1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền Thuyết Tình Yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một truyền thuyết hoặc ít nhất cũng là một thứ xa xỉ
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, anh nhớ em quá thôi ...
    Có lẽ đến 3 tuần rồi nhỉ, 3 tuần với những đêm không được trò chuyện với em, không được ..chờ đợi tiếng chuông reo, và không được ... Mãi như thế mà anh vẫn chưa quen được với điều đó, thế là anh bị mệt và rồi ...mất ngủ
    Mà thôi, ngày xưa ...Adam và Eva khi ở xa nhau họ cũng đâu có Điện thoại mà liên lạc, Em nhỉ ?
    Em Ngốc à, không được nói là : "Phí tiền" ...Em sai rồi nha, ai dạy em nói vậy đó hả ? Anh chỉ tiếc rằng : Giá như ...thì có lẽ mình đã gặp nhau rồi, và chắc chắn giờ này anh sẽ không phải khổ sở vì chưa biết một sự thật ...Em Là Ai và em có yêu ...không ? thế thôi chứ, em đừng có nói lung tung ...
    (Anh ghét nhất là : Những lúc em ngốc nghếch và những khi em ...cáu, khi ấy Bé Dịu Dàng hay nói ... lung tung )
    Hơn nữa là làm gì mà hết nhiều tiền đến thế, anh có phải là VIP đâu? Em chưa ..."đi tàu bay" bao giờ hả ngốc ?
    Chuyện nữa là, nếu anh "phải" vào Trong đó ( Giữa tháng 9 ) để rồi Phải ở lại vì ..., anh có được gặp em ? và Em có đến ......
    Thôi, "Anh ngốc" hơn em cũng được (Chỉ riêng chuyện này em mới ...nhường phần hơn cho anh, đúng không ? )
    Nhưng đừng có hỏi rằng "Sao anh không thấy đau" em biết rồi mà còn hỏi làm chi ?
    Nhưng Đau thì làm được gì nào ? Năn nỉ em trở lại ư ? Hay ...Cướp em cho mình rồi ...dấu đi ? ....
    Mà thà là anh đau còn hơn là cứ phải thấy em khổ sở như thế này, anh chỉ có thể chịu đau đớn chứ không thể chịu được khi thấy em buồn khổ dù vì bất cứ lý do gì ...
    Ngoan nhé,
    Dù thế nào, dù ở đâu anh vẫn Yêu em !
    25/8/2005
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu
    Những chi tiết rất đời thường
    Anh chưa bao giờ làm em khóc
    Bên hồ Serenata thả từng giọt vào đáy cốc
    Màu môi hay màu áo trong đêm
    Tưởng tượng một ánh mắt đồng loã
    Một bí mật trong những bước chân lang thang trên phố
    Giọng cười giòn giã sau chiếc khăn quàng
    Anh đáng yêu vậy mà sao em không yeu?
    Đành hẹn lại kiếp sau anh nhé
    Kiếp này em bận rồi
    Lại nhớ về hơi ấm của một người rất xa
    Người luôn làm em khóc
    Giả vờ cười nói ,giả vờ bận rộn
    Thôi anh về đi em có bạn
    Nhói lên cảm giác hối lỗi khi anh quay lưng
    Giọt serenata cuối cùng
    Vừa nhỏ xuống........
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt đi nhé! đừng có dùng nick của chồng tôi viết lung tung nữa nhé,bé dịu dàng!
  5. virut_ily

    virut_ily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ! mai danh ẩn tích kỹ thế em . Bdd mà cũng biết van xin sao ? Còn yêu nhau không? Yêu thì trở về bên nhau.Yêu thì tha thứ cho nhau.Sẽ là 1 gia đình ,có tiếng khóc trẻ thơ.Không thì muộn ặc ặc ngạc nhiên dữ
    Và em cũng hơi chạnh lòng khi đọc lại những gì xưa cũ bởi vì bây giờ em mới thật sự hiểu hết những gì anh đã viết..chứ ngày xưa em đọc chẳng hiểu ... ------------>
    Hahahahahahaha
  6. whynot12121982

    whynot12121982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vui nhể?
    Sang đây một lần nữa lại khâm phục em bé dịu dàng vì cái tài hack nick, nhưng mà cũng chỉ hack được cái nick này thôi em ạ.

    Ơ thế anh DTRek đâu rồi, sao lại không báo Mod mà lock nick vĩnh viễn đi?
  7. whynot12121982

    whynot12121982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Quay là quay thế nào, chàng ta đã có vợ rồi, không chừng sắp có em bé rồi cũng nên. Nằm đấy mà mơ hão Bé nhé.
    mà Bé quên xừ anh ta đi, đi chơi với anh nhé, anh cũng đang ở SG đây. Anh là anh thích Bé lắm đấy, những cô gái Cá Tính Khác Người như Bé anh ít gặp lắm. Nên bây giờ là anh kết Bé rồi đấy
    Được Whynot12121982 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 20/01/2006
  8. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hahaha whynot đang ở SG àh..vui nhỉ ..oki nếu thích thì đi chơi ...nhưng hỏi nhỏ anh có khả năng đi chơi và trả tiền 1 lần đi chơi ko dưới 3t ko?..nếu anh nói anh oki ..thì pm số DT của anh cho em nhé...
  9. rossano

    rossano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    She đích thực là một callgirl (nhưng mà hạng bét )
    To whynot: nếu muốn thì ngoài đường còn nhiều lắm, loại thượng hạng nữa cơ, đằng ấy đừng có điên mà dính vào đấy nhé.
    Chúc đằng ấy bình an
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này