1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phihai, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ tưởng cậu là người viết chuyện thì tất phải hiểu những khuyết điểm của nó nên chỉ nói như vậy , té ra là ngay bản thân cậu cũng không hiểu , nếu đã vậy thì tôi nên nói rõ hơn một chút cho cậu và một số đứa vốn chẳng hiểu gì nhưng chỉ thấy cãi nhau là sẽ nhảy vào ra vẻ (like bochet and many guys in TTVN).
    Thứ nhất là cách viết , sau khi đọc qua vài dòng tôi nhận ra ngày là cậu viết quá ẩu , chẳng thèm sửa chữa lỗi hành văn (không phải là lỗi chính tả , tôi không phải là giáo viên tiểu học để quan tâm đến mấy cái đó , nếu chuyện của cậu có giá trị xuất bản thì sẽ có khâu biên tập lo) . Chứng tỏ là cậu chỉ viết một lần , không hè suy nghĩ xem dùng câu chữ thế nào cho hợp lý , cho nó văn chương . Rất nhiều nhà văn (không phải tôi) mất cả một ngày chỉ để viết một câu vì văn học không chỉ là kể chuyện và cũng không phải bài tập làm văn lớp 4, không ai có thể đọc một tác phẩm chỉ gồm toàn các câu đơn ,câu ghép cơ bản được .
    Thứ 2 là về nội dung, tôi thấy câu chuyện của cậu là một liên doanh của chưởng Tàu và manga Nhật Bản , nhưng xin cậu chú ý cho điểm này :
    - Chưởng có 2 cách viết, 1 là rõ ràng về thời điểm lịch sử , 2 là vô định cả về không và thời gian(miễn là biết nó ở Tàu là được). Nếu chọn kiểu 1 thì mặc lòng anh hư cấu thế nào thì cũng phải nghiêm túc trung thành với những thông tin lich sử cơ bản . Trong câu chuyện của cậu có nhắc đến nhà Trần (của Tàu), thế nhưng khoan nói đến niên hiệu, đế hiệu chỉ riêng 1 điểm là đây là thời thái bình thịnh trị đã không thể chấp nhận được , nhà Trần chỉ là 1 trong 4 triều đại phía Nam (Tống -Tề-Lương-Trần) thay nhau cai trị Giang Nam thời Nam Bắc triều ,Trần không làm chủ cả TQ đã đành, đây còn là thời loạn, chiến tranh liên miên cho tới tận khi nhà Tuỳ ở Hoa Bắc diệt Trần mới tạm yên . Đó là sự thật lịch sử , nếu đã đề cập đến thì phải tôn trọng .
    - Nếu chọn kiểu thứ 2 thì quá thoải mái, và tất nhiên là kết hợp với Manga như cậu là được , tuy nhiên sự thoải mái cũng chỉ có giới hạn , cậu không phát hiện ra được giới hạn này . Cổ Long dù făng-tê-dzi đến thế nào cũng không phét lác về văn hoá Trung Quốc, manga mà đã hư ảo thì không chọn không gian là Trái Đất để thể hiện . Truyện Harry Potter tại sao nhiều người lớn cũng đọc qua và chấp nhận vì nó hàm chứa nhiều kiến thức về văn hoá huyền bí Châu Âu , thể hiện kiến thức uyên bác của tác giả . Riêng cách đặt tên chuyện "Nhân trung tà thần" để rồi giải thích ra một đống chẳng liên can gì đã chứng tỏ cậu quá tuỳ tiện về sử dụng các từ Hán-Việt , rồi đến khi cậu giới thiệu về Zombie, Dracula , về Kỵ sĩ không đầu thì tôi tin là bất kỳ một ai có chút kiến thức đều không thể chấp nhận được . Zombie không phải chỉ là 1 nhân vật , Dracula chỉ là hư cấu và là nhân vật mang hàm nghĩa xấu (khác với nhân vật nguyên mẫu Vlad Dracul) , Kỹ sĩ không đầu là câu chuyện xảy ra ở Mỹ ( đã từng được dựng thành bộ phim khá hay là Sleepy Hollow) , tôi không hiểu dựa trên cơ sở nào mà cậu cho các nhân vật này thành thần bảo hộ Châu Âu ? Chưa kể một nhân vật là thần thú đã được Phật cmả hoá mà sau ngàn năm lại tác quái thì thật quá ngớ ngẩn . Một khi cậu chuyện diễn ra trên Trái Đất thì không thể bốc phét về văn hoá một cách tuỳ tiện như thế , câu chuyện sẽ thành giả tạo , áp đặt .
