1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phihai, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    deleted as requested !
    Được duongtuphong sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 14/05/2005
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bác nói với tôi đúng không? Nào thì giải thích.
    1. Tôi có nhận xét về nội dung truyện của bác đâu mà bác than phiền về việc tôi "chẳng đọc truyện" hay "chẳng nhận xét". Cái mà tôi nhận xét về truyện của bác là nhận xét về mặt hình thức, cái này có thể đọc qua là thấy mà.
    2. Ngoài đời tôi á, tôi là tôi. Tôi không có thói quen đồng hoá đời và net. Tôi chịu trách nhiệm với những gì tôi nói trên diễn đàn. Nói sai, nói ngu, bị chửi thì phải chịu, nói tốt nói hay được khen thì cám ơn. Muốn tranh luận tôi dùng chính những gì "trên diễn đàn" để tranh luận, thắng thua chưa xét, tôi không lấy ví dụ cuộc đời tôi ra để cãi.
    3. Vấn đề ở chỗ khi bác bị "chửI" bác lập tức lôi cái "tôi" ngoài đời thực của bác với những "thành tích và danh xưng" ra để lấy làm dẫn chứng cãi nhau. Việc tôi đánh giá và nhận xét bác khoe hàng ở chỗ đấy. Nếu bác thực sự "giỏi" hay những người chửi bác sai, bác hãy dùng chính hiểu biết của bác và những điều họ viết để cãi, chứ không lôi những thứ không ai kiểm chứng ra để thể hiện. Tôi đã nói nhưng hình như bác không hiểu đúng không (hay không thể hiểu)/
    4. Theo tôi hiểu, những phần trong " " có nghĩa là lời dẫ trực tiếp. Bác cho tôi hỏi, cái câu bác nói (tôi đã bôi vàng), bác lôi ở đâu ra thế. Có làm cái chân trích dẫn thì làm cho nó hoàn thiện bác ạ.
  3. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    He he he Bác phihai đang đẽo cày giữa đường . Công nhận chuyện của Bác phải có thêm cái khoản vẽ tranh minh hoạ vào đó . Ở trên mạng người ta thích cãi nhau chửi nhau lắm . Đừng nói là con gái hay con trai người lớn hay trẻ con đều Cá mè một lứa hết .
    Chuyện của Bác nên sửa , cần phải sửa và chắc chắn phải sửa . Còn sửa thế nào là quyền của Bác . Văn phong giống mấy ông nhà báo vườn quá . Heocon cũng vậy đàn bà con gái gì mà chẳng có chút nết na thuỳ mị gì cả . Cứ dựa và tính cách và câu cú khi nói chuyện tôi dám chắc dung nhan của heocon chắc cũng cỡ Đinh cô nương của phái Nga Mi .
  4. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    ơ,thế k pót nữa ah''???
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cho tôi xin nói một chút chuyện :
    1-Nick phihai này có hai người sử dụng. Một là tôi - hiện đang đi lính thuộc Trung đoàn 657 - và không dính dáng gì đến báo chí, văn chương, lại càng không dính dáng gì đến cái truyện kiếm hiệp này.
    2-Cậu bạn của tôi rất ít khi vào mạng. Ngày trước tôi chơi offline rất thân với TTVN Phía Nam còn cậu ấy chỉ dung níck này vào post văn thơ nên cũng ít gây cãi nên xem ra chưa biết cách cãi nhau trên TTVN này. Còn tôi thì cãi nhau nổi tiếng rùi. Chắc sẽ ko có chuyện cãi nhau mà cứ lấy cá nhân ra mà cãi đâu.
