1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết về box Hải Dương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi mastermind, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết về box Hải Dương

    Đây là những câu chuyện kể về những nhân vật tham gia Box Hải Dương.

    Một ngày nọ vào đầu tháng 6, ông ấy bắt đầu kêu gọi thành lập ra box Hải Dương ở trong mục rút ngắn khoảng cách. Ông ấy nghĩ rằng người Hải Dương phải có một sân chơi. Nhưng đáp lại lời kêu gọi của ông ấy chỉ có Hoacuctim và 64love. Ông ấy buồn và....chẳng vào đó nữa! Một thời gian sau, ông ấy nhận được một mẩu tin của topvip và dragon_king_lives có kêu gọi thành lập box. Mắt ông ta sáng lên và ....vào đó kêu gọi hưởng ứng nhiệt tình. Rồi cái gì đến cũng phải đến - box Hải Dương ra đời làm bao nhiêu người vui! và ông ấy cũng là một trong 3 mótcủa box hải dương cùng 2 người bên trên DKL và topvip. Ông ấy là giacatgt.
    Hồi đó, box Hải dương còn hoang sơ lắm! Nhưng đó là thời kì sơ khai nên chẳng ai lo lắng nhiều ..sau đó, lượng thành viên của box hải dương tăng lên nhanh chóng ..và lượng post bài trong một thời gian luôn trong top dẫn đầu so với các box trong địa phương. Quả là điều đáng mừng.
    Giacatgt cùng 2 mod còn lại rất vui. Họ cố gắng làm tốt công việc của mình. RỒi hoacuctim cũng tham gia vào danh sách mod. Giacatgt đến và đã làm tốt công việc của mình - với một mong muốn box Hải Dương không thua kém bất cứ box nào trong TTVN. Và ông ấy đã được đề cử chức chủ tịch online của HD. Hì...quyền lực càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn.
    Sự sụp đổ của TTVN đã làm cho ông ấy cùng toàn thể thần dân của HD hoang mang tột độ.Rồi sau này thần dân của Hải Dương sẽ dùng gì để liên lạc với nhau đây. .....

    (còn nữa)

    Người thông minh thì sẽ biết tôi là ai đấy!
  2. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Và kể thì cũng lạ, dân box Hải Dương đi đâu sụp đổ đấy trong thời gian này. Vừa tổ chức họp xong thì....TTVN đóng cửa, quán Dilmah cảm giác mới cũng sụp luôn. Nhưng cuộc họp lần này là sự đăng quang của BOX Hải Dương. CHỉ sau chưa đầy một tháng - box Hải Dương đã có những kết quả rất khả quan và rất đáng tự hào. Hic...Đó là những sự ra đi lớn mà ảnh hưởng cũng không ít tới thần dân Box HD. Và không biết rằng, tại vì sao nữa.? Phải chăng là đó là thử thách mà chúng ta cần vượt qua? Quả là rất khó khăn và nan giải. Nhưng chẳng nhẽ lại lùi bước trước khó khăn??
    Lúc này, việc cấp bách là phải làm ra một cái gì đó để liên lạc với nhau. Và diễn đàn của người hải dương được bắt đầu rất nhanh. với sự tụ họp những người trong BĐH của box hải Dương và cuộc họp đó có: 64love, giacatgt, steelovingu, và bác above Exellent( nick hiện tại bây giờ!). Một cuộc hội nghị cấp cao mà chỉ gồm có 4 người. Cũng vì tình hình khó khăn về mặt địa lý, người thì ở HD, người ở HN....
    Không biết lúc này những thành viên của HDOL tại Hải Dương đang chuẩn bị làm những gì. CHắc chắn rằng họ cũng đang hoang mang và lo lắng chẳng kém gì những người trên HN. Phải làm sao có sự liên lạc đây. Ngay sau cuộc họp cấp cao trên Hà Nội Bác 64love đã gửi thư đến toàn bộ thành viên box Hải Dương mà đã tham gia đăng kí thành viên. và việc nhờ một phần trống trong trang WEB http://ly92-95.nkhd.f2g.net là một giải pháp tạm thời trong thời gian chờ đợi diễn đàn riêng của chúng ta.
