1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh bây giờ ...

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi nhoc_hat_tieu, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Truyện tranh bây giờ ...

    Nhớ hôì mình học lớp 8 , thích đọc truyện tranh khủng khiếp , 1 ngày 5-6 quyển là chuyện bình thường . Nhưng bây h lớn rồi _hình như mỗi tuổi một khác thì phải _lại thích đọc tiểu thuyết như " Không gia đình " ," Những tấm ***g cao cả " , " Ruồi trâu " ...
    Tự dưng để ý thấy , từ lúc ko đọc truyện nữa , như một người ngoài nhìn vào , mình nhận thấy 1 điều mà có lẽ ngày xưa bì quá ham đọc mình ko nhận ra , hoặc là biết nhưng thôi , đọc bừa vì cũng chẳng biết đọc gì khác , đó là : các tiêu đề truyện nó cứ na ná như nhau . Nào là " Cô bé dễ thương " , " Cô bé tinh nghịch " , " Cô bé đáng yêu " , " Cô nhóc hồn nhiên " ...v...v..., thôi thì đủ mọi loại tiình từ đẹp , hay gắn vào . Nét vẽ của các truyện thì đẹp miễn bàn nhưng giống nhau . Cô nhân vật chính thì xinh , anh chàng chính đẹp zai , mũi cao , mặt hơi nhọn nhọn , tóc dài bồng bềnh _1 lãng tử chính hiệu . Tất nhiên đẹp thì mọi người mới muốn mua về xem , nhưng mà đó dường như là lhuôn mẫu của tất cả các truyện " tình củm " thì phải !?! . Như là có hai truyện "Nữ hoàng Ai Cập " và " Dòng sông huyền bí " , các nhân vật khá là giống nhau và nội dung thì gần như " anh em họ hàng " .
    Nội dung các truyện dành cho tuổi teen nên xoay quanh chuyện tình yêu là đúng rồi . Vậy mà tình yêu truyện tranh không khác tình yêu HQ là mấy . Một cô bé : Ko xinh nhưng có ước mơ cháy bỏng , luôn khao khát vươn lên , chỉ tội nhà nghèo hoặc vì hoàn cảnh XYZ nào đó mà ko thực hiện ước mơ được , gặp anh chàng đẹp zai m chàng giúp nàng có động lực thực hiện ước mơ . Lại một cô khác : Xinh , nhưng hơi ướt át , yêu một anh bạn thân từ nhỏ _Hoặc mới quen _ và chàng ta cũng có chút tình cảm nhưng lại 1 người thứ ba _ khá thân thiết _ xen vào rồi nảy sinh chuyện tình tay 3 , tay 4 gì đó mà ko biết nàng sẽ yêu ai . Tuy cốt truyện cũng " ngày xửa ngày xưa " rồi nhưng " hút hồn " vì nó gần với tuổi teen , hay mơ mộng , yêu đương vu vơ , mình ko trách gì cái đó nhưng nên có sự bứt phá , cứ đều đều như ngày ngaỳ " mặt trời mọc đằng đông , lặn đằng tây " thì chán lắm . Hôm nọ nhỏ bạn mới đi thuê truyện về , lôi thử ra xem , lại thấy tiêu đề " Cô bé ..." kèm theo là một tính từ gì đó mình cũng ko nhớ rõ . Chán ! . Xin lỗi các fan truyện tranh chứ mình thấy 10 quyển thì có đến 7-8 quyển nhàn nhạt , giông giống nhau . Còn 2 quyển còn lại có khác tí ti nhưng thực ravẫn là " bình mới rượu cũ " mà thôi .
    Chắc giờ đếm ra được những quyển thực sự hay , có sức truyền cảm . Như " Doreamon " , " 7 viên ngọc rồng " đọc đi đọc lại vẫn thấy hào hứng như lần đầu tiên . Nét vẽ ngộ nghĩnh , nhân vật ko trau chuốt , thậm chí xấu xí nhưng tạo được ấn tượng riêng , thành nét đặc trưng , 1 kiểu tính cách . Ai chả có lần từng mơ mình có được túi thần , phép lạ như Doreamon thực hiện những điều xa vời , viển vông , ngây ngô mà có lẽ chỉ trẻ con mới tưởng tượng được .
    Có truyện mang tính chất suy luận , khoa học như " Thám tử Conan , " Thám tử Kindaichi " _ hồi hộp , hấp dẫn nhưng mà Conan có đến năm trời mới ra 1 quyển , đọc tập sau mà chả nhớ tập trước là gì nữa , mất cái kịch tính của câu chuyện .
    Mình nghĩ truyện tranh ko cần phải lời nhiều làm gì , đôi khi ko lời thoại mà vẫn hay như thường . Ở đây ai đã từng đọc truyện " Chú Thoòng " chưa nhỉ ? Truyện này ko nổi , cũng ko hoa mỹ , loè loẹt , chỉ mang tính giải trí nhẹ nhàng , có khi cả truyện toàn tranh ko , phải xem tranh mới hiểu . Hài hước , cái cười thâm thuý , sâu xa, đôi khi cười là vì cái ngây thơ , ngố Tàu , ngốc nghếch của nhân vật . Truyện này chắc ko hợp với những bạn đọc qua loa m xem ào ào , thích hình ảnh lung kinh rực rỡ. Càng xem mình càng thích , có quyển đọc lại vẫn thấy hứng .
    Mình hy vọng truyện tranh sẽ có nhiều cái hay hơn , ko chỉ hấp dẫn được tuổi học sinh mà còn nhiều lứa tuổi khác nữa . Không phải tâng hình thức mà đánh chìm nội dung !

Chia sẻ trang này