    - Cách xây dựng nhân vật của cậu cũng quá tệ, nó còn kém xa mấy anh kiểu Ưu Đàm Hoa , quá đơn giản , quá điển hình ,trong manga Nhật thường tính cách các nhân vật rất có chiều sâu, cậu phải học hỏi điều này. Đơn giản một điều là Một cô gái xinh đẹp yêu một chàng trai bình thường, không đẹp ,không giỏi ,không giàu mà trong chuyện không nói ra một lý do nào rõ ràng thì quá gượng ép, quá lý tưởng , không thật .
    Nếu cậu chỉ viết để thoả mãn bản thân mình (như ai đó đã khuyên) thì tất cả những cái đó chẳng có gì quan trọng và hãy giữ để đọc cho riêng mình làm kỷ niệm , còn đem ra cho nhiều người đọc thì phải đạt được nhiều yêu cầu và không còn là việc của riêng cậu nữa rồi . Người chứ có phải lợn đâu mà cho ăn cám thì cũng phải ăn , phải khen ?
    Cậu là nhà báo? điều đó tôi cũng không ngạc nhiên vì trình độ các nhà báo trẻ quá tệ , văn hóa nền hay khả năng viết rất yếu . VÌ thế bị cắt xuống 1500 là xứng đáng chứ chẳng phải lớp già trù ếm gì đâu , cái kiểu nói "quá thường , tôi không giận giữ kiểu con nít" lại vô cùng con nít , vì điều cậu cần làm không phải là giận giữ hay quen với việc bị cắt , bị trả ít tiền, điều cần làm là nâng cấp bản thân . Cậu cảm thấy bị xúc phạm, tôi nào có xúc phạm gì cậu , tôi nói ra những cái mà tôi thấy từ truyện của cậu , đó là văn con nít , tôi chẳng thêm bớt gì , chẳng có ý chửi bới gì cậu . Cậu tạm thời không post lại có lợi hơn post tiếp , đỡ bị người ta cười , tôi đỡ rác mắt , đó mới là mục đích của tôi.
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 08/05/2005
  2. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0

    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 07/05/2005
  3. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0

    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 07/05/2005
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0

    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 07/05/2005
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    rồi. nhất trí với chú em. Chú sinh năm chuột nói được câu nhà báo trẻ bây giờ văn và kiến thức yếu thì quả là hay. Lại còn chê tôi trẻ con. hay nốt. Văn lủng củng. hay luôn. Vậy thì chú cứ ngồi đó mà cho mình là hay nhất. Tôi tiếp tục đi các diễn đàn khác post. Họ có vẻ goóp ý chân thành hơn ở đây, vẫn kêu tôi post hàng ngày. mặc dù họ vẫn chê tôi nhiều hơn khen ( mới viết lần đầu mà).
    Còn chú em đây muốn thi với tôi bất cứ môn nào : từ văn đến toán lý hoá, kinh tế, luật, bắn súng ( tại hạ là phóng viên Quân đội mà) thì sẵn sàng. Thú thiệt là tại hạ học xong cấp 3 từ 6 năm trước nhưng vẫn dư sức thi với chú hình học không gian :))
    tổng chào
  6. tathiphuong

    tathiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,thời tiết dạo này nóng bức ,Phihai huynh hạ hoả cái nhề,mới huynh chén ly bia.
    Tiên đây muội mời huynh quá bộ lại trang hai ,cái bài post của muội là góp ý thực tình vậy mà bị nói tơi bời luôn.Huynh suy nghĩ theo chiều hướng tích cực xem nào.Xem trong những câu của muội có từ nào khích động ko.Huynh nóng tính quá .
    Thêm ly bia nữa cho hạ hoả.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Một phóng viên Quân Đội mà nóng nảy tự cao như vậy, thật sự là nên suy nghĩ lại
    Ông tốt nghiệp Đại học xong 6 năm rồi, vậy là khoảng 28-29 tuổi, cỡ tôi, cũng không còn trẻ, vậy mà nói được cái câu " Cậu sinh năm chuột .... thi đấu Toán, Lý .... " thì đúng là buồn cười quá
    Công nhận cách summon131 khởi đầu việc phê bình có khắt khe và nặng lời. Lúc đó tôi đã có cảm nghĩ bạn này không thích ... đọc truyện Kiếm Hiệp Võ Hiệp Kỳ Tình vv... . Tuy nhiên, đập ngay vào mắt tôi - trong bài reply của ông phihai là " rồi, không post nữa ". Hẹ hẹ, ai trẻ con ?