    Quả thật chúng ta đã sống như mái nhà của chúng ta vậy. Các bác ấy đã nhường hẳn một phần cho chúng ta giao lưu sinh hoạt với nhau. Sự xuất hiện của trang WEB đó chúng ta như một phần hồi sinh sau những mất mát ở Box Hải Dương trong TTVN. TUy nhiên lượng thành viên chẳng thể tăng lên được. Vì tạm thời đó chỉ là nơi những thành viên đã tham gia đăng kí mới biết được và tham gia thôi. Do giới hạn về cấu trúc Forum nên chúng ta gặp nhiều khó khăn.
    và với trí óc tuyệt vời + sự nhiệt tình của 2 bác Above Exellent mà trang WEb HDOL nhanh chóng ra đời. Nó quả là cơn mưa sau những ngày nắng hạn. Nó giải toả được sự oi bức trong các thành viên của HDOL. Một chiến dịch mới được thực hiện. Đó là thực hiện những công việc trước mắt của HDOL. Lần lượt hoathuytien, cogaibomdo, junerain, tnt_1985 lao vào thực hiện công việc quảng cáo cho HDOL. Công việc thực hiện rất rầm rộ.
    HDOL nhanh chóng lấy lại được khí thế của box Hải Dương trong những ngày huy hoàng. Lượng thành viên liên tục tăng lên. Thật là tuyệt vời.
    Khi đó, box hải Dương tại TTVN thì đang trogn cuộc đấu tranh để sinh tồn vì do bị cấm hoạt động và bị hack. Điều đó làm cho các thành viên của box Hải dương nản - và họ chỉ còn vào trong HDOL để sinh hoạt. Dần dần dường như họ bỏ qua box hải dương trong TTVN. Cũng thật dễ hiểu vì HDOL liên tục cải tổ, box hải Dương trong TTVN thì vào không ổn định cho nên làm cho thần dân box hải Dương liên tục chán nản.
    Công cuộc cải tổ thực hiện tốt+ ttvnol hoạt động ổn định và ngày 13-10 là ngày chính thức ấn định sự quay lại của những thần dân box Hải Dương sau những ngày xa nó. Giờ đây - họ coi đó như là một mái nhà thứ 2 của những thần dân HD cùng tồn tại và phát triển với HDOL.
    Đó là những giai thoại về Box hải Dương và HDOL. Đó là những nét chung nhất mà tôi được chứng kiến và viết lại. Về một truyền thuyết mời các bạn viết tiếp. Một truyền thuyết thì không có giới hạn mà. Có thể là về một việc hay về một con người, một kỉ niệm,..................
    (còn nữa)
    Người thông minh thì sẽ biết tôi là ai đấy!
  3. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chà bác Mas... này nói vậy thì bác là đại sư huynh rôì còn gì nữa!? ....... Vậy mong sư huynh giúp đỡ nhiều nhiều !!!
    vxp
  4. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! chuyện hay lắm , xúc tích cảm động quá chừng , nhưng mà theo em biết thì tác giả chính là nhân vật chính của chuyện thì phải
    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG , GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI ??
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Rồi ông ấy xuất hiện ngay vào những ngày đầu tiên box Hải Dương ra đời. Và ông ấy gửi bài đầu tiên của box hải Dương. Ông ấy đã cố gắng thổi một luồng sinh khí vào box hải Dương cho nó nóng lên. Ông ấy rất nóng lòng trước sự định trệ của box hải Dương trong thời gian đầu. Ra đời 3 ngày mà chẳng có ai cả!
    Ông ấy xuất thân không phải từ HD mà từ HN cơ! Nhưng tấm lòng yêu quê của ông thì thật bao la. Với HD ông ấy rất nhiệt tình và trách nhiệm. Trước khi box Hải Dưong ra đời - ông ấy còn rất thờ ơ với TTVN. Ông ấy đang vô gia cư - phiêu bạt trên giang hồ. khi box hải dương ra đời, như bắt gặp dòng suối mát nên ông ấy bắt đầu tung hoành!