    3-Cậu ta tự cao và hay lấy mình ra so sánh cũng có lý do của nó. Tôi chỉ dám nói một câu : thu nhập tất cả các bạn đang chửi hắn là ngu, vĩ cuồng và cộng luôn tiền phụ cấp Hạ sỹ + tiền công tác 1 tháng của thằng sodier này nữa thì vẫn chưa bằng một nữa hắn. Hắn là một trong 3 người viết báo ở Echip ko nhận nhuận bút ( khoảng 500 nghìn 1 bài 2 trang như link vừa rồi) . Hai người còn lại là Thân Trọng Phúc - GĐ InTelVn và Chú Nhân - hải âu đó. Còn báo quân đội và VN Quân đội và cả An ninh Thế giới, các bác khỏi nói. Nhưng đây là tật xấu. tôi nhắc lại " tự cao chưa bao giờ là tính tốt". Nên đừng nói tôi binh cho hắn. Có điều truyện hắn viết, tôi dĩ nhiên là đọc trước. thấy khá hay. vả lại, check hòm PM cũng có khá nhiều mess bảo post tiếp, có Pm còn xin link bên MHT ( MHT là do toi post), có PM bảo đừng chú ý bọn heo kia. Nếu cần tôi cho luôn pass của tôi để các man ở đây kiểm chứng. Hắn lại vào post và lại bị chửi ( thú thật các bạn hơi quá lời). Mà hắn rất tự cao. Giải Sao Mai - not Sao Mai Điểm hẹn- hắn cũng có phần. Nay hết bị chê là nháp, văn nhà vườn, lá cải. Thì 10 thằng như tôi cũng ko can được. Hắn nói cũng có phần đúng. Bác nào ko nhờ tiền cha mẹ mà thu nhập bằng nửa hắn thì chửi tiếp. Bảo đảm hắn sẽ nghe.
    4-Cho tôi xin lỗi giùm hắn. Có thể 2 người chung níck là phạm quy. Nhưng các bạn bớt chửi và chọc tức hắn giùm. Bạn flora, vinhattieu tôi thấy cũng có nhiều kiến thức hay đấy chứ. Tôi hay vào KHC nè. Đọc rất nhiều reply rất khá của hai bác. Hai bác chửi hắn chưa chắc đã hay. Tôi nghĩ ở đây cũng có nhiều người đánh giá ko hay về bác. Như một bạn gái gì đó vừa PM đây này...
    5-Qua lời bạn Summoner gì đó. Tôi biết bạn rành nhạc và là rocker. Tôi cũng từng là admin của Vnrock, vietnamrockcafe, mod va ad cua vnrockworld thành viên ban điều hành RFC, chơi ghitar bass, hân hạnh làm wen. Nhưng bác đừng làm người ta đánh giá rock fan là cuồng điên mới phải chứ. Thân ái.
    tái bút : bác nào nghi là chúng tôi chỉ có một người. vào 82 hoặc HCMCC kiếm các bài cũ nick này viết sẽ thấy văn phong của tôi khác hẳn. Bye
    Ê. thằng kia. Post tiếp đê. Có điều tao chỉ sợ người ta thấy mày viết ghê quá lại chê. Lúc đó lại hao cafe của tao. Hay là dùng nick Kemwall của mày đi nhỉ?
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Trung, cậu chạy về phía nhà kho. Hai tên kia đuổi theo rất nhanh. Chẳng mấy chốc chúng đã đến trước cửa nhà kho. Hai tên từ từ bước vào cửa kho thì tên nhỏ con la lên : « Cẩn thận » . Lúc này Trung ở trên đã gài sẵn cái bẫy. Cậu giựt dây , hơn 6 thùng đựng toàn chai thủy tinh, bình hoa rớt vào đầu hai tên kia. Nhưng thật lạ lùng, hai thùng hàng kia đang rơi bỗng dừng lại trên không vài giây rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng bên cạnh hai tên kia. Siêu năng lực - cậu thốt lên- chuyện này tưởng chỉ có trong tivi cơ chứ.
