Truyền thuyết Mỵ Dê À, xin giới thiệu với các bác đây là một câu chuyện cũ của dê tui, nay tui xin kể hầu các bác... Chuyện như thế này. Vào thời Hùng Vương thứ... 35, tại vương quốc của quốc vương "bong kim hoa" (hichic, là cô chủ nhiệm lớp 12 của dê đó tên là Trần Kim Hoa), quốc vương có một hòang tử mà người hết lòng thương mến, tên là Mỵ Dê... chàng hòang tử của chúng ta hết sức "khoai ngô", "tinh tú", hichic... Năm nay, Mỵ dê đã đến tuổi dựng vợ gã chồng, quốc vương liền ra lệnh cho cả nước chiêu mộ hiền tài(phải học giỏi để xứng với dê, tại dê học dở,... hichic) để gã cho dê... cả nước ai cũng hết lòng ái ... ngại Mỵ dê, nên chả ai dám đi "ứng chiến" cả... hichic Cuối cùng cũng có 2 cô gái can đảm đi kiếm chồng (mà sau này là dê đại nương và dê nhị nương của dê đó...)cả hai đều là dân HS giỏi tóan cấp Tỉnh đó quý vị... Cuối cùng, quốc vương cảm thấy ai cũng có tài, nên kêu 2 quý nương này thử sức. (À, quên giới thiệu, thứ nhất là đệ nhất mỹ nữ Nguyễn Uyên Anh đến từ tổ 1, có tài học tóan rất siêu và cũng với tài đó là vị đệ nhất "suy dinh dưỡng" Nguyễn Thị Lệ Huyền đến từ tổ 2...) Lệ Huyền đề nghị ra tay trước.... Cô dang tay ra, vẫy vẫy... à chỉ mấy chốc là mấy chục bài lượng giác, hàng tá bài giải tích đã được thanh tóan, ai cũng phải vỗ tay thán phục... Thấy thế Uyên Anh bèn nói "có chi mà "chảnh" coi chị nè cưng..." Uyên Anh nói xong bèn đưa hai tay lên cao một hồi lâu sau lại... đưa xuống (chắc tại mỏi"... rồi lại đưa lên nữa, xoay một vòng.... ồ, mấy trăm bài hình không gian khó nuốt đã bị lấy mạng... Đến đây, cả phòng vỗ tay lia lịa... quốc vương Bong Kim Hoa nói: "cả 2 hết sức tài giỏi, thiệt ta cũng không biết chọn ai mà... dở hơn... để gã cho Mỵ dê... vậy ta xin ra sính lễ để các người thực hiện, sáng mai, ai đến trước, sẽ được rước Mỵ dê... Sính lễ gồm có hai trăm bài hình giải tích, hai trăm bài tích phân,... đại số một trăm bài, lượng giác một trăm bài... mai ai giải xong đến trước sẽ rước Mỵ dê đi... Muốn biết kết quả ai rước được Mỵ dê, hạ hồi phân giải....