    Ông ấy là dvha. Một lão hoà thượng của HDOL. Một người mà được mệnh danh là đánh vợ. Nhưng mà nhìn mặt ông ấy hiền thế thì đánh vợ sao đặng. Ông ấy là người kêu gọi triệu tập các anh hùng hào kiệt ở HD sớm nhất. Và các cuộc họp của box Hải Dương lão ấy tham gia đầy đủ.Lão ấy đã đóng góp nhiều vì sự phát triển của box hải Dương.
    trong cuộc họp lần 2 ông ấy trúng cử chức chủ tịch offline của box HD - một lần nữa khẳng định công lao và tài năng của ông ấy. Một con người hết mực yêu quê hương.
    Ông ấy - chỉ một lần thể công - và mãi mãi thể công - Ông ấy nhanh chóng lên cầm đầu đội nhậu và ăn của Thể Công. Ông ấy được bầu làm trưởng ban Ẩm Thực của box thể công chỉ sau một thời gian ngắn vào box Thể CÔng. Hì...Thể Công tuyển chọn nhân tài nhanh vật!
    Khi HDOL ra đời - ông ấy tiếp tục cống hiến với vai trò chủ tịch offline lâm thời dưới bút danh : Hoà thượng thích lấy vợ. Huỳ....Ông ấy sắp lấy vợ nữa bà con ạ!
    .......Hãy cho một chàng pháo tay cho dvha....
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  6. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy tên tôi trong đó thế hả.Tôi cũng là một thành viên tích cực đó, mà lại quên thì phí quá.
    Le Ngoc Hoan
  7. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    box này mà cũng có truyền thuyêt á?hình như mình đọc nhầm hay sao ấy nhỉ
    Nhắc nhở thành viên này thêm lần nữa, không nên có thái độ như vậy.
    Được dvha sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 17/10/2002
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Thành phố Hải Dương. Cái tên này các đây 2 năm gì đó Nhóc mới được nghe đến. Mù tin tức khổ thế đấy. Thật ra không coi VTV4 thì chắc bây giờ vẫn nghĩ nói là thị xã. Từ xưa đến nay trong suy nghĩ của Nhóc vẫn quen là thị xã Hải Dương. Ngộ thật! Vô tâm thật! Ngày xưa, mỗi lần về quê ngoại, mẹ lại cho Nhóc sang Hải Dương mua bánh đậu xanh, bánh gai (ực...ực.... lâu wá rùi không được thưởng thức. Nhớ wá!). Bây giờ Nhóc cũng chẳng nhớ thị xã HD ngày xưa ra sao nữa. Còn ngày nay? Là thành phố của một nước, chắc HD phải thay đổi nhiều lắm nhỉ?
    Đáng lẽ vẫn là một người "lang thang" đây đó, nếu không có một ngày, một cô Nhóc chán đời vào TTVN. Đi đâu cũng cảm thấy nhàm chán. Hàng ngày Nhóc chỉ thích vào chuồng Cún hay sang box German Club buôn chuyện, nhưng.... hic... hôm nay thì không còn hứng thú nữa. Về quê TB chơi thử. Chẳng còn ai cả Thật ra, từ bé đến giờ nào đã được về TB khi nào đâu. Nghe mọi người nói chuyện chẳng biết cái gì. Hơn nữa Nhóc chẳng biết nói chuyện gì, ngoài tán chuyện vui, hic hic.... Lượn vòng vòng thế nào lại vô tình để ý, gặp cái tên Hải Dương. Thử ngó qua chút. Nếu không cho Nhóc tham gia, lúc đấy Nhóc sẽ mượn tạm cái danh hiệu quê ngoại ra doạ. Hơ hơ... Ở đây mọi người vui vẻ thật! Có chịu khó đi thì mới thấy. Phong tục đầu tiên Nhóc được làm quen là ... "véo cằm". Chưa từng nghe nói tới. Ngộ hết chỗ nói luôn, hi hi... Nghe chừng là còn nhiều điều hay cần khám phá ở nơi đây. Mon men lại gần. Gạ gẫm nhận làm người nhà. Ai dè các bác dễ tính wá, đồng ý luôn. Từ nay Nhóc xin làm "con dâu hờ" của box Hải Dương, không biết có vấn đề gì không ha?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Và nhóc đã mang một luồng sinh khí mới cho box Hải Dương. Dù con dâu hờ hay con dâu thật nhóc vẫn nhiệt tình với Box hải Dương thì quả là một con người đáng quý và điều ấy rất đáng trân trọng. Nhóc đến rất bất ngờ và đúng lúc - thật may mắn cho Box hải Dương có một người như nhóc - Cũng như nhóc, ông ấy đến cũng rất đúng lúc.
