên dưới khán giả vỗ tay ầm ầm.
    -And he said: ?othere?Ts one reason for I appeared here, I?Tm waiting for the man, who can beat me in this mat?. We are too, Right? Say to him, please? ( anh ta cũng nói : nguyên nhân duy nhất khiến tôi có mặt ở đây là tôi đang chờ một người có thể đánh bại tôi, trên sàn đấu này . Có phải chúng ta cũng thế không? Nói đi cho anh ta biết đi)
    -Right? Khán giả bên dưới la ó dữ dội. (Phải)
    -Yeah, we are waiting for the new champion so long. The man can beat our champion, Mr. Dot-Dzara-Tang-Lai, and make our heart beating like never before. Now, if anyone wants to see The World Martial Art Tournament on televisions, please turn to APT Channel, 6, 8, 18, 20 hour everyday. ( Phải rồi, chúng ta đã chờ nhà vô địch mới quá lâu. Người có thể hạ gục đương kim vô địch hiện nay, Ông Đột Dã Tùng Lâm, và làm tim chúng ta đập mạnh như chưa bao giờ như thế. Giờ đây , bất cứ ai muốn xem Giải vô địch võ thuật trên tên tivi, hãy đón xem trên kênh APT vào lúc 6,8,18,20 giờ hàng ngày.)
    Lúc này Trung nghe bên cậu có tiếng động. Cậu quay lại thì thấy một người Việt Nam, mặc chiếc áo tím hớt ha hớt hải chạy vào. Cậu ta thở dốc, trên cổ có khoác một chiếc khăn choàng cũng màu tím. Kỳ lạ nhất là cả người cậu ta toát ra một hương thơm thật quí phái, dễ chịu.
    -Chết rồi, trễ rồi.
    Trung cười với anh chàng mới vào.
    -Cũng đâu trễ lắm, chưa đấu khai mạc mà .
    Anh ta cũng cười với cậu. Mặt mũi anh ta cũng điển trai, mắt sáng, lông mày đậm nhưng vẻ mặt rất hiền lành, cứ như con gái ấy. Cậu ta đến gần Trung, gỡ găng tay ra và chìa tay về phía Trung :
    -Tớ tên Mạnh Cần Phương. Sống ở Florida. Rất hân hạnh được làm quen.
    Trung cũng giơ tay lên bắt . Cậu quay qua giới thiệu Huy và Phú. Lúc này hai cậu kia cũng quay qua.
    -Đây là bạn tớ, Huy và Phú. Còn đây là Vi, có thể gọi là chị Hai của tớ.
    Cả bọn phá lên cuời. Phương bỗng nhiên ồ lên một cách bất ngờ. Cậu đưa tay về phía Huy.
    -Oh my god. You are Dich Gia Huy, the man who knows as America?Ts VietNamese Hero , ?oBreak rules, Die for sword? Dich Gia Huy right? Phương nói tiếng Anh bằng một giọng rất chuẩn vì từ nhỏ đã sinh ra ở Mỹ. Nhưng lúc này cả bốn người Huy, Trung, Phú, Vi đều ngơ ngác.
    -À. Xin lỗi. Lâu lâu mình lại buột miệng vài câu tiếng anh, quen rồi. rất hân hạnh được biết Huy, Tử Vi Kiếm Phá Môn, Dịch Gia Huy.
    Huy lúc này mỉm cười giơ tay lên bắt, sau đó là Phú. Phương cũng cười.
    -Rất mong sẽ gặp lại các cậu trên sàn đấu.
    Trung hỏi vặn lại ngay :
    -Sao biết bọn tớ là đấu thủ. Cậu cũng là đấu thủ à.
    -Trừ Trung ra, cả Huy và Phú đều có khí chất của dân võ chính tông. Tớ cũng không thích thi đấu, nhưng sư phụ bắt phải tham gia .
