1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Truyện tình" hay "Chuyện tình" ?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Larra, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Truyện tình của em được viết bằng một thứ không phải là bút, không phải là bàn phím... đại loại là một cái gì đó rất kén người đọc, không phải ai cũng đọc được... cũng hiểu được và đều muốn hiểu... Hihihi rắc rối như thế vì em là Lissette mà!!! Hihi mà sao chị hiểu em thế, đúng là em có dự định viết thật nhưng mà không phải bây giờ (^_^)!!! => câu bài rõ ràng. Xin lỗi mọi người và Larra, tác giả của topic!!!

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 20/07/2003
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bạn Lissette xin lỗi sớm mất một tí.
    Có cái phụ âm tr và ch mà cũng rắc rối thật .
    Vậy trong câu sau : "trong X (một tác phẩm văn học) có nhiều ... tình"
    thì chỗ ... nên điền là truyện hay chuyện ? Tớ nghĩ chuyện có lẽ hợp lý hơn.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hé hé.
    Mấy cái đoạn về TDT (sao giống HT TDT thế nhỉ) của THA mà viết ở bên LSVH vài tuần trước thì thế nào cũng bị tớ cho đi theo mấy câu truyện đó hết.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hì hi bạn Doan Chi Thuy ơi, vì sợ Mod ở đây hoặc các Admins chơi ác với tôi nên tôi mới "chơi ác" viết lung tung lộn xộn vậy chớ. Lâu nay, hễ mỗi lần tôi nói động tới cái ông đó là 99% bài của tôi bị xoá. Còn ông "Thích Đủ Thứ", đúng như bạn nghĩ (và tất nhiên nhiều người biết như thế), chính là cái ông đó đó, chứ còn ai nữa. Ổng lấy "biệt danh" là TDT là phải lắm, vì ở ngoài đời ổng cũng thích đủ thứ như mọi người bình thường khác, chỉ khác là ổng hay ưa làm bộ làm tịch cho khác người mà thôi.
    Còn câu hỏi của Larra, tôi cũng nghĩ như bạn, dùng "chuyện" thì hợp lý hơn.
    THÁI HỒNG ANH.

  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Larra hiểu đúng rồi đó:
    Trong truyện tình X có nhiều chuyện tình.
    Larra dừng lại ở 83 lâu quá vậy, chán chơi rồi à (giống tớ), thế thì không tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH được!
    TDT=Thích Đủ Thứ... hay quá, hahha... thỉnh thoảng ổng cũng he hé cho dân chúng biết đó chứ... ai cũng biết nhưng không dám nói...
    Chắc bài này là bài cuối cùng của tớ ở diễn đàn này, nếu ông Thích Đủ Thứ con còn được trọng dụng.
    ĐCT
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nghĩ mất 10 phút mới hiểu ma đầu DCT nói cái gì
    Em chừa rồi ma đầu ạ.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ vẫn phải phân biệt cái này. Cái bạn nói vỏ và lõi là đúng và đủ nhất rồi. Trong một truyện về tình yêu có nói về một câu chuyện tình yêu.
    Roẹt

Chia sẻ trang này