    Vậy còn so sánh forum này với các forum khác, một khi không tôn trọng người, làm sao người ta có thiện cảm với ta đây ?
    Không biết phóng viên Quân Đội thì có được học về Kỷ luật quân đội ( và những thứ nào đó liên quan đến tinh thần, thái độ ) ? Trước giờ tôi cứ nghĩ những người thuộc về Quân Đội luôn có tinh thần thép, hài hòa vui vẻ, chấp hành kỷ luật, đã gọi là kỷ luật Quân Đội thì làm gì cho phép nóng nảy tự cao ?
    Và nếu phihai không phải thuộc diện tôi nghĩ ở trên, tức là dân thường đi viết về Quân Đội, thì tôi khuyên ông đừng có nóng nảy nữa, coi chừng .... hehe.
    Thú thật là tôi từng có ý định góp ý cho phihai nhiều lần. Nhưng cứ thấy cái kiểu giới thiệu: nhà báo, học vấn ... là phát ngán. Ông thử đọc topic Hỏi Đáp gì đó trên cao kia, chắc cũng thấy tôi và mọi người ở đây sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe.
    Thân. ( thân được cũng lạ )
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Chết, đọc nhầm, phihai mới 24 tuổi, không có vấn đề gì, chỉ là nhầm lẫn, xin lỗi bạn
  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    1.Trong Quân đội cũng có mấy điều hay hay sau đây :
    -không đánh giá lung tung, tuỳ tiện, không nói xấu hoặc không hay về người khác nều mình không biết điều đó. Tôi chưa đánh giá về bạn như bạn đánh giá tôi.
    -Phải tự giới thiệu về bản thân mình trước khi tham gia thảo luận, Không nói chung chung, đánh giá vân vân khi không biết ai là ai. Đó là lý do tôi phải nói ra tôi ở đâu, làm gì? Chứ không phải khoe học thức. Vả lại ai cũng biết, lương Quân đội thấp nhất, phóng viên Quân đội không cần qua trường báo chí mà chỉ cần lý luận chính trị cao và khả năng viết là được. nên nếu tôi muốn khoe, tôi sẽ khoe mình là cái khác.
    -Thứ ba, nghe bạn nói chuyện về kỷ luật Quân đội là tôi biết bạn chưa biết hoặc chưa hiểu hết về khác biệt giữa Quân đội nước ta và Quân đội Mỹ. Xin phép không được giải thích.
    -Tôi đâu có đánh giá forum này với forum khác. Tôi chỉ nói là tôi post ở đâu cũng bị chê cả. Nhưng ở chỗ khác, tôi cảm thấy người ta đóng góp chân tình hơn nhiều. Kể cả www.viet...tôi bị chửi te tua nhưng không hề giận, vì họ lói đúng.
    -tôi post là tôi không post chuyện nữa. tôi có làm đúng theo điều đó không? mà sao cậu nói tôi trẻ con. tôi cũng đâu có chê ai là trẻ con. Tôi chỉ nói mình không trẻ con. vậy cũng sai sao? cậu xem lại cách viết của cậu và của tôi. Cậu có biết câu thi đấu Toán lý có ý nghĩa là gì không? Hay là cậu ...mà thôi...cậu có bao giờ nghĩ cấp 3 mình học mấy môn đó làm gì khi mình ra đời ít xài không?
    -Lời cuối cùng dành cho cậu: cậu làm việc lương cao ko? Người yêu tốt không? Gia đình hạnh phúc ko? Cậu có được lam những gì mình thích không? Tôi cũng ko biết nữa. Tôi post những bài sau chỉ vì tôi muốn cho các cậu biết. Lời nói phải biết suy nghĩ. Tôi thu nhập khá cao ( viết báo chỉ vì yêu thích), người yêu cũng khá tốt, ba mẹ rất thương tôi nhưng tôi chưa thoả mãn, và cũng ít làm ai mích lòng. Tôi chỉ thích viết truyện và post lên cho ai cùng ý thích thì xem,góp ý. Còn ở cậu, điều gì khiến cậu nghĩ mình luôn đúng, hay chắc đúng mà giọng cậu tự tin thế? Cậu nói là đúng, còn lời tôi là sai, là tự cao sao. Cậu nghĩ nếu cậu viết vài lời góp ý chân tình cho tôi, hoặc xoá bài tôi có tốt hơn là cậu tranh cãi thế này với tôi không? Dĩ nhiên cậu đâu cần tôi ưa, nhưng chắc chắn là tôi và một số bạn bè sẽ không dám post bài trong box này nữa. Nếu cậu bị chê như tôi, ở một địa vị như tôi ( ở ngoài đời tôi khá thành công tuy chưa bằng anh Thắng ) . Cậu có thấy tôi có post bài gì ngoài bài Truyện vừa rồi không. Lên Net chỉ để post truyện này và nhận được thế này sao? Thôi lần cuối tôi thành thật xin lỗi cậu và các bạn trên Mạng này. Tôi hứa sẽ không post bất cứ reply nào nữa. Vì tôi biết rằng mình có post cậu cũng cho là tôi chơi xỏ,nói mỉa cậu thôi. Thành thật xin lỗi.