    Chia tay Mạnh Cần Phương, Trung ,Vi, Phú và Huy về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai là trận đấu đầu tiên của Trung và Phú trên đất Mỹ, Vì là hạt giống nên Huy không phải thi đấu . Ngày mai cậu sẽ đi cổ vũ cho bạn mình


  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hội quán Long kiếm tại New York :
    Lúc này kiếm đường này hoàn toàn không có một võ sinh nào. Ngồi giữa võ đường là khoảng 7-8 người đàn ông ngồi chấp bằng . Mọi người đều rất im lặng. Nhân vật ngồi chính giữa từ ngoài nhìn vào là một người đàn ông trạc 50, khuôn mặt thanh tao quí phái, bộc lộ một khí thế cực kỳ uy quyền. Ngồi bên trái ông ta là Đột Dã Tùng Lâm, bên phải là một anh chàng cao ráo, da ngăm đen, khuôn mặt điển trai nhưng trông rất lạnh lùng. Hai mắt anh ta đeo 1 dãi băng đen, nhìn giống như một người mù. Bên phải anh ta có một thanh kiếm vỏ màu đen. Trên vỏ kiếm có khắc một con rồng đen vóc dáng vô cùng hung tợn. Anh ta chính là Hiwanjiro Sachang, hạt giống số 3 của giải thi đấu kì này, và người đàn ông ngồi giữa kia chính là cha anh ta , Kikawanjiro, bang chủ của Hắc Long Bang với hơn 10.000 đệ tử ở Nhật. Ông ta lúc này lên tiếng : ( từ lúc này về sau, những đoạn thoại bằng Tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác tôi đều đưa về Tiếng Việt)
    -Giải thi đấu kỳ này, chuyện ân oán riêng tư giữa con và Ngô Tùng Nhân gác qua một bên, được không Hiwanji?
    -Đại hội này thì được, sau đó thì con không hứa.
    -Sau đó ta cũng không ép con nữa. Mấy hôm nay, con có thấy trong các thí sinh đăng ký có ai mạnh không?
    Lúc này cả Hiwanjiro và Tùng Lâm đều kêu lên :
    -Nguyễn Văn Trung
    Tùng Lâm lúc này lên tiếng, giọng ông ta trầm đục nhưng nghe rất hoang dã, rổn rảng đầy khí thế :
    -Cậu ấy bề ngoài không phải dân nhà võ, nhưng mắt sáng, dáng nhanh lẹ. Đặc biệt hơn nữa là ở hai bàn tay cậu ta phát ra hai luồng kình lực rất lạ. Xem ra cậu ta là một nhân vật rất đáng chú ý.
    -Hơn nữa cậu ta là một người can đảm và nghĩa khí. Con có xem qua một số báo chí nói về cậu ta . Ở Việt Nam cậu ta tuy tiêu diệt rất nhiều tội phạm nhưng tuyệt đối chưa giết một ai. Đối với những người phạm tội vì hoàn cảnh nghèo khó, cậu ta sẵn sàng giúp đỡ tiền bạc. Đáng tiếc là hình như cậu ta không có hứng thú với võ công lắm. Hơn nữa giữa cậu ta và Ngô Tùng Nhân có một vài điểm vướng mắc.
    -Điểm nào? Kikwanjiro hỏi.
    -Ma tuý.
    -Ha Ha Ha. Chàng trai này thú vị đấy.
    Nãy giờ Natalia vẫn lắng nghe cha và anh nói chuyện mặc dù không hiểu nhiều lắm. Những từ ngữ như nội kình, nhanh nhẹn với cô hoàn toàn không có ý nghĩa gì lắm. Nhưng khi nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Trung, không hiểu sao cô lại có một cảm giác bồi hồi, xao xuyến. Cô lắng nghe cha và anh mình nói về người ấy và thầm khâm phục những gì anh ta đã làm.
    -Natalia? Con dạo này sao rồi.
    Cô lí nhí trả lời cha:
    -Dạ con vẫn bình thường ạ.
    -Thế sao mặt mày đỏ ửng lên thế?
    -Dạ đâu có đâu cha.
    -Hay là yêu ai rồi. Để ta nhắc con nhớ , giữa con và thiếu gia của Bạch Hổ Bang đã có hôn ước trước. Đừng làm cha và mẹ phải lo lắng vì con nghe chưa?