    Chính xác hơn thì ông ấy xuất hiện để kêu gọi thành lập box từ trước khi nó ra đời 1 tháng cơ. Nhưng lực bất tòng tâm, chỉ một mình ông ấy cộng thêm vài người nữa thì chẳng làm nên trò trống gì. BQT TTVN không chấp nhận một lời đề nghị chỉ có vài thành viên đồng tình ủng hộ. Ông ấy đã yêu cầu tôi tham gia vào forum của lớp ông ấy để lấy nơi huy động lực lượng những bà con ở HD.
    Rồi khi box HD ra đời - ông ấy cũng là một trong những người post bài đầu tiên - và ông ấy ngay từ những ngày đầu thành lập box đã kêu thành lập sân chơi riêng của HD. Nhưng ngay tức khắc đã bị phản đối nhiệt liệt vì....chưa có quân. Thử hỏi với từng ấy người thì làm sao mà sống nổi giữa chế độ khắc nghiệt của internet.
    Ông ấy vẫn không nản chí và nhiệt tình tham gia cùng box HD. Buổi họp đầu tiên ông ấy không tham gia được vì...mệt. Một lí do cũng chẳng ăn nhập gì lắm nhưng xét về khía cạnh của ông ấy thì có thể chấp nhận được. Cuộc họp thứ hai ông ấy tham gia và rất nhiệt tình đưa ra những đường lối chiến lược vì sự phát triển của box HD.
    Nhưng sự đã rồi - các bạn đọc phần trên thì biết rõ sau cuộc họp lần hai thì....Với bảo bối gia truyền sẵn có, ông ấy đã cố gắng triệu tập và liên lạc với các thành viên của HD. Ông ấy cố gắng để các thành viên giữ liên lạc với nhau trong chính nhà của ông ấy. Rồi với thanh gươm Snitz. Ông ấy đưa một đường gươm để mở tung cánh cửa ngăn cách giữa các thành viên HD với nhau. với sự giúp đỡ của bác AE thì thanh gươm của bác toả sáng hơn bao giờ hết.
    Chắc đến giờ phút này mọi người đã biết ông ấy là ai! Ông ấy đã rất lỗ lực và cần mẫn chăm chỉ để những điều ông ấy làm là không vô ích.
    Hôm nay, ông ấy cùng mọi người đã thu được những kết quả khả quan và bất ngờ. Đó là một sự thành công lớn của chúng ta. Cũng cùng những thành viên BQT của HDOL - ông ấy đã quyết định quay trở lại box hải dương trên TTVN vào ngày 13-10. Ngày 13-10 có thể là một ngày quan trọng đánh rõ nhiều mốc quan trọng đối với thành viên của Box hải Dương cũng như thành viên của HDOL.
    Ông ấy là 64love. và tôi luôn hy vọng sự cống hiến của ông ấy sẽ dài mãi cùng box hải dương và HDOL.
    (còn nữa...)
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  10. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    64Lover, người đầu tiên thông báo cho Nhóc biết về HaiDuongOnline. Và 64Lover cũng là người Hải Dương đầu tiên và duy nhất nói chuyện với Nhóc ở Yahoo. Ấn tượng lắm! Thật không hổ danh là một trong những người dẫn dắt HDOnline tiến xa hơn nữa.
    Thế là Nhóc đã làm dâu ở đây được nửa năm rùi đấy nhỉ!(nói thế cho đỡ bị bắt nạt là dâu mới, hi`...). Thật ra ở đây Nhóc chẳng bị ai bắt nạt cả, vì luôn có người đứng ra đỡ cho. Nhưng tất nhiên không vì thế mà được thể quậy tới bến, hi hi... Trong thời gian vừa qua Nhóc cũng khám phá ra không ít điều thú vị. Nhóc biết còn nhìu lắm, nhưng từ từ sẽ okay thôi.
    Dường như mọi người quên hay sao ý? Nhóc "lải nhải" mấy thứ lạc đề này, để nhắc nhớ rằng....Nhóc vẫn đang chờ đón phần tiếp của tập "Truyền thuyết" đáng giá này.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

Chia sẻ trang này