1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Tiếu Lâm Hơi Tục Một Chút

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nvxntth, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvxntth

    nvxntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Truyện Tiếu Lâm Hơi Tục Một Chút

    Quảng cáo dâu gội đầu Pentin
    Một vương quốc nọ trêm sa mạc Shahara. Ở nơi đó có một vị vua chỉ sinh được 3 nàng công chúa ông này rất tức giận vì không sinh được một vị hoang tử nào. Trước khi từ giã cõi đời ông vua đem hết số đàn ông trong vương quốc đi chém hết chỉ để lại toàn phụ nữ. Rồi các nàng công chúa lớn lên...
    Một ngày nọ có một anh chàng bị lạc trên sa mạc, anh bị lạc nhiều ngày bụng đói miệng khát. Anh tìm mãi tìm mãi không lấy đây ra thức ăn, nước uống mắt mờ chân tay run..
    Anh mơ màng bỗng nhiên đập vào mắt anh là một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, đang trong cơn khát và nóng anh ta lao vào toà lâu đài, và vào một bể tắm rộng đạng trong cơn khát anh vục mặt xuống và uống mước. Giải quyết xong cái khát anh lại thấy mình hôi khắm khú tiện có nước anh cởi hết quân áo và lao xuống tắm rồi lấy xà phòng tắm và khăn tắm ra dùng.,,
    Đang trong lúc đó thì có tiếng động anh sợ quá đi tim chỗ lấp nhưng trong bể tắm không có chỗ nào để lấp anh đành đóng giả làm một bức tượng.
    Người bước vào bể tắm là nàng công chúa thứ nhất cô cởi quần áo và chuẩn bị bước xuống thì nhì thấy anh. thấy lạ cô ta tiến lại gần anh và nhìn anh. Cô thấy anh ta mọi thứ đều có giống mình nhưng trừ một cái là có cái cần ở bên dưới lấy làm lạ cô cho tay vào gật một cái cô thấy bức tượng đó nhún một cái và rơi chiếc khăn ra:
    - À tưởng gì hoá ra là cái máy để khăn.
    Trong lúc đang hoàn hồn thì công chúa thứ hai bước vào cũng như cô cả cô hai cung thấy lạ và cũng giật anh, anh nhún một cái báng xà phong rơi ra:
    - À tưởng gì hoá ra là máy đưa xà phỏng
    Rôi cô bưóc vao trong bể tắm.
    Cô thức ba bước vào và cũng giống như hai cô chị. Cô thấy lạ và cũng giật cái cân đó cô giật một cái thì bức tượng nhúm một cái. Vì anh không còn cái gì để rơi nũa, cô thấy bức tượng nhún một cái thấy lạ gật nhún giât giật nhún nhún, giật giật giật giật giật nhún nhún nhún nhún nhún.
    - À hoá ra la cái máy chứa dâu gội đâu

    xinh

Chia sẻ trang này