    -Dạ. Natalia rụt rè đáp lời cha. Thú thật đến mặc mũi chàng thiếu gia kia nàng cũng chưa biết. Cha và anh cô cũng không biết. Chỉ biết có lần cha cô bị phục kích, truy sát. Bạch Hổ bang đã ra tay cứu mạnh cha cô. Và cha cô đã hứa gả con gái mình cho thiếu gia của họ để đền ơn. Và cô biết định mệnh mình trước sau gì cũng thế.
    Kikawanjiro lúc này nghiêm mặt lại:
    -Lúc này chúng ta ở nơi đất khách quê người. Làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Mọi người rõ chứ.
    -Rõ.
    Lúc này từ bên ngoài có một bóng người bước vào. Anh ta mặc áo bằng lông hổ màu trắng. Gương mặt rất điển trai nhưng cũng không kém phần cao ngạo. Phía sau cậu ta là một ông già hói đầu, khoảng độ 60 tuổi, tay cầm một thanh đao dài. Chuôi thanh đao có hình một con hổ trắng toát đang ngậm lấy thân đao.
    Ông già hói đầu lúc này cúi gập người xuống
    -Bang chủ Bạch Hổ Bang gửi lời hỏi thăm đến Bang chủ Hắc Long Bang.
    Kikawanjiro đáp lời :
    -Cho ta gửi lời cám ơn đến Bang chủ quý Bang . Chắc đây là công tử của Quý Bang.
    Nãy giờ chàng trai mặc áo trắng vẫn đứng im, không hề có lời chào đến mọi người trong võ đường. Việc này làm Hiwanjiro cảm thấy khó chịu. Hắc Long Bang so với Bạch Hổ bang, cả về thực lực lẫn tài lực, điểm nào cũng hơn. Chàng đập tay mạnh xuống bàn. Tùng Lâm đưa tay ra chụp lấy tay chàng nhưng đã quá muộn. Một luồng khí cực mạnh phát ra từ chỗ tiếp xúc giữa tay Hiwanjiro và mặt sàn. Luồng kiếm này bay thẳng vào mặt của tên áo trắng. Nhưng chàng trai này vẫn đứng yên. Làn khí thổi bay tóc của chàng nhưng không làm gì được chàng.
    Kikawanjiro vội đỡ lời :
    -Con trai của tôi nóng tính. Xin thiếu gia đừng chấp nhất.
    Lúc này chàng trai mời gập người xuống chào Kikawanjiro :
    -Cháu là Hakata Natsuke của Bạch Hổ Bang . Hôm nay cha bảo cháu đến đây vì chuyện hôn ước và sẵn tiện giúp đỡ quý Bang trong trận giao chiến sắp đến.
    -Quý bang chủ quả thật quá chu đáo. Chuyện hôn ước sau khi về đến Nhật, ta sẽ đích thân đến nói chuyện với Bang chủ qúy Bang. Còn về trận chiến lần này, ta thật lòng không muốn con rể tương lai của ta lại phải nhọc lòng vì nó. Xin chân thành cám ơn .
    Cậu ta lại quay qua nhìn Natalia, ánh mắt đầm ấm đầy thiện cảm.
    -Xin bang chủ cho phép cháu được dẫn Natalia đi dạo được không ạ.
    Chuyện bất đắc dĩ. Ngay từ khi chàng trai này bước vào Kikawanjiro đã không có thiện cảm mấy. Nhưng lời hứa như đinh đóng cột, đâu thể làm mất đi danh dự bao nhiêu đời dòng họ Sachang , ông gật đầu.
    Bước ra khỏi võ đường Hắc Long Bang, Hakata quay sang nói với Natalia :
    -Ta biết ở gần đây có một nhà hàng rất tuyệt. Nàng có thích đi hay không?
    Natalia lúc này vẫn còn lưỡng lự. Việc xảy ra cũng quá đột ngột, nàng ấp úng đồng ý. Hai má nàng đỏ lên vì mắc cỡ. Khi đứng bên cạnh Hakata nàng có cảm giác anh chàng này là một người rất mạnh bạo. Vả lại từ nhỏ Hiwanjiro và Kinji- anh cả của nàng rất thương nàng nên nàng ít khi và chạn với người ngoài. Hai người đã hết sức lo lắng, chăm sóc cho nàng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đi chơi với một người khác phái một mình.