    Tên nhỏ con lúc này nhìn về hướng đối thủ đang đứng trên đống thùng hàng cao gần đụng nóc kho. Hắn đá lông nheo cho tên to con. Tên này bay về phía Trung . Ố là la. Độ cao Trung đang đứng so với hắn gần 5 mét vậy mà hắn chỉ nhún mình một cái là tới. Trung chưa kịp thắc mắc thì quyền đã đến sát cậu. Cậu lập tức đưa tay đỡ quyền. Chấn lực của quyền này mạnh đến nỗi Trung cảm thấy choáng váng, ngã ra sau . Tên kia cũng thấm đòn , hai tay tê cứng do nội lực của Băng Long. Trung búng người lên, hai tay xoay nhanh thế « Trảm mã xung thiên » Nhưng kỳ lạ , trảm của cậu đang tung ra thì bỗng nhiên khựng lại. Toàn thân tê cứng không thể cự động. Cậu cũng phát hiện nguồn lực làm mình bất động xuất ra từ tên nhỏ con đứng phía duới đống thùng. Hắn chớp mắt một cái, từ ánh mắt bỗng lóe lên một ánh sáng xanh xanh. Trung cảm thấy mình đang bị một lực cực mạnh kéo xuống bên dưới . Trung bị rơi từ đống thùng xuống mặt đất. Độ cao lúc này cũng khoảng 5m, phản xạ nhanh Trung đưa hai tay che đầu. Cậu rơi cái bộ xuống đất, tên to con lập tức nhảy xuống đấm thẳng vào mặt cậu. Cậu định lăn qua một bên né đòn, nhưng lúc này siêu năng lực của tên nhỏ con đã kèm cậu lại. Ăn một quyền như trời giáng giữa mặt. Cậu ngất xỉu ngay tức thì. Máu mũi chảy ra như suối, phần răng hàm gãy mấy cái. Tên to con như chưa vừa lòng tung thêm mấy cuớc. Phần xương sống, xương sườn của Trung cũng bị gãy . Hắn cung tay, chuẩn bị cho một đấm kết liễu Trung thì tên nhỏ con kêu : « Em ngừng tay đi, để cho đại ca định đoạt số mệnh của hắn »
    Tên to con ngừng tay lại. Hắn nắm tóc của Trung , lôi cậu đi xềnh xệch. Lúc này cậu đã tỉnh lại do mấy cước khi nãy. Nhưng toàn thân cậu đau nhức, ý thức xung quanh lúc này của cậu càng lúc càng mờ nhạt . Cậu cảm giác rằng mình đang bị lôi ra khỏi kho, về phía tên đại ca khi nãy .
    Hai tên lôi Trung về phía đại ca Trung. Nhưng , trước mắt chúng là một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Toàn bộ bọn bốc dỡ hàng đang lăn lộn rên rĩ dưới mặt đất, máu chảy lan ra từng vũng, từng vũng trên mặt đất. Tên mập đầu bị cắt khỏi cổ, nằm gần chiếc ghế phủ da báo. Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là cảnh Gia Huy và tên đại ca đang giao chiến. Gia Huy lúc này mắt đỏ ngầu, toàn thân nhiều vết chém, gần cổ cậu có một vết đâm khá sâu, máu chảy ra từ đó ướt thẫm chiếc áo trắng, tay phải cầm kiếm chỉa thẳng về phía trước. Tên đại ca hai tay chụp lấy thanh kiếm của Huy, nhưng lúc này kiếm của Huy đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Hắn và Huy đứng bất động. Nhưng mắt hắn trắng bệt , máu từ cổ cũng đã ngừng chảy chứng tỏ hắn đã chết.
    Huy đạp mạnh vào ngực tên đại ca. Hắn ngã xuống, hay tay buông thanh kiếm ra. Cậu nhìn về phía hai tên kia, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ khi liếc qua tên to con đang nắm tóc Trung.
    -Thả bạn tao xuống hoặc chết.
    Tên to con bỗng nhiên thấy ớn lạnh khi ánh mắt Huy lướt qua. Hắn rùng mình , quay qua tên nhỏ con.
    -Sao đây anh Hai ?
    Tên nhỏ con mặt trầm lại.
    -Chỉ tính kiếm chút tiền để tham gia đại hội võ thuật. Xem ra gặp phải phiền phức rồi. Giải quyết xong tên này luôn rồi rút.
    Hắn quay qua Huy, hất hàm hỏi.
