Truyền thuyết nàng Eva Có baì thơ vui, post cho bà con đọc chơi, xin chị em đừng giận, còn anh em thì đưng cười to kẻo chị em nhéo chết Xưa kia ở tuốt trên trời Ngọc Hoàng thượng đế thảnh thơi thấy buồn Sai bắt một chú chuồn chuồn Xịt vô mười lít nước tương đem hầm Bỏ thêm một ký ớt bằm Chanh chua sáu trái me dầm bảy tô Nước mắt cá sấu tám xô Dịu dàng chút xíu , một lô dữ ,chằn Nêm thêm chín chú lăng quăng Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông Hai trăm(gr) nhống nhẽo, giận hờn Mụn cám,mụn bọc, mụn cơm,mun dề Ngọc hoàng hứng chí hề hề "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào Sai Thiên Lôi lấy bột nhào Bắc Đẩu canh lửa, Nam tào quạt than .................................................... Bỗng nhiên một tiếng nổ vang Thế rồi "con ấy"nhẹ nhàng bay ra Bèn đặt tên nó:Eva Còn gọi "con gái" hay là :"cô", "em" Không hiểu sao cái giống Eva nó có nguồn gốc như thế mà tôi lại cứ mãi mê tưởng một Eva nhỉ, lạ thật...
nay ông anh ơi ông anh nói vầy ko sợ những cô em như vẹt này cho biết tay hay sao mà bạo gan nói về chị em con giái như vậy hả
thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng mà em, nói đúng quá hay sao em giãy nãy lên thế. Nhưng em đừng có lo, không ế đâu mà sợ, lũ con trai chê bai con gái vậy thôi chứ cũng là người cả thôi. Chẳng phải nữ sĩ Hồ Xuân Hương có nói là mấy chàng quân tử miệng thì khinh bỉ lady nhưng lại không thể sống tiếu femail đấy sao... Vô tư, đừng có lo, dù sự thật phủ phàng đến đâu
ông anh nói vậy ma cũng đòi nói , nhóc vẹt này mà sợ ế đây à còn lâu ý chỉ sợ lúc đấy ông anh thấy nhóc này nhiều đuôi theo đuổi lại đòi một chân thì chết,mà mấy ông con trai như các anh chắc ko vậy à ?Ở đó mà nói con giái người ta vậy chứ
Khi xưa bé nói yêu anh Anh chê bé nho? bé chưa biết gi? Giơ? đây bé đaf dậy thi? Anh khen bé đẹp bé chê anh gia?... Ý em la? vậy chứ gi?
Hic hic ... nghe đúng là cũng động lòng tự ái thật đấy nhưng mà không thể phủ định được điều đó . Có trách thì chỉ trách ông trời sao ông ấy nỡ lòng nào gieo biết bao tính xấu vào con gái như vậy chứ ? To zesman : khổ thân ông anh lập cái topic này ra mà chỉ có mỗi con VG vào nên em vào trả lời cho ông ah đỡ tủi thân đó nha .