    Hakata lúc này chụp mạnh tay của Natalia. Phản xạ nhanh, nàng rụt tay lại nhưng bàn tay của hắn ta lúc này cứng ngắc, nàng không thể rút ra được. Mắt nàng đỏ hoe, từ nhỏ có ai làm vậy với nàng đâu.
    -Ánh mắt nàng e thẹn thật đẹp. Ha Ha Ha . Bàn tay trắng mịn, hồng hào ấm áp. Ta thật may mắn. Hakata cười lớn rồi nắm tay nàng kéo mạnh vào xe hơi.
  3. Beenladen

    Beenladen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác phihai chắc giỏi lắm nhỉ :D, nghe thành tích của bác thấy phát khiếp . Giỏi thế thì chắc bác biết câu này có vấn đề chứ:
    Lady and Gentlemen, now please listening our last champion, Mr. Dot-Dzara-Tang-Lai ( Đột Dã Tùng Lâm ) , sending his welcome to The World Martial Art Tournament
    Đại hội võ thuật thế giới( hình như vậy :D) chắc phải tuyển bác nào khá khá tiếng Anh một chút để đọc thông báo, chứ thế này thì ẹ quá. :(
  4. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ngoài một vài lỗi lẻ tẻ mà bạn Võ Văn Hùng đã nêu ra trên, tui xin nhận xét thêm là truyện này hơi bị ... hổ lốn. E rằng hiện đại hoá kiếm hiệp kiểu này không được hiểu quả lắm !!!
    Dù sao cũng công nhận bác rất chịu khó tìm tòi !!!!!! 5 sao cho bác !!!!!!
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá.
    2 bạn phihai bạn nào là bạn tham gia 82 ngày xưa, hay là cả hai?? Có bạn nào còn thèm nhớ tớ ko??? Tớ thì nhớ cái nick của (hai) bạn.
    Truyện của (hai) bạn dở lắm. Tớ đọc rồi thấy thế. Truyện này làm tớ nhớ lại cái gì mà 5 đứa Sài Gòn của ông Bùi Chí Vinh, hồi lâu lám rồi thỉnh thoảng rảnh quá ko có gì làm cũng ra mượn mấy quyển về xem, chưa bao giờ tớ coi hết được nửa quyển mà ko chửi ầm lên rồi vứt đi đếck thèm đọc nữa. Thỉnh thoảng buồn quá cố lấy ra gặm xem có hết ko, nhưng rồi cũng chỉ nửa quyển rồi té mất dép, gặm ko vô... chuyện này cũng vậy.
    Còn cái cách mà (hai) bạn đem ra để đối đáp và tranh cãi với mọi người cũng sai nữa. Dám khoe dám chịu, dám làm dám... nghe chửi chứ ai lại như vậy. Đùa chứ đọc xong chỗ quen biết tớ cũng muốn khen nhưng chưa biết khen chỗ nào. Lại đọc phải mấy cái bài tự giới thiệu bản thân của bạn. Thời buổi này , địa điểm này, anh chị em này là thế nào mà (hai) bạn còn đem tiền ra đè người thế ko biết, đùa chứ mỗi bài viết của (hai) bạn được giả những 500K cơ àh. Tớ buổi sáng đi vứt mấy tờ báo cũng được 300Euro/month, mùa hè đi vứt mấy cái hạt giống hoa cũng được 1200Euro/month đấy. :-D Tiền thì cũng oai thật đấy nhưng đem đè người thì chỉ tổ người ta cười cho thôi...
    Buồn cười quá.
    Mà nói ko phải phét chứ, ko biết truyện của cậu dài đến mức độ nào mà phải thai nghén mất 3 năm?? Có bao nhiêu chương vậy??? Nhưng mà cứ nhìn độ dài từng chương, và cách viết kiểu ấy, tớ đảm bảo rằng nếu ko bận bịu việc chơi bời làm ăn quá thì cứ một tuần tớ cũng vừa ăn vừa ngủ tằng tằng làm được 2,3 chương... làm gì mà đến 3 năm, đao to búa lớn thế... :-)
    Muốn nhận được lời phê bình mà lúc người ta phê bình thì lại nhảy dựng lênn, như thế ko hay đâu (hai) bạn ạ!!!! NẾu thế lúc đầu ghi luôn ngoài tiêu đề là "Mời các bác vào khen câu chuyện của em" cho xong, đỡ mất công tớ vào đây đọc mất cả chục trang... ặc ặc.... hôm nay nóng nực mà còn đập phá cả ngày, mệt quá....