    -Mi tên gì, môn phái nào ? có thể thắng được Thất tuyệt trảm của đại ca ta xem ra không tầm thường.
    Huy nhấn mạnh từng chữ, lúc này giọng nói không còn hiền hoà như mọi khi :
    -Tử vi kiếm phá môn Dịch Gia Huy. Nhắc lại lần cuối thả bạn ta ra hay là chết.
    -Hay lắm, để xem bãn lĩnh ngươi đến đâu.
    Dứt lời tên to con lập tức bay người nhảy đến . Huy lập tức xoay kiếm xử ra Tĩnh Tâm Kiếm đỡ, kiếm đi chậm nhưng cực kỳ chính xác. Kình lực từ kiếm toả ra mạnh đến mức quyền chưa tới , tay tên to con đã ướm máu. Nhưng kiếm đi nữa chừng thì bỗng ngừng lại. Huy cảm thấy như có luồn khí vô hình giữ kiếm lại. Quyền của tên to con lúc này đã tới sát mặt. Kình lực quá mạnh, không nên va chạm trực tiếp. Tay phải vẫn cầm kiếm, tay trái Huy nắm nhẹ quyền của tên to con, xoay nhẹ, dựa vào kình thế của tên này mà dụng Thái Cực Quyền hoá chiêu. Kỳ diệu thay Thái Cực Quyền , lực đấm của tên kia mạnh thế mà bỗng như tan biến. Lúc này tên nhỏ con lại chớp mắt. Kiếm trên tay Huy bị giựt mạnh, bật ra khỏi tay. Huy chưa hết ngạc nhiên thì tên to con lại tung ra một đấm nữa. Cậu đưa tay ra đỡ nhưng vai cậu như có ai đang giữ lại. Không có cách nào đỡ, cậu ăn ngay một quyền vào bụng, hộc máu tươi và lăn ra mặt đất. Tên nhỏ con lúc này cuời thầm trong bụng. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng hổi. Càng lúc càng nóng. Hắn quay mắt liếc ra phía sau. Thì ra lúc tấn công Huy, tên to con đã buông Trung ra. Tuy đã hôn mê nhưng cậu vẫn rất lo cho Huy, vừa thấy Huy gặp nạn cậu dốc hết sức nhảy đến chụp lấy tên nhỏ con. Hắn nhanh chóng bị nội kình Hoả Phụng khống chế. Huy lúc này tuy đã ngã xuống nhưng vẫn dùng chân vít kiếm dưới chân lên, chân còn lại đạp mạnh vào chuôi kiếm, Kiếm bay như tên bắn đâm thẳng vào tim tên nhỏ con. Hắn chỉ ộc một tiếng rồi ngã ra đất.
    -Anh Hai. Tên to con kêu lên thảm thiết. Hắn ngưng tay lại rồi chạy về hướng tên nhỏ con. Tiếc thay. Hắn vừa chạy mấy buớc thì một tiếng súng khô khốc nổ lên. Đoàng. Phát súng găm ngay người hắn. Hắn ngã người như cây chuối bị đốn. Thì ra lúc này cảnh sát 113 đã đến. Thấy Trung có thể nguy hiểm khi tên kia lao đến. Ahh đội trưởng vốn có quen Trung đã chủ động nổ súng.
    Trung chỉ liếc sơ qua Huy, thấy Huy vẫn còn sức đứng dậy . Cậu mỉm cuời rồi ngã xuống bất tỉnh.
    Mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện . Các bác sỹ đã kẹp, cố định các vết xương gãy. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh thì thấy Huy đang ngủ gục ở chiếc ghế bố kê bênh cạnh. Có vẻ như mấy ngày nay cậu bất tỉnh, cậu ấy đã ở bên cạnh chăm sóc.