    To bạn gì đó : Tôi xin lỗi bạn luôn. tôi không phải không chú ý lời bạn. thậm chí tôi còn cảm thấy có vẻ như bạn đang bênh tôi. Tôi chỉ thấy rằng những gì mình viết không gọi là nháp vì gần như tôi đã soát lỗi chính tả, văn phạm rất kỹ nên nếu có cũng không nhiều. Bốn cách nối đoạn văn cũng khá chuẩn. Nếu cho rằng là nháp thì hơi quá, đúng không? Vả lại, có đến 4 bạn sữa chính tả giùm tôi. Tôi nghĩ rằng nếu sai sót do cách viết cũng không nhiều đến nỗi thành nháp.
    To anh gì đó : Tôi chỉ nói đơn giản thôi nhá : tôi đoán bạn năm 84, văn không giỏi, và cũng chưa có việc làm ổn định. bạn nghĩ sao khi bạn đánh giá những người trẻ đang làm trong ngành báo,những đồng nghiệp của tôi là non trẻ, viết yếu. Còn giải dành cho phóng viên hàng năm, tôi cảm thấy họ làm rất tốt đấy chứ. tôi bảo bạn thi toán lý với tôi chỉ để thấy rằng, khi bạn còn chưa trân trọng những gì bạn đã học và có thể đã giỏi thì bạn khoan đánh giá những gì bạn chưa làm. Tôi đến giờ thú thật với bạn khi buồn do người yêu bỏ đều lấy những bài toán cũ ra làm, chưa hề trách oán ai hết vì tôi nghĩ chưa chắc mình đã biết yêu. Thứ hai là tôi viết truyện hoàn toàn hư cấu, bạn đừng nghĩ đời trần của tôi là đời Trần trong lịch sử Trung Quốc. Còn bạn ra đời chê người khác là ấu trĩ và bố láo, tôi nghĩ như vậy không hay đâu,nếu người ta không nói ra cũng sẽ để bụng.
    Thôi chào tạm biệt.
  10. ITforever

    ITforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì nên tôn trọng đến mức nào? Viết về truyện Kiếm Hiệp gắn với lịch sử, tôi thấy ngoài Kim Dung, chứ Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ưu Trần các loại chạy làng hết... đó là với nhà văn chuyên nghiệp, với một user lần đầu cầm bút, bạn đòi hỏi người ta viết đến tầm nào thì OKie cho bạn khỏi rác mắt ? Ngay cả với Kim Dung, trong AHXĐ đổi tên Lữ Văn Hoán thành Lữ Văn Đức, điều Vương Kiên từ Điếu Ngư về Tương Dương, có tôn trọng LS không?
    Ở đây tôi không bênh PhiHai nhưng tôi nói những lỗi đó là bình thường, và sửa cũng rất dễ dàng. Chính cái đó mới cần ý kiến góp ý kiến xây dựng của bạn đọc.
    Đoạn này thì chứng tỏ anh bạn đọc không kỹ mà phán láo. .. Băng Long là vị thần tốt, vì lý do gì mà tác quái thì đã có giải thích trong truyện. Lần sau làm ơn đọc kỹ rồi hẵng phun châu nhả ngọc...
    Anh bạn không khen, chê cũng okie, người ta vào đây là cần nhận phê bình, nhưng không nhất thiết phải ăn nói như vậy. Không tăng được mình cao lên tẹo nào đâu, há...
    Chuyện của phihai còn nhiều chỗ chưa hợp lý nhưng nếu được chỉnh sửa thì vẫn đọc được, bản thân đầy những truyện KH được xuất bản cũng không ra gì, đừng bắt người ta thành nhà văn, lại là nhà văn xịn trên cả UDH, TTVân chứ , mà là nhà văn, phỏng có ai vào đây post truyện cho anh bạn, mà họ cũng cóc cần anh bạn góp ý kiểu đấy.
    Thôi, tớ chào.

Chia sẻ trang này