    Àh nhưng mà nhớ cái câu chuyện viết ra để mời mọi người vào khen thì đừng post ở Kiếm Hiệp Cốc này nhé.
    Oài, ngủ, sáng mai đi nhận mấy trăm Euro tiền lương....
  6. Beenladen

    Beenladen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác gì đó tốt bụng quá, mình viết bài ngắn củn cũng vote cho 5 sao. Thanx nhiều hén. :D Mà sao bác biết tên em hay thế? (trong profile đâu có dấu đâu kìa. :D)
    Nói chứ có đôi lời góp ý với bác phihai: Em dốt kiếm hiệp, truyện Kim Dung đọc cũng chỉ mới đọc vài bộ, Phật Pháp cũng chỉ biết sơ sơ, thiết nghĩ không đủ tư cách phê bình tác phẩm tâm huyết của bác. Em chỉ có mấy lời nhắn nhủ gọi là, mong bác hiểu cho: Phàm đã viết truyện tiếng Việt thì cũng đừng chêm tiếng Anh vào, nhất là tiếng Anh củ chuối, ặc ặc. Mấy cái đoạn khán giả với thằng MC nói bằng tiếng Anh, nói thẳng ra là sai bét nhè, nhưng em sợ chỉ ra bác lại nói khán giả với MC đâu cần nói proper English ( em đọc đoạn bác trả lời một bác nào đó phê bình chuyện bác cho võ sĩ Mông Cổ một cái tên như Nhật, rùi võ sĩ Hàn Quốc vô địch karate thì em bít, trong truyện của bác điều khi cũng có thể xảy ra, ặc ặc, nói chi tới chuyện MC nói tiếng Anh củ chuối Mà cũng có thể bác biết thế rùi, cho nên mới chêm vào mấy câu dịch ngay phía sau ). Đã thế cái tựa bài hát "I ?~m Watting for the champion so long" hình như cũng có vấn đề, bác xem lại đi. :D Em thì em thấy thế này: Thêm mấy đoạn tiếng Anh vào như bác thật sự chả làm tăng giá trị cho câu chuyện, ngược lại còn khiến nó chuối hơn ấy chứ. Bác tài năng như thế, giỏi năng như thế, nói thế chắc bác cũng hiểu, hén.
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ah. Chào cậu mập nhỉ. Phi hai of 82 nè. nhưng mừ tớ ko phải tác giả. Và càng ko làm ra tiền nên ko nói nhiều với cậu được. Có điều cậu vào đây ít nhất phải phun ra vài câu cho có lý chút chứ. Chửi được cho sướng rồi out à. hi hi.
    Sao có nhiều người vừa xem vừa chửi, vừa chê nhỉ. Vứt khỏi xem có hay hơn ko? Rãnh rỗi quá, mà có vẻ vớ vẩn nhỉ?
    Chuyện này đọc hổ lốn và vớ vẫn lắm sao. Ít ra nó cũng hay hơn cái truyền thuyết bảo kiếm với cái thanh triều loạn xị kia kìa. He he.
    Mà thôi, đúng ra ko vào đây post đâu. Buồn quá cũng vào chửi chơi. Bọn cậu có viết được hay làm gì được ngoài chửi đổng, mess cho em nhá.


  8. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác PhiHai này quả thực em vào đây không phải để đọc chuyện của Bác . Chỉ vì em thấy bác bị chửi thì em mới phải đọc để xem vì sao Bác bị chửi thôi . Chuyện của Bác em chỉ đọc đúng lời giới thiêụ và đoạn thứ nhất là em ngừng rồi . Em tuy có góp ý với bác nhưng chưa bao giờ em nói với bác là chuyện của em hay hơn chuyện của Bác cả . Còn Bác tự khẳng định chuyện của Bác hay hơn chuyện của Em thì em cũng chẳng dám ho he .