    Mấy ngày sau đó, báo chí Sài Gòn loan tin về một băng đảng ma tuý quy mô lớn đã được Trung dập tắt. Những tên còn sống đã khai ra những đường dây còn lại. Dân chúng đã thở phào nhẹ nhõm cảm ơn người hùng của họ, Nguyễn Văn Trung đã góp phần vào ổn định cuộc sống của họ. Huy về Mỹ chuẩn bị cho đại hội võ thuật. Trung vẫn còn rất lo lắng. Nếu một băng đảng hùng mạnh như vậy bị tiêu diệt dễ dàng thì chuyện thật bất bình thường. Còn ai đứng đằng sau chúng không ? Nhức đầu quá. Nhưng lúc này Trung phải cố gắng hết sức luyện tập võ công để tham gia đại hội sắp đến rồi . Cậu không khỏi rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh Huy tắm máu toàn bộ bọn bán ma tuý ở Sài Gòn. Cái gì đã thúc đẩy sát ý của Huy đến nỗi như vậy ? ?
  7. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có chắc là như thế ko? chú biết gì về mọi người mà dám nói linh tinh Mà cứ giả sử cho vấn đề này là đúng thì cũng chẳng liên quan gì đến việc viết chuyện ko ra gì cả. Không phải anh là tổng thống mà anh viết cái gì ra mọi người đều phải chầm chồ khen ngợi, vẫn bị chửi như thường. Mà NET là ảo, mọi người chỉ nhận diện nhau qua Nick, tại sao cứ phải mang cái ngoài đời vào đây mà chưng biển làm gì nhỉ, anh đếch cần biết thằng bạn chú là thằng nào, chú cũng cóc cần biết anh là ai, nhưng cứ thấy viết ngu thì anh chửi là viết ngu thôi.
    Đã bảo là nhịn ngồi xem ko bon chen thế mà thấy mấy thằng nói nhố nhăng qua ko nhịn được lại bon chen vào tranh hơi, đúng là già rồi mà tính vẫn chưa già
  8. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    chẹp,mình ở TTVN mỗi nơi ghé vào một chút,có gì chướng tai gai mắt lại vào post 1 bài,dạo qua KHC thấy bác phihai bị đánh trọng thương thổ huyết mình đành phải ra tay tương trợ.
    Đệ rất hoan nghênh ý kiến của phihai huynh,trong khi tình hình kiếm hiệp càng ngày càng nhàm chán do quá ít tiểu thuyết mới xuất hiện và các bộ cũ đã nhẵn như cháo,thì sự xuất hiện của tiểu thuyết của huynh đài cũng có thể xem là một chút gì đó mới mẻ,tuy nhiên lại không gặp thời,do có đồng chí summoner,nhà phê bình văn học kiểu mới,nhà ngôn ngữ học,nhà chấm phẩy học,nhà ngắt câu xuống dòng học lao vào cùng với bè lũ toàn bới móc những thứ nhỏ nhen,mà không nhận ra được kiếm hiệp vốn là nơi để con người ta thả trí bay bổng,hơn nữa đây là tác phẩm của bác phihai,nếu các vị kia giỏi hãy làm gì để chứng minh,đừng có vào topic của người ta phun ra vài câu vàng ngọc tỏ vẻ trịch thượng làm cao,đệ ngửi thấy rất thúi....
    Những người hay bới móc nhiều,theo kinh nghiệm của đệ,chắc cũng anh em với nhà Thùng Rỗng.
  9. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đã nhận được tin nhắn của phihai .Tôi không có thói quen dùng mật thư để trao đổi trên mạng mạn phép đăng luôn ở đây :
    bác cũng là một người đáng chân trọng. ý kiến của bác tôi nhất định sẽ tiếp thu. Còn về bác bảo tôi là văn chương miệt vườn . Cho qua đi. Có điều cũng chưa ai bảo tôi như vậy.
    Chuyện của bác tôi cũng có quan tâm. Có điều tôi có hỏi một số nhân vật khá rành rẽ ( bên MHT và cả KHC) thì chuyện bác hơi buồn ngủ. bác có ý kiến gì ko?