    Ngoài đời em là một thằng chí phèo bần cùng lắm Bác à . Không được như Bác nhà báo nhà văn làm việc lương tháng kiếm mấy chục nghìn đô . Hồi xưa em nghĩ những góp ý trước của em về câu chuyện của Bác là có thể giúp Bác viết hay hơn . Nhưng bây giờ em hiểu ra em tuổi gì mà làm như thế .
    Thôi nói thế này cho nó gọn . Em nghèo em kém cỏi nhưng em vẫn muốn viết được 1 chuyện chưởng mang tính Việt Nam và in ra . Có thể em sẽ phải làm rất lâu sửa chữa rất nhiều và phải tự bỏ tiền túi ra để in . Còn Bác giàu có tài giỏi . Bác Viết chuyện Kiếm Hiệp theo kiểu Phong Vân + Tầm Tần Ký + DragonBall + Nguyễn Nhật Ánh + thêm cả cái nghệ danh phóng viên báo Văn Nghệ Quân Đội của Bác . Nhưng Chắc nó chỉ đăng ở đây hoặc bên Mai Hoa Trang thôi . Chứ cho vào Nhà Xuất Bản thì khổ cho bọn biên tập viên phải sửa lỗi lắm . Nhưng mà Bác giàu có thế làm gì chẳng in ra được Bác nhỉ ? Em hi vọng được mua 1 cuốn chuyện của Bác về . Em chờ bác !
    Yên tâm em không bới lỗi của Bác nữa đâu . Em không đủ trình độ để ngồi đọc và hiểu hết cái đống kiến thức uyên thâm của Bác .
    AQ đến mức tuyên bố : "Tôi viết như thế đấy nhưng mà ngoài đời tôi kiếm nhiều tiền tôi viết báo cho bào tỉnh, báo huyện 500k một bài . "
    Xin lỗi Bác chứ 1 thằng đánh giầy đánh xong 1 đôi giầy kiếm được 2k cũng có thể chui vào hàng net 40'' rồi và forum nổ mình là Tổng Thống .
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he công nhận anh phục chú phihai.
    (1) Chú mặt dày quá, hay nói đúng ra là chú không biết thế nào là xấu hổ nữa, bị thiên hạ bu vào chửi tàn chửi tệ thế mà chú vẫn còn mặt mũi post tiếp, anh chịu thua.
    (2) Chú bệnh hoạn quá, anh em đã dí quả gương to tổ bố vào mặt chú để chú giác ngộ ra mình là cái loại gì, mà chú vẫn tưởng mình là rồng là phượng, anh chịu thua lần nữa.
    Đến giờ anh mới hiểu vì sao cái nền báo chí VN nó đếch khá lên được, vì những thằng như chú vẫn còn được lĩnh tới 500k một bài viết, ha ha...
  10. nhat_doan_van

    nhat_doan_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn phê bình thì sao không vào thẳng topic bên kia mà phê bình, đem ra viết ở đây không khác gì nói xấu sau lưng người khác .
    Mà nói thật chứ cái truyện "nhảm nhí" Thanh Triều Mỹ Nhân Kế thì NDV cũng đã đọc hết những chương tác giả đã post còn riêng cái truyện cao siêu này thì chỉ mới đọc được phần giới thiệu với toàn bộ những bài phê bình nên xin miễn bình loạn về việc truyện nó hay hay dở, có đọc hết nổi đâu mà biết.
    Ở đây mọi người phê bình truyện là giúp tác giả nâng cao tay nghề thôi sao lại giãy nãy như đỉa phải vôi như vậy . Còn viết truyện không hay thì cũng là chuyện bình thường tại vì đâu phải dân chuyên nghiệp, ngoại trừ ai tự cho mình là chuyên nghiệp thì cũng miễn dám có ý kiến. Quan trọng nhất của người viết truyện đem post lên là comment của độc giả , bi giờ được nhận xét thì lại ... không post nữa ... nhưng lại cứ thấy bài hoài
    Đây là nhận xét riêng của Nhất Đoạn Vân nếu không hợp ý thì xin tác giả bỏ qua chứ nếu không giận mà không chịu post thì diễn đàn này lại buồn lắm đó (tại vì làm gì còn chỗ để mà bình loạn, bà con nhẩy)
    Được nhat_doan_van sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 01/06/2005

Chia sẻ trang này