    Có ý kiến chứ :
    hi` dĩ nhiên là tôi viết chuyện khá buồn ngủ . Tôi cũng biết vậy . Cả câu chuyện tôi cũng khá buồn ngủ và dời dạc do tôi chuẩn bị chưa kỹ lắm . Không phải là tôi không thể viết đánh đấm liên miên nội dung cuốn hút . Mà thực chất tôi muốn viết vậy . Nhân vật chính của tôi là 1 người lười biếng , dát nhưng lại có tự trọng . Có thể đó chính là tôi . Kết cục cũng hơi ngược đời 1 chút . Tất cả chỉ là sự hối hận trong cùng cực của 1 con người . Tôi không nghĩ là nội dung của tôi chán chỉ đơn giản là tôi lười quá dể hoàn thành nó để ai đọc 1 mạch từ đầu đến cuối sẽ thấy được hết những gì tôi định viết .
    Thực ra tôi chẳng phải nhà văn cũng không phải nhà báo . Tôi thất bại trong công việc và tình cảm . Những khi buồn tôi không biết làm cái gì thì tôi viết . Thường cũng chỉ là vào các forum để chửi nhau . Ban đầu tôi định viết 1 câu chuyện về 1 cái cây ở Hà Nội . Nội dung đã nghĩ ra hết vừa mang tính chất mê tín lại vừa mang chút gì đó đơn giản của cuộc sống . Tôi đăng trên Thăng Long . Mọi người đọc cũng bàn tán loạn xạ . 1 thằng Mod nhẩy vào chửi mình là bốc phét là viết sai sự thật chuyển bài mình sang bên chuyện vỉa hè . Dĩ nhiên là mình không viết nữa quay sang chửi nhau tay đôi với nó . Mặc dù đó là câu chuyện dễ dàng hoàn thành nhất vì đã viết xong 1 /2 và đã nghĩ hết các tình tiết cũng như diễn biến tâm lý của nhân vật nhưng lại không thể nào viết tiếp nữa .
    Chuyện của bác tôi không bàn về cách trình bày hay chính tả . Tôi thuộc dạng người cổ hủ . Tôi thích những chuyện chưởng chính tông kiểu của Kim Dung . Tôi không thích những chuyện có tình tiết quá bất hợp lý như Phong Vân , Lửa Hận Rừng Xanh . Tôi không ưa tiểu thuyết của bác cũng là chuyện thường tình . Lại càng không ưa những người khoe khoang này nọ . Tôi viết cái gì xong thường đọc đi đọc lại khá nhiều lần . Thực chất nhiều lúc cái mình sửa không hay bằng cái ban đầu mình viết . Nhưng dù sao mình cũng thấy nó có vẻ hợp lý hơn . Tôi muốn in nó thành chuyện chứ không chỉ đơn thuần là đăng ở đây . Chắc U cũng vậy .
    Tôi không đọc kỹ từng câu từng chữ chuyện của U vì tôi không thích thể loại đó . Nhưng quả thật có nhiều cái rất bất cập . Chuyện chưởng Việt nam mà chẳng có chất gì Việt Nam cả . Ngay cả chuyện đại hội võ thuật bên Mỹ tôi cũng chẳng thấy có gì Mỹ cả dường như mấy nhân vật cũng chỉ như đang đi dạo ở Sài Gòn . Người ta trách U cẩu thả cũng đúng . Thôi nói nhiều với U cũng mệt . Chào quảng cáo chuyện tốt lắm chí ít ra topic đó cũng có nhiều người đọc , Nhưng tốt nhất nên tập trung vào chuyên môn đừng để người ta vào đây chỉ để chửi nhau . Đọc chuyện chỉ để bắt lỗi .
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Không thể gọi là đóng góp to tát, nhưng trước giờ tôi làm gì trong ttvn, cũng một vài người biết. Thế mà hôm nay đọc được những nhận xét hết sức vội vã của bạn babygenie, dù không bực bội, tôi vẫn thấy rất buồn.
    Đây là lần đầu tiên tôi rút lui khỏi một topic vì bị chê trách. Rút lui vì nản mà thôi. Mong bạn babygenie sau này chín chắn hơn. Thân.
    to phihai: nếu bạn cần giúp gì, cứ liên hệ, tôi sẵn sàng .

Chia sẻ trang này